Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Vienna
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Evil
Vào blog của xơmit thấy một bài về Vienna...

(@click here)
Evil
Tôi nhớ cái thành phố nhỏ bé và trầm lặng ấy biết bao. Nhớ những con đường lát đá trầm u chạy giữa những cửa hàng nhỏ sặc sỡ. Nhớ mỗi buổi chiều khi bóng tối sắp buông đi dạo qua những khu quảng trường lớn, trước cửa bảo tàng nghệ thuật, công viên, lâu đài sẽ thấy một thành phố Vienna lãng mạn và dịu dàng... Những người nghệ sỹ rong chơi đàn và hát.

Tôi đã gặp nhiều, ở nhiều nơi tôi đã đi, nhưng không đâu như Vienna. Họ chơi say mê và trầm lặng như chơi cho chính mình thôi. Không phải những bản nhạc vui trống đàn dồn dập để thu hút khách du lịch mà là những bản cổ điển của Mozart, Strauss... Đôi khi là một anh chàng chơi violon, chỗ khác có thể là mấy người cùng hòa tấu. Có một ban nhạc nhỏ thường đứng ở dưới cổng vòm, đi khuất bên ngoài có thể không nghe thấy nhạc, nhưng chỉ bước chân vào cổng vòm thì đã thấy mình ngập tràn trong âm thanh tuyệt diệu. Có một lần may mắn tôi còn gặp một chàng hát opera, không mic, nhạc từ chiếc đài nhỏ và giọng hát vang rộng trên quảng trường tối sẫm... Mọi người đứng, ngồi quây xung quanh lặng lẽ và say mê như trong nhà hát. Ở Vienna dù là nghe biểu diễn đường phố nhưng mọi người vẫn rất nghiêm túc và trật tự. Hết một bài lại vỗ tay... Chưa bao giờ mình nghe opera lại hay như thế.

Tôi đã bắt đầu nghe nhạc cổ điển từ bao giờ? từ khi tôi đến Vienna, sống trong bầu không khí của city of music (and city of musuem) đó? Không biết... nhưng lòng tôi thấy xiết bao trìu mến khi nhớ đến thành phố nhỏ mà ở đó người ta có thể cảm thấy dấu ấn âm nhạc ở mọi nơi. Nhà hát opera sắp đến ngày biểu diễn sẽ đầy những anh chàng ăn mặc như thời cổ xưa, đội tóc giả... bán vé xem. Chương trình biểu diễn thường được công bố trước cả năm (subscription) và nếu bạn muốn mua vé thường phải đặt trước khá lâu (để đặt được 40 chỗ, có thể phải đặt trước 1 năm). Đi lang thang trong một khu phố nhỏ sẽ rất bất ngờ thấy một cái biển nhỏ chỉ vào một khung cửa cũ kỹ... nhà của Mozart. Bánh, kẹo, chocolate, đồ lưu niệm... đều in hình Mozart, nốt nhạc... Đi dạo ở công viên bỗng nhiên sẽ gặp một bức tượng vàng nhỏ bé nằm ở một góc xa... tượng Strauss. Đi vào siêu thị, trong tiếng nhạc nền của cửa hàng có thể sẽ gặp ở một góc nào đó mẹ đang dạy một bài khiêu vũ nhỏ cho cô/cậu bé nào đó bên cạnh chiếc xe đẩy hàng.

Vienna, city of music.
Evil
Tự nhiên hôm qua xúc động muốn viết một series về Vienna nhưng lại không viết ngay. Đến hôm nay thì lại chẳng biết viết gì nữa rồi sad1.gif Quan chức làng xóa hộ em cái topic này với. Thanks
soctettoc
Sao lại đòi xóa? Đợi em L về, đặt hàng em í mấy bài ký sự rồi post lên đây rolleyes2.gif
Mr. Smith
Em Evil viết tiếp đi, xóa làm gì dry1.gif
hồn nhiên
ôi,em lại tưởng các bác nói về loa Vienna Acoustic, em đang định chạy vào đọc cho mở mang tầm mắt blushing.gif
Hôm qua được ngồi chứng kiến các bác Audiophile test loa Vienna,có mấy bài phê dã man, thế mà các bác ý vẫn chê nghe chưa ổn. Không hiểu thẩm âm của em có vấn đề hay trình độ enjoy the art of sound của em là thuộc dạng "sơ sinh" cry1.gif
Milou
Xiem (@click here)
Evil
Đọc lại topic này thấy nhớ mình ngày xưa qua. Mình dường như đã quên Vienna mất rồi. Không nhớ cả những điều mình đã viết, định viết. Còn lại chỉ là một cảm giác hạnh phúc và xúc động.

Lại sắp chia tay một mảnh đất, một thành phố nữa. Biết bao giờ trở lại. Mình không yêu nó như đã yêu Vienna, có lúc mình còn thấy chán... 'khi ta ở chỉ là nơi đất ở. khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn'. Mình biết là mình sẽ nhớ như đã từng nhớ Vienna.
khoaitayran
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Jul 8 2008, 02:42 PM)
ôi,em lại tưởng các bác nói về loa Vienna Acoustic, em đang định chạy vào đọc cho mở mang tầm mắt blushing.gif
Hôm qua được ngồi chứng kiến các bác Audiophile test loa Vienna,có mấy bài phê dã man, thế mà các bác ý vẫn chê nghe chưa ổn. Không hiểu thẩm âm của em có vấn đề hay trình độ enjoy the art of sound của em là thuộc dạng "sơ sinh" cry1.gif
*



Khí ko phải, gái à? gái mà chịu ngồi xem mấy anh rỗi việc test loa thì quá giỏi rồi. Mình là mình tếch đi chơi hoặc nếu ờ nhà bắt đóng chặt phòng nghe nhạc lại. Sốt ruột kinh. Đi vài cái triển lãm nữa với vào forum tháng nữa là lên cấp 3 ngay ý mà.
hồn nhiên
QUOTE(khoaitayran @ Jul 9 2008, 08:31 PM)
Khí ko phải, gái à? gái mà chịu ngồi xem mấy anh rỗi việc test loa thì quá giỏi rồi. Mình là mình tếch đi chơi hoặc nếu ờ nhà bắt đóng chặt phòng nghe nhạc lại. Sốt ruột kinh. Đi vài cái triển lãm nữa với vào forum tháng nữa là lên cấp 3 ngay ý mà.
*



laugh1.gif Mấy anh ý không hề rỗi việc ạ, các bác ý set up phòng nghe cho dân audiophile. Nhiệm vụ của em thì lại hơi liên quan, tuy đi lắm triển lãm lắm lắm rồi mà vẫn không khá hơn được no.gif Nói chung là phải tập trung cao độ, mệt phết ạ wacko1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.