Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thầy Bói Bảo...
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: 1, 2
SyncMaster
Lâu nay tự nhiên ngẫm lại thấy lời thầy bói phán cách đây một thập kỷ rưỡi cũng đúng phết clap.gif

Thế là đời sắp lên hương rồi leuleu.gif
Tit
QUOTE(SyncMaster @ Oct 27 2006, 11:19 AM)
Lâu nay tự nhiên ngẫm lại thấy lời thầy bói phán cách đây một thập kỷ rưỡi cũng đúng phết  clap.gif

Thế là đời sắp lên hương rồi  leuleu.gif
*



Chắc là từ khi 15 tuổi anh Sìn đi xem bói, ông thầy bói đã phán rằng năm 30 tuổi (vào tuổi này cung thân đổi cung mệnh :P) sẽ có dzợ hai/bồ nhí, ngoài ra là vô số các ẻm à ơi lả lơi theo cả đàn laugh1.gif Với anh Sìn mà "đời lên hương" thì hương này là nhất rồi leuleu.gif

Đùa chứ, thế thầy bói nói gì hở anh Sìn?
SyncMaster
QUOTE(Tit @ Oct 27 2006, 04:43 PM)
Chắc là từ khi 15 tuổi anh Sìn đi xem bói, ông thầy bói đã phán rằng năm 30 tuổi (vào tuổi này cung thân đổi cung mệnh :P) sẽ có dzợ hai/bồ nhí, ngoài ra là vô số các ẻm à ơi lả lơi theo cả đàn  laugh1.gif  Với anh Sìn mà "đời lên hương" thì hương này là nhất rồi  leuleu.gif


Đúng đấy, thường khoảng tuổi này thì cung thân trở nên quan trọng và có tính quyết định hơn cung mệnh (chứ không hẳn là đổi, vì hai cung nó vẫn tồn tại song song và bổ sung cho nhau) thumbup.gif

QUOTE(Tit @ Oct 27 2006, 04:43 PM)
Đùa chứ, thế thầy bói nói gì hở anh Sìn?


Nói ngược lại với cái chỗ bôi đỏ kia của Tit sad1.gif
Mr. Smith
Mình phải xem lại tử vi mới được, giờ quên xừ mất cung Thân của mình là gì rồi.
Malchik
Ơ tớ tưởng đến 30 tuổi thì phải xem cung Mệnh chứ nhỉ.
Tớ Thân cư Mệnh nên 30 tuổi cũng chả đổi được vận, đời vẫn thế. Chán nhỉ.
SyncMaster
QUOTE(Malchik @ Oct 27 2006, 11:08 PM)
Ơ tớ tưởng đến 30 tuổi thì phải xem cung Mệnh chứ nhỉ.
Tớ Thân cư Mệnh nên 30 tuổi cũng chả đổi được vận, đời vẫn thế. Chán nhỉ.
*



"Sông có khúc, người có lúc" bác ạ, không đi đâu mà vội laugh1.gif
Sóng
Hì, cái thuyết Mệnh truớc 30, Thân sau 30 tuổi giờ gần như ít nguời dùng lắm. Kinh nghiệm của tớ cho thấy, Thân và Mệnh chính là bản thân ta cả thôi, và nó là cả cuộc đời ta, chứ chẳng thằng nào truớc và sau cả.
Thân.
SyncMaster
QUOTE(Sóng @ Oct 28 2006, 02:02 AM)
Hì, cái thuyết Mệnh truớc 30, Thân sau 30 tuổi giờ gần như ít nguời dùng lắm. Kinh nghiệm của tớ cho thấy, Thân và Mệnh chính là bản thân ta cả thôi, và nó là cả cuộc đời ta, chứ chẳng thằng nào truớc và sau cả.
Thân.
*



Chính tớ cũng nghĩ như vậy đấy, cung thân chẳng qua chỉ là "extend" của cung mệnh mà thôi, tức là nó vẫn thừa hưởng những gì thuộc về cung mệnh, vì cái gốc của con người vẫn là như vậy, chỉ có thay đổi về hình dáng, trọng lượng, kiến thức... tuy nhiên nó có những thuộc tính riêng có thể lấn át những thuộc tính cũ của cung mệnh, chẳng hạn như chiều sâu của tư duy, của nội tâm, khí chất của cơ thể..., những thay đổi này có thể có ảnh hưởng quyết định tới số phận của một cá thể.

