Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Choáng Váng!
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
anhhungxalo
...
langtubachkhoa
QUOTE(anhhungxalo @ Jun 6 2006, 04:49 PM)
Không còn lời gì để nói!
*



Không còn lời gì để bình luận laugh1.gif
Evil
Ngày trước em cũng từng có một hội bạn rất... phong trần (chả biết dùng từ gì cho chính xác). Mình cũng biết người ta khác mình nhưng người ta cũng có những cái giống mình và em chỉ enjoy cái phần đó thôi, không để ý nhiều đến những điều khác. Họ cũng rất quý em, tôn trọng, thậm chí là trân trọng mình. Nhưng rồi một ngày, cũng như chị Lộ, em va vào phần tối trong cuộc sống, cách hành xử của họ. Mình chỉ là một nhân chứng đứng ngoài nhưng cảm thấy... choáng váng. Cả một buổi chiều người cứ đần ra, không biết phải nghĩ thế nào.

Họ vẫn tốt với mình, mình vẫn... thích cái phần trong họ mà mình đã thích nhưng không còn cảm thấy tôn trọng và trân trọng như trước đây nữa. Tình bạn cũng từ đó mà mất đi. Đôi mắt mình nhìn người lạ cũng không còn trong như trước nữa, không dễ dàng kết bạn và yêu quý những người khác giới (class not sex) như trước nữa.
witch141v

Đợt 2 năm trước em đi thực tập cũng có gặp hoàn cảnh do bức xúc quá nên đành mượn tạm, nhưng mà nó xảy ra giữa 2 đứa bạn học cùng lớp. Con bé kia nó có người yêu ở nhà rồi, nó với thằng kia cũng chỉ là bạn thân hơn so với những đứa khác cùng lớp. Ở chỗ thực tập bọn nó sau 1 lần làm ăn chót lọt, cứ nghĩ hội lớp không biết gì nên cũng tiến hành thêm vài lần nữa (quá kinh khủng). Sau khi được nghe kể lại, em đang nằm ngòai ở giường bên cạnh, liền nằng nặc đổi chỗ xin cho nằm trong, sợ chết khiếp.

Lúc trên tàu về HN, bọn nó trông tình củm lắm, vậy mà đến sân ga, thằng kia chỉ xách vali cho con bé này đến cửa toa tàu, rồi để đấy cho con bé kia tự xách xuống, còn thằng kia lủi vào trogn toa tàu, con bé kia xuống tàu lại nép vào người yêu như không có chuyện gì xảy ra.

Đến bây giờ thì em cũng biết thêm 1 người bạn của em có nhu cầu trên mức bình thường, với con bé kia là bạn trên lớp, không chơi với nhau mấy thì cho dù em có ghê cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì mình không liên quan đến mình, còn 1 ngưòi bạn bây giờ thì em chẳng biết làm thế nào, chị ấy đối xử với em rất tốt, cả những người bạn cả em và chị ấy đều chơi cùng có nhận xét như vậy, nhưng để góp ý thẳng với chị ấy rất khó, em cũng chẳng biết phải làm sao.
Mr. Smith
QUOTE(witch141v @ Jun 7 2006, 05:08 AM)

Đến bây giờ thì em cũng biết thêm 1 người bạn của em có nhu cầu trên mức bình thường, với con bé kia là bạn trên lớp, không chơi với nhau mấy thì cho dù em có ghê cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì mình không liên quan đến mình, còn 1 ngưòi bạn bây giờ thì em chẳng biết làm thế nào, chị ấy đối xử với em rất tốt, cả những người bạn cả em và chị ấy đều chơi cùng có nhận xét như vậy, nhưng để góp ý thẳng với chị ấy rất khó, em cũng chẳng biết phải làm sao.
*



Chuyện em bé cùng lớp kia không nói nhưng chuyện của bà chị bạn chơi có nhu cầu trên mức bình thường thì cũng là việc riêng của người ta, kệ họ chứ, góp ý gì cơ chứ? w00t.gif

Chuyện bạn anhhungxalo kể nghe cũng lạ nhỉ, không biết có phải là các bác dân xe hay thích chơi tập thể với swing thế không, hay chỉ là chuyện cá biệt.
soctettoc
Hm hm, tớ nghĩ người ta không làm gì vi phạm pháp luật, cũng chẳng làm hại ai, tất cả đều tự nguyện... thì kệ. Mình không thích thì tránh đi thôi. Trừ phi thân thiết lắm thì cũng có thể góp ý phân tích lợi hại, còn quyết định thì tuỳ người ta.

