Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Điều Kiện Cần Và đủ để " SỐng ThỬ" ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3
nestcafeviet
Chuyện sống thử là chuyện xưa như trái đất và là một " tất yếu " không thể thay đổi.
Nhưng hình như mấy em nó chưa có đủ nội công thâm hậu để sống thử, hầu như theo phong trào " bắt chước ". Công việc của mình đôi khi phải " tư vấn " cái gọi là Tình yêu- giới tính, đôi khi vướng phải mấy ca " sống thử" trong đó có những chuyện cười ra nước mắt vì những lí do thực sự ấu trĩ của các cô cậu SV thời @ này.
Mình không phản đối gì chuyện này, nhưng vấn đề là đừng có hậu quả mà phải có ...hiệu quả. Khi nào thì ....có thể sống thử? khi nào không nên nhỉ ?
khoaitayran
Khi nào già và rất ế, nếu có một ai đó có cái gì đó hút được mình và ngược lại thì sống thử cũng được. Hoặc là theo em thật luôn theo kiểu sống cùng cũng được. Cưới xin hủ tục mệt lắm ạ. Nhưng mà thế cũng chả gọi là sống thử, nhỉ. Dù sao thì sống thử còn hơn sống tạm bác ạ. Ừ mà phải rồi, bác nên giáo dục các em ý phân biệt cái sự vẫn bị cho là sống thử ấy với khái niệm sống tạm bác ạ. Hì, thực ra việc cần làm vẫn fải làm, mình nói là cho cái tâm mình nó nhàn ( chả biết được mấy phần) chứ chúng nó vẫn việc nó nó làm, ngu thì chết chả bệnh tật gì. ( hic, con mèo nhà em chết vì em ngu dốt ko biết bệnh của nó)
nestcafeviet
QUOTE(khoaitayran @ Jul 12 2006, 02:35 PM)
Khi nào già và rất ế, nếu có một ai đó có cái gì đó hút được mình và ngược lại thì sống thử cũng được. Hoặc là theo em thật luôn theo kiểu sống cùng cũng được. Cưới xin hủ tục mệt lắm ạ. Nhưng mà thế cũng chả gọi là sống thử, nhỉ. Dù sao thì sống thử còn hơn sống tạm bác ạ. Ừ mà phải rồi, bác nên giáo dục các em ý phân biệt cái sự vẫn bị cho là sống thử ấy với khái niệm sống tạm bác ạ. Hì, thực ra việc cần làm vẫn fải làm, mình nói là cho cái tâm mình nó nhàn ( chả biết được mấy phần) chứ chúng nó vẫn việc nó nó làm, ngu thì chết chả bệnh tật gì. ( hic, con mèo nhà em chết vì em ngu dốt ko biết bệnh của nó)
*




