Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Báo Quác quàng quạc số ra ngày...tháng...năm...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
thundervn2001
fù, mệt quá, đi giỗ cụ hai ngày liên miên, bạn bè giề được ngày nghỉ tụ tập họp nhau ở Lan Chín sp_ike.gif, đúng là Hội Trưởng cô đơn :'(

Cái conf. này lâu không dùng thành ra củ chuối, lần đầu tiên bị thế này đấy. Mỗi lần đông đều thế cả, không nói được giề cả :'( lần sau lúc đông thì từng đôi chim đi tàu ngầm luôn ;D, nhớ Hội Cô Đơn 7X đi tàu ngầm khiếp, nhứt là em Mys. ;D
Lúc sau VNE tách ra 1 conf. 7X cũng 1 conf. riêng cũng tương đương về số người, tôi có ý kiến là kiểm tra chéo nhau, chứ mãi mấy mồi cũ chán nắm ;D

Mà có fê bình các bác cái là phải chuẩn bị mic, để đỡ phải nông dân bổ củi, có ai chưa có mic. thì liên hệ với thunder, 30K, đem đến tận nơi, riêng chị em thì cài đặt miễn phí :-X nói nhỏ, quan trọng nhứt là để test giọng oanh vàng ;D

Em Rên đâu rồi, anh đã trả nhuận bút để lăng xê rồi cơ mà, sao mãi chưa thấy ;D sp_ike.gif
FR
[quote author=thundervn2001 link=board=17;threadid=568;start=80#4821 date=1030896794]

Em Rên đâu rồi, anh đã trả nhuận bút để lăng xê rồi cơ mà, sao mãi chưa thấy ;D sp_ike.gif

[/quote]


Vớ vỉn, trả lúc nào? Được bông hoa hồng thì héo quay héo quắt, chưa kịp nở đã tàn. Chán!
Thôi thì ưu tiên nhé, cho đăng báo miễn phí. À gì nhể, mục nào bây giờ? Nhất quyết không chịu vào "Cáo phó" à? Em Mys bảo "cải chính" sau cũng được cơ mà? Thôi, đây rồi, vào đây vậy:

RAO VẶT

Tôi, thunder (xin đọc là "thẳng đơ ") ???

- trai Hà nội "tám rưỡi" hẳn hoi nhé ???
- đẹp "chai" (câu châm ngôn yêu thích: "đẹp chai không bằng chai mặt") ;D
- "rất thích lên net để được các em "lừa" (nguyên văn) :P
- nhà có cửa hàng bán nồi cơm điện và mic, sẵn sàng phục vụ "cài đặt"... chị em miễn phí, chủ yếu là để "test" ;D
- "Cái theo tôi quan trọng nhất là bản lĩnh sống, chứ "cái đấy" chỉ là điều kiện cần thôi" :P
- "Khi xong việc thì ... dễ dàng bỏ chạy vì những ní do vớ vỉn, củ chuối" 8)
- "tài sản chị em, chị em muốn dành nó nó cho ai là chuyện cá nhân của mỗi người" ;D
- Thú nhận với chị em : "Cái ... này lâu không dùng thành ra củ chuối, lần đầu tiên bị thế này đấy ???"
- "nhớ Hội Cô Đơn 7X ... khiếp, nhứt là em Mys....., nhưng mãi mấy mồi cũ chán nắm", vì thế phải đăng quảng cáo nè :P
- "còn nhiều yếu tố và cám dỗ lắm" :P


Tất cả những điều tôi vừa nói trên là "absolute rite,ko tin sao" ;D
"Đến lúc này thì thấy có vẻ chị em cũng đã hiểu hiểu vấn đề rồi đấy"
Vậy chị em nào có nhu cầu kết... bạn với Sét tôi thì xin đăng ký dưới đây.

:-X :-X :-X ;D ;D ;D :P :P :P
FR
"Toi"'s story - Một câu chuyện tình

Bài viết của TOI_123456


Gửi ban biên tập, mong quý ban cho biên tập lại và cho biết quyết định có nên đăng tin này hay không. Tên các nhân vật trong bài viết là có thật, vì sự việc có liên quan đến một nhân vật của quý báo, nên chúng tôi không dám "tiền trảm hậu tấu". Xin hãy ghi nhận như những mong muốn cộng tác dài lâu của lũ cộng tác viên chúng tôi. sp_ike.gif

Thiên tình sử và sự thật đau lòng đã làm tan nảt trái tim người đẹp.
Me xừ VNHL ngày xưa cũng galantê lắm, vì một lần trót ăn"phở " của em Rên thành ra tương tư. Ngày ngày làm thơ....triết lý gửi cho nàng

Bố ai định nghĩa được xình yêuuuuu
Có chó gì đâu một buổi chiều
Anh lỡ đạp em trong quán Phở,
Rùi đau, rùi khổ, thiế là Yêu. :P

Rên nhà ta cũng giả bộ ngơ ngác con nai vàng, ánh mắt nhìn ngơ ngơ....nhận lời làm quen. "Từ đó VN bừng nắng hạ, mặt trời chân chính chói qua **** ..............."
.........
Thế rồi một ngày ngài VNHL khả kính cũng mời được Rên đi nhảy đầm, mọi chuyện diễn ra như trong sách, và suôn sẻ đến khi....