Công nhận chị AHXL có nhiều trải nghiệm thú vị ohgirl.gif Chị viết tiếp cái vụ báo động cháy bên topic Đài Loan đi chị.
SyncMaster
Buồn cười thật, chị Lộ đã học Mác Lê, đã đọc Mao Trạch Đông toàn tập mà vẫn chưa quán triệt được tư tưởng của các vị ấy, vẫn như cô sinh viên năm thứ nhất lần đầu học môn chính trị no.gif

Đã là dân chơi như thằng bạn chị thì chuyện chị khám phá ra thâm cung bí sử của tụi nó sẽ chỉ càng làm nó khoái chí mà thôi, như là một cách để tôn cao hình ảnh của mình trong mắt người khác, kiểu như các chàng trẻ thường hay khoe với bồ mới trước đây anh đã từng nhắm mắt đưa chân với em này, em kia... smartass.gif

Tụi nó không ngại công khai, nhưng nếu muốn viết phóng sự thì nhất thiết phải được chúng nó chấp thuận đã. Còn nếu không thì tôi thấy chả có lý do gì để chị lo ngại bị khủng bố cả, nguy hiểm duy nhất đối với chị là bị nó dụ dỗ nhập bọn với nó, thế thôi hehe.gif

Bác Hồ đã dạy : đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Cứ làm theo lời Bác là được dry1.gif

Nhiều năm về trước tôi có xem một phóng sự về tân binh Đài, được một đài truyền hình của Pháp dịch và sử dụng. Trong bài phóng sự anh chàng tân binh kể với phóng viên (Đài) về chuyện bị chỉ huy bắt nộp một phần tiền lương tháng để họ đi nhậu nhẹt, hay cứ mỗi khi được phép là anh chàng lại bắt tầu về thành phố để chơi gái, tôi còn nhớ nguyên văn câu anh chàng đó nói được dịch sang tiếng Pháp có nghĩa là "tìm một cô gái để qua đêm và chơi cho đến giọt (...) cuối cùng".
mưa
Ôi choáng váng, bạn AHXL có cái avatar choáng váng quá, để full size ở đây đi bạn ơi w00t.gif
anhhungxalo
......................
TươngGiang
Ham tiền ảo làm gì hả chị Lộ? Chị cứ về Hà nội này đi, em mời chị đi ăn hàng ngày, đủ cả rượu uống, miễn là ngày nào chị cũng diễu chân dài cho em nhìn. Chị thấy lời đề nghị này thế nào? (khiếm miệng nhã lòng giống anh Tí blushing.gif )
Tit
Cách đây 1 tháng, lúc em đang vi vu ở Czech, nhận được sms của cậu bạn thân (Bạn từ thời học phổ thông, và bây giờ cùng làm việc. Cậu này lấy vợ người Đài Loan, rất hay về Đài Loan thăm gia đình vợ và vì công việc). Hôm đó, nó nhắn tin cho em khi nó đang ở Đài Loan, nói rằng "có online ko? Online đi, bạn có chuyện cần nói... Đang choáng quá". Em bảo với nó rằng em đang ở vùng nhà quê ko có internet, đi chơi trong rừng lấy đâu ra net, có gì thì nói đại luôn đi. Nó bảo "không thể kể qua tin nhắn được. Một người bạn làm tớ choáng váng quá. Tớ đang ngồi trong thư viện của 1 trường ĐH, cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa bình tĩnh lại được. Chuyện không liên quan gì tới vợ con và gia đình đâu" Lúc đó em cũng thấy hơi lạ lạ, vì nó chẳng bao giờ nói chuyện với giọng nghiêm trọng như thế. Em chỉ nghĩ, việc mà làm nó choáng tới như thế chắc hẳn phải kinh dị như phim ma (nó thích xem phim ma mà devil2.gif )... Đoán, chắc nó sang Đài Loan gặp lại 1 người bạn, lần trước gặp vẫn thấy là con trai lần này gặp đã thấy biến thành con gái rồi laugh.gif Hoặc là có thể lần trước nó sang đó trốn vợ tòng teng với ẻm nào, lần này sang thấy em đấy bế 1 đứa bé giống ý đúc con nó hehe.gif

Khi đi chơi về, em cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra với nó khi ấy, nên hỏi lại nó chuyện đó. Nó kể:

