Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Giữ Da đi Các Bạn ơi!
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
grass
QUOTE(mytomvn @ Jun 22 2006, 12:22 PM)

Hình như con trai Việt nhìn chung ko thích con gái da ko trắng thì fải. Em thấy mấy anh giai bên này nhìn các em da màu là chê ỏng chê ôi. Nhiều khi em cũng hơi tủi thân vì da mình hổng có trắng trẻo gì ...  sad1.gif
*



Hừm, đen giòn đen đẹp có gì mà tủi thân shuriken.gif đứa nào không thích thì... đi chỗ khác chơi leuleu.gif

Em ngồi tính xem em thích đứa thế nào chứ sao cứ tính xem "bọn kia" nó thích đứa thế nào là sao?? Như mình thích dịu dàng ngây thơ, nhất quyết không được béo leuleu.gif lúc nào kiếm được đứa dịu dàng ngây thơ không béo rồi thì mới xem nó thích thế nào rồi tính tiếp chứ leuleu.gif
grass
QUOTE(soctettoc @ Jun 22 2006, 01:48 PM)
SPF phức tạp quá nhỉ? Mà tại sao bôi kem chống nắng lại bị đen đi ạ? Tớ tưởng chị em bôi kem chống nắng chủ yếu để đỡ bị đen da?  confused1.gif  confused1.gif
*



Hi hi nếu kem chống nắng mà bị đen chắc mua nhầm phải kem tanning rồi, tức là kem chống lại tác hại của nắng nhưng lại để cho da bị rám đi leuleu.gif Bọn tây hay dùng để bắt nắng cho nhanh, trông rám nắng đồng thau leuleu.gif Nếu mua kem thì đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, mua sunscreen, đừng có dại dột mua nhầm những thứ có chữ tan, tanning, self-tanning là hậu quả sẽ như chị Mèo leuleu.gif

Mình phải cái bắt nắng nhanh, hồi còn tuổi thơ Hà Nội cứ 3 ngày sang hè là tắc kè đổi màu da leuleu.gif trong khi mất nửa mùa đông để tìm lại bản chất trắng trẻo leuleu.gif Đến khi quay cuồng Sài Gòn là ôi thôi, bản chất chẳng còn cơ hội nào bày tỏ nên đi ngủ mất, để lại mình với màu da cà phê sữa vĩnh viễn leuleu.gif
Mèo béo
Cái kem chống nắng quỷ quái đấy đây nè furious.gif Tớ đã đọc rất kỹ trước khi mua vậymà chẳng hiểu sao no.gif

http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/7b153d74.jpg
Mìn Trần
Mùa nắng ở VN ra đường gặp nhiều nữ ninja nhỉ. Chị em nào cũng trùm trùm bí hiểm cứ như đang đi báo thù sp_ike.gif
grass
QUOTE(Mèo béo @ Jun 22 2006, 04:22 PM)
Cái kem chống nắng quỷ quái đấy đây nè furious.gif  Tớ đã đọc rất kỹ trước khi mua vậymà chẳng hiểu sao no.gif

http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/7b153d74.jpg
*




ha ha biết ngay wacko1.gif quên không nói ở post trước, KHÔNG BAO GIỜ MUA KEM CHỐNG NẮNG CÓ VỎ MÀU DA CAM, vì tất cả bọn đó đều mặc định là kem tanning (auto-bronzage) cả.

Có thể mua các loại vỏ màu xanh, trắng, SPF tùy nhu cầu, nhưng đừng có đụng tay vào mấy cái vỏ màu cam như cái này nếu không muốn có làn da rám nắng rất bắt mắt các anh da trắng leuleu.gif
Mèo béo
cry1.gif Ặc ặc cái tội ngu đấy mà... cry1.gif cry1.gif

Thôi rút kinh nghiệm sad1.gif

Thành ra bây giờ tớ muốn mua kem dưỡng da lắm cũng chẳng biết loại nào vào loại nào cry1.gif
Malchik
Ớ, chị Khoai, em nói cái gì đâu mà chị bảo em thành thực.

