Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ôm Miễn Phí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Fedora
Ôm miễn phí ở Hồ Hoàn Kiếm

QUOTE
Những cái ôm sẵn sàng chia sẻ ấy được du nhập vào Việt Nam từ tháng 12 năm 2006, và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thế hệ 9x, xuất phát từ chàng trai Juan Mann người Australia.

Theo nhiều người kể lại, sau khi trở về từ London cuộc sống của Juan Mann đã bị đảo lộn với nhiều biến cố. Khi máy bay hạ cánh xuống Sydney không có ai chào đón anh, Juan đứng lẻ loi trên ga đến của sân bay, nước mắt chực trào khi chứng kiến cảnh đoàn tụ hạnh phúc của những hành khách khác với gia đình và bạn bè. Anh đã lấy một miếng bìa carton, dùng bút lông viết lên cả hai mặt chữ “Free Hugs” (Ôm miễn phí) và tìm đến một khu giao lộ dành cho người đi bộ, rồi giơ cao tấm bảng.

Câu chuyện về Juan đã làm cả thế giới biết đến và phong trào Free Hugs đã lan rộng sang khắp nơi trên thê giới. Minh Nghĩa, người tham gia trong nhóm nhận xét, Juan Mann đã làm cho không chỉ cuộc sống của anh mà cả cuộc sống của bao nhiêu người khác trở nên đầy ý nghĩa với những vòng tay ôm thể hiện tình yêu thương.



Nguồn : http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/07/3B9BFF8A/






Tưởng cái gì lạ chứ cái trò này đâu có gì lạ đối với người Việt Nam, trước đây ở vùng nào đó tôi không nhớ rõ tên, tại đồng bằng Bắc Bộ có tục lệ hàng năm đều có hội "ôm miễn phí" tại đình làng, tức là tại buổi lễ đó đèn đóm tắt hết, mọi người trong đình làng có thể ôm nhau và sờ mó thoải mái cơ thể của nhau, bất luận già trẻ gái trai. Tục lệ này có từ khá lâu đời, có khi từ cả gần ngàn năm trước, sau này người Việt di dân dần xuống phía Nam cũng không nơi nào có tục lệ như thế này cả.

Hình như là người ta gắn cho sự kiện này cái mác Tây vào cho nó có vẻ hiện đại hay sao ý.
Sóng
Chính xác hơn là ăn theo, ăn theo mà ko có bản sắc thì chẳng ra gì cả.
TươngGiang
Chương trình này đã từng được làm trước đây tại TP HCM, mà người đồng nghiệp của mình hiện tại là 1 trong 2 người khởi xướng ở VN. Giờ ở quán của mình vẫn còn cái biển Free Hugs đó.
Nhưng mà nói chung, mình thấy cái gì Free thì mình đều nghi ngờ giá trị của nó hết leuleu.gif
Mr. Smith
Cái này chẳng có gì hay cả. Tất nhiên nếu có em gái nào xinh tươi mà ofer free hug thì cũng được nhưng nếu free kiss thì sẽ hay hơn. Hoặc là tiếp tục truyền thống như bác Fedora nói ấy, tắt đèn rồi tha hồ mà hug với kiss với touch như thế thì có phải hay không?
Evil
Em rất sợ bị người lạ động vào người nên không thấy cái free hugs có gì hay cả.

Nhớ ngày trước đi bộ ở Bờ Hồ, có chị hỏi đường, em cảm giác ngay là chị ý sẽ nắm lấy tay mình hoặc chạm vào người mình khi nói chuyện rồi, em bèn hơi lùi lại. Nhưng em càng lùi, thì chị ý càng tiến. Tóm lại là trong quá trình hỏi và chị đường thì chị ý vẫn túm được em (tay áo thì phải). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Còn một lần nữa là đi chùa Hương, chen lấn nhau như thế thì người ta chạm vào mình là chắc chắn, đến cái chỗ cổ chai lên động chính, bạn em thấy em kinh hãi quá bèn cho em đứng vào bên bờ đá, rồi bạn ý đứng bên ngoài, gồng mình không cho đứa nào xô vào em wub.gif . Sau đó thì em leo lên cái mỏm đá và ngồi ở đó, kiên quyết không xuống, không lên. Hihi, đến vãn vãn người thì em... leo xuống đi về leuleu.gif

Sang bên này thỉng thoảng con bé ở cùng nhà buồn buồn, cô đơn hay xông ra ôm mình. Mình vẫn vỗ vỗ vai bạn ý bảo You will be ok nhưng trong lòng chỉ muốn đẩy nó ra no.gif
Fedora
Tôi cũng nghĩ như bác Sơ-mít là nên tiếp tục truyền thống sờ mó tự do mỗi năm một lần, đã gọi là truyền thống dân gian thì không có gì là xấu cả. Ở VN có nhiều nơi người ta cũng thờ Thành Hoàng làng là ăn xin hay ăn trộm nên hàng năm dân các làng đó vẫn chơi trò ăn xin và ăn trộm để tưởng nhớ.