Nó sang ĐL, gặp lại 1 thằng bạn là giáo viên đại học ở ĐL. Buổi tối đầu tiên, nó đi ăn tối với thằng bạn đó và em gái của bạn (đó là lần đầu nó gặp em gái bạn). Em gái đó khá là xinh, đang là sinh viên, và đã có người yêu. Đến sáng ngày hôm sau, cô gái đó gọi điện rủ nó đi cafe sáng (phải nói thêm 1 chi tiết là lần này nó về Đài Loan 1 mình, vợ và con ko về cùng). Uống xong cốc cafe, cô đó nói với nó "có muốn tới nơi nào đó yên tĩnh hơn ko?" scared.gif .... Thế là chuyện gì có thể xảy ra đã xảy ra. Nhưng nó choáng vì cô gái này sau khi xong việc, gọi điện cho người yêu tới đón ngay dưới chân khách sạn w00t.gif cry1.gif

Ngay tối đó, cậu bạn giáo viên ĐH rủ nó đi karaoke và có nói rằng sẽ có thêm vài người bạn khác nữa. Nó tới đó, thấy có cậu giáo viên ĐH, em gái cậu đó, rồi có thêm 1 cô bạn gái của cô em gái và 1 đôi khác chắc là người yêu của nhau. Sau vài bài hát vài ly rượu, cậu giáo viên ĐH đề nghị... tập thể cry1.gif . Nó choáng, nó từ chối censored.gif nhưng cũng không dám/ không thể đứng lên ra về ngay. Cậu giáo viên ĐH và cô bạn của em gái liền sau đó... làm mẫu cho mọi người xem cry1.gif cry1.gif cry1.gif Nó thấy kinh sợ quá, đứng dậy ra về... Và sau đó là chui vào thư viện ngồi mấy tiếng mà không bình tĩnh lại.



Khi nghe chuyện nó kể, chỉ nghe kể thôi em cũng thấy cảm giác ghê ghê, kinh kinh... Em cũng đã từng nghe vài người quen nói rằng, thanh niên Đài Loan và Trung Quốc thế hệ 8X 9X sống thoáng hơn cả thanh niên Châu Âu. Nhưng tới mức như thế thì đúnglà kinh sợ thật!! pirate.gif Có thể ở bất kỳ đâu, bất kỳ nước nào thì cũng có những thành phần như vậy, họ có thể được gọi là dân chơi, chơi thành 1 hội như chị Lộ kể. Họ là 1 phần chìm của xã hội mà người bình thường như chúng ta ít hoặc không bao giờ biết được, không bao giờ động chạm tới. Nhưng mà tới mức, giáo viên đại học cũng tham gia, anh và em gái cùng tham gia 1hội thì thật sự là... em thấy phần Nhân của họ bớt giảm dưới mức bình thường, thú tính tăng lên. Nói thế có thể nặng lời, nhưng quả thực chẳng còn cách nào khác để nhận xét. Bởi lẽ, việc họ làm đã làm đảo lộn hết giá trị đạo đức cũng như giá trị về nhân cách mà xã hội loài người đặt ra. no.gif


Em tưởng là chị Lộ ở ĐL thì chắc cũng biết xã hội ở đó như vậy rồi. Hoá ra chị cũng mới được chạm vào phần đen đó của xã hội ĐL. Thế thì chị choáng cũng đúng
xanh
Tớ chưa được chứng kiến sex tập thể nhưng có chuyện này chắc cũng gây choáng váng (ít nhất là cho tớ vào thời gian đấy - chưa mảnh tình vắt vai, lần đầu tiên chân ướt chân ráo sang xứ người hypocrite.gif ).

Tớ khi mới đi học chia phòng với 1 em Tây Ban Nha, em này nhìn ngoài xinh xắn, nhỏ nhắn, hiền lành. Em gái hay nấu nướng mời tớ ăn, toàn những món ngon ơi là ngon, ăn xong bao giờ cũng hỏi là "có còn không" ohgirl.gif . Em này sau 2 tháng học đã làm quen được với một anh bán pizza người Ý đã ở đây vài năm. Anh chị hay hò hẹn ở dưới cầu thang và ngoài bến xe bus để đảm bảo không khí học tập cho tân khoa (là tớ).

