sớm dậy được papa gọi xuống đưa cho cốc chè long nhãn hạt sen ăn một phát no khỏi ăn trưa luôn, papa nấu ngon khủng khiếp.
chè này dễ nấu lắm. mùa này chưa có nhãn tươi nên ninh long nhãn với hạt sen lửa liu riu cho hạt sen bở ra, cho đường vàng (vừa ngọt vừa đẹp màu) vừa ăn rồi quấy bột sắn vào, lưu ý là quấy chút chút thôi chứ nhiều thì lúc múc ra bát dễ thành bát bánh đúc. để nguội, cho vào tủ lạnh, để mát rồi mang ra ăn.
đến mùa nhãn thì quả nhãn tươi lột vỏ, lấy mũi dao nhọn trích phần cuống bỏ hạt ra rồi nhét hạt sen vô, ninh cho nhừ rồi làm như trên.
thích điệu đà trình bày thì lúc múc ra bát trước khi ăn lấy cốt dừa vẽ các hình hoa lá lên trên mặt bát chè.
ngon, bổ, mát và đặc biệt là dễ ngủ!