Tục lệ nam nữ sờ mó nhau này diễn ra trong đình làng, tức là có thể xuất hiện vào thời nhà Trần là khi mà văn hóa đình làng bắt đầu phát triển, thay cho văn hóa chùa triền thời Lý trước đó, thời nhà Lý thì Phật giáo là tín ngưỡng bao trùm đời sống nên cái tục lệ này khó có thể sinh ra trong bối cảnh xã hội như vậy được.
Observer
Tớ cũng sợ người lạ động vào người nên cứ thấy chen lấn xô đẩy là tránh xa, vì thế chưa đi chùa Hương bao giờ.

Ở VN các bạn thường cho rằng người cùng giới ôm nhau là bình thường nhưng tớ cũng rất sợ bị người cùng giới ôm ngoài mẹ và bà tớ. Nếu là người lạ thì ngồi hoặc đứng quá sát cũng làm tớ khó chịu và e ngại. Nhớ hồi tớ mới vào làm ở đây, cô bạn đồng nghiệp nhân lúc vui chuyện đưa tay vuốt má tớ, theo phản xạ tớ gạt phắt tay cô ấy ra làm cô ấy giật mình và cực kỳ ngạc nhiên, xong tớ phải giải thích là vì tớ sợ. Rồi bạn bè nhiều lúc lạnh quá chạy ra ôm là tớ cũng phải tránh và đẩy ra ngay.

Theo như kinh nghiệm của cô giáo dậy tiếng Anh của tớ thì khi bị một bạn les/gay có ý định quấy rối thì the best way là không có bất cứ một phản ứng gì kể cả là tỏ ra phản đối thì đối tượng sẽ bỏ đi.


Xem ra chỉ có các bạn trai là thích hug/touch người lạ dry1.gif
Mr. Smith
QUOTE(Observer @ Jul 30 2007, 04:27 PM)

Xem ra chỉ có các bạn trai là thích hug/touch người lạ  dry1.gif
*



Cái này đúng với hai điều kiện: 1. Người lạ là gái và 2. Gái có nhan sắc từ khá trở lên.
phatastic
Tớ thấy cái này cũng hay chứ. Dĩ nhiên đối tượng không phải là bất cứ ai mà chỉ dành cho những người bị thiếu hug nhưng không có kiếm ra người để hug thôi.

Kô biết các em cung cấp dịch vụ free hug này có dám cho những người bệnh tật, rách rưới, cáu bẩn hug cho vài cái kô nhỉ? confused1.gif

Cô Ốp và em Vìu lạ. Chính ra tớ thấy cánh chị em là hug, kiss má, nắm tay, nắm chân vuốt tóc nhau rất chi là thoải mái nhé.
biendep
QUOTE(phatastic @ Jul 31 2007, 03:49 AM)

Cô Ốp và em Vìu lạ. Chính ra tớ thấy cánh chị em là hug, kiss má, nắm tay, nắm chân vuốt tóc nhau rất chi là thoải mái nhé.
*


