Em nghe về cái TTVN hồi năm 2002 nhưng lúc đấy Net vẫn Dial Up, có tiệm Net của hiếm thì giá 4-6.000 giờ, các cụ cấm tiệt nói là trên đấy thấy các bác bảo toàn văn hóa phẩm ko lành mạnh, chúng mày cứ chăm chỉ vào mà học đi ,thế là em toàn dành tiền đi đánh Play Station với BiA. Mãi đến hôm nghe hai ông anh ngồi tán dóc với nhau, hai ông ấy chửi um lên đại loại là : " Mấy thằng quản lí TTVNOL khốn nạn, cậy thế bịt miệng thành viên,del bài ban nick vô cớ, bao nhiêu công dành dụm tiền+thời gian ngồi Net giá cao để Post bài mà chúng nó xóa ko nghĩ cái gì " . Hồi đấy em cũng chẳng hình dung ra cái 4rum nó là cái gì, Del bài Ban Nick thế nào thì lại càng ko biết .
Đến khi ra nước ngoài 1 thời gian khá lâu, khoảng năm 2005 em mới Reg nick vào TTVNOL, Thảo luận đc khoảng 2 chục bài thì em thấy bức bối quá, em giáng ngay cho 1 Topic đề nghị BQT để TL đc thoáng hơn, hơi 1 tí là Ban Nick là Del bài, mà toàn làm cái kiểu du kích thì dân chúng bức xúc là phải. Ko 1 hồi âm, ko 1 thông báo, Nick của em bị Ban, Topic của em bị xóa mất hút . Tức mình em Reg thêm 2 nick nữa chỉ trích lối làm việc của Mod, cả 2 Nick sau cũng bị Ban với lí do rất khốn nạn : " Xúc phạm Mod " . Bực mình em bỏ đi luôn, vào cái thời điểm đấy tạo ra 1 cái 4rum cho riêng bản thân thì có cái gì khó đâu, ông nào đi đường vòng thì lấy tạm cuốn Ebook của bọn wrox về tự mày mò gõ Script thì cùng lắm là 1 tháng sau là xong, còn nhanh nhất là ăn sẵn, cứ lấy Code trên mạng về chỉ cần them phần Việt hóa thôi là xong . Có biết về những cái đấy mới thấy thực ra làm thằng Min thằng Mod nó chẳng có gì to tát cả, nhưng cái kiểu lố đời lên giọng của mấy thằng Mod trên TTVNOL thì đúng là ko thể ngửi được , em nghĩ may đây là diễn đàn của dân Việt, bọn nc ngoài chúng nó ko biết, chứ nếu mà biết chắc chúng nó cười cho thối mũi .
Mãi gần đây có mấy thằng bạn em nó quảng cáo bảo Thảo Luận bây giờ thoáng rồi ( mấy thằng khốn nạn, hóa ra chúng nó chỉ toàn chăm chăm vào Tư Vấn Tình Yêu với Giáo Dục Giới Tính ngồi bốc phét ), em mới Reg nick lại ai ngờ đâu nó còn củ chuối hơn cả hồi trc, mà nhột nhất là năm 2007 rồi đến thằng trẻ con nếu thích nó cũng có thể thừa sức tạo ra 1 cái IBP hoặc PhP cho thỏa chí Mod Min, thế mà cái giọng quyền uy khắm khú của mấy thằng TTVN vẫn ko đổi, đúng là đứt sạch dây thần kinh xấu hổ .
Thanks Root vì mấy cái Link, chuẩn bị 5 sao vote for Root và QuyZen
...