Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Báo Quác quàng quạc số ra ngày...tháng...năm...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
FR
Bản tin số 1, hot hot hot!!!-liên quan đến cuộc thi hoa hậu VN-E

Vâng thưa các bạn, vậy là sau 2h ganh đua căng thẳng, thí sinh Rên-mang số báo danh 1 của chúng ta-, bằng sắc đẹp và sự khôn khéo của mình đã chiếm được tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhiều cao thủ quần đùi, chết, xin lỗi các bạn, dạ, cao thủ quần hùng ạ,- đang tạm dẫn đầu với tổng số 2 phiếu bầu- chiếm tỉ lệ 33%. Vâng, quả là chị rất có duyên với con số 1 độc đáo.

Bản tin xin tạm dừng và sẽ chuyển đến các bạn những thông tin cập nhật nhất về cuộc thi này.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!!. Xin chúc quí vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp về cuộc thi này!!.

Phóng viên báo Quác Quàng Quạc.
Hưng.
FR
Bản tin Quác Quàng Quạc số 2, hot hot hot!!!

Vầng thưa các quí vị và các bạn thân mến. Vậy là sau gần 9h đồng hồ chạy đua với thời gian biết bao căng thẳng cuộc đua càng trở nên gay gắt và biến hoá phức tạp hơn. Vầng, vậy là đã có thêm 2 ứng cử viên cho danh hiệu Hoa hậu cao quí của chúng ta, vầng- tôi xin trân trọng giới thiệu thí sinh mang số báo danh 04 Lại thị.. ợ ợ hắt xì hơi!!!! ( cúi xuống hắt xì, chắc vì lúc nãy ra đường đêm gió lạnh ) xin lỗi các quí vị-thí sinh Lại thị hatxihoi và 05 Trương Thị Loving ( xin tiết lộ một thông tin đáng xiền : dạ thí sinh số 05 là chị họ của người mẫu Trương Ngọc Ánh đấy ạ ).

Tuy vậy hiện nay thí sinh mang số báo danh 01 Fôn-nình Rên ( à à, chắc cô này gốc Lào Cao Yên Bái gì đây mới mang họ Fôn-Nình, thảo nào trắng trẻo mìn màng xế ) của chúng ta vẫn đang dẫn đầu với tổng số 2 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 22%. Tiếp ngay sau mông , à nhầm chết chết, xin lỗi các quí vị và các bạn , sau lưng chị là các thí sinh 02 Ngô Thị Orange_apple, 03 Bé thị babyQueen, 04 Lại thị Hatxihoi, 05 Trương Thị Loving, 08 Lê thị Lissette và 09 Mì thị Miến cùng được 1 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 11%. Ế ẩm thay, à, e hèm, xin lỗi các quí vị và các bạn , đáng tiếc là các thí sinh còn lại của chúng ta gồm La thị Artemis, Mùi thị MargaritaAlba, Cúc thị Lananhhanoi, Cố thị Cayettana, Lã thị Anonymous, Đồng thị DeadRiver13, Hà thị hoahongxanh vẫn chưa được phiếu bầu nào, mặc dù chúng ta hoàn toàn không thể nghi ngờ gì về sự xinh đẹp hiển nhiên của các cô. Đáng chú ý trong số họ có thí sinh mang số báo dang 07 Lã thị Anonymous - hiện nay chúng tôi chưa chắc chắn được cô có phải là một trường hợp đặc biệt- một kết quả phẫu thuật thay đổi giới tính mĩ mãn của y khoa hiện đại hay không; và thí sinh mang số báo danh 10 Hà thị hoahongxanh- một fanh ( dạ, fan trong tiếng Anh- tiếng Việt của các cụ gọi là fanh ạ ) cuồng nhiệt của lãng tử hào hoa VNHL-một cô gái thật mộng mơ và mơ mộng.

Cuộc đua hứa hẹn chắc chắn còn nhiều bất ngờ và chúng ta, những người yêu c(g)ái đẹp hãy hồi hộp nín thở chờ xem, rồi đây phần thắng sẽ thuộc về ai.