- Em ơi, sao em nhảy với anh mà mắt em cứ nhìn sang bàn thằng Hêrô thế ?
- Không hiểu sao, nhảy với anh mà em cứ có cảm giác như đang ở giữa sa mạc .....

Ngài Vờ...Hờ Lờ coi câu nói đó như một gợi ý rất ngây thơ...hí hí ..nhẹ nhàng tiến sát lại, ghì nàng vào lòng, đặt lên đôi ... má nàng một nụ ... âu iếm...

- Anh làm thế này, em đã thấy hết cảm giác trống trải như trên sa mạc chưa ?
- Em vẫn thấy thế, chẳng thay đổi gì cả ... ???
- Thế anh phải làm như thế nào để em hết lãnh cảm bây giờ ? :-*
- ....
- thế nào ?? :(
...
- Em cứ nói ra, anh sẽ chiều em hết mình mà... :P
- Chẳng có gì ghê gớm đâu anh yêu, chỉ vì anh nhảy như
"Một con lạc đà" thôi....!!!!!!!!!!!!
FR
Chú ý: bài viết của TDNA, thiên thần có mái tóc thơm mùi hoa nhài - đăng tại mục tâm sự "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

Giới thiệu với độc giả cây bút thiên tài - chuyên gia TDH TDNA



Về tình yêu em có suy nghĩ như thế này . Theo em yêu đương là nên quan tâm chăm sóc đến người mình yêu .Quan tâm yêu thương chứ không phải dằn vặt đau khổ .Nhớ người yêu ? Hãy điện thoại cho nàng .Sinh nhật nàng hãy tặng những món quà xinh ............Làm trai là phải galant phong độ ...

Tình thế mới là đẹp .Mới có nhiều kỷ niệm .Còn mà dang dở chia tay thì vô cùng củ chuối .Em khác các bác ,không được cao thượng gì cho lắm .Cứ em nào không yêu lại em ,hay đã yêu rồi còn bày đặt chia tay Anh ơi chúng mình là bạn anh nhé ,anh hãy là anh trai em anh nhé .Nói thực là em rất ghét ,yêu không yêu thì biến >:(,bày đặt giở trò này nọ .Chúng mình vẫn coi nhau như xưa ,mến nhau này nọ .Thế sao không yêu tiếp ,bày đặt lắm trò . Bởi nói thế là dối lòng ,chi bằng hãy chân thật đi ,không yêu được nhau mà còn bày đặt nói chúng mình là bạn ....của nhau nhé là củ chuối ,chỉ có những kẻ không yêu hết lòng hay yêu mà không chút rung động mới có thể nói vậy được .Về sau ,vết thương lòng sẽ dứt mới chỉ có thể là bạn bè mà thôi .

Vì vậy em thường chửi cho bọn girl một trận ,thành ra em được mang danh hiệu là vô lại ,đê hèn ...... ;D

Em nghĩ chúng mình là con trai ,cần quái gì phải uỷ mị ,không yêu được em này ta cưa em khác ,thế giới thiếu gì em .Bởi vậy bác nào thất tình chớ ngồi đó mà đau khổ củ chuối ,hãy tìm cho mình một bóng hình xinh tươi gấp trăm ngàn lần những em trước ,các bác phải chứng minh cho bọn đã .....dang dở với mình rằng bọn chúng không là cái thá gì hết .Thê mới là con trai chứ sp_ike.gif

Em năm nay chưa kể tuổi mụ là 21 cái lá vàng .Đã tán khoảng 7 em .Thất tình 7 lần .Thế mà em có chết đâu . 8)

Vì vậy một lần nữa mong muốn các bác trai phải dũng cảm .Các bác nên nhớ câu sau của em .Mình yêu girl là quyền của mình .Còn bọn girl có yêu lại không là quyền chúng nó ,hơi đâu mà nghĩ ngợi . 8)

Copy lại tặng bác nào chưa đọc thơ củ chuối của tớ

Anh sợ tình yêu lắm
Lạnh lùng và đớn đau
Anh thương em thương lắm
Và muốn ta bên nhau
Anh biết là anh điên
Chỉ làm kẻ bên đường
Ngắm nhìn em hạnh phúc
Gượng cười ,lòng nát tan
Anh nói anh yêu em
Em mỉm cười nhân hậu
Mình làm bạn của nhau ?
Mà con tim ứa máu.

Anh mong có thời gian
Vết thương lòng sẽ dứt
Và nỗi đau cùng cực
Sẽ chìm vào lãng quên.

