Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Người Lãng Mạn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Hoang Yen
Thị Anh nhớ nhầm đấy, khi ấy bạn nói với mình bạn rất cần bài viết và rất gấp, nhờ mình viết, mình viết một bài tràng giang đại hải gửi bạn mình nghĩ là chỉ có bài viết ko thôi, ko ảnh ọt gì, bạn đọc bài viết thì gửi thư nói mình viết rút lại, tất cả chỉ có vậy.

Nếu bạn cho là bạn đúng thì bạn đưa thư gửi ảnh hoặc thư hay chat lưu đồng ý cho đăng ảnh ở làng của mình ra đây xem. Thư gửi bạn khi đó mình còn giữ đấy và trong thư chỉ có gửi bài viết ko thôi, không có ảnh và cũng không có sự đồng ý nào về chuyện đăng ảnh cả.

Thư của bạn gửi mình khi đó mình vẫn còn lưu, không hề nhắc tới chuyện ảnh, bạn cần thì mình post công khai lên đây.

Thế đấy bạn Thị Anh ạ, mình ko muốn tranh cãi gì thêm, bạn bỏ hộ mình ảnh xuống, mình sẽ ko nói gì nữa.

Coi như một kinh nghiệm của đời mình với các bạn làm báo.
Thị Anh
Tôi vừa tìm lại máy ở cơ quan, nhưng có rất ít đoạn chát. Chỉ có đoạn chát trước khi Quyền được Sến ra đời. Mà đoạn đấy lại nồng nàn tình cảm thắm tha thắm thiết. Có khả năng đoạn chat kia là ở máy ở nhà. Máy đấy tôi lại thay rồi,( dù sao cũng đã 2 năm), nên ko thể xem được Message Archive.

Còn nếu bạn Yến thích thì cứ post cái gì lên thì post. Bạn thích thì bạn cứ làm nhé. Tôi cũng ko thể ngờ được bạn như thế đấy.

Mà ngờ cái quái gì nhỉ, ko nên bất ngờ trước mọi việc cơ mà nhỉ.

Cứ làm đi, nếu thích.

Tôi phát chán lên rồi.

[Cái cô có trách nhiệm post bài đã gỡ ảnh xuống trong tâm trạng đầy ngạc nhiên.]
Thalassa
Chị Yến nóng nhở, giai đoạn này cần phải hết sức vui vẻ tươi trẻ cơ mà, gì thì gì cũng chỉ được cười tủm tỉm thôi smartass.gif
biendep
Em nói trường hợp em nhé, lúc đấy chị TA bảo em viết một chút về quyền được sến đi, em bảo em ko biết viết thế nào, chị đặt câu hỏi em đi thì em trả lời, thế là chị cho em câu hỏi và em nhớ em trả lời vô cùng nhí nhố, thế mà cũng được chị TA khen xong kêu sẽ đăng báo, tuy đọc trả lời của em xong chị cười té ghế, chị có chat với em hỏi chị có đăng ảnh em được không, em đồng ý, đây là cái em muốn nói, em thấy chị TA là người làm việc nghiêm túc, nói ít và hiểu nhiều.
À, sau đó chị TA có post lên làng link của bài được đăng, có hình, ngay sau đó vài ngày thôi.
em Ex
Cho dù chị TA đã làm đúng nguyên tắc trong lúc làm việc với chị mưa hoặc chị biển thì vẫn không có gì đảm bảo là chị ấy đã làm đúng như thế với chị Yến, justification rằng tôi đã làm đúng như thế với người khác (còn với bạn tôi không nhớ) là không valid.
Mặt khác cũng có thể trong khi chat thì các message bị rơi rụng đi đấy chị Yến.
Cuối cùng thì ảnh cũng đã được gỡ xuống rồi, coi như chuyện đến đây là xong đúng không ạ?
Mimi
Bài báo từ 2008 mà, 2 năm. laugh1.gif

Xin hỏi TA một câu nghiêm túc viết báo thế có được tiền uống cà phê không ? Tớ thử viết 1 vài bài được không nhỉ?
Evil
Chị Yến ơi, đi dạo với thiên nhiên đi.

TA thì... đi uống cà phê (Ah, cái cà phê Phố cũ ở đường Hàng Bông, chỗ gần Cửa Nam giờ đã thành cái khỉ gì rồi ý nhỉ, em tìm không thấy).

Nói đến Cửa Nam em mới nhớ ra là em cũng thấy bún thang Bà Ẩm ở chỗ Vườn Ẩm thực biến đi đâu mất rồi. Cái dạ dầy của em nó nó tha thiết mà không biết tìm ở đâu cry1.gif
Hoang Yen
QUOTE(Evil @ Mar 28 2010, 09:53 PM)
Chị Yến ơi, đi dạo với thiên nhiên đi.

Thanks Evil, mình nóng nảy thật. Đợt này hơi bất ổn, chắc phải tăng cường đi dạo.

To All: Thực ra mình cũng chẳng care những chuyện xảy ra lâu rồi, mình chỉ muốn bỏ ảnh xuống thôi. Như vậy là được rồi. Mình cảm ơn.