Cỡ tầm tụi mình thì...chả có gì phải bàn. Ai cũng băm mấy nhát rồi. Nhiều khi thấy thương tụi này, mới đầu hai hoặc đuôi một từ quê ra , thấy thành phố cuồn cuộn chảy chẳng kịp khởi động gì cứ thế nhắm mắt lao đầu xuống . Chìm, chấp chới . Loại này ngày càng nhiều .
vinhxinh82
Em nghĩ sống thử là một dạng thức văn hoá lạ lẫm và hay ho mà ta nên...thử. baby.gif Cá nhân em,em ủng hộ việc sống thử. Vì một số cái lí do lí trấu lởm khởm sau:
1. Sống thứ trước hết được hình thành trên cơ sở 2 người yêu nhau/ mến nhau/thinh thích nhau và muốn có nhiều thời gian hơn ở cạnh nhau (để làm gì thì tuỳ anh, tuỳ ả, tuỳ cả đôi đàng...., xin miễn quan tâm, ví dụ như để có nhiều thời gian tìm hiểu tính cách, thói quen của nhau hơn, bla bla bla baby.gif ). Thế cho nên nó không phải là (và chắc là khác với) kiểu sống "tạm bợ". Ít nhất trong suy nghĩ của em, sống thử cũng có một xuất phát nghiêm túc. Dạ, nghiêm túc thì chẳng có gì là hay ho hay huy hoàng hơn không nghiêm túc (vì rằng quan điểm mỗi người mỗi khác về cái sự thiế nào là nghiêm túc), nhưng ít ra, sống thứ sẽ ít làm người đỡ ta phải hối hận, day dứt hơn (khi mà cái sự sống thử đó không đem lại một kết quả như mong muốn......) so với sống tạm.Vì trước khi sống quyết định sống thử, hai bên có một tình cảm rõ rệt với nhau và xác định rõ ràng về việc chung sống này như một giai đoạn pre-married (tiền hôn nhân)...
2. Sống thử, có nhiều thời gian hơn, quan sát được kỹ hơn, hai bên sẽ có thể suy nghĩ chín chắn và kỹ càng hơn về việc có nên tiếp tục gắn bó lâu dài với nhau không? Chẳng hạn như vào một ngày đẹp giời, anh giai nhà em phát hiện ra chị hai nhà em "lỗ mũi có 8 gánh lông, đêm nằm ngáy như đánh trống" còn chị hai thì nhận thấy sau bao nhiêu lãng mạn của những ngày yêu đương, về đến nhà, anh giai em trình diện một bộ dạng thế nào? Thì chắc khi đó, quyết định đi đến sống thật của 2 anh chị sẽ .... "hợp lí" hơn. Nếu hai người chấp nhận được những tính xấu của nhau (được phát hiện khi sống thử), hoặc nếu sửa được thì khi đó em nghĩ sống thử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó....

Em không phản đối, ủng hộ chuyện sống thử là khác. Nhưng nói một cách thuần tuý lí thuyết (Hix, vì up to now em... vẫn chưa có cơ hội sống thử trumpet.gif ) thì em nghĩ: sống thử chỉ khác sống thật ở chỗ: chưa có cái tờ kết án của toà (màu hồng hồng đo đỏ gì đó, trên có đủ chữ kí của cả 2 bên nguyên - bị), nên chưa được công nhận là bắt buộc phải thi hành án. Còn ra, mọi cái khác đều như sống thật. Vì thế, nó khác sống tạm ở chỗ nó đòi hỏi hai bên phải sống với nhau một cách thực lòng và có trách nhiệm. Thực lòng đối xử, thực từ lời nói đến việc làm.... (ặc ặc, nghe banana quá, dù sao, đó cũng là...lí thuyết của em). Dù sống thử có đem lại "hiệu quả" hay không thì ít ra nó cũng khác sống tạm ở chỗ giúp 2 người đều cảm thấy....... thanh thản khi bước ra khỏi cuộc sống đó.....Bla bla bla, blô, blô, blô....
SyncMaster
QUOTE(nestcafeviet @ Jul 12 2006, 02:13 PM)
Chuyện sống thử là chuyện xưa như trái đất  và là một " tất yếu " không thể thay đổi.


Tôi thì lại không hoàn toàn nhất trí với bác Nét ở nhận định này, theo tôi sống thử là một sản phẩm của một xã hội văn minh, một xã hội phát triển tới một mức nào đó mà để tồn tại con người ta phải dựa dẫm, bấu víu vào nhau, và dưới con mắt của người khác thì đó là chuyện bình thường, chấp nhận được. Thời xa xưa, ví dụ như trong truyện "Đoạt lửa", khi con người còn chưa đáng mất cái đuôi của mình thì để có được một cô gái có cái đuôi dài và bộ lông xanh mượt, nhân vật chính của chúng ta phải trải qua biết bao thử thách, khó khăn nguy hiểm, có thể thấy thấp thoáng hình bóng của "Đoạt lửa" trong các truyện cổ các dân tộc Việt Nam, trường ca Tây Nguyên... Để chiếm được trái tim của người con gái, chàng trai phải thể hiện rõ sức mạnh, lòng can đảm của mình trước những hiểm nguy rình rập.