Bản tin số 2 của Quác Quàng Quạc International News xin tạm dừng. Xin chúc quí vị một ngày mới tốt đẹp và hẹn gặp lại.

Phóng viên tường thuật.
Hưng.
mystery_aries
Tin nóng , nóng hổi , vừa thổi vừa nhai ...chít, nhầm ...đọc !!

Trong cuộc thi Hoa hậu ...đậu VN-E( ăn theo Hoa hậu VN-E ) , thí sinh số mới nhất ( có lẽ là 16 ) Khúc khích thị Heroine_Vy đã bị phát hiện có quan hệ đặc biệt với một trong số các GK - HeroViet . Cô đã tham gia cuộc thi này với mục đích gì ? Các thí sinh khác phản ứng với việc này ra sao ? Người trong cuộc sẽ nói gì ?
Mời các bạn đón xem các bản tin sau trong tạp chi QQQ.
( Tin do Mys.. bất ngờ được Heroine_Vy tiết lộ sau khi ăn hết 15 cốc chè Thái Lan !!! )
FR
Dù chỉ vài giờ đồng hồ trôi qua nhưng thật sự là trong làng I-quây-sừn của chúng ta đã diễn ra thật nhiều điều thú vị. Tôi cũng không biết phải bắt đầu bằng tin nào nữa. Công việc biên tập quả thật là quá nặng, một mình tôi không kham nổi. Khuyến khích các phóng viên của I-quây-sừn nhé.

Tin về tình trạng hôn nhân của Vô tư Đại sư Nguyenducquyzen

- Quả thực, anh đã gây bất ngờ lớn cho các thành viên của làng ta với thông tin nóng hổi vừa thổi vừa...nhai (xin đừng hỏi "nhai gì" :-[) : Vô tư tiên sinh đã bị cõi trần hấp dẫn, dù đã cố sức chèo chống với bản lĩnh tuyệt vời, anh vẫn không qua nổi cửa ải Mỹ Nhân (cửa ải tuy nhỏ mà...hị hị...khó qua...thiện tai! thiện tai!!!).

Sau 27 năm vật vã nuôi ...., sau khi đã ra sức chống trả lại sụ quyến rũ của Orange, sau khi đã...thiền, Vô tư đại sư hoàn toàn bị đánh gục. Trong Click and Relax, anh đã thú nhận từng có quan hệ hôn nhân với ZAPtiênsinh, và giờ đã rời bỏ nàng để đến với giai nhân Trái cây. Anh còn nói rằng anh đã cưới nàng :o :o :-[
FR
Tin về mỹ nhân Trái cây - tức Orange Apple


Sự xuất hiện của Trái cây quả thật đã làm điêu đứng các "cao thủ quần đùi" của chúng ta. Xin kể ra đây một vài anh hùng hào kiệt đang si mê nàng (hơi bực bực rùi đó nha, nhưng vẫn phải khách quan >:()

- HeroViet: một chàng trai tài hoa và đào hoa (cứ sểnh mắt ra là đi kiếm ...hoa...đào). Theo danh chính ngôn thuận (nghĩa là theo Orange đã công khai) thì chàng được Trái cây chọn làm phu quân.

- Vô tư đại sư: tin đã đưa ở trên

- cdtphuc: đang có vẻ si mê nàng. Chàng tự hỏi mình và hỏi nhiều người khác xem Trái cây là mỹ nhân nào mà chàng lại "thiếu sót" bỏ qua? Hình như đã có thời chàng đem lòng yêu thầm trộm nhớ CP của ttvn. Vừa rồi doan chi thuy lại còn nghi hoặc "khẩu khí" của Trái cây có vẻ CP lắm làm trái tim chàng lại càng bồi hồi thổn thức. Nhưng dù là CP hay không phải CP thì với chàng bây giờ, hị hị..., chả biết nói thế nào cho văn hoa nữa...Tóm lại là trời nóng nên chàng thèm nước Cam tươi!

Dù sao cho đến giờ, Orange vẫn đang dành trái tim của mình cho HeroViêt. Bằng chứng là nếu phải ra hoang đảo (topic Các bác sẽ mang theo ai), nàng vẫn khăng khăng đòi mang theo HeroViet.

