Nhật kí ơi tuần này chẳng hiểu sao toàn chuyện dở hơi biết bơi xảy ra với mình
. Những tưởng trái tim mình đã rung rinh nhưng rồi 1 câu nói của giai lại làm mình mất hứng thế cơ chứ. Chuyện cũng có gì đâu, ở ngã tư 1 chú cố vượt đèn đỏ đúng lúc bạn mình vọt lên, tí nữa thì xe bạn mình cán vào ông kia, thế là đồng chí bạn kéo kính xuống chửi rủa như 1 bà hàng tôm hàng cá
mình choáng quá, híc híc, bao nhiêu lời nói ngọt ngào hay ho giờ ko còn mà chỉ còn văng vẳng tiếng chửi bậy
hay là tại mình trở thành bà già khó tính rồi hả nhật kí, kiểu này chắc vẫn còn ế dài dài
. Rồi còn vụ chở phụ huynh về quê nữa chứ, mình và 1 chú xe máy cùng vượt ẩu, chú xe máy loạng quạng thế nào tông luôn vào xe mình, lúc ấy mình sợ hết hồn híc híc, nhưng rồi may mà đồng chí ấy ko bị thương
tuy nhiên xe mình cũng vỡ mất cái gương chiếu hậu
. Sau vụ ấy phụ huynh kết luận 1 câu là chưa thể tin tưởng cho mình lấy xe đi 1 mình
. Rồi lại cái trung tâm tiếng Anh mình dạy, nó mới thông báo cho mình là chị ơi, khóa của chị hết 2/3 thời gian rồi mà chị còn tới 1 nửa giáo trình chưa dạy, ặc ặc. Rồi vào làng ven tưởng được lấy tiền hoàn thuế thì lại nhận được thông báo bạn đã lấy tiền hoàn thuế rồi?? là seo???