Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nấu ăn - Đi Chợ
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Nov 15 2008, 08:14 PM)
Thiên chức của đàn ông là gì nhỉ? Hình như chả có
*



Khiến cho đàn bà sinh con.
Tit
Thiên chức đó nhàn nhã và sung sướng ha w00t.gif

Đề nghị sư bà Thị Anh phổ biến ngay cho nhà em cái câu thần chú hay kinh kệ gì mà cứ tụng đi tụng lại thì kiếp sau được làm đàn ông ý nhỉ?! Kiếp sau em muốn được thực hiện toàn những thiên chức vừa vĩ đại là duy trì nòi giống lại vừa đầy khoái cảm mà chả vất cả gì cả ---> thiên chức đàn ông ý mà
Mip
QUOTE(nicochiphai @ Nov 15 2008, 06:50 PM)
em có ông bạn mê nuôi rắn rết bọ cạp. trong phòng lão í có 2 con trăn, 1 con hổ mang, 2 con bọ cạp khủng lồ với cả 1 bầy kỳ tôm. hồi đó em cũng bon chen xin 1 con kỳ tôm về nuôi, xong cái thấy nó lớn nhanh wá, bèn cho đi vội. con bạn em sau khi đc em cho con kỳ tôm thì chỉ 1 tháng sau đã thấy nó với ông bạn wái đản kia cặp kè với nhau rồi. thì ra chúng nó len lén tán tỉnh nhau sau lưng mình.
*



Con kì tôm là con gì hả cô dâu mới?
Hồi xưa chị cũng có người dụ dỗ cho chuột về nuôi, hí hí. May mà mình tỉnh táo leuleu.gif leuleu.gif


khoaitayran
Hì hì làng mình bi rờ đi chợ nấu cơm những món kì ghê laugh.gif Tớ đăng ký ko ăn cơm làng tuần này ạ laugh1.gif
Mèo béo
Ngày mai nhà mình thay đổi kế hoạch, thay vì lên núi ăn Thanksgiving ở nhà mình thì cả nhà mình phải kéo nhau xuống biển heheh Mình chỉ việc làm 1 khay gà xé phay và đặt 50 chả giò, bố em Kat đặt làm cái cheese cake rồi hihi mai 2 người 2 xe, bố em Kat chở em ý xuống bà nội, mẹ em đi hang out wacko1.gif
Mip
QUOTE(Milou @ Nov 27 2007, 04:57 AM)
Bánh chưng nhà Mèo Gửi lúc 07:34, 14/02/05


Tết vừa rồi tớ tự làm mấy loại giò, gói bánh chưng nữa, để tranh thủ khoe với cả nhà.

Bánh chưng tớ làm thế này:

3kg gạo nếp, 1,5kg đậu xanh, 2kg thịt ba chỉ ( loại thường thôi, nhiều mỡ cũng được) - Thịt tớ làm hơi nhiều vì theo yêu cầu của mọi người thích ăn nhiều thịt.
Tớ gói bằng lá chuối và giấy bạc, dây chỉ loại dùng buộc thịt bán ở siêu thị.

http://5nam.ttvnol.com/uploaded/ladymeomuop/kif_1550.jpg
*



Hôm qua mất cả ngày gói bánh chưng no.gif .
Lần nào cũng theo công thức của Mèo, lần nào cũng thiếu gạo thừa thịt hic.
Em chưa bao giờ dám gói lá chuối cả, gói lá dong đã vật vã rồi :-( :-(
Lá dong năm nay bán đâu 11€/kg, đắt bằng tiền gạo + đỗ+thịt no.gif no.gif giờ vẫn còn thừa mấy lá không biết nên làm món gì cho nó đỡ phí.... Ví dụ có gói bánh giò được không nhỉ bà con nhỉ?
xanh
Chẳng bù cho bên tớ, đến lá chuối cũng chẳng có mà gói. Tuần vừa rồi đi chợ 2 lần mà chưa mua nổi 1kg lá chuối.
Mèo béo
Còn 2 tuần nữa là tớ đi làm lại, phải giảm béo thôi, copy cái này ra đây cho dễ tìm

Nguyên liệu : 6 củ hành tây , 6 quả cà chua , 1 bắp cải , 2 tép hành lá , cần tây , rau mùi (ngò ) , 3 muỗng nước dùng , gia vị ( muối , tiêu , cà ri , tương ớt ).