------------------------
Rứa là em đã đi
Bên bờ sông lặng gió
Dịu dàng bông hoa nhỏ
Vương trên.... mõm con nai
Rồi một ngày vào buổi sớm mai
Anh không thấy người xưa trở lại .
Em đã xa ,đã xa mãi mãi
Nơi nào kia có ....bãi phân nai
HRV
[shadow=red,left,300]Tin (co) giật giật kiêm sốt đùng đùng ngày Quốc khánh:[/shadow]

Báo mới, báo mới đê... Xì-căng-đan về cuộc thi người đẹp I-quây-sừn... Bác sỹ Hưng, trưởng ban giám khảo bị nghi ngờ nhận hối lộ và hành xử "thiếu trong sạch" với các người đẹp. Các tin đồn sét ...đập về Fôn-nình Rên - Lá Hậu cuộc thi. Đâu là sự thực?

Không đầy 48h sau lễ đăng quang, khi mà Lá Hậu Fôn-nình Rên vẫn đang còn mộng du với chiến thắng (trích, mặt trời đằng Tây), đây đó nơi gầm bàn xó chạn I-quây-sừn, người ta bắt đầu bàn tán về tính trung thực của cuộc thi này.

Khởi đầu là chuyện với người đẹp CP, cựu hoa hậu TTVN, như đã đưa tin ở số báo trước, bác sỹ Hưng đã công khai biểu hiện sự ưu ái đối với người đẹp này qua tuyên bố đá đít ngay một thí sinh để nhường chỗ cho CP. Tuy nhiên CP đã không có mặt trong danh sách 5 người đẹp nhất. Theo nguồn tin của phóng viên QQQ, CP đã bị loại do đã không thực hiện "hối lộ" đến ...công đoạn Z theo yêu cầu của BS Hưng. Hiện người đẹp CP đã phản đối công khai kết quả cuộc thi. Trong bản tin tới, CP có thể sẽ tiết lộ những tình tiết liên quan và cung cấp bằng chứng về những "đòi hỏi" của BS Hưng.

Lão chăn vịt, nổi tiếng lâu năm trong nghề chăn vịt ...giời và kinh nghiệm "cọ xát" với đàn vịt không dưới 8 con của lão, cũng đã chính thức phản đối kết qủa cuộc thi. Hiện các luật sư của lão đang gấp rút hoàn tất bản cáo trạng với bằng chứng nổi bật như quí vị đã biêt: "Em Fôn lìng Rên đi kiểu chữ bát". Đã hơn 24h qua kể từ khi lão chăn vịt tiết lộ tin sét... đập này, BGK cuộc thi cũng như Lá Hậu không đưa ra được một bằng chứng phản biện nào.

Cùng thời điểm đó, trước sự chứng kiến của quần hùng Click & Relax, công dân Đoàn Chi Thuỷ, bạn đồng sàng dị mộng của Lá Hậu Rên, đã công bố những tình tiết (co) giật gân về tuổi thơ và diện mạo của nữ hoàng đêm 30-8.

Trích dẫn:
Rên móc con mắt giả bên phải và cắn vào.
... Rên mừng quá lấy hàm răng giả ra và cắn vào mắt trái.


Trước tình hình nghiêm giọng (í..trọng) của vụ xì-căng-đan, tổ chuyên án đặc biệt đã được thành lập để xúc tiến công tác điều tra. Trưởng ban chuyên án Miu (tức cdtphuc) sau khi nhận nhiệm vụ đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Lá Hậu Rên đăng tải chân dung để kiểm chứng và cho BS Hưng - trưởng ban giám khảo - 24h để tường trình trung thực về công tác giám khảo trong cuộc thi.

LTS: hiện chúng tôi đã thiết lập xong cầu truyền hình trực tiếp với tất cả các nhân vật liên quan trong vụ xì-căng-dan này, quí vị có thể theo dõi những diễn biễn mới nhất tại kênh truyền hình Gặp gỡ của Tạp chí QQQ.
FR
NO COMMENT



:(


Xin gửi lời chào giã biệt với quí độc giả tạp chí QQQ :-X :-
Hưng
Trưởng ban giám khảo tuyên bố: Đồng chí King Ubu II ( tức trưởng ban giám khảo ) hoàn toàn trong sạch và vô tội. Việc thí sinh Fôn-Nình Rên cắn đích về nhất trong cuộc đua hoa hậu không có bàn tay gian lận luồn lách nào ở trong. Thậm chí, đồng chí King Ubu II còn không bầu cho Fôn-nình Rên phiếu nào mà bầu cho người đẹp Mien- như đã thông báo. 8)
Mr. Smith
Em Rên đâu rồi, vắng em báo Quác Quàng Quạc mất hơn mùi vị của nó :( :-[ :laugh.gif
CAM
[quote author=VNHL link=board=17;threadid=568;start=80#4983 date=1031013459]
Em Rên đâu rồi, vắng em báo Quác Quàng Quạc mất hơn mùi vị của nó :( :-[ :laugh.gif
[/quote]

Cậu ở đâu vậy Rên? Sao để "anh ấy" kêu hoài vậy? Ẹc cổ!! :laugh.gif :laugh.gif :laugh.gif
cdtphuc
[glow=red,2,300]Kết quả chính thức về cuộc điều tra ...kết quả cuộc thi hoa hậu VN-Equation lần 1 ![/glow]


Vâng, thưa quý vị, như tin đã đưa, nhằm giải toả những tin đồn "không tốt", những dư luận nói chung là không được "lành mạnh" và "ga -lăng -tờ", thể theo những yêu cầu bức xúc của những người yêu cái đẹp một cách ...chân chính, đại diện là đồng chí Iêng-hùng -Việt , một ban chuyên án chịu trách nhiệm điều tra kết quả cuộc thi, do đ/c MNP làm trưởng ban, đã được cấp tốc thành lập. Đoàn đã xúc tiến ngay lập tức tiến trình điều tra, với một tinh thần khẩn trương cao độ, bỏ qua những thủ tục "đầu tiên" (vốn đã trở thành "truyền thống"), tất cả vì một sự thật cần được làm sáng tỏ.