PS: chú Thạch sùng đòi đi theo để "xem" thì bị Kiều Phong doạ "móc mắt". Theo tin đồn thì chú cũng đã từng bị "rụng đuôi", dến giờ vẫn chưa mọc lại!
cdtphuc
:'( :'( :'(
FR
Tin về chàng thanh niên 22 tuổi "rất khoẻ" - Hưng

Mặc dù đã quảng cáo khá ầm ĩ cho tên tuổi của mình "thanh niên trai tráng ngời ngời 22 tuổi", "kháu khỉnh", "67 inches" :-[, tuy "không rắn chắc vạm vỡ" :-[ nhưng "rất khoẻ" (chi tiết đáng chú ý tuy nhiên cần kiểm nghiệm lại tính xác thực :P), dường như Hưng vẫn không thu hút được sự chú ý của chị em I-quây-sừn.

Để giúp Hưng, Đại ca LHP, anh cả của box Khai quật đã vội vã "khai quật" kiến thức và những kinh nghiệm của bản thân, vạch ra cho Hưng hướng đi mới nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án mang người ra hoang đảo của Hưng. Theo anh (đã thử nghiệm thành công về mặt cá nhân), phương pháp thay đổi vị trí và cách đo đạc có thể biến từ 67 inches thành 70, thậm chí 75 và trong một vài điều kiện nhất định có thể lên tới 80.

Hơn nữa, NXT còn khuyên nhủ chị em nên nhìn vào "bên trong vỏ bọc", không nên để quyết định của mình bị vẻ ngoài "thư sinh" của Hưng làm nhụt chí.

Sau tất cả mọi cố gắng có thể nói là hết sức và gần như tuyệt vọng của Hưng, mặc dù LHP và NXT - 2 "cao thủ quần đùi" khá nổi tiếng của làng cũng đã rời lương sơn xuống núi góp sức giúp Hưng trong vấn đề marketing, kết quả dường như không mấy khả quan. Dù sao thì cũng có 2 mỹ nhân đồng ý theo Hưng ra đảo:

1- Mien: "hoa hậu lót nồi" (nàng khiêm tốn tự nhận - ôi, đức tính mới đáng quí làm sao!!! :-X), do đang buồn chán, mất ngủ nhiều vì mải để chuông đồng hồ để dậy chính xác vào lúc nửa đêm ghi nhật ký. Cảm kích vì có Hưng chia sẻ, không những đồng ý theo Hưng, nàng còn quyết định bắt cô bạn thân đi theo cùng cho ...vui :-[

2- MargariaAlba: một mỹ nhân mơ mộng, đa cảm và rất yêu màu tím, cũng không thể ngồi yên đợi ai ngỏ lời mời nên đã quyết định theo Hưng. Nàng sốt ruột: "đợi các ông anh chú thì các chị rụng hết tóc rồi" -điều này càng khẳng định sự "chuối" của các cao thủ quần đùi làng ta và lý giải tại sao topic bầu "người đàn ông cuốn hút nhất" của Ớt đỏ lại vắng như chùa bà đanh. Một câu hỏi nhỏ: liệu các đấng mày râu làng ta có "chuối" thật không? Câu hỏi đa nghĩa, xin cứ luận bàn! ???
cdtphuc
[quote author=falling-rain link=board=17;threadid=568;start=0#3806 date=1030283435]
Tin về chàng thanh niên 22 tuổi "rất khoẻ" - Hưng

Mặc dù đã quảng cáo khá ầm ĩ cho tên tuổi của mình "thanh niên trai tráng ngời ngời 22 tuổi", "kháu khỉnh", "67 inches" :-[, tuy "không rắn chắc vạm vỡ" :-[ nhưng "rất khoẻ" (chi tiết đáng chú ý tuy nhiên cần kiểm nghiệm lại tính xác thực :P), dường như Hưng vẫn không thu hút được sự chú ý của chị em I-quây-sừn.