Gần hơn là trong xã hội phong kiến, trai gái phải nghe lời và tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ (người ta có câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" là vì thế). Trai ngoan gái ngoan muốn nên duyên thì phải có lễ qua lễ lại giữa hai bên, phải môn đăng hộ đối, nếu vì một lý do nào đó mà hai bên không làm thông gia được với nhau thì đôi trai gái đành chấp nhận, tình duyên chia lìa chứ không có chuyện bất chấp tất cả để sống với nhau như trong tiểu thuyết. Ngày nay "sống thử" thực chất là một sự trao đổi sòng phẳng cả về thể xác, tinh thần và vật chất, qua cuộc sống thử đó nếu họ không nên duyên vợ chồng thì mô hình chung cũng chỉ có người con gái là bị thiệt thòi, chứ người con trai cũng có mất gì đâu.
Phó Thường Nhân
hì hì,
Sync hơi bị tự tin nhỉ leuleu.gif
Thế nhỡ cái người chán muốn bỏ là con gái thì sao.
SyncMaster
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jul 12 2006, 10:22 PM)
hì hì,
Sync hơi bị tự tin nhỉ  leuleu.gif
Thế nhỡ cái người chán muốn bỏ là con gái thì sao.
*




Chuyện này có thể xảy ra lắm chứ bác, nhưng dù sống tới hết thời gian thử thách hay bỏ ngang giữa chừng thì người thiệt thòi hơn vẫn là người con gái chứ laugh1.gif
Phó Thường Nhân
Nếu đã quan niệm như Sync thì không thể sống thử được.
Malchik
Ừ, tớ cũng thấy ngạc nhiên tại sao bạn Sỳn ấy thế (@Thụy Vũ) mà lại có quan niệm thế này. Tớ thấy chẳng có ai thiệt thòi hơn ở đây cả. Cái thiệt thòi đấy chỉ là sự thiệt thòi trong mắt của người khác. Còn bản thân người trong cuộc có thiệt thòi không lại là chuyện khác.

Người ngoài sẽ xì xào vì cái sự thiệt thòi của các cô gái thôi, chứ chẳng thấy bàn tán tí nào về cái sự thiệt thòi của các chàng trai cả. Ví dụ: Để chiếm được trái tim của người con gái, chàng trai phải thể hiện rõ sức mạnh, lòng can đảm của mình trước những hiểm nguy rình rập. Thế nhỡ không vượt qua được nguy hiểm, chàng trai chết lăn quay ra đấy, cô gái lại bị một thằng khác may mắn hơn cuỗm đi, thế có phải là thiệt thòi không? sp_ike.gif

À nhầm, ví dụ này là không đúng, không phải là bỏ ngang giữa chừng.

Mà bỏ ngang giữa chừng, cô gái thiệt gì? Tai tiếng, nuôi con?
Phó Thường Nhân
Đọc đến đây thì không hiểu "sống thử" trong tiếng Việt nghĩa là thế nào ?
Tức là sống mà không cần có giá thú và đám cưới , mà tiếng Pháp gọi là concubinage
Hay là sống với nhau có thời hạn để tìm hiểu trứơc khi cưới thật.

Cái hết thời hạn nghĩa là gì ?
Mèo béo
Tớ nghĩ là nếu hai người độc lập thì nên sống ở 2 nhà , cuối tuần đến chơi với nhau, chứ sống thử tức là sống chung với nhau rồi mới tính chuyện làm cái giấy giá thú thì không nên.

Thực ra ở bên nước ngoài những người sống với nhau không giấy giá thú cũng nhiều nhưng có chuyện gì thì toà án vẫn công nhận họ và người phụ nữ vẫn được bảo vệ quyền lợi. Chỉ có kiểu luật rừng thì mới có trò nếu bỏ ngang thì đàn ông không thiệt, đàn bà thì thiệt no.gif

Hơn nữa chuyện kết hôn và có giấy hôn thú là một luật do con người định ra và nên tôn trọng bởi vì nó thật sự có ý nghĩa. Còn khi không sống được với nhau thì li dị cũng phải làm đàng hoàng rành mạch.

