Một lần tớ đi Honda vào lúc khoảng 2 giờ đêm.Đã nhậu sương sương rồi nhưng lúc thấy đèn màu đỏ thì theo phản xạ vẫn đạp thắng dừng lại . Có mấy thằng nẹt pô gầm rú chạy ngang qua,quanh mặt lại ném cho nhìn kinh ngạc rồi một thằng buông ra câu chửi : " Đ...má,khùng !"
Một lần tớ đi xe bus,ngồi cạnh một con bé cũng khá xinh,chắc là sinh viên.Nó say xe,mặt mũi xanh lét.Tớ xin cho nó một cái bịch mũ của người bán vé xe và nó nôn thốc,nôn tháo vào đó . Rồi đến lúc sắp phải xuống ,nó thản nhiên nhoài người qua tớ,quăng luôn bịch mũ đầy những " tinh dịch ' của nó xuống đường phố đông nghẹt người xe ...Má ôi !!!
Một lần tớ cũng ngồi xe bus . Đang bị ho,họng có đờm nên tớ len lén lấy khăn giấy "nhả " vô đó rồi nhét vào túi .Mấy người ngồi quanh nhìn có vẻ khó chịu . Nhưng có cái ông ngồi ghế trước cứ vô tư khạc nhổ nước bọt qua cửa sổ xe thì mọi người hổng phản ứng gì !!!
Một lần tớ đi với mấy đứa bạn Tây vô quán phở .Ngừoi dọn bàn quơ vội cái khăn màu cháo lòng lùa hết đống cọng rau,khăn giấy ngổn ngang trên bàn hất xuống sàn . Bọn Tây ngạc nhiên ngạc nhiên : " Sao nó không bỏ ngay vào thùng rác ,sạch sẽ hơn !" Tớ chống chế : " Phải để sàn nhà nhiều rác để chứng tỏ quán đông khách tức là quán ngon ! "
Một lần tớ lại chạy Honda tiếp . Bỗng dưng trước mặt tớ có 2 cô bé chở nhau té cái rầm . Tớ hớt hải dừng xe mình ,chạy lại nâng xe của các cô lên rồi dìu các cô đứng dậy ... Lúc các cô đi rồi thì sờ túi thấy quần không thấy con mobile đâu nữa ! Về ngơ ngác kể cho mọi người thì tụi bạn cười ré lên : " Ngu ! Dại gái ! "
Một lần ... Nhưng mà thôi,chuyện này không thuộc ' lĩnh vực " trên ,kể vào Topic khác vậy !
Những " một lần" đó xảy ra vào những dịp tớ về thăm " quê" . Quê tớ ở xứ An nam !!!