Quá trình điều tra đã trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, đôi lúc tưởng chừng không thể tìm ra hướng đi. Nhưng với những nỗ lực cực cao, cuối cùng, ánh sáng dưới đường hầm cũng đã ló dạng. Việc này công đầu phải kể đến tài nghệ xuất sắc của trưởng ban Miêu Nhân Phượng. (Vâng, bản chất MNP là một người cực kỳ khiêm tốn, anh thường chỉ thích giấu mình sau thành công chung của toàn ban, nhưng với tinh thần muốn cung cấp trung thực mọi diễn biến của quá trình điều tra, chúng tôi đành phải trái ý người trưởng ban thân yêu để "lôi" anh ra ngoài ánh hào quang ).

Vâng, đ/c MNP, bằng những biện pháp nghiệp vụ cực kỳ chuyên nghiệp, anh đã làm được những điều tưởng chừng không thể trong quá trình điều tra. Cụ thể, bằng một công cụ khá mạnh và phổ biến là Giá -Hù -Mẹt-Xén-Giờ (YIM), cùng với một số công cụ khác (vốn chỉ phổ biến trong "thế giới ngầm") anh đã kiên trì bỏ ra hàng giây, xin lỗi, hàng giờ, thậm chí hàng ngày để quyết "moi", à không, quyết ..."tìm hiểu" những thông tin quý giá đằng sau bức màn bí ẩn của người đẹp Rên. Khối lượng thông tin (hàng gi-ga-bai) đã được tập thể ban chuyên án, với sự hỗ trợ của những chuyên viên giám định xuất sắc bên VKS, cùng với sự huy động 2 siêu máy tính Dip bờ lu, bỏ ra nhiều tuần để giải quyết.

Cuối cùng, kết quả chính thức về "kết quả" cuộc thi hoa hậu toàn Vi-en-Y-quây-sần lần 1, sau những thời đoạn làm việc căng thẳng, không ít lần phải giải quyết bằng nắm đấm, cũng đã được xác định cụ thể. Sau đây là toàn văn bản thông cáo chính thức về kết quả điều tra, gồm 4 điều, được gửi đi các hãng thông tấn trên toàn thế giới.

Điều 1: Kết quả cuộc thi hoa hậu toàn Vi-en-Y-quây-sần lần 1 là hoàn toàn chính xác. Người đẹp Rên đã đoạt danh hiệu một cách hoàn toàn xứng đáng. Đồng chí Hưng, trưởng ban tổ chức cuộc thi, đã ...hoàn toàn, vâng, hoàn toàn làm tròn bổn phận của mình với một tinh thần chí công vô tư cao nhất (mặc dù trong quá trình điều tra, anh có "thố lộ" với chúng tôi là việc này là hoàn toàn không dễ chịu với anh, và , với bản chất "rất khoẻ" của mình, anh vẫn phân vân chưa biết hành động "quân tử Tàu" của mình là "dại" hay là "khôn").

Điều 2: Mọi tin đồn thất thiệt, gây phương hại cho danh dự và uy tín của người đẹp Rên, cùng trưởng ban tổ chức Hưng, và nói chung là toàn thể cuộc thi, đều kiên quyết bị bác bỏ. Mọi hành vi cố tình bôi nhọ, chống phá đều kiên quyết bị trừng trị. (Chúng tôi đang đề xuất ý kiến với lãnh đạo và sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt cụ thể sau, có thể là bắt trực nhà VS của cuộc thi hoa hậu lần sau v.v....).

Điều 3: khẳng định lại hai điều trên là hoàn toàn chính xác và là thông báo chính thức của ban chuyên án về kết quả cuộc thi.

Điều 4: xem lại 3 điều trên.


Cũng xin nói thêm là trong quá trình điều tra, ban chuyên án đã phát hiện một số chi tiết khá "thú vị". Chẳng hạn, một số phần tử có liên quan đến cuộc thi đã "táo gan" đề nghị người đẹp Rên cho "chấm mút" để được hưởng sự "thiên vị" khi thi. Tuy nhiên, những lời đề nghị khiếm nhã trên đã bị người đẹp Rên cự tuyệt thẳng thừng, những kẻ "thô bỉ" kia đã được nghe nàng "rên" một bài và theo lời kể của một "nạn nhân" thì đến tết Công gô gã vẫn chưa thể quên được âm điệu đặc trưng đó của nàng "Rên". Điều này được lý giải một phần bởi phẩm chất đạo đức kiên định của nàng Rên (vốn trở nên khá hiếm hoi vào thời buổi này), một phần bởi sự tự tin tuyệt đối của nàng vào sắc đẹp của mình. Kết quả cuối cùng, như chúng ta đã biết, nàng đã giành thắng lợi một cách xứng đáng và thuyết phục.