Nói chung tớ thì tớ chọn cách sống độc lập , dù yêu nhau thì cuối tuần đến chơi hoặc đi nghỉ cùng nhau, vừa vui vẻ lại thảnh thơi thumbup.gif
Mèo béo
QUOTE(SyncMaster @ Jul 12 2006, 04:06 PM)
Ngày nay "sống thử" thực chất là một sự trao đổi sòng phẳng cả về thể xác, tinh thần và vật chất, qua cuộc sống thử đó nếu họ không nên duyên vợ chồng thì mô hình chung cũng chỉ có người con gái là bị thiệt thòi, chứ người con trai cũng có mất gì đâu.
*




Ghét cái kiểu suy nghĩ này... furious.gif

Gớm ..Sỳn mà được em MiVan nháy mắt 1 phát là 2 tay run run dâng cái giấy kết hôn cùng toàn bộ gia tài xin nàng cứu xét leuleu.gif
mưa
QUOTE(Mèo béo @ Jul 12 2006, 05:41 PM)
QUOTE(SyncMaster @ Jul 12 2006, 04:06 PM)
Ngày nay "sống thử" thực chất là một sự trao đổi sòng phẳng cả về thể xác, tinh thần và vật chất, qua cuộc sống thử đó nếu họ không nên duyên vợ chồng thì mô hình chung cũng chỉ có người con gái là bị thiệt thòi, chứ người con trai cũng có mất gì đâu.
*




Ghét cái kiểu suy nghĩ này... furious.gif


Bạn Mèo ghét kiểu suy nghĩ này, nhưng tớ thấy đó là suy nghĩ khá phổ biến với người VN mình đấy. Ko những các bậc cha mẹ lo sợ cho con gái mình, mà bản thân các chàng trai ko phải ai cũng có suy nghĩ phóng khoáng đâu. Thử làm thống kê mà xem, xem có bao nhiêu anh hoàn toàn ko cảm thấy vướng mắc, băn khoăn, khó chịu... khi bạn gái mình từng "sống thử" với 1 (hay nhiều người) khác rồi.

Muốn sống thử (tớ ko hiểu sao lại gọi là sống thử? sống chung chứ nhỉ?) thì ít nhất là phải có hiểu biết về chuyện giới tính đã (tránh bệnh tật, tránh có thai ngoài ý muốn)..., đủ chín chắn, độc lập, có quan niệm sống rõ ràng và biết bỏ qua dư luận xã hội, bỏ ngoài tai ý kiến các bậc phụ huynh. Nói chung ở VN, việc sống chung trước khi cưới tớ nghĩ cũng chưa được thoải mái tự do đâu. Các bạn trẻ chắc vẫn phải giấu bố mẹ thôi laugh1.gif
nestcafeviet
QUOTE(mưa @ Jul 13 2006, 04:28 AM)
Muốn sống thử (tớ ko hiểu sao lại gọi là sống thử? sống chung chứ nhỉ?) thì ít nhất là phải có hiểu biết về chuyện giới tính đã (tránh bệnh tật, tránh có thai ngoài ý muốn)..., đủ chín chắn, độc lập, có quan niệm sống rõ ràng và biết bỏ qua dư luận xã hội, bỏ ngoài tai ý kiến các bậc phụ huynh.
*



"Sống thử " là một kiểu "góp gạo thổi cơm chung " trước hôn nhân, hình như khái niệm này do báo giới nghĩ ra thì phải.?