Cho đến một hôm tớ và em TBN đang ngồi nhà nói chuyện tao lao chi khươn thì anh chàng Ý tới, sau màn chào hỏi bắt chân, bắt tay thì chúng nó chuyển sang nói chuyện bằng ngôn ngữ tình yêu wub.gif . Tớ lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng tiếng động ngày càng to làm tớ phải ti hí mắt quay ra nhìn. Ôi giời ơi, hai con giời đang thực hiện cảnh phòng the ngay trước mặt tớ. Tớ chẳng biết làm gì, đứng chố mắt nhìn một lúc thì đi ra bếp đứng. Không dám bước chân ra khỏi nhà vì lúc đấy tớ mặc quần áo ở nhà, không biết chìa khoá nhà ở chỗ nào và nhiều lý do mà tớ chẳng thể hiểu được lúc đấy để ngăn tớ ra khỏi nhà.

Thế là tớ được nghe chọn vẹn cảnh yêu đương của đôi nam nữ kia. Tớ bị ám ảnh kinh khủng, dằn vặt dã man. Không nói chuyện gì với em TBN trong vòng 1 tuần. Về sau chịu không được phải bảo thẳng với nó là khi nào chúng mày có nhu cầu thì phải bảo tao một câu để tao biết đường còn biến ra chỗ khác. 2 tuần sau em này xách vali ra khỏi phòng tớ và dọn đến 1 phòng khác. Không biết cảnh yêu đương của đôi này sẽ diễn ra ở đâu censored.gif

Nhưng túm lại là lúc đó tớ shock thực sự, không dám kể với ai (không được bản lĩnh như chị ahxl là chia sẽ với mọi người). Còn bây giờ thì ... hehe... tớ thách đứa nào dám bày trò đấy ra trước mặt tớ. Ăn chưởng ngay shuriken.gif furious.gif
anhhungxalo
.....................
TươngGiang
Vấn đề này thu hút nhiều người nhỉ? Thảo nào mà mấy cái chuyện viết kiểu này bán ra trên sạp, ra tới đâu, hết tới đó. May mà em còn tò mò nhưng lại tiếc tiền.
Nói là có choáng không thì cũng không choáng lắm. Tại sao? Bởi vì cái chuyện này, báo chí VN khai thác rất nhiều rồi, viết đầy trên báo. Cả 2-3 năm nay, báo thiếu chuyện câu khách nên mấy chuyện này được tung hê lên mặt báo hết cả. Đọc xong, không có chút cảm xúc gì. Nói là ghê tởm cũng ko đúng. Vô cảm.

Nhưng thế này cũng tốt, chị Lộ có về HN sẽ đỡ choáng hơn. Vì ở HN giờ mấy chuyện đó nhiều lắm, nhất là trong giới văn nghệ sĩ. Họ làm mấy chuyện đó, còn quay phim lại, thi thoảng tụ họp nhau còn mang ra khoe bạn bè. Chị Lộ về nhớ cẩn thận giữ mình nhé!
anhhungxalo
...............
biendep
QUOTE(anhhungxalo @ Jun 7 2006, 12:06 PM)
Trong khi rủ rê các đôi mới, bọn này thường quảng cáo thời gian tối thiểu của nó là 2 tiếng và 16cm.
*


hí hí hí, cái này nghe quen quen, 2 tiếng chắc là có thể vì làng mình cũng đã từng có 2 tiếng laugh.gif, nhưng 16cm cho 1 thằng Đài thì là nó bốc phét còn gì nữa, nhân dân nam làng mình đã làm bản thống kê chiều dài của các dân tộc rồi read.gif

Còn chuyện chúng nó 4p, 6p,... nghe thiệt là gớm ko phải vì cái cảnh đó, mà vì chắc chắn bọn nó sẽ nhiễm ko bịnh này thì bịnh khác, dơ dáy khiếp quá shuriken.gif

Còn thì ko phải chỉ bọn Đài Trung mới đổ đốn như thế, VN cũng rứa read.gif, để mình kể :