Cuối cùng, chúng tôi, những người điều tra, xin bày tỏ vài nhời đến người đẹp Rên. Mong nàng bỏ qua những tin đồn thất thiệt của những kẻ vô tri mà trở lại với thái độ vui tươi vốn có, tiếp tục cộng tác tích cực với tạp chí QQQ để cho ra đời những tác phẩm thú vị.


Ngày ...tháng...năm
Thư ký cuộc họp

Miêu Nhân Long
thundervn2001
Em Rên còn trẻ nên vưỡn còn tính dỗi ý mà ;D, tại các bác bảo em ý chiến thắng không trung thực ;D

Cám ơn em đã quảng cáo có phí cho anh nhé :-X

Vâng, đúng như những gì của Rên viết, tôi chỉ xin bổ sung thêm một chi tiết là hiện nay rất mong có một (số) hồng nhan tri kỷ cùng rảo bước trên những chặng đường NET đầy cám dỗ và lừa lọc này :-X :-X :-X sp_ike.gif
cdtphuc
[glow=red,2,300]Bản tin đặc biệt của tạp chí QQQ số ra ngày ...tháng ...năm ...[/glow]

[shadow=Yellow,left,300]Phóng sự đặc biệt về SIÊU SAO -HOA HẬU TUYỆT ĐỐI TOÀN VIỆT NAM YÊN QUÁN (VI-EN-Ỳ-QUẤY SẦN) -NGƯỜI ĐẸP PHỐN-NÌNH-RÊÊEENNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/shadow]


LTS: Các bạn độc giả yêu quý, thể theo đông đảo các lời yêu cầu của bạn đọc tạp chí QQQ, đứng đầu là bạn Yêng -Hùng Việt (vâng, anh vẫn còn cảm thấy "cắn rứt" sau khi lỡ nhẹ dạ cả tin những kẻ tung tin đồn thất thiệt, đặt vấn đề nghi ngờ sự "trong sáng" của tư cách hoa hậu của người đẹp Rên, muốn làm một cái gì đó để "đoái công chuộc tội" ;)), BBT tạp chí QQQ đã có một cuộc họp căng thẳng, cuối cùng đã thống nhất đi đến một quyết định đặc biệt. Đó là ...sẽ...thực hiện một phóng sự, cũng rất ...đặc biệt về người đẹp Rên lừng danh của chúng ta, nhân dịp nàng vừa tròn 5..., à không, nhân dịp nàng vừa đoạt giải chính thức cuộc thi hoa hậu toàn cõi Ỳ-Quấy-Sần của chúng ta! sp_ike.gif

BBT cũng đã nhất trí cao độ trong việc đề cử phóng viên mẫn cán và tài năng Miêu Nhân Phượng (người từng được biết đến trong những cuộc điều tra các vụ scandal nổi tiếng trước kia) đứng ra thực hiện công việc này. Vâng, PV MNP, mặc dù đang cực kỳ bận rộn trong việc săn đón, à không, trong việc ..."theo dõi" và "phỏng vấn" những người đẹp khác (để thực hiện "phóng sự" :P) nhưng do ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, ấy quên, tính chất "quan trọng" và "hấp dẫn" của công việc nên anh đã sẵn sàng từ bỏ những công việc "thú vị" khác để "chuyên tâm" hoàn thành nhiệm vụ được giao. 8)

Vâng, và sau nhiều tuần lễ làm việc với một tinh thần cực kỳ nghiêm túc và khẩn trương cao độ (vốn là những "phẩm chất" quen thuộc thường thấy ở anh 8)), sau khi đốt hết 2 cây 3 số và xơi hết 10 kg cà phê chồn hôi, phóng sự về người đẹp Rên nổi tiếng của chúng ta cũng đã được anh hoàn thành sp_ike.gif

Cũng nhằm thoả mãn hoàn toàn những nhu cầu tìm hiểu rất "soi mói", à không, rất ..."chính đáng" và "tế nhị" của quý độc giả tạp chí QQQ, đặc biệt là các bạn nam giới, BBT đã thông qua (cũng với sự nhất trí cao độ) quyết định dành toàn bộ số trang của tạp chí (vâng, tức là ...vâng, cũng vẫn chỉ ...một trang !) để đăng tải phóng sự đặc biệt này. ;D

Và bây giờ, xin mời quý độc giả bắt đầu thưởng thức phóng sự đặc biệt này. Chúng tôi xin nhường lại lời cho PV MNP.


Đính chính: do khuôn khổ tờ báo có hạn nên phần tường thuật của PV MNP đành phải dời lại sang số báo kỳ sau. Rất mong quý bạn đọc thông cảm, tiếp tục ủng hộ và ...chú ý theo dõi ! ;) sp_ike.gif
Xin chào tạm biệt.
BBT
FR
Chạy vào ngó cái :o
Miu miu bán được bao nhiêu số báo rùi?