Thực ra thì chuyện sống thử bây giờ không phải là "thịnh hành " hay là một " hiện tượng " xã hội cần phải lên án hay loại trừ hoặc vỗ tay cổ vũ mà nó là một thực thể đã hiện hữu . Cách nhìn của mọi người đối với chuyện này cũng có nhiều quan điểm khác nhau nhưng đã có nhiều hơn quan điểm coi đó là bình thường, kể cả trong tư duy của một số phụ huynh.
Cái làm tớ " lăn tăn " đó là : Giới trẻ hiểu biết về tình dục an toàn còn rất yếu, mà cái này thì lại dẫn tới một loạt hậu quả kinh hồn.
Trước khi tớ đưa chủ đề này lên thì tớ có một buổi nói chuyện với một cậu SV năm hai, 21t tuổi mới sống chung được 01 học kỳ với một nàng cùng lớp 20t- tớ phụ trách trung tâm hỗ trợ sinh viên mà. Tớ không hiểu cô gái kia có thật là không biết hay không hoặc cô nàng cố ý để như vậy nhắm buộc " ông tướng" mà cậu nhóc vừa vò đầu bứt tai vừa kể với tôi : " Bây giờ em mới biết là nó có bầu 3 tháng " ?! " giờ sao anh? anh không cứu em là em tiêu luôn ". Trời ạh, thai ba tháng thì " kíu" gì ? Tớ đang tính mỗi ngày mỗi tâm sự để cậu ta chấp nhận phương án " vừa cưới vừa học " thôi. Làm sao có thể...khác được . Chỉ nghĩ thôi là tôi đã không dám rồi. Còn những chuyện dở khóc khóc dở cười lặt vặt khác thì các báo đã khai thác nhiều rồi. Tớ chỉ nghĩ là " sống thử" là chuyện bình thường, còn làm sao để đừng có kết quả ...bất thường thôi
Mèo béo
Oái, vấn đề lại được nâng lên tầm cao rộng rồi, lại phải bàn về văn minh xã hội, y tế cộng đồng, giáo dục giới tính, ý thức hệ ....

Riêng với iem thì không ủng hộ sống thử no.gif

Lý do là sống gắn bó thân thiết với một người là sống thật, sống đàng hoàng,có trách nhiệm với bản thân mình và người mình yêu, không có thử gì hết...chấm hết w00t.gif

Memory
QUOTE(Mèo béo @ Jul 13 2006, 12:17 PM)

Lý do là sống gắn bó thân thiết với một người là sống thật, sống đàng hoàng,có trách nhiệm với bản thân mình và người mình yêu,  không có thử gì hết...chấm hết w00t.gif
*




Đúng thế, quan điểm của em giống của chị Mèo cheers.gif . Bản thân mình phải có trách nhiệm trước đã, đã là sống thử thì cái quan điểm của người trong cuộc đôi khi cũng chỉ là tắc lưỡi tự nhủ " thử thôi mà, có fải thật đâu", mà nếu như thế người con gái bao giờ cũng là người chiụ thiệt thòi nhất. Em rất thoải mái trong chuyện nhìn nhận ai đó nuôi con 1 mình hay cặp bồ cặp bịch, không trách họ hay nhìn họ khác đi bởi đã sinh ra không ai muốn khổ cả, không ai muốn mình như thế cả nhưng không hiểu sao chuyện sống thử lại rất khó cảm thông ( có thể bởi lý do mà mình thấy nó không hợp tình hợp lý lắm) . ohmygod.gif

langtubachkhoa
QUOTE(Mèo béo @ Jul 12 2006, 05:21 PM)
Thực ra ở bên nước ngoài những người sống với nhau không giấy giá thú cũng nhiều nhưng có chuyện gì thì toà án vẫn công nhận họ và người phụ nữ vẫn được bảo vệ quyền lợi. Chỉ có kiểu luật rừng thì mới có trò nếu bỏ ngang thì đàn ông không thiệt, đàn bà thì thiệt no.gif
*



EM Mèo sai rồi, thực ra ở nước ngoài, nếu bỏ nhau (dù là vợ chồng hôn thú hay sống chung -cúp) thì đàn ông mới là nguời chịu thiệt, phụ nữ mới lợi, nếu có con thì càng lợi hơn.
langtubachkhoa

Khác biệt cơ bản giữa vợ và người tình

Vợ và người tình tuy cùng là... cánh phụ nữ nhưng giữa họ lại có vô vàn điểm khác nhau. Dưới đây là những điểm khác biệt cơ bản mà chúng tôi đã tìm hiểu và ghi nhận được từ một số quý ông để các bạn tham khảo.