Hồi trước mình đi 1 cái soirée của 1 nhóm người Việt bên này, mà đa số tụi nó là sinh viên, lứa tuổi nào cũng có, lúc đầu bữa tiệc rất vui, sau đó đến phần nhảy nhót thì cái phòng chừng 40 m² đó chật cứng, nhảy loạn xạ giựt đùng đùng, 1 em bốc lên nhảy phốc lên ghế vũ sexy, nhưng là kiểu hơi gợi gợi thôi chứ cũng chưa phải cởi hết ra hoàn toàn, xung quanh bọn con trai hú hú bis bis liên tục. Mình lúc đó nhìn cảnh đó đã thấy khó chịu vì cái kiểu học đòi của bọn nó rồi, nhưng cứ tưởng bọn nó đùa đến thế thôi, ai ngờ ko biết thằng nào thì thầm cái gì đó con bé cười ré lên tục tĩu rồi thằng kia ẵm gọn nó trên tay đi vào phòng kế bên, các thằng khác nhào vào theo, rồi... con bé nằm ngửa trên giường cho thằng ẵm nó biểu diễn (con bé gần như trần truồng, còn bọn con trai chưa thằng nào cởi gì), các thằng kia xúm xung quanh hú hú cười kinh tởm. Mình điên quá vạch đám chúng nó ra bảo con bé mặc quần áo vào đi ra, nó chắc là say khướt hoặc giả bộ say thì mình ko bít, nó kiu "chị là ai, mặc kệ tôi", bọn con trai được nước tống luôn mình ra khỏi phòng, may mà lúc đó mình bình tĩnh không cho bọn nó vài chai vào đầu nhưng mình cũng kịp quát chúng nó " khôn hồn để cho nó yên ko tui kêu cảnh sát đến bắt cả lũ ", chúng nó cười ré lên kêu "chị ơi (hay em ơi gì đó quên rồi) bọn em trên 18 tuổi hết rồi, em nó đang thèm chứ có phải tại bọn em đâu". Mình bị đẩy ra, phòng bị khoá trái, các anh chị lớn hơn và các bạn khác cũng đập cửa với mình nhưng ko ăn thua, bọn nó làm gì với nhau thì ko thấy nữa nhưng mình chịu hết nổi điên quá bay ra khỏi chỗ đó luôn, các bạn bình thường như mình cũng làm y như thế. Đi được 1 đoạn gần đến metro thì mình bảo chắc phải quay lại thôi sợ con bé nó say nên ko biết gì, nhỡ sáng tỉnh dậy thì tội nghiệp nó quá, bọn kia bảo ôi giời khỏi lo cho nó, nó còn sưu tập đủ loại Âu-Á-Đen và tự hào về chuyện nhiều anh đeo quanh lắm, kiểu ta đây hấp dẫn quyến rũ vưn vưn... Mình thậm chí bây giờ còn ko biết tên con bé đó, nhưng nó có khuôn mặt trang điểm khá kỹ, kiểu uống rượu hút thuốc thành thục và nhất là ăn mặc rất bốc, tướng cũng rất bốc. Không biết sau đó thế nào, còn mình thì ko sốc mà chỉ thấy kinh tởm, bon trẻ con giờ suy đồi kinh khủng, cứ nghĩ mà 1 trong những thằng đó có thằng nào mình quen thì thế nào mình cũng sẽ thẳng tay tát nó vài cái cho nó tỉnh lại. Chúng nó gọi đó là tự do đấy, thảm hại ! Đúng vậy mình có quyền gì mà cản trở bản thân những cá thể tự do của chúng nó, thậm chí cũng có quyền gì mà tội nghiệp chúng nó, còn quyền kinh tởm là quyền của mình.
biendep
QUOTE(anhhungxalo @ Jun 7 2006, 12:35 PM)
Thử đặt mình vào địa vị 1 người bình thường xem, chỉ thấy người mình thích cầm tay một người nữa, về khóc cả đêm. Bạn mới quen lỡ lời 1 câu tôi cũng phải buồn mất mấy ngày.
*


Đấy chắc là do bạn Lộ nhạy cảm thôi, chứ thực tại như Thuỵ Vũ nêu là có đấy, vừa rồi mình về VN cũng biết mà, ko phải giới nghệ gì nhưng hiện nay cái kiểu 4P trao đổi bạn tình (hoặc chồng/vợ) là chuyện có, mình nghe chính 1 ông kia kể đã từng thử (GĐ), còn cái chuyện mà đàn ông VN đi bia ôm đi chơi gái v...v... làm 1 lần vài ba cô là chuyện bình thường, đến nỗi khi về vừa rồi mình còn có cảm giác sao đàn ông VN giờ hư hỏng quá w00t.gif, ngay cả đi xông hơi mát-xa bình thường mà các ông cũng đâu có bình thường đâu, còn các em thì dù từ dưới quê lên cũng chân dài mông cong tay nghề điêu luyện. Thằng bạn thân mình nó làm bên đội cảnh sát hình sự chuyên đi càn mấy vụ đó, nó còn kể nhiều chuyện khiếp hơn, mà có khi chính nó bị đưa vào thế kẹt vì phải hoạt động chìm.
TươngGiang
QUOTE(anhhungxalo @ Jun 7 2006, 06:35 PM)
Làm gì có chuyện đấy, những bài mà báo Công An nhân dân đưa ra toàn lá cải, tôi nghĩ là bịa ra cho có mà thôi. Thử đặt mình vào địa vị 1 người bình thường xem, chỉ thấy người mình thích cầm tay một người nữa, về khóc cả đêm. Bạn mới quen lỡ lời 1 câu tôi cũng phải buồn mất mấy ngày. Mà tôi cũng may ko quen biết nhiều với văn nghệ sĩ nào (quen mỗi hai người, một là anh nhà thơ Hữu Việt, hai là chị nhà báo Dương Phương Vinh, vì đây là hai đồng nghiệp cùng cơ quan, cũng là hai người tôi thích). Ngoài ra, văn nghệ sĩ họ quen tôi (có thể) chứ tôi ko quen họ. Làm sao có thể quay phim khoe bạn bè?
*