[/quote]

Nhằm đáp ứng những nhu cầu bức xúc rất chính đáng của các độc giả tạp chí Quác Quàng Quạc, nhất là các độc giả nữ :P, trên cương vị cũng là ...một "độc giả" của tạp chí Quác Quàng Quạc, tôi đề nghị đồng chí phóng viên Rên xinh đẹp, với "kinh nghiệm" từng trải và nhiều "xương máu" của mình, hãy cho biết các phương pháp có tính khả thi để kiểm nghiệm điều đồng chí đã công bố trên kia ! 8).
Đề nghị đồng chí nhanh chóng cung cấp thông tin để tránh sự hoang mang không cần thiết của các độv giả của tạp chí QQQ.
ZAPtiensinh
[quote author=falling-rain link=board=17;threadid=568;start=0#3760 date=1030257494]
Dù chỉ vài giờ đồng hồ trôi qua nhưng thật sự là trong làng I-quây-sừn của chúng ta đã diễn ra thật nhiều điều thú vị. Tôi cũng không biết phải bắt đầu bằng tin nào nữa. Công việc biên tập quả thật là quá nặng, một mình tôi không kham nổi. Khuyến khích các phóng viên của I-quây-sừn nhé.

Tin về tình trạng hôn nhân của Vô tư Đại sư Nguyenducquyzen

- Quả thực, anh đã gây bất ngờ lớn cho các thành viên của làng ta với thông tin nóng hổi vừa thổi vừa...nhai (xin đừng hỏi "nhai gì" :-[) : Vô tư tiên sinh đã bị cõi trần hấp dẫn, dù đã cố sức chèo chống với bản lĩnh tuyệt vời, anh vẫn không qua nổi cửa ải Mỹ Nhân (cửa ải tuy nhỏ mà...hị hị...khó qua...thiện tai! thiện tai!!!).

Sau 27 năm vật vã nuôi ...., sau khi đã ra sức chống trả lại sụ quyến rũ của Orange, sau khi đã...thiền, Vô tư đại sư hoàn toàn bị đánh gục. Trong Click and Relax, anh đã thú nhận từng có quan hệ hôn nhân với ZAPtiênsinh, và giờ đã rời bỏ nàng để đến với giai nhân Trái cây. Anh còn nói rằng anh đã cưới nàng :o :o :-[
[/quote]
Hic hic các chị ơiiiiiiiii em kể chuyện này các chị đừng có kể cho ai nhá.Nếu có thì chỉ nên kể cho dăm đứa bạn thân của các chị và nhớ nhắn nó giữ mồm giữ miệng nhá.Anh Quý ý,chồng cũ của em ý sau 27 năm ở vậy nuôi***anh ý đã mất phản ứng trong QHTD rồi,thật đấy !!!
Có điều lạ là anh ý lại biết ghen cơ đấy.May mà em thoát được anh ý,bi giờ em tự do rùi,các anh nhanh chân lên ;D
Hưng
[glow=red,2,300]Bản tin số 3, ò oe ò oe , khẩn cấp khẩn cấp!!![/glow]

