Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Buồn ơi, Chào Mi
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
phatastic
Những bài nhạc nào nghe trong lúc buồn thì hay nhất các bác nhỉ ?
mytomvn
Ý bác là nhạc có lời hay ko lời?
phatastic
Có lời hay không lời đều được. Mỳ post mở hàng nha. ohgirl.gif
tóc xù
Chắc là Gloomy Sunday quá. Nghe xong là muốn đi tự tử luôn cry1.gif . Mà tự tử xong rồi thì khỏi phải buồn nữa sad1.gif

Nhưng mà muội k0 nỡ gửi bài đó cho Phá ca đâu. Nghe Radio Dancing nhé rolleyes2.gif

Cheers up!!!!!!!!!!! boxing.gif
Sir_Reb
Buồn thì bác Phá cứ lôi nhạc trịnh ra, đôi khi thấy hay.
Em thì lúc buồn nghe trịnh có lời, không lời thi luc vui (tu* nhiên em kô go~ dâ´u du*o*.c )
Nhu la giac mo
Em mà đã buồn, nghe nhạc bác Trịnh thì chỉ muốn rầu rĩ thêm. Ko thể tưởng tượng được mình lại có thể "Dù đến, dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, đã cho tôi tình sáng ngời" trong khi lại đang nẫu ruột, tan nát vì mất đi một điều gì đó trong trái tim mình - hờn giận chứ nhưng cũng thương nhiều nhưng cũng chẳng thể hiểu vì sao bác Trịnh lại có thể nhân ái như vậy... Ghen, ghen vô cùng với sự độ lượng và sự tha thứ mà bác ấy dành cho người, cho đời và cho cả chính bác ấy.

Lúc buồn, em hay nghe nhạc cổ điển hoặc mấy bài của Trần Tiến như "Em vẫn như ngày xưa" để thấy tin yêu trong mình còn ở lại dẫu cho ai có đổi thay
"Biển chiều đầy sóng vỗ
Giấc mơ đã xa bao giờ, bao giờ
Ai cách xa xóa mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa..."

nghe "Tạm biệt chim én" để thấy lòng còn hồn nhiên, thấy cuộc đời tự do, phơi phới:

"Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ
Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong
Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ
Đợi chờ con én những chiều xa rất xa"

nghe "Khát vọng" của Phạm Minh Tuấn để chấn chỉnh tâm lý và đánh thức những ước mơ trong mình:

"Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư"

và nghe nhiều những bài gắn với kỉ niệm để gợi nhớ những gì tốt đẹp nhất trong tình cảm mà mình đã có, để bớt đi giận hờn và có thêm độ lượng để quên đi những gì đáng buồn, thất vọng nhất.
Còn nghe nhiều nữa nhưng có lẽ là còn tuỳ buồn vì cái gì nữa. Nếu là nỗi buồn vì công việc, học hành thì nghe những ca khúc Cách mạng khí thế chiến đấu bừng bừng hay nghe "Đường tới ngày vinh quang", vài bài Rock cho nó sôi động. Nếu buồn vì gia đình thì lại nghe "Tình mẹ", "Bóng cả", "Những ô cửa màu xanh"... để lúc nào cũng khắc ghi "Tình mẹ bao la như biển trời"...

Mèo béo
Bác Phá nghe tạm bản này, không những buồn mà còn đau day dứt nhưng những dòng thư mà anh lính này gửi cho vợ..

http://www.esnips.com/doc/e4f46272-2bab-4f...an-Farewell.mp3
Mèo béo
Ủa mà iem không hiểu ý bác Phá là trong lúc buồn thì nghe bản gì cho buồn thêm hay làm cho vui trở lại? Nếu làm cho buồn thêm thì dễ, chứ làm cho vui lên thì nghe nhạc không thôi thìkhông vui được đâu, phải ăn uống, phải gặp bạn bè ohgirl.gif

Nhưng mà nghe bản này thì đỡ bùn thiệt nè

Vui len pac Pha
phatastic
QUOTE(Mèo béo @ Jul 23 2006, 12:54 AM)
Ủa mà iem không hiểu ý bác Phá là trong lúc buồn thì nghe bản gì cho buồn thêm hay làm cho vui trở lại?


Uh, nếu đơn giản như nhạc hưng phấn thì dễ nhỉ. Nhạc dành để nghe khi buồn thì đúng là có hai loại. Có loại nghe vào sẽ giúp vực người ta dậy, yêu đời hơn một tý, thanh thản nhẹ nhàng hơn 1 tý. Có loại thì như đổ thêm rượu vào lửa, mà là rượu ngon quá, nên hễ gặp lửa là lại thèm khui rượu ra mà đổ vào mãi.