;D

:-X
tdna
Em đang yêu các bác ạ ,lại yêu , :laugh.gif.Phải công nhận em bữa nay chai mặt vật vã luôn .Người em yêu đẹp nhất trên đời ,các cô trên đây đẹp xấu mặc kệ em không quan tâm .
Em đã tán nàng được 9 tháng,nàng khá ngoan cố , 8).Lợi lọc đâu chưa thấy chứ tình phí khá nặng nề ,mỗi tuần em phải nhịn ăn mua mấy cái card mà phone cho nàng ,rủ nàng đi xem phim nàng không đi .Nói thật á ,đó là nàng đấy chứ mà là bạn em ,em dần cho dừ xương ,mẹ kiếp ,mình đã bỏ công ra mời sái mõm còn mất tiền nữa mà còn đíu đi .tdna làm trái tim bao cô gái chao đảo mà lại thêm một lần nhục nhã nịnh nọt gái xinh ????? Em xin làm gia sư không công cho nàng nàng còn bảo để em nghĩ đã nha !! Nghĩ cái cóc khô ;D
Nhân dịp bầu chọn hoa khôi trên đây em xin bày tỏ sự căm giận vô biên của mình tới các em xinh .
Lấy danh dự (còn sót lại ) em xin thề với các bác ,1 tháng sau em sẽ tán được nàng ,nếu thất bại sẽ .....tán tiêp .Với bé nhà em ,em yêu từ phhút đầu gặp gỡ các bác ạ . 3 lần nói lời tỏ tình rồi đấy .
1 tháng sau có kết quả tốt đẹp nha các bác ,em dạo này đang hạn chế và dần dần sẽ chấm dứt hẳn sự xem phim bậy các bác ạ .Tình yêu là thế đấy ,như là hồi xuân ,dê cụ thành dê non ,đúng là tình yêu các bác nhỉ .
Em nào là hoa khôi đưa ảnh tui coi xinh hơn em nhà tui không nghe ,chắc là thua em tui xa lắm
Hưng
Cẩn thận lại thất bại ê chề nhá bạn TDNA thân mến. ;D
Đừng dở chiến thuật dê cụ chuyên gia TDH ra vội. Hãy để cho nàng nghiện con người trong trắng của cậu đi đã. Sau một năm, nhớ nhé, 1 năm, hãy thể hiện con dê trong con người cậu ra. sp_ike.gif
Heroine_Vy
:o !

:'( :'( :'(

Mới có mấy ngày vắng mặt thế mà ngôi Lá Hậu lại về tay chị Rên mất rùi ! Đến cả giải khuyến khích cũng không được , bé đành ngậm ngùi ôm giải Ứ hậu vậy :(. Nhưng mà may ghê cơ , bao nhiêu cà chua đã được anh Miêu Nhân Phượng hứng hộ cả rùi ! Anh MNP ui,nhớ mang cà chua về để em làm sốt cà chua hay nước ép cà chua . Anh uống còn lấy sức làm thuê cho quán "phở" chị Rên nha. Nhưng anh nhớ là chỉ làm thuê thôi, không dược ăn "phở" đâu >:( , về bé sẽ đãi món mì tôm luộc ! :P :P
Mà anh "thẳng đơ" là anh nào thía ? Thấy bé quảng cáo đắt hàng quá nên muốn bắt chước à ? :laugh.gif
FR
Nhật ký của Rain trong những ngày "giã biệt" toà soạn


Ngày...tháng...năm...

Thế là hôm nay, trong một phút chán nản, thất vọng, đau buồn, cay đắng, chua xót, đói, mệt, buồn ngủ........., mình đã vẫy tay "giã biệt" độc giả báo QQQ. Giã biệt luôn cả cái quán phở mà ngày ngày dân làng vẫn đến sì sụp ăn, gật gù khen ngon, để rồi khi trả tiền (trường hợp rất hiếm hoi, thường thì là ăn chịu :() thì lại quay đi lầm bầm :"Phở mới chả phiếc, khác đếch gì mì gói luộc của ông Phòng Kiêu", quên, Kiều Phong!
Ừ, lại nghĩ đến Kiều Phong. Kể cũng tội, giờ không biết lang thang ở đâu? Không biết đã tìm được quán phở nào mà rửa bát chưa. Hay lại lên núi chăn dê, chăn cừu thuê rồi!
Mà tại sao mình lại quyết định thế nhỉ?
Hay tại lúc đó mình vừa lục được cái CD Tuấn Vũ "vẫy tay, vẫy tay chào nhau, một lần đầu và một lần cuối; vẫy tay, vẫy tay chào nhau, một lần cuối và một lần đầu...(oái, suýt sái tay, không hiểu sức đâu mà "vẫy" lắm thế!). Ừ mà khi "chào nhau" kiểu biệt ly, không biết người ta có vẫy vẫy thế không nhỉ? ;D. Chia ly, buồn thật...



i, gì? Ăn cơm à?
Đây đây, chờ tí...
HRV
[glow=blue,2,300]Phụ san Tạp chí QQQ[/glow]

Nhật ký ban chuyên án - những tình tiết chưa được công bố

Tuần làm việc thứ hai
I-quây-sừn, ngày...tháng...năm....