Vâng thưa các bạn, sau hai ngày vào bệnh viện nằm vì mũ cối của khán giả ( chả là vì tôi trót bỏ sót 15 thí sinh xinh đẹp tuyệt trời ngời ngời ánh hào quang không đưa vào danh sách thi hoa hậu VnEquation 2002 cho nên bị các thí sinh cùng với người nhà, khán giả hâm mộ hành hung- dùng mũ cối đập u đầu ), tôi đã cố gắng trở lại sân khấu để tiếp tục tường thuật về cuộc thi này với các bạn.
Vầng, cuộc đua càng trở nên quyết liệt hơn, đến mức không khoan nhượng trong sự khoan nhượng. Thật vậy, việc các thí sinh Xanh thị Ớtđỏ, Ý thị Imagine "khoan nhượng" bầu cho người đẹp nghiêng thành đổ quán của chúng ta là Rên càng cho thấy sự ngấm ngầm đua ganh của các cô. Hai cô đã thể hiện cho khán giả thấy sự cao thượng và quân tử của mình, qua đó hòng chinh phục các trái tim khán giả về phía mình. Vâng, dường như kế sách này đã không mang lại một kết quả tốt đẹp. Hai thí sinh của chúng ta vẫn chưa nhận được 1 phiếu bầu nào.
Vầng, tuy vậy, một vài thí sinh sử dụng kế sách "im lặng là vàng" đã cho thấy kết quả rất đáng khích lệ. Vầng, thưa các bạn, e hèm ( để hét to ???) Thí sinh Tô thị tiểuthửlọlem, Quác thị Quang, Cố thị Cayettana , Hà thị hoahongxanh mỗi người đều đã nhận được một phiếu bầuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!! :-*
Vầng, dường như khán giả và ban giám khảo đang phải đấu tranh rất căng thẳng với chính mình bởi ai cũng đẹp, ai cũng duyên, ai cũng thông minh xuất chúng hơn người. Vầng, việc chọn ra một bông :-X đẹp nhất giữa cả một rừng :-X quả là một việc khó khăn như việc trèo lên đỉnh Phan-Xi-Phăng trong dải Trường Sơn hùng vĩ thân yêu của chúng ta bằng chân đất mắt toét (à xin lỗi quí vị và các bạn tôi nói quá đà :laugh.gif ).
Vầng, kết quả cuộc thi cho đến ngày hôm nay cho thấy. Dường như không ai có thể nghi ngờ về tính ưu việt của động cơ hai kỳ, dạ xin lỗi qúi vị và các bạn tôi lại nhầm, ??? ( chả là hôm qua vừa đi kiếm con xe Vespa sp_ike.gif ), không ai có thể nghi ngờ về tính ưu việt của thí sinh Fôn-Nình-Rên xinh đẹp ngất trời khả ái tuyệt vời và thông minh đến vô phương cứu chữa của chúng ta. Vầng, giá như quí vị được chiêm ngưỡng chị một lần ở khoảng cách nhỏ hơn 1 centimet thôi, à xin lỗi anh XX ( tí nữa lại ăn mũ cối ;D), 1 mét ạ, thì hẳn quí vị phải đồng ý rằng không có một nụ cười nào tươi đến thế, không có một làn da nào trắng mịn màng mỏng manh tươi mát hơn thế không có một đôi mắt nào long lanh trong sáng mơ màng hơn thế. Vầng, chị đã nhận được 4 phiếu bầu, ôi con số may mắn, hôm kia tôi vừa làm được con đề 44 bẩy chục cân ạ :P. Theo sau chị là hai thí sinh Cayettana và babyQueen đều được 2 phiếu bầu, và hai phiếu bầu khác dành cho một cô gái nào đó không có mặt trong số các thí sinh đăng ký dự thi. Vầng, hẳn đó là những lá phiếu của những chàng trai say đắm vẻ đẹp của các cô thôn nữ không biết đến cuộc thi này. Vâng, thật đáng tiếc rằng chúng ta không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ.
Tiếp đến là các thí sinh Quang, tieuthulolem, hatxihoi, loving, orange_apple, hoahongxanh, Lissette, Mien đều đã được 1 phiếu bầuuuuuuuu!

Đường đua còn dài và người ta không thể chắc chắn con ngựa nào sẽ về đích cho đến phút cuối cùng phải không quí vị và các bạn. Chúng ta hãy chờ xem những gì sẽ diễn ra trong những ngày tới đây...
sp_ike.gif
FR
Tin thêm về Vô tư Dại bỏ sừ và Zaptiensinh

Theo nguồn tin đáng tin cậy chúng tôi vừa nhận được Vô tư Dại bỏ sừ NDQZ sau 27 năm vật vã nuôi...đã mất hẳn khả năng... :o. Dù được cô vợ trẻ đẹp mĩ miều là Zaptiensinh chăm sóc ngày đêm tận tuỵ, bệnh tình của anh vẫn không hề thuyên giảm :(.

Quá bức bối, Zaptiênsinh đã phải dùng "mẹo nhỏ" để thoát khỏi phu quân.

Chúng tôi hy vọng rằng giai nhân Trái cây tươi sẽ làm nên một điều kỳ diệu !!!

