Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bắc Hàn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
SyncMaster
Hôm nọ thấy em Evil bảo là đang nung nấu một chủ đề về Bắc Hàn, vậy mời em Evil tham gia luôn vào đây nhé v.gif

Nếu như Nam Hàn đã quá nổi tiếng với chúng ta qua kim chi, phim tâm lý xã hội dài lê thê như bờ đê, ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy nghe nhạc, máy ảnh, xe hơi, mỳ tôm, bột ngọt, nhân sâm... thì Bắc Hàn còn có một thứ mà ai cũng mê, đó là tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Sau vụ bê bối do Bắc Hàn bắn thử tên lửa để "chào mừng" ngày quốc khánh Hoa Kỳ vừa rồi, LHQ có thể sẽ thực hiện cấm vận đối với công nghệ tên lửa của Bắc Hàn. Như chúng ta đã biết, xuất khẩu công nghệ tên lửa ra nước ngoài là một nguồn thu ngoại tệ rất quan trọng, có tính chất sống còn đối với Bắc Hàn, vậy giả sử nếu bị LHQ cấm vận về mặt này, họ sẽ xoay sở ra sao ?
SyncMaster
http://img138.imageshack.us/img138/4757/nhansamtb2.jpg

Củ nhân sâm, cả hai miền Nam - Bắc đều có.


http://img86.imageshack.us/img86/1326/daewoochairmanwi8.jpg

Xe sedan sang trọng => chỉ Nam Hàn có.


http://img228.imageshack.us/img228/330/taepodonyt2.jpg

Tên lửa Taepodong mang đầu đạn hạt nhân => chỉ Bắc Hàn có.
khoaisanlangta
Cấm vận thì chỉ tổ khổ dân đen chứ bác Kim chi thì vưỡn khoẻ lắm ạ. Đói quá thì lại xin xỏ anh Hồ Cẩm Đào.

http://i36.photobucket.com/albums/e48/thongdiepthoigian/medals.jpg
SyncMaster
Sỹ quan quân đội Bắc Hàn mặc buồn cười nhỉ, cứ như áp giáp thời Trung Cổ ý artist.gif
khoaisanlangta
Sỹ quan quân đội Bắc Hàn mặc buồn cười nhỉ, cứ như áp giáp thời Trung Cổ ý
=> Bác đùa, đấy là những đồng chí ưu tú với lại xuất sắc được thưởng đầy huân chương đấy chứ! trumpet.gif
Cuội
Nhà em xin đóng góp vài hình ảnh về Bắc Hàn, tất nhiên là hàng sờ tờ được. (Từ các bạn bên TNXM.net)

http://www.youtube.com/watch?v=GqlEtjYwNYk

Duyệt binh Bắc Triều Tiên

Cái file duyệt binh các bác click chuột phải vào rồi chọn "save target as" hoặc "save link as" để download. Nếu có các phần mềm trợ giúp d/l thì càng tốt. File 15mb
Hoang Yen
Hôm trước tớ xem một đoạn phim cảnh nhân dân Triều tiên đón Hồ Cẩm Đào sang thăm, phải nói là xem xong choáng, người dân bị đem ra làm búp bê hàng loạt, nói thật là sợ quá đi mất... sad1.gif
Evil
Bọn Hàn Quốc nó không tin là Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân đâu (ít ra là mấy thằng mình hỏi nó bảo thế sp_ike.gif ). Chả nhớ ai nói nhưng mình thấy rất đúng, bọn Bắc Hàn không muốn attack mà thực ra là chỉ muốn survive thôi. Doạ dẫm thiên hạ tí cho mình được yên thân là chính.
Evil
QUOTE(Hoang Yen @ Jul 19 2006, 09:53 PM)
Hôm trước tớ xem một đoạn phim cảnh nhân dân Triều tiên đón Hồ Cẩm Đào sang thăm, phải nói là xem xong choáng, người dân bị đem ra làm búp bê hàng loạt, nói thật là sợ quá đi mất...  sad1.gif
*



Hôm nọ em xem BBC cũng thấy loáng thoáng cảnh Bắc Hàn - ảm đảm, xám xám thế nào ý. Có cả một clip quay trộm cảnh chợ ở Bình Nhưỡng thì phải (Băc Hàn cấm người nước ngoài quay phim chụp ảnh ở chỗ công cộng), hệt như chợ nông thôn của mình. Mọi thứ được bày ra đất, người bán đứng phía sau, người bán và người mua lẫn vào nhau, người bán cũng chỉ bán lèo tèo vài thứ nên hàng thì ít mà người thì nhiều.

