Thứ bẩy, ngủ dậy hơi muộn, tỉnh mắt liền mò ra McDoanlds ở gần nhà để ngồi mài đũng quần với quyển sách mới mua, vì cuối tuần ở đó thường yên tình do dân tình đi xem phim hay đi chơi hết, ghế ngồi bọc da dầy cả gang, có ổ cắm điện và WiFi cho laptop, nói chung là hơn đứt thư viện về khoản tiện nghi, nếu kể rườm rà thì có thể kể thêm là TV màn ảnh rộng với các bản tin "Live", chẹp, nói chung là ngồi một chỗ chả cần đi đâu cũng có thể biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, và cuối cùng là nhà vệ sinh nắm ở phía cuối phòng khi bất trắc.
Nhưng rắc rối lại xảy ra ở tầng 1, nơi bán đồ ăn.
- Chào anh, anh muốn mua gì ạ ?
- Tôi muốn mua một xuất ăn sáng.
- Xin lỗi anh, bán hết rồi ạ, bây giờ là 11H hơn rồi.
- 11H hơn rồi cơ à (giọng ngái ngủ) !!!
- Hay anh mua menu khác đi.
- Uh, tôi mua cái menu này vậy (chỉ đại một cái).
- Anh ơi, anh lấy khoai tây chiên gói to nhé, chỉ thêm có XXX đồng thôi.
- Uh.
- Ketchup 1 hay 2 gói ạ ?
- 1 gói, à không 2 gói đi (khoai tây chiên loại to kia mà).
- Anh ơi, anh mua thêm bánh nhân táo nhé, chỉ có XXX đồng thôi, hôm nay mua một tặng một.
- (đắn đo 3 giây) Uh.
- Anh ơi coca-cola lấy cốc to nhé.
- Uh, (giật mình) à không, đổi cho tôi trà sữa nóng nhé, cốc to ấy.
- Trà sữa chỉ có loại này thôi ạ.
- Thế à, thế thì bé quá.
- Cho anh thêm cốc nước sôi nhé.
- Nước sôi có đắt không vậy (giả bộ nghiêm chỉnh) ?
- Miễn phí ạ (cười hồn nhiên).
- Vậy thì được.
- Anh ơi, mua thêm súp ngô nóng nhé.
- Hả, à, uh.
- Của anh XXX đồng ạ, ah anh ơi, có đồ chơi cho trẻ em anh có mua không ?
- Hả... ???
- Đồ chơi Noel cho trẻ em, ở đây ạ, trẻ em từ 3 tuổi trở lên là có thể chơi được ạ (chỉ tay vào tủ kính bên cạnh).
- À thôi, để khi khác đi (thoáng chút chạnh lòng, mình hết tuổi chơi đồ chơi rồi).
- Vâng, tiền lẻ của anh đây ạ.
Thế là cuối cùng mình thất thểu lê bước lên tầng 2 với một khay nhựa đầy ụ nào là Bigmac 2 tầng, hay lát thịt bò nhét đầy tới mức nước sốt chảy cả ra ngoài, khoai tây chiên XXX size, hai cái bánh nhân táo, súp ngô, tóm lại là đủ để cho một thằng Tây no tới chiều, trong khi đó chỉ cách đây ít phút thôi, mình chỉ mơ tới một chiếc bánh kẹp thịt nhỏ và một cốc cà-phê cùng với một chỗ ngồi yên tĩnh...