Một tin nữa đáng chú ý là Toi đặc - cao thủ "khoan bê tông cốt thép", chị em có nhu cầu xin liên hệ 123456 (quảng cáo hộ đấy nhớ, chưa giả tiền cho toà soạn đâu đấy bác Toi) - từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ Zaptiênsinh. Anh từng nói "tôi - tức "toi" - chỉ KHOÁI mỗi em này" :P (buồn cho số chị em còn lại chúng ta :(). Zaptiensinh đã đem lại cho anh nguồn cảm hứng vô tận để viết nên những vần thơ kiệt tác, vừa chan chứa yêu thương, vừa khát khao một hạnh phúc bình dị:

"Bao giờ cho đến tháng mười
Bao giờ Toi lấy được người Toi Yêu
Bao giờ Toi có "Xiền " tiêu
Bao giờ Toi có thật nhiều DOLLA ??"

(topic Thơ chào đón các thành viên)


Rain tôi cũng đã cố gắng trả lời Toi.

- Bao giờ biết xem lịch rồi
Thì Toi sẽ biết tháng mười sắp sang (tính đến giờ là còn chừng hơn tháng nữa)

- "Bao giờ rau diếp làm đình"
Thì Toi lấy được mối tình Toi yêu

- Bao giờ Toi bán bún riêu
Thì Toi sẽ có "Xiền" tiêu thui mờ

- "Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Thì Toi sẽ có ĐÔ LA thật nhiều"


Tuy nhiên, tài hèn sức mọn nên có lẽ Rain cũng không an ủi được Toi.
Chúng ta hãy chờ câu trả lời chính thức của Zaptiênsinh, hy vọng... :-X
Kieuphong
[quote author=falling-rain link=board=17;threadid=568;start=0#3767 date=1030260631]
Dù sao cho đến giờ, Orange vẫn đang dành trái tim của mình cho HeroViêt. Bằng chứng là nếu phải ra hoang đảo (topic Các bác sẽ mang theo ai), nàng vẫn khăng khăng đòi mang theo HeroViet.

PS: chú Thạch sùng đòi đi theo để "xem" thì bị Kiều Phong doạ "móc mắt". Theo tin đồn thì chú cũng đã từng bị "rụng đuôi", dến giờ vẫn chưa mọc lại!

[/quote]

>:(Cô Rên này đọc ba chớp ba nháng rồi lại hiểu nhầm. Ấy tớ nói trừ phi Cam-Táo (mịa, sao lại có cái trái quỉ này nhỉ :-[, CNSH của VN mình tiên tiến thế cơ đấy :P ;D :P) và Iêng hùng Việt đòi móc mắt của Thạch Sùng cơ. Chứ tớ làm gì có ra hoang đảo mà đòi đâm với chả móc. Tớ là tớ sợ đảo, đb là hoang đảo (nghe nói có nữ quỉ :P :P :P), chỉ thích đồng cỏ thảo nguyên thôi.

Phúc huynh này, bộ oan lắm sao mà bù lu bù loa thế? ;D :P ;) :laugh.gif
cdtphuc
[quote author=Kiều Phong link=board=17;threadid=568;start=10#3888 date=1030346975]
Phúc huynh này, bộ oan lắm sao mà bù lu bù loa thế? ;D :P ;) :laugh.gif
[/quote]

8) 8) 8)
;D ;D ;D
FR
[quote author=Kiều Phong link=board=17;threadid=568;start=10#3888 date=1030346975]

>:(Cô Rên này đọc ba chớp ba nháng rồi lại hiểu nhầm.

[/quote]


Trùi, đã bảo là báo này toàn tin đồn thất thiệt mà ;)
FR
Thực chất về box Cờ

Topic "Người đàn ông "cuốn hút" nhất của VNE đã đem lại kết quả rất..."chuối". Chỉ có vài ba thành viên ngó nghiêng như King Ubu II, NP5, Lão chăn vịt, Zenius, NXT, Annonymous, bình phẩm vài câu vớ vỉn vô tội vạ rồi lặng lẽ rút lui. Chị em hoàn toàn không quan tâm. Lý do: có tồn tại hay không một cao thủ quần đùi "cuốn hút" trong làng chúng ta :-[. Tìm được MỘT cao thủ đã là khó, huống chi Ớt đỏ còn bày đặt so sánh xem ai là NHẤT, mission impossible :( - nhiệm vụ bất khả thi!