Tuy nhiên để có thể biết chính xác và chi tiết thì không có cách nào khác là xem trong lá số tử vi, người xem số giầu kinh nghiệm có thể liên kết nhiều chuỗi thông tin lại với nhau để đưa ra câu trả lời chính xác cho từng trường hợp cụ thể.
Xốt
Kể ra tử vi- về khung cơ bản thì đúng thật. Ngày xưa mình cứ băn khoăn chả lẽ dạng như mình mà không bao giờ lên cao được quá cỡ giám đốc, chả bao giờ nhà cao cửa rộng, chả bao giờ giàu (thầy tử vi xem rồi phán thế). Thực sự là trong lòng lấy làm không vui và không an tâm lắm.
Thế nhưng đến nay- tự dưng thấy đời mình đi vào cái khung ấy thật- làm cái nghề nghiên cứu toán- thì lấy đâu ra mà chức tước, nhà cao cửa rộng với cả giàu có. Tuy nhiên, chuyện đáng nói là tự nguyện mình đi vào đường ấy, và thấy thích, chứ không phải do số phận ép buộc gì cả. Ngẫm lại hóa ra cái mà trước mình tưởng là bất hợp lý, thì lại là chính cái mình thích hơn cả và lựa chọn.

Tuy nhiên- cảnh cáo lại các bác xem tử vi và tin tử vi- nhất là các chị em: người ta có thể chết, phá sản chỉ vì tin tử vi bói toán đấy. Vớ vẩn là đời đang tươi thành bãi cứt trâu ngay. Mình làm gì thì cũng cứ nên cố gắng dùng lý trí để xét đoán, không còn được nào nữa hãy vận tới những trò may rủi, bói toán. Với lại sự đúng của Tử vi có lẽ là đúng về khung số mệnh thôi, chứ chi tiết cuộc đời mình gặp gì, trải qua gì, làm gì thì chưa chắc. Chưa kể là có nhiều phái tử vi khác nhau- lấy lá số- xếp sao khác nhau và giải lá số cũng khác nhau nữa.
Sóng
Thầy tớ một người nghiên cứu tử vi mà tớ thấy độ chính xác khá cao có nói một câu rất hay, đại ý là. Tri thiên mệnh thì có hai dạng để tri thiên mệnh:
Dạng tiểu nhân thì cho việc tri thiên mệnh là ko được, vì cho rằng thiên mệnh là ko khả biến, cho nên khi biết rồi thì hoặc ko cố gắng cứ nghĩ rằng mình sẽ thành công, hoặc là cho rằng mình đằng nào cũng nghèo rồi cố làm gì.
Dạng quân tử thì cho rằng tri thiên mệnh là có thể vì sự cố gắng có thể thay đổiđược phần nào số mệnh. Mà quả đúng là vậy, xem tử vi xem hoạ làm đầu, nếu thấy hoạ mà tránh được mới gọi là quân tử, mà làm điều đó, e rằng ko phải có nhiều người.
Một điều cần lưu ý là, luận tử vi ko thể người thường luận nổi lá số kì cách, vì những lá số kì cách ngoài yếu tố tử vi còn phải xét rất nhiều yếu tốt khác.
khoaitayran
30 Thân Mệnh đổi nhau, còn mình thầy bảo Thân đóng ở Mệnh khỏi đổi luôn. Chả biết tốt hay xấu.

