Lâu rồi busy quá, không ghé vào LV .
Hôm nay Chúa nhật , hầu mọi người bằng cách buôn dưa lê vậy . Chuyện này lôi từ blog qua , xảy ra ở 1 4RUM khác chứ không phải LV nhà mình !!!!
Thằng bạn của tớ làm Admin của một Forum be bé có khoảng 100 ngàn nick member . Ngoài đời tớ với nó có thể nói là bạn khá thân và nếu xét về tư cách của thằng đàn ông thì tớ thấy nó khá được : hào phóng với bạn bè , tận tình với chị em . Tuy tuổi tác thì cũng không chênh lệch là bao nhưng về tính cách thì tớ với nó ở 2 thái cực : tớ nhăng nhố, lếu láo từng nào thì nó lại nghiêm túc, điềm đạm từng ấy . Thôi cũng được, bổ sung cho nhau ! Trên diễn đàn nó được mọi ngừoi rất tôn trọng , tin tửong còn tớ thì chuyên môn spam, ném đá trêu chọc thiên hạ mà thôi . Biêt tính lăng loàn của tớ , nó thủ thỉ tâm sự : “ Con gái diễn đàn mình toàn là dân có học , ngây thơ trong trắng ! Mà tụi con gái không có sắc thì mới hay lao đầu vào học ! Học cao , không sắc nên không tìm được hạnh phúc ngoài đời thật, vậy mới lao đầu vào thế giới ảo Forum ! Ông thiếu đếch gì gái , thiếu đếch gì nơi nên nếu có muốn chơi bời thì tránh gái diễn đàn mình cho tôi nhờ ! Tội nghiệp , tha cho tụi nó ( ý nói các em ấy ) ! “
Hơ hơ hơ … tha thì chả có gì quyền gì nhưng thất sự có Chúa chứng giám tớ chỉ coi các em ấy như những người bạn , người em thân thiết để có thể sàm sỡ , trêu chọc hoặc vuốt tóc, bẹo má … mà không sợ bị mọi người chửi ! Thiên hạ biết tính tớ nên chả giận : Chó sủa là chó không cắn – mà nick của tớ lại là Cún !!!
Rồi tớ với nó hẹn nhau tháng 9 này gặp nhau ở VN . Nó còn dặn tớ là : “ Ông có về Hà nội thì khoảng 20/09 nhé vì trước đó tôi sẽ ở Sài gòn ! “ OK thôi ! Nó về VN cuối tháng 8 – với tư cách Admin mở một cuộc họp mặt các member của diễn đàn theo ngôn ngữ VN là rất hoành tráng nhân dịp 2/09 . Trước ngày đó không khí diễn đàn rất nhộn nhịp, mọi người háo hức chờ ngày đó ! Nhưng quái lạ , 2/09 qua mấy ngày rồi mà chả thấy ai từong thuật gì cả , im thin thít như không có chuyện gì xảy ra . Thường thường trước đây những vụ offline như vầy là ầm ỉ lắm , thế nào cũng có ảnh và bao cảm xúc giạt dào đến rới nước mắt . Tớ và một số thành viên thắc mắc nhưng chả ai trả lời cả .