Sau thất bại nặng nề, Ớt đỏ đã tìm ra một phương sách mới và không ai có thể phủ nhận được sự thành công của phương sách này. Đó là kêu gọi mọi người vào box Cờ.

Vậy thực chất box Cờ là gì sau cái vỏ bọc khiêm nhường là Cờ ấy :-[. Phóng viên tôi đã phải phân tích tài liệu để đưa ra cho bạn đọc của tạp chí QQQ một vài điểm cơ bản cần xem xét lại.

Sau khi Ớt lăng-xê box Cờ và kêu gọi "Ai ở Box Cờ lên tiếng đi", lập tức cao thủ quần đùi - anh cả của box Khai quật LHP lên tiếng ngay "Có tui nè, cả sư đệ của tui là Kiều Phong cũng từ TTVNOnline mới qua đây". Anh cũng nhấn mạnh... ??? nhằm làm cho Ớt hiểu vấn đề ngay từ đầu rằng anh "không rành về lý thuyết sách vở, lại chỉ khoái chơi Cờ tướng thui, dù Cờ Vua cũng có biết sơ sơ." Vậy "cờ tướng" ở đây thực chất là gì :-[, và tại sao anh "chỉ khoái cờ Tướng thui" :P. Và liệu có cần phải "rành về lý thuyết sách vở" để enjoy môn Cờ này không ;)

Không chậm trễ, Ớt đỏ lên tiếng đáp lại thịnh tình của LHP: "Nếu chỉ thích chơi cờ Tướng thì tham gia CT, ở Box Cờ có topic " Thử giải cờ thế trong Cờ Tướng" của bác Man_man." Cơ chế phải nói là rất thoáng, lại phát huy được khả năng tiềm ẩn của từng thành viên box Cờ. Rain tôi thú nhận vì thời gian eo hẹp nên chưa tìm hiểu được thế nào là "Cờ thế trong Cờ tướng" nhưng hẹn với bạn đọc sẽ ngâm cứu và trả lời sau.

(còn tiếp) thở tí đã, mệt quá! :P
FR
Thực chất về box Cờ (phần 2)


Thấy box Cờ có vẻ hấp dẫn bởi sắc thái đa dạng, nhiều thể loại, nhiều "thế" hay, NXT mặc dù phải họp hành liên miên nhưng cũng không thể bỏ qua được. Anh tha thiết yêu cầu "Bác nào có trang web nào về cờ chơi qua net thì gửi đi. Em đề nghị mở cuộc đấu cờ ăn trưa hay cà phê buổi chiều nha?". Anh tự an ủi mình, thôi thì không mặt giáp mặt được, ta đành enjoy hạnh phúc "ảo" vậy :(, nhưng dù gì đi chăng nữa thì ..."Ớt nào mà Ớt chẳng cay" :P(trích thơ của Trái cây trong Chào đón...)

Tiếp ngay sau đấy là gallivant, không thể đợi chờ lâu hơn được nữa. Với phong thái bình dân của người bạn rất gần gũi :P, tâm đắc với Ớt, anh đáp lại lời mời "Có tớ đây, hì hì. ;D". Ngay lập tức, Ớt nũng nịu trách móc "gallivant nè! Răng gần đây gameknot.com hay bị lỗi rứa hỉ? Cậu có hay gặp vậy ko?Ớt thỉng thoảng hay gặp "The page cannot be displayed" :(". Theo tin tức Rain tôi thu thập được thì cho đến giờ, gallivant vẫn chưa có câu trả lời với Ớt về chuyện "bị lỗi" và chưa có lời giải thích tại sao "The page cannot be displayed" :-[


(Còn tiếp) nhưng...