Nhưng lại có một lần khác em xem tivi, cũng tình cờ có cảnh Bắc Hàn. Người thì vẫn thế thôi, mặc đồ chủ yếu màu tối và xám nhưng thiên nhiên thì tuyệt đẹp. Đẹp đến mức em còn đang tự hỏi tại sao mình không thử tìm cách đi Bắc Hàn chơi một chuyến.
Vante_Sellenberg
QUOTE(Hoang Yen @ Jul 19 2006, 09:53 PM)
Hôm trước tớ xem một đoạn phim cảnh nhân dân Triều tiên đón Hồ Cẩm Đào sang thăm, phải nói là xem xong choáng, người dân bị đem ra làm búp bê hàng loạt, nói thật là sợ quá đi mất...  sad1.gif
*



Nó đây. Đất nước của những con robot sp_ike.gif



Evil
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Jul 19 2006, 10:55 PM)
QUOTE(Hoang Yen @ Jul 19 2006, 09:53 PM)
Hôm trước tớ xem một đoạn phim cảnh nhân dân Triều tiên đón Hồ Cẩm Đào sang thăm, phải nói là xem xong choáng, người dân bị đem ra làm búp bê hàng loạt, nói thật là sợ quá đi mất...  sad1.gif
*



Nó đây. Đất nước của những con robot sp_ike.gif
*



Nó đón Hồ Cẩm Đào như nước chư hầu đón Hoàng đế Trung Hoa (mà cũng đúng thế thật). Quốc khánh nhà nó có khi còn chả được như thế này. Từng ấy con người xếp hàng hai bên đường hò hét, sợ quá.

Bắc Hàn cũng bắt chước Iran tuyên bố sẵn sàng huỷ diệt các quyền lợi của Mỹ ở Châu Á này

http://www8.dantri.com.vn/Thegioi/2006/6/124081.vip
Mìn Trần
Người VN mình nhiều khi hay cười nhạo thiên hạ song quên nhìn lại mình. Tình cảnh VN từ 1975 đến 1986 không khác gì mấy so với Bắc Hàn hiện nay, từ những chuyện nhỏ nhặt như nghe nhạc vàng thì có thể bị coi là nghe nhạc phản động cho đến những chuyện lớn hơn như sách lược chính trị, vì dưới thời Lê Duẩn thì mô hình VN là theo kiểu Stalin như anh Bắc Hàn bây giờ: quyền lực tập trung hết vào tay một vài người, VN chống cả phương tây như Mỹ lẫn phương Bắc như Tàu và nghi ngờ cả Liên Xô, tự cao tự đại về mặt quân sự dẫn tới bị thế giới cô lập, cấm vận trong một thời gian không ngắn.

So sánh với Bắc Hàn để thấy VN vẫn còn may mắn, đồng thời đó cũng là phương cách liên tưởng hữu hiệu để chúng ta nhìn vào hiện tại nước mình - vốn dĩ thường bị cảm tính che lấp, biện hộ - ấy là ngày nay, thanh niên VN vẫn phải tụng lý thuyết Mác-Lê, đi học quân sự thì vẫn bị nhồi vào đầu các kiểu thế lực thù địch âm mưu bạo loạn lật đổ ...

Trở lại với Bắc Hàn, ở Bắc Hàn cũng có 1 trò học thuyết gọi là học thuyết chủ thể, là sự kết hợp quái thai giữa chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và kết quả là người Bắc Hàn chống cả phương tây, như Mỹ, Anh, chống cả Nhật, Hàn và rất cảnh giác với cả TQ, nói tóm lại là họ chống lại cả thế giới và chính sách của họ vô hình chung tự làm mình cô lập với thế giới bên ngoài. Kết cục của sự vô thần của chủ nghĩa cộng sản ở các nước theo XHCN đều là một vài các nhân vật được tôn lên hàng thần thánh, "cha già dân tộc". Bắc Hàn cũng không là ngoại lệ với hai biểu tượng Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Người dân bị tuyên truyền tới mức ngu muội, bị cô lập và kiểm soát tới mức không còn có cơ hội để so sánh mình với thế giới bên ngoài. So sánh là mức độ tư duy thấp nhất, đáng thương nhất mà con người ta có thể làm được, giúp họ phân biệt mình với các loại côn trùng muông thú ...

Bắc Hàn hiện có khoảng 24 triệu người. Kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp và nhận viện trợ từ TQ, Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra họ còn kiếm tiền từ việc chở vũ khí theo đường biển để bán cho các nhóm quân sự ở Trung Đông và theo như Mỹ cáo buộc thì Bắc Hàn còn làm cả đôla giả và trồng thuốc phiện ... Tuy là 1 nước đói nghèo nhưng tham nhũng ở Bắc Hàn không phải là không có, tham nhũng chủ yếu diễn ra ở cấp rất cao. Người ta cho rằng gạo viện trợ cho Bắc Hàn chỉ được cung cấp chủ yếu cho quân đội và phần còn lại được tuồn qua biên giới để bán lại cho TQ, một phần tiền dùng để mua lại gạo hẩm gạo hiu từ TQ hòng phân phối cho dân chúng vốn lâu nay vẫn chịu ơn mưa mốc của đảng và của 2 lãnh tụ kính yêu...