Sao các bạn lo lắng chuyện da dẻ thế nhỉ, tớ chẳng chả để ý gì đến nó mà da tớ nó vẫn mịn màng trắng trẻo. Mùa hè phơi nắng thoải mái, sang mùa đông chỉ cần ở trong nhà 2 tuần là da lại trắng trẻo như thường.

Vấn đề của tớ là béo, béo như bạn Mèo béo ấy, niềm mơ ước từ bé đấy. Ăn uống tập luyện các kiểu rồi, chỉ thiếu uống thuốc tăng trọng thôi.

Tại sao đời éo le ngang trái nhỉ, người cần béo thì không béo, người cần gầy thì không gầy được, người cần trắng thì cứ đen, người cần đen thì lại trắng:D
Mr. Smith
Bạn Mèo da trắng thế còn cần gì phải giữ nữa, tanning một chút nó lại càng đẹp.
Tớ cũng bắt nắng khá nhanh, nhưng nếu ít ra ngoài đường vài tuần thì lại trắng như cũ.
Hic, có điều từ ngày sang Tây, mình có cảm giác da mặt càng ngày càng bị khô, không kể tóc tai thì thêm xơ xác hehe.gif , chẳng bù ngày xưa đi gội đầu toàn được các em gội đầu bảo là da mịn blushing.gif
Malchik
Chị Khoai ơi, bạn iu của chị đòi dầu gội đầu Sâm kìa.
Mèo béo
QUOTE(Agent Smith @ Jun 22 2006, 05:03 PM)
Bạn Mèo da trắng thế còn cần gì phải giữ nữa, tanning một chút nó lại càng đẹp.
Tớ cũng bắt nắng khá nhanh, nhưng nếu ít ra ngoài đường vài tuần thì lại trắng như cũ.
Hic, có điều từ ngày sang Tây, mình có cảm giác da mặt càng ngày càng bị khô, không kể tóc tai thì thêm xơ xác  hehe.gif , chẳng bù ngày xưa đi gội đầu toàn được các em gội đầu bảo là da mịn  blushing.gif
*



Eo ôi con trai mà cũng ra hàng gội đầu ạ, điệu quá leuleu.gif

Ở nhà tớ với bọn trẻ con thích gội đầu cho nhau...vì sau đó là màn thuỷ chiến ác liệt, nên hầu như tớ toàn gội đầu ở nhà w00t.gif

Thật tình mà nói tớ vẫn thích da trắng trẻo hồng hào , thơm tho...da nâu nâu do phơi nắng thì phải người có nét hoặc biết trang điểm chút nếu không thì trông cũng không nổi cái đẹp gì cả w00t.gif

Mà không chỉ mặt đâu, da tay da chân cũng quan trọng
Milou
Bên này tôi thấy có mấy bà Mẽo xồn xồn, thích mặc áo cụt tay khoe làn da ăn nắng nâu đỏ, họ có vẻ rất hãnh diện nhưng làn da thì nhăn nheo có nhiều vết mồi. Trong khi ấy các "chị" sồn sồn người Việt giữ gìn làn da tuổi 20 mịn màng, đi đâu cũng mặc áo dài tay đội mũ rộng vành. Có chị kia trông rất trẻ, mặt mũi thanh tao da dẻ mịn màng (ông chồng thì trông già khú đế). Mới đầu không biết chị lớn tuổi, sau nghe lỏm chị í than phiền mấy đứa con tuổi teen lười biếng này nọ. (bà tốt nghiệp phổ thông trước 1975) Có 1 hôm bỗng nhiên bà la hoảng lên là dùng kem trị mụn retin-A hay gì đó của thằng con làm da bà tróc vẩy hàng loạt trông rất ghê giống bị bệnh gì khác. Hoá ra loại kem đó dùng để da chóng lột, để mụn thoát ra ngoài cho nhanh.