Ờ ngày xưa bọn tớ toàn thế (giờ về Vn vấn thế), toàn là nắm tay nhau đi dạo trong sân trường, hay là đi chơi trên hè phố cũng nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, rồi chở nhau trên xe thì ôm eo ết sát rạt và cọ xát blushing.gif (tức là phần trên cọ vào í leuleu.gif ), rồi ngồi với nhau cũng lâu lâu vuốt tóc nhau, ờ toàn là làm thế thật, mà thấy là bình thường vì thân nhau chứ ko phải bọn tớ les đâu nhá laugh1.gif , xong đến hồi qua P thì tụi nó nói nắm tay nhau ngoài đường là les, thế là riết rồi quen cứ thấy 2 em nào nắm tay nhau đi ngoài đường thì cho là 2 em đó les hihi, rồi xong cũng ko nắm tay bạn gái nào ngoài đường nữa, nhưng về VN thì lại bị nắm tay ôm ấp lại hehe
Observer
Có thể nghĩ rằng e sợ như thế là hơi kỳ quặc, nhưng biết làm sao.
Evil
Không, tớ chỉ sợ người lạ thôi, chứ người thân và bạn thân thì ngược lại. Đối với các đối tượng thân yêu đấy là tớ cứ ngồi gần là dựa với ôm. Ở nhà tớ ít khi tớ ngồi một mình một ghế, bao giờ cũng phải leo lên ngồi chung ghế với bố hoặc mẹ tớ. Hai đứa bạn gái thân thì đi đường cũng hay cầm tay, đi xe thì ôm nhau, ngồi gần thì tớ dựa, lúc chúng nó buồn mình cũng ôm chúng nó vào lòng vuốt tóc, vỗ về. Mấy thằng bạn thân thì hay bắt chúng nó ngồi co chân lên để mình dựa trong những lần đi ăn thịt chó phải ngồi chiếu không có chỗ dựa sp_ike.gif
Thích Ăn Phở
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 31 2007, 01:07 AM)
Cái này đúng với hai điều kiện: 1. Người lạ là gái và 2. Gái có nhan sắc từ khá trở lên.
*



Nói rộng ra trong chuyện yêu đương, suy nghĩ này của bác Xơ rất nguy hiểm, nhất là gái hâm mộ bác đông vật ra, vào blog Linh's là thấy ngay.

Nguy hiểm là bởi vì thường xuyên phải gồng. Đôi khi thích em A nhưng lại không dám xơi, vì em A không được xinh như các em M, N, Q ... đã từng bị bác phũ phàng. Xơi em A vào lại sợ các em M, N, Q .... cười hô hố mà rằng bà đây bưởi bồng chê không xơi, tưởng ngon lắm , ai dè sung chát cũng cạp như thường.

Lâu nay em cũng gồng, gồng mệt lắm. Đời phức tạp ở chổ đôi khi quá thèm nhưng lại không dám xơi clap.gif
Evil
QUOTE(Thích Ăn Phở @ Aug 1 2007, 06:19 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 31 2007, 01:07 AM)
Cái này đúng với hai điều kiện: 1. Người lạ là gái và 2. Gái có nhan sắc từ khá trở lên.
*



Nói rộng ra trong chuyện yêu đương, suy nghĩ này của bác Xơ rất nguy hiểm, nhất là gái hâm mộ bác đông vật ra, vào blog Linh's là thấy ngay.

Nguy hiểm là bởi vì thường xuyên phải gồng. Đôi khi thích em A nhưng lại không dám xơi, vì em A không được xinh như các em M, N, Q ... đã từng bị bác phũ phàng. Xơi em A vào lại sợ các em M, N, Q .... cười hô hố mà rằng bà đây bưởi bồng chê không xơi, tưởng ngon lắm , ai dè sung chát cũng cạp như thường.

Lâu nay em cũng gồng, gồng mệt lắm. Đời phức tạp ở chổ đôi khi quá thèm nhưng lại không dám xơi clap.gif
*



hehe.gif tớ không thích nhưng anh chỉ thích gái xinh (chắc vì tớ không xinh lắm [nói luôn không thì thể nào cũng có người bảo là vì mình không xinh nên mình mới nói thế leuleu.gif ])

Cái ôm làm tớ xúc động nhất hay đúng hơn vì quá xúc động mà ôm, một người hoàn toàn lạ, là ôm một chị bị AIDS.

Thích Ăn Phở
Em Evil gửi ảnh để tớ thẩm định xem được mấy trên 10 nào. Tớ bị mắc lừa khá nhiều em vì các em ấy bảo các em xinh em đẹp có em còn tự cho mình 7, 8, 9 nhưng hóa ra lúc gặp gỡ thì lại là phần bù của 7, 8, 9 ( dĩ nhiên vẫn thang 10). Cho hỏi thêm không xinh là sao, là xấu hay là trung bình rolleyes2.gif

Chiều nay mình nhận chỉ đạo dẫn 1 gái đi chơi, gái không được xinh lắm nên người dẫn đường có vẻ hết sức miễn cưỡng. Mệt vật.
cohangnuoc
Theo già, ôm miễn phí cũng hay đấy nhẩy. Già giờ có ai ôm hem nhỉ, ngoài con với cháu blushing.gif .

