@anh Chik: Nếu em mà là đại gia thì đã ko phải lăn tăn vào than phiền với mọi người về hoàn cảnh đói kém mà vẫn thích chi tiền ăn cả tháng để đi ngắm gái đẹp trong có 1 tối
Ngoài ra, hôm nọ em đã nghe phong phanh được tin tức rằng, vào 1 tối đẹp trời mùa thu bên chai rượu và con mực nướng, anh Chik đã không cầm được cảm xúc rạt rào khi kể về chuyện lần đầu "hoa hồng và tà áo trắng"
Hehee, kể đi anh... Nếu thẹn mà ko muốn kể giữa làng thì vô blog cũng được
@Chị K: Em cũng thế
Nói chung là vé ca nhạc thì chưa bao giờ em mất tiền mua. Từ trước tới giờ được cho vé thì đi thôi... Ah, có lần được cho vé đi xem 1 chương trình ca nhạc trong liên hoan ca nhạc quốc tế ở bãi biển, có cả Whitney Houston tham gia, mà em bận thi cộng thêm là muốn xem phải đi sang thành phố khác cách chỗ mình 400km, thế là thôi em ko đi. Và thêm vài lần nữa, được cho vé đi xem ca nhạc trong nuớc sang, có Thu Hiền Trung Đức, và ông gì Thọ Thọ nữa... rồi có lần Thanh Thảo với mấy em trong SG em chẳng nhớ tên nhưng nhìn đã thấy chán... rồi lần ca nhạc hải ngoại toàn người mình ghét nghe, kiểu như Tuấn Vũ, Như Quỳnh lại thêm cả ông Tuấn Anh pede chuyên tô son vẽ mặt lòe loẹt, sợ phát kiếp
Mấy lần đó em từ chối luôn ko nhận vé mời mà ko chút do dự dù chẳng bận gì, hề hề
Nhưng mà xem gái đẹp thì mới thích thú và thèm thuồng làm sao... hic hic