Còn cái ông thầy xem tử vi của bạn iu cứ nhất định là bố mẹ Khoai nhớ nhầm giờ, vì cái giờ đấy sinh ra á, nhất định phải rất giỏi, công danh sẽ rất tuyệt vời, chồng cực xuất sắc, nhiều sự hay lắm, cho nên không đúng đâu, bố mẹ nhớ sai giờ rồi. Cháu á, phải sinh giờ này mới đúng này, tính phải bon chen mới đúng này, chồng á, nếu có thì nhu nhược mới đúng này. Nội dung thế nào chả biết chứ mẹ tớ đúng ngành nghề ghi chép cái gì cũng đầy đủ, giờ sinh cả bố cả mẹ cùng ghi chỉ chênh nhau có mấy chục giây. Thế mà cứ khăng khăng là bố mẹ cháu nhớ nhầm. Sư bố nhà thầy. Sorry các bạn.
Tit
Hihi, hôm qua có thầy bói làng phán rằng nhìn mặt em Tít có tướng vượng phu ích tử các bác ah wacko1.gif Làm mình cả ngày hôm qua soi gương mấy lần laugh.gif

Đùa chứ, em đã được 1 người xem tử vi cho, và đoán lại giờ sinh. Em thấy chuẩn lắm ý. Kể cả những điều họ dự báo sẽ xảy ra trong năm nay, cũng đã ứng nghiệm. Khi đã tìm được 1 người xem cho mình hợp như vậy thì chẳng có ý định đi xem lung tung nữa. Nhiều khi đi xem mà gặp ông thầy nói năng ba lăng nhăng thì thấy rất tức (vì mất công chờ đợi cả ngày trời)

Nhưng đúng cái lúc em đã tìm được người xem giỏi, chính là lúc em ngộ ra rằng: chẳng nên xem xét làm gì! Chỉ nên biết cái khung cơ bản của lá số. Còn hỏi vào chi tiết thì nhiều khi một cách vô tình ko cố ý, mình sẽ bị chi phối bởi những chi tiết trong lá số đó. Mỗi khi làm gì lại nhớ tới lá số, thế là đắn đo do dự. Tốt hơn hết là cứ làm những gì mình thích, cứ yêu ai mà mình yêu, và cứ lấy người mà mình muốn lấy... Mà chính các ông thầy xem tử vi cũng nói rằng: dù làm gì thì làm, mình cứ tưởng rằng mình được quyết định lựa chọn mọi việc, nhưng thật ra những việc đó đã được sắp đặt trước. Vậy thì hãy cứ làm những gì mình muốn, đó chính là thuận lẽ tự nhiên, thuận theo lá số đó thôi leuleu.gif

Xem tử vi thì nên tìm được thầy giỏi. Không thì thôi, đừng nên xem. Nếu trót xem mà thấy thầy phán chả ra sao thì xóa ngay khỏi bộ nhớ mấy cái chi tiết thầy đã phán... Còn xem bói thì...có lẽ đến giờ em tín nhiệm chị Khoai bói bài nhất laugh.gif Chứ đi xem các kiểu bói linh tinh ở HN hay ở quê nhà em, em chẳng thấy ông nào ra cái hồn gì cả lala.gif Giống hồi hè em đi xem bói, ở chỗ mà anh Hạt Mít cho em địa chỉ ấy laugh.gif Thật là dã man như con ngan shuriken.gif Cái cô bạn đi cùng em hôm đó, bị thầy đó phán là "cả đời chỉ có tình yêu, làm tình nhân, có tình ngủ, tình đẻ, chứ ko bao giờ có tình cưới" cry1.gif (nghe rùng rợn sởn da gà nhỉ no.gif ) Thế mà từ ngày thầy phán thế, bạn đó yêu ngay 1 anh ngon lành cành đào laugh1.gif Gần tết này là cưới rồi ạ leuleu.gif
Mèo béo
devil2.gif Thầy bói nào cũng bảo tớ tốt lắm;, tốt lắm leuleu.gif Mỗi tội chết sớm 36 tuổi...hehhehe vậy tốt làm gì hả trời cry1.gif
nestcafeviet
QUOTE(Mèo béo @ Nov 1 2006, 09:22 PM)
devil2.gif Thầy bói nào cũng bảo tớ tốt lắm;, tốt lắm leuleu.gif Mỗi tội chết sớm 36 tuổi...hehhehe vậy tốt làm gì hả trời cry1.gif
*