Anh Hữu Việt em cũng thích, đẹp trai, quyến rũ leuleu.gif

Em nói chuyện trên có thật vì em biết là có thật. Thậm chí, chả cần là bạn bè, cũng bị họ coi là bạn bè để mà bật băng cho xem cùng đấy chị ạ. Em chỉ nói trước thế để chị về thì chị đỡ sốc với đỡ choáng thôi. Thực tế phũ phàng lắm, hoàn tòan không phải là chuyện báo công an bịa ra để câu khách. Ở Hà Nội, bọn con trai công ty em còn có danh sách các em con nhà lành, giàu có nhưng thích đi chơi tối đấy chị ạ. Cho nên, chị về thì nhớ ăn mặc cẩn thận với lại quan hệ với cánh văn nghệ sĩ ít ít thôi (kể cả mình ko thèm quen mà nó cứ đòi quen mình).

Em sorry nếu có nói gì làm chị tổn thương, nhưng mà liệu pháp chống sốc của em là cho một cú sốc nặng hẳn đi, sau này có gặp chuyện gì dễ gây sốc hoặc có khả năng gây sốc nhẹ thì cũng không bị sốc. Chúc chị mau hết sốc!
Thị Anh


Đúng rồi đấy. bạn Lộ về VN, làm phóng sự biến thái phong tình đee....

Hí hí, từ dạo em Vũ Soi Gương, thấy chuyển biến tư tưởng rõ rệt nhờ....Thảo nào hôm đó, cứ thấy em ngồi chăm con anh Hữu Việt. Hoá ra mê bố, nên cưa cả con...laugh.gif
TươngGiang
QUOTE(Thị Anh @ Jun 7 2006, 07:36 PM)
Đúng rồi đấy. bạn Lộ về VN, làm phóng sự biến thái phong tình đee....

Hí hí, từ dạo em Vũ Soi Gương, thấy chuyển biến tư tưởng rõ rệt nhờ....Thảo nào hôm đó, cứ thấy em ngồi chăm con anh Hữu Việt. Hoá ra mê bố, nên cưa cả con...laugh.gif
*



Trước đó rồi TA ạ. Em còn giữ cả ảnh anh Việt trong máy, tận những 8 chấm shuriken.gif

Nói chuyện này em mới buồn cười. Hôm qua, 1 anh ở báo HHT gọi em. Mới quen nhau. Anh ấy hỏi: "Em đọc chuyên đề mới của bọn anh chưa?" Trả lời "Chưa" (Thực ra chả bao giờ đọc tờ báo đó từ sau khi lên lớp 10). Anh ấy thẽ thọt một hồi rồi khoe: "Anh đang kêu gọi bảo vệ trinh tiết cho đàn ông đấy. Anh còn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để đàn ông khỏi bị quấy rối?" Trả lời là "Em phải đi họp rồi, lúc khác nói chuyện tiếp anh nhé!".

Đấy, chị Lộ xem. Báo dành cho tụi học trò còn nói tới mấy chuyện đó, thì những chuyện chị Lộ kể trên, làm sao còn khiến người khác choáng được. Ngay cả tờ TP, chuyện lá cải tình dục của ĐL và TQ cũng đầy rẫy ra, thế mà chị Lộ còn sốc được. Thế mới biết, cái vỏ càng mạnh mẽ bao nhiêu, tâm hồn càng mong manh bấy nhiêu.

Chị Lộ nghe lời em, về em dẫn đi uống rượu, rồi em kể thêm cho mà nghe. Thích làm phóng sự, em chỉ người cho, ko đòi chia tiền nhuận bút đâu. Cơ mà em sẽ chỉ giúp giấu mặt thôi, kẻo mất hết quan hệ bạn bè shuriken.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.