Một điều khác tôi nghiệm thấy là nếu mình ngày bé tí ngoan, hay ăn chóng nhớn như tui đây chẳng hạn, lớn lên không bị mụn hành, còn những bé nào ngày xưa biếng ăn, đau ốm, hay khóc nhè, toàn bị mụn cả. Ai bị mụn hành thử hỏi lại ngày xưa mình có ngoan không nhá.
Milou
QUOTE(Mèo béo @ Jun 22 2006, 03:12 AM)
À kem chống nắng độ SPF mỗi nước khác nhau đấy, cụ thể làm sao thì tớ không biết nhưng hồi tớ mua ở Pháp, nó có đến 25 là cao nhất trong khi đó ở Mỹ có đến 75-100, nên nhớ phải tìm hiểu nhiều 1 chút.

The bodyshop tớ đã dùng kem chống nắng SPF 25, nó tốt vì không bị nhờn nhờn mà khô ngay, nhưng mà nhá, càng dùng chống nắng thì càng đen đấy ạ cry1.gif

Năm ngoái vì kem chống nắng mà bạn Xơ Mít không yêu tớ đấy  cry1.gif  cry1.gif  cry1.gif

*


Kem chống nắng nghe nói là sẽ giữ làn da rám nắng được lâu. Chả là vì ngày xưa cơ quan ống chú mỗi tuần có xe chở đi Vũng Tàu cho nên cứ đòi ông mua vé cho đi. Đi về da đen thui lui, 2 hôm sau lột da lại trắng bạch. 1 hôm đi học ở nhà cô giáo người HN mới vào, cô í hỏi tại sao đi Vũng Tàu về mà da trắng bạch thế kia? sao không dùng thuốc chống nắng? Ở nhà không có, thời í không đào đâu ra cho nên chịu nghe chê không biết giữ da đi biển rám nắng cho đẹp (Cô í có học ở Liên Xô ạ).

Mìn Trần
Hôm nọ em vào 1 cái hiệu của 2 em Tàu cắt tóc. Mấy chổ khác thì cắt tóc và gội đầu là riêng. Nhưng ở chổ các em ấy thì gội đầu cắt tóc 1 lượt luôn. Dĩ nhiên là em không biết điều đó. Nên khi bị cô Tàu đè đầu vặt cổ xuống gội thì em rất ngạc nhiên. Nhưng giải thích thanh minh kiểu gì các nàng cũng không hiểu vì các nàng chả biết thứ tiếng gì ngoài tiếng Tàu pirate.gif . Thế là đành ngoan ngoan cho các nàng hành động cách mạng. Chả hiểu tại sao trong khi cắt tóc cho mình thì cả 2 nàng nói tiếng Tàu cười hí hí làm mình hết sức bối rối và chột dạ của nó. Cứ tưởng hai cô bàn mưu úp bao tải làm thịt mình. Bụng mừng thầm. Nhưng rốt cuộc chả phải. Tiền phải trả đắt gấp 3 lần mấy hiệu bản xứ scared.gif
khoaitayran
Bác Lu ko biết gió bên bác dạo này có thổi ngược ko nhỉ laugh1.gif thấy bác cũng sắp qua ngưỡng 20 rồi, dăm bữa nữa là 19 như Rên laugh.gif Nhưng công nhận bác nói đúng: hồi bé đến giờ lúc nào em cũng ngoan, nên chả có mụn ( trừ một vài đợt bị phá thuốc, tàn tích tới tận rờ huhu).
khoaitayran
QUOTE(grass @ Jun 22 2006, 08:35 PM)
Hừm, đen giòn đen đẹp có gì mà tủi thân  shuriken.gif đứa nào không thích thì... đi chỗ khác chơi  leuleu.gif

Như mình thích dịu dàng ngây thơ, nhất quyết không được béo  leuleu.gif lúc nào kiếm được đứa dịu dàng ngây thơ không béo rồi thì mới xem nó thích thế nào rồi tính tiếp chứ  leuleu.gif

...để lại mình với màu da cà phê sữa vĩnh viễn
*



Ai ơi, iu ơi!!! Cố lên, giảm cân đi, dịu dàng ngây thơ có sẵn roài tomato.gif thumbup.gif w00t.gif
khoaitayran
Nhìn cái lọ kem của Mèo đang định hét lên "đen là phải" thì đã thấy Gát cười xảo trá giang hồ laugh.gif

