Tớ thích làm con gái, dù có khiếp sau cũng mong được làm con gái...Tại sao á
Làm con gái thì không phải lo gánh vác gia đình,việc đó của con trai mừ
Làm con gái tha hồ điệu, tha hồ làm đẹp, áo đẹp, váy đẹp, vòng đẹp, nhẫn đẹp....những gì xinh đẹp được làm ra đều phục vụ cho con gái
Làm con gái thì tha hồ bầy ra nấu nướng, dù ngon hay không ngon cũng thích lắm,cứ như chơi đồ hàng ngày bé ý
Làm con gái tuy chẳng làm được việc lớn nhưng con trai vẫn phải nịnh nọt thế là con gái tha hồ làm nũng,õng ẹo( kinh qué )
Làm con gái thì chỉ cần cố gắng chút xíu làm được cái gì giống con trai làm được là ai cũng bảo giỏi thế, giỏi thế...thế là lại tha hồ vênh váo
Làm con gái thì được quyền quyết định có con hay không, cái này đàn ông không chủ động được Thế là thành một người có quyền lực vì mình sẽ quyết định sinh con và chăm con mà
Làm con gái thì được khóc lóc,ủy mị tùy thích...thế mới là đàn bà...còn con trai thì phải giả bộ cứng rắn, thiệt tội nghiệp
Làm con gái thích lắm...