Đây là một phong trào khá thú vị và lạ lẫm, đối với già. Quan niệm của già khi ôm: Tình phải đầy wub.gif và Tâm phải tĩnh hypocrite.gif

Lào, lào, phờ ri hút devil2.gif
cohangnuoc
QUOTE(Thích Ăn Phở @ Aug 1 2007, 07:13 PM)
Em Evil gửi ảnh để tớ thẩm định xem được mấy trên 10 nào. Tớ bị mắc lừa khá nhiều em vì các em ấy bảo các em xinh em đẹp có em còn tự cho mình 7, 8, 9 nhưng hóa ra lúc gặp gỡ thì lại là phần bù của 7, 8, 9 ( dĩ nhiên vẫn thang 10). Cho hỏi thêm không xinh là sao, là xấu hay là trung bình rolleyes2.gif

Chiều nay mình nhận chỉ đạo dẫn 1 gái đi chơi, gái không được xinh lắm nên người dẫn đường có vẻ hết sức miễn cưỡng. Mệt vật.
*



Hờ, đọc cái này giật cả mình. Thế cho già hỏi bác là "Nàm thế lào để giảm cái sự miễn cưỡng đó lại nhẩy?" Để già còn biết đường ứng xử nếu gặp trường hợp này cho phải phép.
Thị Anh
QUOTE(cohangnuoc @ Aug 7 2007, 07:11 PM)
Đây là một phong trào khá thú vị và lạ lẫm, đối với già. Quan niệm của già khi ôm: Tình phải đầy wub.gif  và Tâm phải tĩnh hypocrite.gif




Thôi rồi, biết lão vừa già vừa gian manh gian ác lại hay đùa dai này là ai rồi.
Chị em thanh nữ hãy cẩn trọng! laugh.gif hehe.gif
soctettoc
QUOTE(Thích Ăn Phở @ Aug 1 2007, 06:19 PM)
Nói rộng ra trong chuyện yêu đương, suy nghĩ này của bác Xơ rất nguy hiểm, nhất là gái hâm mộ bác đông vật ra, vào blog Linh's là thấy ngay.

Nguy hiểm là bởi vì thường xuyên phải gồng. Đôi khi thích em A nhưng lại không dám xơi, vì em A không được xinh như các em M, N, Q ... đã từng bị bác phũ phàng. Xơi em A vào lại sợ các em M, N, Q .... cười hô hố mà rằng bà đây bưởi bồng chê không xơi, tưởng ngon lắm , ai dè sung chát cũng cạp như thường.

Lâu nay em cũng gồng, gồng mệt lắm. Đời phức tạp ở chổ đôi khi quá thèm nhưng lại không dám xơi clap.gif
*



Đọc cái này liên tưởng đến đề thi micro, phần game theory. Đề như sau: Bạn sẽ gặp 3 cô gái mà bạn có thể lấy làm vợ lần lượt vào các tuổi 26, 28 và 30. Mỗi lần bạn sẽ gặp một cô. Khi bạn từ chối thì nàng sẽ ko bao giờ quay lại nữa. Vậy bạn làm thế nào để có thể lấy được người mà bạn thích nhất? Các bạn trai làng mình trả lời thử coi w00t.gif
Evil
QUOTE(soctettoc @ Aug 8 2007, 10:22 AM)
QUOTE(Thích Ăn Phở @ Aug 1 2007, 06:19 PM)
Nói rộng ra trong chuyện yêu đương, suy nghĩ này của bác Xơ rất nguy hiểm, nhất là gái hâm mộ bác đông vật ra, vào blog Linh's là thấy ngay.

Nguy hiểm là bởi vì thường xuyên phải gồng. Đôi khi thích em A nhưng lại không dám xơi, vì em A không được xinh như các em M, N, Q ... đã từng bị bác phũ phàng. Xơi em A vào lại sợ các em M, N, Q .... cười hô hố mà rằng bà đây bưởi bồng chê không xơi, tưởng ngon lắm , ai dè sung chát cũng cạp như thường.

Lâu nay em cũng gồng, gồng mệt lắm. Đời phức tạp ở chổ đôi khi quá thèm nhưng lại không dám xơi clap.gif
*



Đọc cái này liên tưởng đến đề thi micro, phần game theory. Đề như sau: Bạn sẽ gặp 3 cô gái mà bạn có thể lấy làm vợ lần lượt vào các tuổi 26, 28 và 30. Mỗi lần bạn sẽ gặp một cô. Khi bạn từ chối thì nàng sẽ ko bao giờ quay lại nữa. Vậy bạn làm thế nào để có thể lấy được người mà bạn thích nhất? Các bạn trai làng mình trả lời thử coi w00t.gif
*



Love will lead the way for us, like a guiding star sp_ike.gif


[Tớ không phải con trai nhưng cứ đoán thử]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.