Sexy theo tớ hiểu là sự quyến rũ , cuốn hút về giới tính...
Mùa hè ở đây các nàng các chàng ăn mặc rất mát mẻ và đẹp mắt thế nhưng theo tớ không phải cứ mặc thật ngắn,thật hở là sexy đâu, tớ hôm nay ngồi trên xe bus nhìn thấy một chị cũng khá khá tuổi mặc một cái sơ mi rất đơn giản, khuy áo mở hững hờ nhưng không hở gì cả, một chiếc jupe bó vừa phải, không biết sao tớ cứ bị cuốn hút vào cô ta mãi, có một vẻ rất đơn giản mà rất nữ tính.
Về VN, nhất là ở SG buổi tối thấy rất nhiều cô gái ăn mặc vô cùng hở hang nhưng tớ hoàn toàn không bị cuốn hút như vậy, nếu có nhìn mấy cô ở SG thì chị thấy có gì đó rất hợm...
Còn về phía đàn ông, bao giờ tớ cũng bị cuốn hút vào một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vải cotton, bỏ ngoài quần....tay áo dài và xắn lên ngang khuỷ...
Không biết thế có phải là sexy không nhỉ Nhiều khi nói chuyện với người đối diện, chỉ cần 1cái nhìn ngụ ý, một nụ cười nửa miệng..là mình đã muốn đổ rụp
Chết rồi...hình như mình sắp đổ ai đó