Thật ra kinh nghiệm về chuyện gia đình tớ rất ít, gần đây để lấy gân cốt cũng là để tự vỗ về mình tớ tìm các trang web liên quan đến gia đình để ngâm cứu...hoá ra lấy chồng xong chưa phải đã xong, đây mới là mở ra một sự thử thách mới. Trong đó tình cảm là cái cần rèn luyện nhất.
Thật ra tớ là đứa thích nghe ngọt bùi và cũng thích nói ngọt ngào Thành ra nhiều lúc vẫn ru mình bằng bản nhạc cũ mà không biết rằng đó là một nguy cơ đe doạ sự êm ấp gia đình
Bây giờ thời đại mới, mọi tâm sự, mọi tin tức đều được phần nào đó sáng tỏ thì sự ngoại tình cũng mới được biết đến nhiều hơn.
Nhiều cô vợ khổ sở vì chồng nhắn tin hẹn hò bồ nhí ...nhiều em gái nhẩy vào mối tình với những người đã có vợ...rút cuộc gia đình tan nát...chẳng có ai được sống yên.
Tớ thì thích nói bla bla vậy thôi nhưng cũng có lúc gió to quá cũng suýt té đùng
Túm lại mọi người làm ơn cho tớ biết thế nào là ngoại tình ( thể xác hay tâm hồn)