Trưởng ban chuyên án Miu quả là người tinh tướng, í lộn, tinh tường ;D. Kết thúc tuần làm việc thứ nhất, anh đã nhận ra ngay một điều mà ...ai cũng biết :o: Người đẹp Rên, do ảnh hưởng của vụ xì căng đal, đã ít nói hẳn đi, mặc dù trắng đen còn đang trong quá trình điểu tra. Miu lập tức chỉ thị cho điều tra viên TOI thu thập dữ liệu chứng minh cho phán đoán của mình.

Là một điều tra viên "nhanh nhậy", chuyên gia khoan phá bê tông, ngay khi nhận được chỉ thị, TOI đã nghĩ ngay đến gái (oái...nhầm, bạn gái thân của Rên ;D). TOI lao đi tìm Cam_Táo, vội quá (nhưng âu cũng là trời run rủi) TOI đụng ngay phải lão chăn vịt đang loạng quạng giữa vỉa hè và lòng đường khiến lão ngã lăn kềnh ra. Toi xuống xe, áp đảo ngay:
- Mk, rõ ràng là lỗi tại ông nhé. Tôi lái xe hơn chục năm nay chưa bao giờ đụng ai cả 8).
LCV giận dữ vặc lại:
- Vậy chú tưởng anh có ít kinh nghiệm hay sao? Thằng già này cũng đi bộ gần ba chục năm rồi nhé. >:(
...
Thiết tưởng không nên đi quá sâu vào vụ cãi nhau, chỉ biết rằng sau đó TOI nhờ trí thông minh và nghiệp vụ của mình cũng đã moi được số lồng của Cam_Táo trên đảo Vịt của lão kia.

Sau đây là kết quả điều tra:
TOI: - Cùng "lồng" với Rên từ khi mới đạp ra khỏi vỏ trứng, em thấy Rên ít nói nhất vào khi nào?
Cam_Táo: - Báo cáo cán bộ, sướng sp_ike.gif(á, sống) với LCV hơn hai chục năm nay, em thấy thường là vào tháng hai ạ.
TOI: - Tháng Hai :-[ ..có phải tháng đó thường là Tết? lúc đó LCV cho chị em "ăn" nhiều??
Cam_Táo: - Dạ không, do tháng Hai chỉ có ... 28 ngày...

LTS: để đảm bảo tính nhất quán, không quá một trang, BBT phụ san xin phép tạm dừng ở đây. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Toi
Để phục vụ yêu cầu của đa số độc giả báo QQQ và thoả mãn tính tò mò thần tượng của đông đảo thành viên Rên nình phan cờlúp( ý chết, quên, Rôn lình phên cơlờ... ý hình như vẫn nhầm,... nói túm lại là Lá Hậu VIEN Quây sừng ) chúng tôi xin hân hạnh chuyển tải tới quý vzị bản cáo trạng...ối , xin lỗi quý vzị, bản tường trình của thành viên tổ đặc vụ Toi.
Mong rằng qua những thông tin mà các bạn nắm được sau khi .... dịch bản tường trình này sẽ giúp công chúng có được cái nhìn chân thực nhất, khách quan nhất đối với những nhân vật liên quan, và những hành xử khó hiểu của các giám khảo, mâu thuẫn nội bộ ... nhất là qua đó, mỗi người sẽ tự mình rút ra được những bài học, kinh nghiệm máu lửa khi tham gia và cỏ vũ cho những cuộc thi hoa hậu , người đẹp phao câu to... ( không bao gồm các cuộc thi có màn trình diễn áo tắm ).
Vầng, Báo QQQ xin hân hạnh được phục vụ quý khách!
Tèn tén .....ten !
Vầng, lại... vầng thưa bạn độc giả, chúng tôi thấy để có thể có cái nhìn khách quan trung thực nhất vè bản chất vụ việc nghiêm trọng lài, quý vzị độc giả cần phaỉ có hiểu biết sơ sơ về các nhân vật có liên quan được tổng hợp từ những nguồn thông tin đáng tin cậy trước kia và ...Trước đây ( và để đơn giản hoá trình tự thủ tục, chúng tôi tạm sử dụng tên : Rên Gate - cho vụ này ).
- Lá hậu Rên : Nhân vật chính xuyên xuốt liên quan đến rất nhiều thế lực cả trong bóng tối lẫn bóng đêm . Bậc "Nữ lưu" có óc khôi hài vĩ đại nhất trong lịch sử của làng báo !!! + là người đã gây ra bao sóng gió cho "hội những người đàn ông quần đùi " + tác nhân gián tiếp hoặc trực tiếp làm cho VNHL( cáo thủ trong làng, người đàn ông có bộ mặt đăm chiêu, vô địch toàn năng môn thả diều tại đại hội người tàn tật Iqâu 2002) trở nên " Nhão nhoẹt " + đàn chị của UBU kinh - sát thủ lạnh lùng, đã từng có vợ, nổi tiếng với danh hiệu đầu gấu không râu!, đương kim chủ tịch ban giám thị ! +....vv...vvv......+ và cuối cùng là một trong những con Vịt của Lão chăn vịt.
- Người đẹp CP : đối thủ cạnh tranh chính của Lá hậu Rên trong suốt những chặng cuối cùng của cuộc đua! + thần tượng của Miu( chủ nhiệm ban chuyên án ) + Đương kim vô dịch giải TTVN kick boxô 2002 + Người luôn băn khoăn với 2 câu hỏi to thù lù : liệu kiếp trước có sự sống không ? ...và ... Giải thích những hiện tượng vớ vỉn bằng cách nào ? + Bồ nhí của vô vàn các đại gia + ...... + cuối cùng chính là người đâm đơn khởi kiện Lá Hậu Rên đầu tiên , khởi xướng ra phong trào giải phóng các cuộc thi Hoa và Lá hậu đem đến mấu chốt là " Chia Phần Thưởng "
- Chủ tịch ban giám thị UBU kinh : .........
.... Xin lỗi quý bạn độc giả của tạp chí, tôn trọng nội quy 1 trang của tờ báo nhà này, chúng tôi xin được chuyển đến mục " Thời tiết " , phần sau của phóng sự cin được chuyển tải trong thời gian sớm nhất( muốn biết thực giả ra sao, coi hồi sau sẽ rõ ). Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ !
Thời tiết hà lội hôm lay trời lắng và lóng, nhiệt độ thích hợp cho đi uống Cà fê từ 10 đến 50 độ xê. Tầm nhìn xa trung bình từ nhà lày sang nhà kia ( Klic and relak- NXT và sát thủ ) trong mưa có thể chỉ òcn từ người lày sang người kia. Dự báo thời tiết vài hôm nữa vẫn lắng và lóng to, nên dự trữ cà fê ở nhà dùng dần thì hơn, xin chân trọng cảm ơn quý vzị độc giả , các bạn nên theo dõi thời tiết chuyên mục thường xuyên để biết được có nên đi uống cà fê hay không ! thân ái cháo các bác.!
sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif 8)
FR
:( :( :(

