Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tại Sao Làng Ven Ngày Càng Vắng.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3
Hà Nội
Có thể việc mở ra chủ đề này liên quan đến nhiều người và một số vấn đề "nhạy cảm". Tuy vậy, sự thật là Làng ven ngày càng vắng người, mặc dù Làng ven có hình thức, các chức năng và các hỗ trợ kỹ thuật rất tốt. Tôi nghĩ có các nguyên nhân sau:
- Cách thức điều hành diễn đàn của các Mod chưa tốt, không được bình đẳng và tôn trọng tự do ngôn luận.
- Định hướng của diễn đàn không đúng với xu thế suy nghĩ chung của mọi người
Mời các bạn cho ý kiến để Làng ven ngày một phát triển.
root
Vắng mới tốt.Thà vắng mà chất luợng còn hơn đông xô bồ. Càng đông càng lắm thành viên phá phách spam, báu nỗi gì?

Mà bạn HN thích diễn đàn đông hả? Bạn tài trợ server đi, tớ sẽ cài cho một cái diễn đàn chỉ chuyên dùng để chửi bới nhà nước VN. Đảm bảo sau 1 tháng sẽ đông như kiến thumbup.gif
Hoang Yen
QUOTE(Hà Nội @ Aug 15 2007, 08:09 AM)
Có thể việc mở ra chủ đề này liên quan đến nhiều người và một số vấn đề "nhạy cảm". Tuy vậy, sự thật là Làng ven ngày càng vắng người, mặc dù Làng ven có hình thức, các chức năng và các hỗ trợ kỹ thuật rất tốt...

Mời các bạn cho ý kiến để Làng ven ngày một phát triển.
*



Làng vắng vẻ cũng có cái hay đấy chứ. Anh chị nào spam spiec hoặc xưng hô lung tung là các cụ lườm cho đấy, vắng quá nên nhìn thấy ngay mà laugh.gif
Dạo này tớ vào làng toàn chui vào chiếu tổ tôm, thấy làng vắng thì hiểu là các bạn thành viên đang bận rộn cuộc sống ngoài đời, chuyện học hành, gia đình, mưu sinh, blog bliec..., Mà vẫn thấy có bài viết đấy chứ. Hôm nay đọc được bài này, bạn Hà Nội rụt rè đưa ý kiến làng vắng, thực ra là chuyện đã bàn từ lâu bằng một topic dài thượt rồi. Thôi, tiện có topic của bạn đây tớ gõ vài câu trêu chọc mọi người cho vui:

Làng vắng tại:

Khoai lấy chồng
Nống xây nhà
Gà sinh cu
Vũ đi tu
Bu chăm vợ
Lộ lên đài
Vìu học bài
Mai nghe nhạc
Beo vẽ vạc
Trác thành ma
Mạc vắng nhà
Mi ra phố
Ngầu dắt chó
Cỏ sốp pinh
Tếch mất trinh
Bồ có bạn
Mèo lục chạn
Mán bán hàng
Mít ra ràng
Lãng theo váy
Rút tút máy
Biển quay phim
Sìn xổng chim
Boy đi tìm
Zim nam tiến
Yu chạy biến
Hẻo kiếm tiền
Hót ngồi duyên
Nhiên đoán mộng
Zen vào động
Vạn mải cưa
Dân đi bừa
Mưa đi ẹp
Lan làm Đẹp
Tít bận soi
Tí lên chòi
Nét đi nhậu
Toi vào chậu
Cuội chăn trâu
Chít lên tầu
Xanh trông cháu
Xù đang kháu
Ốp đang xinh
Sóc có tình
Linh tìm vợ…


cheers.gif
Thị Anh
Sợ bà thật. Xin ôm hôn bà thắm thiết nhé! wub.gif
Tit
"Tít bận soi" ----> chị Yến lại làm em phải tưởng tượng tiếp ra nhiều thứ rồi, Lan Anh nhờ blushing.gif
summoner131
QUOTE(Hà Nội @ Aug 15 2007, 01:09 PM)
Có thể việc mở ra chủ đề này liên quan đến nhiều người và một số vấn đề "nhạy cảm". Tuy vậy, sự thật là Làng ven ngày càng vắng người, mặc dù Làng ven có hình thức, các chức năng và các hỗ trợ kỹ thuật rất tốt. Tôi nghĩ có các nguyên nhân sau:
- Cách thức điều hành diễn đàn của các Mod chưa tốt, không được bình đẳng và tôn trọng tự do ngôn luận.
- Định hướng của diễn đàn không đúng với xu thế suy nghĩ chung của mọi người
Mời các bạn cho ý kiến để Làng ven ngày một phát triển.
*