Quyền lực ở Bắc Hàn tập trung hết vào tay họ Kim và ông này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quân đội. Câu hỏi là khi Kim chết, quyền lực sẽ được trao cho ai trong số 3 người con trai? Là một đất nước bị cô lập và luôn đặt mình trong tình trạng sẵn sàng đấu tranh để chống lại Mỹ, Nhật ... nên mọi hoạt động của Bắc Hàn đều thường gắn với việc biểu dương sức mạnh của quân đội như duyệt binh, tập trận. Đồng thời, sự mị dân, ngu dân cũng được thể hiện rõ nét qua các hoạt động chào mừng, tuyên truyền. Kết cục của 2 sự đó là trình độ siêu việt của người Bắc Hàn qua việc tổ chức trình diễn các hoạt động biểu dương lực lượng, các lễ kỷ niệm... gọi chung là mass games - tự trấn an, hay thủ dâm tinh thần ?

Kinh tế Bắc Hàn kiệt quệ song chính quyền vẫn cố bỏ tiền ra xây 1 số sân vận động thân to, những tòa nhà thật to ( song không có người ở ) ... để mị dân nếu họ có những dịp hiếm hoi xem WC ( tường thuật sau khi bị kiểm duyệt cắt xét ) ...
khoaisanlangta
Chẹp chẹp, mị dân thì ông nào chẳng mị dân. Thực ra thì Bắc Hàn cũng muốn học tập Túng Của hay Việt Nam dưng mà thằng Túng Của còn lâu mới nghe. Túng Của muốn Bắc Hàn là cái đệm với Mẽo chứ. Túng Của không để Bắc Hàn chết vì đói nhưng cũng không thằng này phất lên. Cứ thoi thóp thế thôi. Thỉnh thoảng bơm đểu, chọc phá Mẽo, Nhật Bổn chút.
Max
QUOTE(Mìn Trần @ Jul 20 2006, 05:28 PM)
Người VN mình nhiều khi hay cười nhạo thiên hạ song quên nhìn lại mình. 


đúng đấy! Lúc nào nguời VN cũng tưởng nhờ có bác có đảng dân tộc mình mới tiến bộ, anh hùng hơn các dân tộc khác chứ thật ra dân tộc VN là một dân tộc yếu đuối, điêu linh, tôn thờ xác chết và thích lạc thú, thế thôi hehe.gif


Fedora
QUOTE(Max @ Jul 21 2006, 12:28 AM)
QUOTE(Mìn Trần @ Jul 20 2006, 05:28 PM)
Người VN mình nhiều khi hay cười nhạo thiên hạ song quên nhìn lại mình. 


đúng đấy! Lúc nào nguời VN cũng tưởng nhờ có bác có đảng dân tộc mình mới tiến bộ, anh hùng hơn các dân tộc khác chứ thật ra dân tộc VN là một dân tộc yếu đuối, điêu linh, tôn thờ xác chết và thích lạc thú, thế thôi hehe.gif


Bác Max cho hỏi một câu, bác có thể trả lời thật lòng hay không thì tùy, trong cái "dân tộc" mà bác dẫn dắt ở trên có bao gồm bác Max không vậy ?
Max
Nếu hiểu những điều tôi nói thì Fedora đã ko hỏi. Nếu hỏi thì không hiểu gì hết hehe.gif chịu thôi
Fedora
QUOTE(Max @ Jul 21 2006, 12:53 AM)
Nếu hiểu những điều tôi nói thì Fedora đã ko hỏi. Nếu hỏi thì không hiểu gì hết hehe.gif chịu thôi
*



Câu hỏi của tôi có gì làm bác Max phải lảng tránh thế ?

Bác sợ nói hớ chăng ? Nếu vậy thì bác chỉ cần trả lời là "Yes" or "No" thôi mà laugh1.gif
Max

Nếu hiểu những điều tôi nói thì Fedora đã ko hỏi. Nếu hỏi thì không hiểu gì hết hehe.gif chịu thôi
Fedora
QUOTE(Max @ Jul 21 2006, 01:04 AM)
Nếu hiểu những điều tôi nói thì Fedora đã ko hỏi. Nếu hỏi thì không hiểu gì hết hehe.gif chịu thôi
*



Tôi thực sự không hiểu, phiền bác giải thích rõ hơn được không iswear.gif
Max
Tôi nói rõ ràng có 4 cụm từ:

yếu đuối, điêu linh, tôn thờ xác chết, thích lạc thú.

Bác không hiểu thì tra từ điển đi nhé. tốn time tôi chứ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.