Bến
Cái này có liên quan đến vụ 88888 trong karaoke hông vậy ta?
Thôi coi như xong nhá! Hai bạn trong nhóm dịu dàng nữ tính nhất làng đừng giận dỗi nhau mà bỏ đi đấy nhá.
Mip
Không
Chị em tám trong làng là tại vì gặp nhau thì mừng húm túm nhau lại tám thôi ;-)
Hoang Yen
Xin lỗi Thị Anh nhé, hôm nay mình đã tìm thấy cái đoạn chát cách đây vài năm trong máy tính cũ xếp lại không dùng đến. Khi đấy đang nói một chuyện khác thì Thị Anh có bảo mình gửi ảnh để cho vào bài, mình nói thôi lâu rồi ko chụp ảnh, Thị Anh bảo: để em lấy cái ảnh trên làng mà em đã có trong máy, mình bảo không được, ảnh đấy hở hang lắm, Thị Anh bảo: em sẽ sửa lại cho kín đáo chứ, báo của em cũng kiểm duyệt ghê lắm chứ chị tưởng à, tiếp theo mình ko nói gì và sau đấy cả hai không nói gì đến chuyện ảnh nữa mà nói sang chuyện khác. Mình quả thực đã quên mất cho nên bây giờ đọc lại đoạn đó thì rất ngượng. Thôi cho mình xin lỗi vậy.
Hoa bưởi trắng
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 12 2011, 07:19 AM)
Xin lỗi Thị Anh nhé, hôm nay mình đã tìm thấy cái đoạn chát cách đây vài năm trong máy tính cũ xếp lại không dùng đến. Khi đấy đang nói một chuyện khác thì Thị Anh có bảo mình gửi ảnh để cho vào bài, mình nói thôi lâu rồi ko chụp ảnh, Thị Anh bảo: để em lấy cái ảnh trên làng mà em đã có trong máy, mình bảo không được, ảnh đấy hở hang lắm, Thị Anh bảo: em sẽ sửa lại cho kín đáo chứ, báo của em cũng kiểm duyệt ghê lắm chứ chị tưởng à, tiếp theo mình ko nói gì và sau đấy cả hai không nói gì đến chuyện ảnh nữa mà nói sang chuyện khác. Mình quả thực đã quên mất cho nên bây giờ đọc lại đoạn đó thì rất ngượng. Thôi cho mình xin lỗi vậy.
*


Gửi mấy chị! Em xin mạn phép có ý kiến:
Mắng nhau chán rồi quay ra xin lỗi thì cũng như cái đinh đóng vào tường xong rồi nhổ ra... đinh nhổ rồi mà lỗ còn đó... tình cảm đã bị tổn thương rồi làm sao lấy lại như xưa... Bài học xương máu cho cả làng nhé. Em thì vẫn tâm đắc 1 câu " tiên trách kỷ, hậu trách nhân"... Trong cuộc sống ai cũng có lúc sai sót, thôi thì mong các chị 9 bỏ làm 100, hòa hợp lại với nhau được chút nào hay chút ấy vậy!
Thị Anh
Thôi chuyện cũ qua lâu rồi, và cho dù c ko tìm thấy đoạn chát đó, thì em cũng suýt quên đó là chuyện gì cho đến khi đọc lại.
Nói chung là báo chí thì nên theo một số nguyên tắc, hơn nữa nếu làm gì để làm tổn hại đến ban bè thì chả cần nguyên tắc, em cũng chả bao giờ dám làm.

Bởi chả phải vì công việc vớ vấn mà phải đánh đổi một số thứ, đúng ko?

Thôi, vui vẻ nhé chị.
laugh.gif
GiangHoBacAo
Hèhè... Đọc hết 10 trang, lủi thủi đi ra thôi. sad1.gif Hình như miềng không thuộc týp lỡng mơợn thì phải lala.gif
Ngumo
Lãng mạn ư? Nó là cái gì thế?
"Yêu" xong, vài lần cơ, ko phải "hàng chợ", cơ mà, ko biết tên. Thế có phại noãng mạn ko?
Mình già cmnr
root
QUOTE(Ngumo @ Jun 1 2014, 03:20 PM)
Lãng mạn ư? Nó là cái gì thế?
"Yêu" xong, vài lần cơ, ko phải "hàng chợ",  cơ mà, ko biết tên. Thế có phại noãng mạn ko?
Mình già cmnr
*



Không phải hàng chợ thì tức là hàng VIP, quá lãng mạn ấy chứ!
Mà yêu được vài lần thì tức là chưa già đâu nhé laugh1.gif
Gió
Người lãng mạn có phải là người lẩn thẩn tự nhiên quay về nơi mình từng ghé một vài ngày sau 7 năm không nhỉ?
root
QUOTE(Gió @ Jul 28 2014, 04:59 PM)
Người lãng mạn có phải là người lẩn thẩn tự nhiên quay về nơi mình từng ghé một vài ngày sau 7 năm không nhỉ?
*


Phải!
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.