Thôi, tớ đói quá. Đi kiếm cái gì ăn đã. Mài miệt viết bài cho bạn đọc mà không thấy độc giả nào mời cốc nước, đến bông hoa cũng tiếc! :( :( :(

Tặng độc giả báo QQQ nè :-X :-X :-X :-* :-* :-* :P :P :P
Heroine_Vy
Thui , để em mời chị Rên bia vậy !
sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Mà chị ui , Cho em đăng "Quẳng cáo" chút nhé ( tại anh Iêng Hùng Việt chạy trốn theo Cam Táo hay ai đó mất rùi :'(--> em đành ôm nỗi cô đơn đi tìm vài nửa khác zậy !)
" Heroine_Vy , Female , 17 tuổi
Cần tìm bạn trong I-quây-sừn có các tiêu chuẩn sau :
- Giàu như King Ubu II
- Hổng có tóc như nguyenducquyzen .
- Đẹp trai như HeroViet - :laugh.gif
- Bí ẩn như cdtphuc
- Hài hước như Toi..
- có tài làm thơ như LHP
- ....."
Em cứ quảng cáo thế ! Anh nào thấy thì lên tiếng nhé ! Tiêu chuẩn này có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng mừ ! ???
Hưng
úi, thế là tớ có tất rồi. ???
-Giàu->> chính tớ là King Ubu II. 8)
-Hổng có tóc: mai tớ cạo trọc. ;D
-Đẹp trai như HeroViet : hơn ấy chứ ( đùa tí bạn HeroViet đừng giận nghen, bạn đẹp giai như Tom Cruise còn tớ chỉ như.. tớ thôi ), nào làm vại bia cho mát ruột sp_ike.gif
-Bí ẩn : ui, cái ni tớ có thừa, Heroine_Vy đã bao giờ được ngắm tớ... ??? đâu mà chẳng bí ẩn.
-Hài hước : ui, có thừa, riêng chuyện vào đây nhận làm bạn trai Heroine_Vy cũng là thừa hài hước rùi còn rì. ;)
-Có tài làm thơ: chuyện vặt, để tớ tặng Heroine_Vy mấy câu gọi là dạm ngõ nhé:

Chào em cô bé Hê-rô
In-nơ đá quét rồi vồ lấy Vy
Tuổi em mười bẩy hihi
Má em đo đỏ cho bì lòng ai.

Nay em chẳng ngại đường dài
Cất công tìm kiếm một loài "ngựa đua"
Anh đây cũng chả phải rùa
Ngựa đua xếp hạng là vua U-bù.
:-X
Thôi chịu khó cặp bồ với anh em nhé, anh đặt cho em chân bồ nhí số 3, sau vợ anh và 2 bồ nhí khác thôi. :-X :-X :-X
HRV
Này, em xưng 17 tuổi, thế mà bù lu bù loa ở cái topic nhắn tin, công an mà vào đây chắc anh lĩnh mấy quyển bóc dài dài...Chắc chít mất...

Mấy đứa nhóc "của chúng mình" không thấy trong quảng cáo nhể? Bố chúng nó đến đón đi hết rùi à? Khà...khà...

Cậu Hưng, chia buồn với cậu 5 phút nhé, thảo nào lão chăn vịt và em Rên thỉnh thoảng lại bắn tỉa cậu. Ôm thơ của cậu về đi, lo mà vượt qua vòng sơ khảo. Cậu tự chuốc vạ vào thân đấy nhé, giờ cậu post ảnh lên cho bé Vy so sánh với Tom Cruise nào.

user posted image

(hì...tớ chỉ như Tom Cruise về... số lượng các bộ phận thui, còn vị trí (địa lý) thì "một trời một vực", nửa vòng trái đất mừ...)
FR
Trời, tớ mê Tom vô cùng. Giờ thì phải thường xuyên vào đây, không phải để viết báo nữa, mà là để ngắm Tom rùi :P

Đoạn tái bút "hì hì..." của HeroViet, thú thực là tớ không hiểu lắm :laugh.gif. Vậy là sao? Tớ có nên mê HeroViet như mê Tom không nhỉ :-[ ??? :P
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.