Tình hình là không thể chịu đựng được hơn nữa. Nhân dịp box LS VH giờ này đang tụ tập tại cafe Nhân (nghĩa là HeroViet và Toi đi vắng, Miu miu đang uống sữa buổi tối), tôi phải tranh thủ lên đây viết bài phản đối.

1- Tôi hết sức bất bình về cách xử sự của các anh hùng hào kiệt làng I- quây- sần. Không tìm đâu ra một vị nào chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay cả. Buồn 3 giây!

Đàn ông làng ta được chia ra làm 3 loại:

- loại thứ nhất: "vũ phu", thẳng tay "vùi dập" chị em không chút thương tiếc, không biết "hứng hoa" mà chỉ biết làm "nát một đời hoa", sẵn sàng tung tin đồn nhảm thất thiệt làm ảnh hưởng tới "tiết hạnh khả phong" của chị em >:(. Buồn 1 giây!
- loại thứ hai: "hèn", "giữa đường gặp chuyện bất bình ... chạy luôn", thấy chị em bị "đàn áp" dã man mà không dám làm gì, run run đi tìm chỗ nấp, một lời "phẫn uất" hộ (chứ chưa nói tới "bênh vực" cũng không), một lời an ủi cũng không :'(. Buồn 1 giây!
- loại thứ ba: hoàn toàn không để ý tới chị em (đặt dấu hỏi nghi vấn: male or ... :-[). Buồn 1 giây!

2- Cuộc điều tra hết sức vô nghĩa. Vì sao? Tôi xin phân tích như sau: ta hãy nhìn vào thành viên của Cục điều tra: tư cách đạo đức, mục đích, động cơ khiến họ hăng hái điều tra. Và sau đó ta hãy phân tích các nhân chứng, bằng chứng "miệng" để thấy trình độ chuyên môn hết sức yếu kém của các điều tra viên này.

a) Tư cách đạo đức:
- Trưởng ban điều tra HeroViet: rất yêu ©gái đẹp nên luôn bị mất tập trung khi thoáng có bóng hồng nào lướt qua. Vì thế báo cáo tổng kết của anh thường không có tính chính xác và nhất quán. Anh có thể nhầm lẫn khi miêu tả tính chất "nghiêm trọng" của vụ việc thành chuyện một em gái xinh tươi nào đó "nghiêm giọng" với anh khi anh định ....( đã kiểm duyệt - cấm trẻ em dưới 16 tuổi). Xin hãy đọc bài "Báo mới đê!"
- Toi "chuyên gia khoan phá bê tông": cũng không kém HeroViet về mức độ yêu ©gái đẹp. Nào DesertRose, nào Mien, nào Cam, nào..., nào.... Rất hiếu chiến, sẵn sàng hy sinh vài vốc xi măng, vài cái xô thủng ...vì người đẹp.
- Miu miu: còn quá nhỏ tuổi. Vấn đề này đối với Miu hơi "nặng đô", hơi quá sức!


(còn nữa)
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.