QUOTE(Memory @ Aug 28 2006, 07:59 AM)
Vài vụ làm mặt nạ bạn Evil tìm tớ mới đúng người
, phải cái người cần đắp họ mới làm chứ người da dẻ ngon lành họ không làm đâu, tớ nói thế fớ hôn bạn Sóc
. Hí hí
Tớ hay làm mặt nạ nhưng toàn cho người khác đắp thôi. Nếu da bạn Evil thuộc loai da khô thì tớ khuyên bạn nên đắp mặt nạ xay bằng quả bơ. Cho 1 ít sữa tươi không đường vào xay cùng rồi để lạnh khoảng 30p lôi ra đắp lên mặt khoảng 20p rồi rửa sạch.Tớ đảm bảo đây là sự lựa chọn số 1 của da khô. Tuần đắp 2 lần là ngooong.
Nếu da bạn là da nhờn, như da tớ í
thì tớ nghĩ là mặt nạ carot. Vừa làm sáng da lại mang lại trung tính. Cũng xay carot cùng sữa tươi không đường hoặc sữa chua không đường ( tùy theo bạn thíc uống cái gì bởi chỉ cần cho 1 tẹo vừa đủ thôi, còn lại đem dưỡng lưỡi
). Cũng thái nhỏ xay nhuyễn rồi để tủ lạnh 1 lúc rồi đắp. Tuần 2 lần.
Tớ từng đắp cả 2 loại trên nhưng bơ thì đc 1 lần thì sợ vì không hiểu sao mặt mình sáng dậy như có ai đổ mỡ lên, hãi mãi
. Còn mặt nạ carot thì lúc đắp xong cảm giác như bị sần lên nhưng quên đi 1 lúc là hết. Nói chung mà làm lần đầu lúc bị sần lên nổi đỏ thì cũng sợ nhưng sau đó thì vô tư. Tớ thi thoảng mới làm vài cái này, căn bản da dẻ nó sẵn thế rồi nên cũng chả muốn dưỡng. Tớ thíc dưỡng vào lưỡi rồi bổ ra da hơn
Ui ui ui, vấn đề là tớ không biết da tớ là loại gì nữa. Tớ hay bị ngứa mặt, những cái linh tinh, bụi bặm bám vào là khó chịu lắm, mẩn đỏ ngay nên tớ kết luận là... sensitive:) Có thể thế này không nhỉ, toàn thân thì da khô, mặt thì không?
Cái món bơ đấy là ngon đấy, tớ vẫn chén tì tì
, thế mà không nghĩ ra chuyện bớt ăn đi một chút
Những lúc phong độ thì da mặt tớ là thuộc dạng đẹp đấy nhưng bây giờ cùng với tuổi tác
nó bắt đầu xuống cấp hơn nhiều so với 10 năm trước và tớ lo ngại cho 10 năm sau nên... từ ngày mai sẽ đắp mặt nạ quả bơ và rửa mặt bằng nước hoa hồng khi nào mẹ tớ mua hoa hồng về cắm
Dưa chuột có được không? món này nó... rẻ và dễ mua