Không phải những ca khúc vui tươi tích cực nào cũng thích hợp vực người ta khi nghe lúc buồn. Nhiều bài nghe vào chỉ làm mất hứng nghe nhạc, mất luôn cái hứng buồn. ohgirl.gif Cũng như vậy, nhiều bản nhạc buồn thực ra chỉ thích hợp khi nghe lúc .... rảnh, chứ để nghe lúc buồn thì lại thấy nó "nhiều chuyện" quá, mệt quá.

Dĩ nhiên nếu là bài hát nào đó nói đúng tâm trạng buồn của mình thì tốt nhất. Nhưng nếu không được như vậy, vẫn có những bài mà khi buồn buồn các bác lại thích mở lên để nghe, phải kô ah? Nếu đúng vậy thì post lên giới thiệu ở đây đi, còn nghe để buồn hơn, vui hơn thế nào cũng được.

PS: Em các bác đâu có bảo là mình buồn đâu ạ. Các bác đừng làm em nó sợ. leuleu.gif

Bài này thuộc loại đầu, chắc ai cũng nghe qua rồi. Và con tim đã vui trở lại

@ Xù: lạ cái là Phá kô thích nghe bài Gloomy Sunday khi buồn. Có lẽ bài đó nghe thảm quá, hoặc cũng có lẽ cái ca sỹ trong cái track mà ca có dùng kỹ thuật quá tốt, mình chỉ lắng nghe kỹ thuật hát mà bớt cảm nhận bài đó chăng?

À mà nhân nói đến phô diễn kỹ thuật, không có bài nào Thanh Lam hát thích hợp để nghe khi buồn cả. no.gif Cho dù đó là nhạc Trịnh hay là nhạc của ai khác.
Mèo béo
Thật ra chỉ có lòng mình biết mình buồn cái gì thôi, nên nhiều khi nghe một đoạn nhạc cùng cảnh ngộ sẽ thấy rung rinh...buồn....Tớ sến pà kố nên có những lúc buồn nghe nhạc sến , nhạc vàng sao mà thấy giống lòng mình thế ohgirl.gif

Còn bình thường buồn vu vơ thì nghe nhạc không lời, nhạc cổ điển , nằm bất động nhắm mắt lại....tự mình sẽ cảm thấy nỗi buồn rất gần, có thể sờ mó được...

Nhưng mà thôi, buồn làm chi...ngày mai là một ngày mới, thế là lăn quay ra ngủ...sáng dậy sẽ thấy đời tươi đẹp w00t.gif

À nhưng mà tớ thì nếu lúc nào buồn quá tự nhiên tớ oà khóc, khóc nức nở,một lúc thì hết...cũng là một cách hết buồn

Nghe bài này ...muốn khóc

http://www.esnips.com/doc/bfbe7755-e148-43.../02-Track-2.mp3
mytomvn
Em thích nghe Thanh Lam hát "Hoa sữa", " Chia tay hoàng hôn" nhưng fải là chất giọng "giản dị" ngày xưa cơ, ko fải màu mè quằn quại bây giờ. Nghe những bài đó da diết ghê lắm ... thấy nhơ nhớ một cái gì đó xa xa ... thấy mong một cái gì đó như là giơ tay ra giữ lại những chiếc lá vàng rơi trong chiều gió nổi vậy.

Bác Phá, mấy hôm em bận nên ko có vào post nhạc được. Xơ ri bác nha.
Em mà buồn thì hay nghe nhạc "hưng phấn" (kiểu giật đùng đùng lên ấy) nhưng mà phải ko lời chứ ko khoái nghe ai đó rú rít cho lắm sp_ike.gif.. Cứ nhét headphone vào tai rồi enjoy ... từ từ sẽ thấy nỗi buồn ra đi.

Có đĩa Bond (my favourist), tặng bác.

01 Quixote

02 Wintersun

03 Victory

04 Oceaanic

05 Kismet

06 Korobushko

07 Alexander the Great

08 Duel

09 Bella Donna

10 The 1812

11 Dalalai

12 Hymm

13 Victory

14 Viva!
witch141v
Bác nghe thử bài này vậy : (@click here)

@Mytom: Tớ cũng thích nghe Thanh Lam hát bài "hoa sữa" với giọng hát của ngày xưa.
Mip
QUOTE(Nhu la giac mo @ Jul 22 2006, 05:36 PM)
Em mà đã buồn, nghe nhạc bác Trịnh thì chỉ muốn rầu rĩ thêm.

*



chắc mình thuộc dạng không bình thường quá vì nghe nhạc Trịnh chưa bao giờ thấy buồn scared.gif scared.gif

soctettoc
Ôi chà, tớ cũng thế. Nhưng nghe nhiều bài của họ Trịnh thấy một cái gì đó lãng đãng, hoặc đôi khi lại thấy thâm thúy w00t.gif
chuối
Nghe nhạc Trịnh thì thấy hay hay và nhẹ nhàng, nhưng ngồi nghĩ kỹ về ca từ đôi khi khó hiểu quá sp_ike.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.