Chỉ được cái vớ vẩn hehee cho ra lò gạch ehehhe shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif

toan spammer read.gif
biendep
hahaha cái chỗ "Tếch mất trinh" nhạy cảm quá laugh.gif, xong em đọc tiếp thì thấy tiếp "Sìn xổng chim" hehe.gif

Làng vắng quá đi, khiến tớ cũng cảm thấy chăn chở laugh.gif
Evil
QUOTE(Hoang Yen @ Aug 16 2007, 12:38 AM)
Làng vắng tại:

Khoai lấy chồng
Nống xây nhà
Gà sinh cu
Vũ đi tu
Bu chăm vợ
Lộ lên đài
Vìu học bài
Mai nghe nhạc
Beo vẽ vạc
Trác thành ma
Mạc vắng nhà
Mi ra phố
Ngầu dắt chó
Cỏ sốp pinh
Tếch mất trinh
Bồ có bạn
Mèo lục chạn
Mán bán hàng
Mít ra ràng
Lãng theo váy
Rút tút máy
Biển quay phim
Sìn sổng chim
Phê đi tìm
Zim nam tiến
Yu chạy biến
Hẻo kiếm tiền
Hót ngồi duyên
Nhiên đoán mộng
Zen vào động
Vạn mải cưa
Dân đi bừa
Mưa đi ẹp
Lan làm Đẹp
Tít bận soi
Tí lên chòi
Nét đi nhậu
Toi vào chậu
Cuội chăn trâu
Chít lên tầu
Xanh trông cháu
Xù đang kháu
Ốp đang xinh
Sóc có tình
Linh tìm vợ…


cheers.gif
*



Tiếc là không phải cry1.gif dù lòng cũng muốn sad1.gif

Làng vắng em cũng buồn, đôi khi cũng spam cho nó đỡ buồn tẻ nhưng... một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân tomato.gif
Hoang Yen
QUOTE(biendep @ Aug 15 2007, 01:45 PM)
hahaha cái chỗ "Tếch mất trinh" nhạy cảm quá laugh.gif, xong em đọc tiếp thì thấy tiếp "Sìn xổng chim"  hehe.gif
*



@Biển ơi, câu ấy lúc đầu gõ "Mìn mất trinh" (hình như có lần nó kể ở đâu đấy...) nhưng vì sợ nhỡ mình nhớ ko chính xác, nó chưa "mất" thì sao, thế nên đem cái ấy ép nhà Tếch phải nhận vậy. laugh.gif Sìn thì nuôi chim cảnh đánh xổng ra ngoài, may có Boy chụp được laugh.gif Dân tưởng chim trong trắng nhưng hóa ra không phải laugh.giflaugh.gif (Mới ra Ngoài vườn xem nên phải cập nhật ngay)ohgirl.gif laugh.gif

@Tít: Nhìn chung thì soi là nghiệp vụ của CAKV rồi Tít ạ laugh.gif

@Vìu: Thấy các cụ ngày xưa bảo trai gái tán nhau mới nên xuân hay sao ý laugh.gif
NguoiVN
thơ đến thiên tài tui Beo đây cũng phải phục . trát thành ma devil2.gif là hay nhất
Dân làng Ven
QUOTE(Hà Nội @ Aug 15 2007, 08:09 PM)
Tuy vậy, sự thật là Làng ven ngày càng vắng người, mặc dù Làng ven có hình thức, các chức năng và các hỗ trợ kỹ thuật rất tốt.


Vắng là đúng thôi laugh.gif
Toàn những ma tham gia từ 22-August 06 mà viết có 8 bài sau 1 năm thì vắng là phải laugh1.gif
Chitto
Hị, tớ cũng dạo này ít vào.

Có lẽ vì tớ dạo này hay viết bên một diễn đàn mới mở khác, chuyên về đi lại, nhố nhăng hơn ở làng.

Không viết như kiểu hồi trước được nữa....
Phó Thường Nhân
Vì mọi người còn chăm chút cho blog của mình nữa chứ. Forum bây giờ cổ rồi, Blog mới hơn và cũng uyển chuyển hơn.
nestcafeviet
QUOTE(root @ Aug 15 2007, 09:23 PM)
Vắng mới tốt.Thà vắng mà chất luợng còn hơn đông xô bồ. Càng đông càng lắm thành viên phá phách spam, báu nỗi gì?