@Chik: ô hay, chú bắt đầu nghe khóc cho bú từ bao rờ thế??? Hôm nay ăn anh đào chưa? Cuộc đời tươi hông? Chị thấy tóc mày cũng nên cải thiện thì fải laugh.gif À mà đã có sữa cho người gầy muốn béo rồi đấy. Bạn chị chữa gầy bằng cách uống sữa tươi 2 năm liền, đến năm thứ 2 là bắt đầu béo. Ngày nào cũng 1-2 lít sữa tươi. Thử đi xem sao.
Mèo béo
blushing.gif blushing.gif blushing.gif Các bạn đừng cười tớ ạ híc híc...Vậy thế này, nếu ai thích tanning thì mua cái kem giống tớ, dản bảo có làn da nâu tuyệt đẹp leuleu.gif

Nhở bạn Xơ Mít nhở ohgirl.gif

Tớ còn nhà quê lắm ạ, son phấn mua nguyên 1 bộ mà 4 năm dùng không hết, nhất là phấn híc híc Lần này định làm lại một bộ nữa để mang đi Mỹ nhưng lại tiếc pirate.gif
Mip
Hic, hồi xưa đi học, cứ mỗi khai giảng là các bạn gái lại thích đứng cạnh tớ để còn được khen "sáng" . Tớ vừa bắt nắng nhanh, vừa giữ lâu nên chưa bao giờ được trắng trẻo cả. Nếu có chịu khó giữ lắm thì may ra được chị tớ "khen" là "khá, dạo này trông "nhờ nhờ" 1 chut" cry1.gif cry1.gif
Cũng may là tớ từ bé vẫn thích da nâu (mặc dù nhìn đứa nào trắng trẻo thì cũng đố kị lắm) nên không tủi thân hì hì.
Tuy nhiên, kem chống nắng tớ vẫn trát đều đều, nhiều khi đi chơi, chụp ảnh lên vẫn thấy mặt bóng kem hic hic
grass
QUOTE(Mèo béo @ Jun 22 2006, 11:08 PM)
blushing.gif  blushing.gif  blushing.gif Các bạn đừng cười tớ ạ híc híc...Vậy thế này, nếu ai thích tanning thì mua cái kem giống tớ, dản bảo có làn da nâu tuyệt đẹp leuleu.gif

Nhở bạn Xơ Mít nhở ohgirl.gif

Tớ còn nhà quê lắm ạ, son phấn mua nguyên 1 bộ mà 4 năm dùng không hết, nhất là phấn híc híc Lần này định làm lại một bộ nữa để mang đi Mỹ nhưng lại tiếc pirate.gif
*




Địa chỉ mua hàng nếu lười đi ra Sephora mới lại Mariaunaud mới lại Nocibé leuleu.gif :

www.strawberrynet.com

Mình đang nghĩ coi có nên đăng ký wishlist cho sinh nhật sắp tới luôn ở đây không leuleu.gif (đấy lại có đứa chuẩn bị dè bỉu mình đấy, nhưng mình không sợ leuleu.gif )
phatastic
QUOTE(Mìn Trần @ Jun 23 2006, 02:29 AM)
Hôm nọ em vào 1 cái hiệu của 2 em Tàu cắt tóc. Mấy chổ khác thì cắt tóc và gội đầu là riêng. Nhưng ở chổ các em ấy thì gội đầu cắt tóc 1 lượt luôn.


Ở VN thì thường là cắt tóc xong rồi gội. Có chỗ thì họ cương quyết đòi gội xong rồi mới chịu cắt. Làm như tóc mình chưa gội sẽ làm nhiễm trùng tay họ không bằng. Nhưng chưa bao giờ có dịp được gội đầu cắt tóc cùng lúc như Mìn cả. Thế 1 em gội, còn em kia cắt à?

QUOTE(Xơ Mít)
chẳng bù ngày xưa đi gội đầu toàn được các em gội đầu bảo là da mịn

Đọc mãi mà chả thấy được mấy em đó khen chỗ da nào của bác Xơ-Mít mịn. Nghi ngờ quá. laugh1.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.