Bói toán giề?
Hồi tớ về quê để bẩm báo chuyện vợ con, bà cụ nhà tớ bèn nói là sáng mai đi xuống ông thầy gì đó để xem, ngay lập tức tớ chỉ đạo cậu em út đưa tớ tới nhà ông thầy mà bà cụ nhà tớ hay xem. Hăm dọa vài câu và thêm một tờ xanh (50 nghìn), ngày mai quẻ của tớ ngon lành cành đào ngay.
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Nov 1 2006, 10:15 AM)
Cái cô bạn đi cùng em hôm đó, bị thầy đó phán là "cả đời chỉ có tình yêu, làm tình nhân, có tình ngủ, tình đẻ, chứ ko bao giờ có tình cưới"  cry1.gif  (nghe rùng rợn sởn da gà nhỉ  no.gif ) Thế mà từ ngày thầy phán thế, bạn đó yêu ngay 1 anh ngon lành cành đào  laugh1.gif Gần tết này là cưới rồi ạ  leuleu.gif
*



Từ giờ tới Tết cũng còn mấy tháng nữa cơ mà. leuleu.gif
Nói chung tử vi thì tớ thấy có vẻ đúng trên những nét chính. Nếu xem cụ thể tháng này tháng kia thì khó xem và thường là không đúng lắm.
Xem bói thì tớ cũng xem vài lần, mỗi lần một khác, có đúng có không đúng và cũng khó kiểm nghiệm được.
Khoai ơi, có nhớ ngày xưa bói bài cho tớ thế nào không? sao dạo này bói cho các bạn khác có tín nhiệm thế, đợt tới bói lại cho tớ nhé. rolleyes2.gif
Dân làng Ven
"Hòn đất mà biết nói năng" laugh.gif
"Bói ra ma, quét nhà..." laugh.gif
"Thiên cơ bất khả lộ"

...Đời lúc nào lên huơng là lên thôi bác Sỳn ơiiiiiiii laugh1.gif


witch141v

vụ tử vi thì em được chú em xem cho, nhưng ác cái là đến lúc xem đến lá số của em, mẹ em đuổi thẳng cổ đi, không cho nghe ngóng gì cả, thế mới buồn chứ :(

Còn bói toán thì từ khoảng 2 năm trở lại đây là em chả xem bói làm gì, vì thấy rằng, ai xem cho em cái gì thì xem, cứ xem đường tình duyên mới cả học hành hay công danh gì đó thì cứ sai be bét ...... mà xem thì em chỉ khoái nghe mỗi 2 cái đó. Thế nên thôi rồi, từ giờ k nghe ngóng gì hết, cứ đi đến đâu biết đến đó.
Milou
QUOTE(Mèo béo @ Nov 1 2006, 06:22 AM)
devil2.gif Thầy bói nào cũng bảo tớ tốt lắm;, tốt lắm leuleu.gif Mỗi tội chết sớm 36 tuổi...hehhehe vậy tốt làm gì hả trời cry1.gif
*



Thế nhỡ 37 tuổi mèo vẫn sống nhăn răng thì sao?
Tit
QUOTE(Milou @ Nov 2 2006, 01:06 AM)
QUOTE(Mèo béo @ Nov 1 2006, 06:22 AM)
devil2.gif Thầy bói nào cũng bảo tớ tốt lắm;, tốt lắm leuleu.gif Mỗi tội chết sớm 36 tuổi...hehhehe vậy tốt làm gì hả trời cry1.gif
*



Thế nhỡ 37 tuổi mèo vẫn sống nhăn răng thì sao?
*



Thì lúc đó...

QUOTE(Dân làng Ven @ Nov 1 2006, 10:38 PM)
"Hòn đất mà biết nói năng" laugh.gif
*



... thì ông thầy bói hàm răng chẳng còn shuriken.gif
Milou
Ơ cái vụ chết sớm này ông thày tử vi nhà tôi hay xem số cho người đi vượt biên có lần bảo là mình không có số chết, nhưng nếu trên ghe có một người có số chết kèm theo nhiều người có những sao đại họa thì chết cả nút. Trong khi mình có sao đại họa nhưng trên chiếc ghe đó có rất nhiều người có sao giải họa đang sáng sủa cho nên mình lại đi đến nơi.
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.