Vắng người hay vắng bài.
Người thì vẫn thế, cũng chả đông hơn hay vắng đi. Quay đi quay lại cũng từng đó. Người mới vào không quen cảnh quen tình nên lại đi, còn người cũ thì vẫn lượn ra lượn vào. Có điều bài thì ít thật. Lý do thì mọi người nêu hết rồi.
root
QUOTE(nestcafeviet @ Aug 16 2007, 08:22 PM)
QUOTE(root @ Aug 15 2007, 09:23 PM)
Vắng mới tốt.Thà vắng mà chất luợng còn hơn đông xô bồ. Càng đông càng lắm thành viên phá phách spam, báu nỗi gì?



Vắng người hay vắng bài.
Người thì vẫn thế, cũng chả đông hơn hay vắng đi. Quay đi quay lại cũng từng đó. Người mới vào không quen cảnh quen tình nên lại đi, còn người cũ thì vẫn lượn ra lượn vào. Có điều bài thì ít thật. Lý do thì mọi người nêu hết rồi.
*



Làng Ven kể ra cũng lạ, đặc biệt là với những người cũ. Viết thì chả viết, lại chỉ thích vòng qua vòng lại để ngắm làng. Toàn người hoài cổ cả. Để hôm nào tớ sẽ thử đề xuất mấy cải cách mang tính cách mạng. Thể nào nhóm hoài cổ cũng nhao nhao phản đối đòi bảo tồn và forum lại sôi động lên ngay thôi
soctettoc
QUOTE(root @ Aug 17 2007, 10:51 AM)
Làng Ven kể ra cũng lạ, đặc biệt là với những người cũ. Viết thì chả viết, lại chỉ thích vòng qua vòng lại để ngắm làng. Toàn người hoài cổ cả.
*


Chẳng có thời gian. Mình cũng thành người hoài cổ lala.gif
Mitdac
Em dạo này cũng hay vào,nhưng chỉ chắp tay sau đít đi quanh quanh làng, ngắm đầu làng mái ngói rêu xanh thôi. Mà quan điểm của em cũng chả thích đông người, ồn ào xô bồ, chỉ thích bình yên như làng Ven.Bởi vậy lâu lắm rồi cũng không ra phố thị tờ tờ vờ nờ
Bến
Vắng đâu nào? Ngày nào cũng có các cụ chắp tay sau ...lươn qua lượn lại. Bá hộ truyền bá tư tưởng "ăn chơi" trong karaoke. Nam thanh nữ tú vẫn ném đá hẹn hò bùm bùm. Mấy chủ đề truyền thống làng khai thác trong thư viện còn chưa hết, mở cái gì mới cũng trùng hết á.
Giờ chỉ có nói nhảm là vui nhất. Hi hi

Trời! bài thơ của chị Yến hay quá. Hâm mộ quá!
Mèo béo
Làng mình tương lai sẽ đông đúc ạ vì có mấy chú heo con và....có khi sắp có mấy cô chuột xinh nữa ạ ohgirl.gif
khoaitayran
Làng vắng tại:

Khoai lấy chồng

=> Hóa ra tại tui cầm đầu :(

Công nhận nàng Yến thiên tài thơ, đọc vừa phục lăn vừa cười bò :) (nịnh nịnh)

Bạn Hà Nội thân mến,
Cám ơn bạn đã bày tỏ sự quan tâm đến làng của tớ/ của chúng tớ/của chúng mình. Hai gợi ý của bạn đưa ra tớ cũng nghĩ nên đưa vào lò gạch, thành ra chả còn gì tham gia tham luận với chủ đề rỗng ruột này.
Tiện đây cám ơn bạn đã gián tiếp đóng góp cho làng ven một áng thơ hay của Thị Yến :)

.............

Hí hí các bác, em lại có máy tính ở đầu giường rồi. Vị chi bi rờ em có giàn Hai fai này, có hai tivi này, có máy tính và máy vi tính cùng ở trong phòng ngủ. Các bác sắp chết mí iem :)

.............

Beo ơi, nếu muốn dùng cái Hình This is my day của Beo in lên T-shirt thì phải làm sao? Nhìu tìn thì chịu nhá :)
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.