- Vợ và người tình đều... vòi tiền của ta; nhưng sau đó, người tình ra sức chiều chuộng ta, trong khi vợ lại còn bắt ta... rửa chén.
- Người tình chăm sóc (đắp khăn nóng, pha nước chanh...) khi ta lỡ say xỉn, vợ thì... mắng nhiếc ta té tát.
- Người tình gọi điện thoại di động cho ta khi cần, vợ đôi lúc không cần cũng gọi... để kiểm tra.
- Người tình thường xuyên tìm cách “lên dây cót” bản lĩnh đàn ông của ta, vợ nhiều khi còn tiến hành... “cấm vận”.
- Người tình luôn tìm ưu điểm của ta để khen ngợi, vợ lại thích săm soi khuyết điểm của ta để... kể khổ.
- Người tình không bao giờ so sánh ta với người đàn ông khác, vợ lại hay đem ta ra đối chiếu với... chồng bà hàng xóm.
- Vợ thường tìm hiểu nguyên nhân tại sao ta vui, người tình quan tâm đến việc vì sao ta buồn.
- Ở bên người tình ta có thể thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình, ở bên vợ tốt nhất là nên... im lặng.
- Khi giận nhau, người tình thường tìm cách làm lành với ta, còn với vợ, ta phải... xuống nước năn nỉ bả trước.
- Người tình nhìn thấy ta là líu lo như... hát, vợ gặp ta là... lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.

Theo Người lao động


Rốt cuộc, vợ tốt hơn hay người tình tốt hơn?
Mitdac

Em chỉ thấy là "Nhảy vào thì dễ,nhảy ra thì khó" laugh1.gif
vinhxinh82
Ặc ặc, té ra té vô là nhiều bác toàn phản đổi sống thử thế, hix hix, nếu sống thử là cuộc sống xuất phát từ mong muốn của cả 2 bên, chỉ có điều họ chưa muốn vội vàng kết hôn, vì còn muốn tìm hiểu kỹ hơn, nhưng cũng không muốn sống độc lập theo kiểu cuối tuần gặp nhau dung dăng dung dẻ đi chơi hoặc đi nghỉ thì sao nhỉ? Cũng có gì không ổn đâu? Mà cái chuyện QHTD trước hôn nhân, nếu cả 2 bên mà okie thì cũng chẳng bên nào thành "tội phạm" cả. Em thì em chỉ thấy khi tình cảm phát triển đến một mức độ nào đó (đại khái là đến đoạn giữa của mới yêu và kết hôn) thì 2 người mới có thể/ và nên nghĩ đến việc sống thử. Sống thử cũng hay mờ.... baby.gif baby.gif baby.gif Ít nhất là giúp 2 người mường tượng trước được cuộc sống vợ chồng thực sự sau này sẽ như thế nào? Những va chạm nào có thể nảy sinh? Cuộc sống hôn nhân buộc con người ta phải thay đổi nhiều suy nghĩ so với khi chưa kết hôn. Em vẫn nhớ, hồi ở nhà, trước khi thi đại học, các lò luyện, rồi chính các trường PTTH vẫn tổ chức mấy kì thi thử đại học, cũng ra đề, dọc phách, chấm chiếc. Ai chẳng biết là thằng ku tèo với con bé nở đừng có thấy điểm thi thử cao mà tưởng bở thi đại học dễ ăn, cũng đừng thấy điểm thi thử thấp mà đi nhảy sông. Nhưng ít ra, thi thử cũng tốt cho thí sinh ở khoản.... chuẩn bị tâm lí. clap.gif shuriken.gif
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.