Hihi, để an ủi em Ex: hồi em Ex sang đây nấu bún bò giò heo hay bún bò Huế gì ấy cho chị ăn, chị phải chở em ra chợ Tàu để mua hạt điều và mắm ruốc. Sau đó chị nghĩ chắc lúc nào đó chăm chỉ sẽ nấu. Rút cục là lười quá, chả nấu gì nên cho mất rồi. Đấy, cũng đến cả 2 năm (or 1 năm?) mình có được ăn món này nữa đâu
Cái bắp cải chua ấy đem nấu canh chua đi hihi.
Mua ngô hộp về làm ngô chiên xù or nấu chè ngô, xôi ngô.
Cà chua nhồi thịt.
Chuyển sang ăn mỳ Ý, pizza tự làm (cho ngon). Vào WTT học các chị làm bánh mỳ mặn ngọt, bánh bột lọc... đủ cả hihi.
@Tít: trời, em Ex chuyên gia ngâm cứu WTT đấy. Mình vừa nói đến chi tiết nào là em ấy kể vanh vách ra ấy chứ )