Thực hiện : Thái rau , củ hành thành miếng nhỏ , rửa sạch , hầm 10 fút , giảm lửa , tiếp tục đun cho nhừ. Cho súp vào máy , say nhuyễn.Dùng khi đói , súp này không làm tăng calori . Tuy nhiên , nếu dùng lâu ngày , có thể bị suy dinh dưỡng ( và ngán nữa ). Vì thế , nên theo hướng dẫn cho 1 tuần như sau :
Ngày 1 : Dùng súp kèm với các loại trái cây ( trừ chuối ) , uống nước lọc hoặc nước trà.
Ngày 2 : Dùng súp kèm với các loại rau xanh ( tránh lạc và ngô ). Buổi tối , có thể dùng thêm 1 củ khoai tây nướng. Không dùng trái cây trong ngày này.
Ngày 3 : Dùng súp kèm với bất cứ loại trái cây và rau xanh mà bạn yêu thích.
Ngày 4 : Dùng 3 quả chuối , uống nhiều nước cùng với súp trong ngày.
Ngày 5 : Dùng súp 1 lần / ngày , kèm với 280-560 gr thịt bò và 6 quả cà chua.
Ngày 6 : Dùng súp 1 lần / ngày , 2-3 miếng bò beefsteak kèm với rau cải tươi.
Ngày 7 : Dùng súp 1 lần / ngày , cơm gạo lứt , nước trái cây không ngọt , rau xanh.
Sau 1 tuần , nếu sụt hơn 6 kg , tạm nghỉ 2 ngày trước khi lặp lại thực đơn này.

Có 1 cách để dễ ăn cái súp này hơn là các bác cho cái gia vị để nấu canh Thái của LeeKumkee (tên là Tomdum hay gì đó, em quên rồi) vào thì sẽ có vị chua chua, cay cay dễ ăn hơn

Milou
QUOTE(Mèo béo @ Feb 18 2009, 02:59 PM)
Ngày 1 : Dùng súp kèm với các loại trái cây ( trừ chuối ) , uống nước lọc hoặc nước trà.
Ngày 2 : Dùng súp kèm với các loại rau xanh ( tránh lạc và ngô ). Buổi tối , có thể dùng thêm 1 củ khoai tây nướng. Không dùng trái cây trong ngày này.
Ngày 3 : Dùng súp kèm với bất cứ loại trái cây và rau xanh mà bạn yêu thích.
Ngày 4 : Dùng 3 quả chuối , uống nhiều nước cùng với súp trong ngày.
*


4 ngày không có tí thịt, té xỉu thì ai nuôi bố con em Kat?
Mip
QUOTE(Mèo béo @ Feb 18 2009, 11:59 PM)
Còn 2 tuần nữa là tớ đi làm lại, phải giảm béo thôi, copy cái này ra đây cho dễ tìm

Nguyên liệu : 6 củ hành tây , 6 quả cà chua , 1 bắp cải , 2 tép hành lá , cần tây , rau mùi (ngò ) , 3 muỗng nước dùng , gia vị ( muối , tiêu , cà ri , tương ớt ).

Thực hiện : Thái rau , củ hành thành miếng nhỏ , rửa sạch , hầm 10 fút , giảm lửa , tiếp tục đun cho nhừ. Cho súp vào máy , say nhuyễn.Dùng khi đói , súp này không làm tăng calori . Tuy nhiên , nếu dùng lâu ngày , có thể bị suy dinh dưỡng ( và ngán nữa ). Vì thế , nên theo hướng dẫn cho 1 tuần như sau :
Ngày 1 : Dùng súp kèm với các loại trái cây ( trừ chuối ) , uống nước lọc hoặc nước trà.
Ngày 2 : Dùng súp kèm với các loại rau xanh ( tránh lạc và ngô ). Buổi tối , có thể dùng thêm 1 củ khoai tây nướng. Không dùng trái cây trong ngày này.
Ngày 3 : Dùng súp kèm với bất cứ loại trái cây và rau xanh mà bạn yêu thích.
Ngày 4 : Dùng 3 quả chuối , uống nhiều nước cùng với súp trong ngày.
Ngày 5 : Dùng súp 1 lần / ngày , kèm với 280-560 gr thịt bò và 6 quả cà chua.
Ngày 6 : Dùng súp 1 lần / ngày , 2-3 miếng bò beefsteak kèm với rau cải tươi.
Ngày 7 : Dùng súp 1 lần / ngày , cơm gạo lứt , nước trái cây không ngọt , rau xanh.
Sau 1 tuần , nếu sụt hơn 6 kg , tạm nghỉ 2 ngày trước khi lặp lại thực đơn này.

Có 1 cách để dễ ăn cái súp này hơn là các bác cho cái gia vị để nấu canh Thái của LeeKumkee (tên là Tomdum hay gì đó, em quên rồi) vào thì sẽ có vị chua chua, cay cay dễ ăn hơn
*



Em chắc chỉ thực hiện được ngày 5 với ngày 6 thôi.
Hình như em chưa chay tịnh được ngày nào hết á!!!
Chế độ đai ợt chỉ là ăn soup buổi tối thôi còn không thực hiện nổi quá ba ngày hic hic.
Mèo béo
Các bạn ở gần Lee's có thể mua cafe đặc của họ pha sẵn, hiện mua 2 tặng 1. $5/chai uống được khoảng 3-4 hôm , nhà em mua cái đó đỡ tốn tiền starbuck mỗi ngày v.gif
Mèo béo
Mình xin thề không bao giờ làm dạ dầy và lòng ăn nữa, hôm trước đi chợ thèm quá, mua 2 vỉ, về làm thối om ...kinh quá, ăn cũng không còn thấy ngon nữa hmmm
Mật ong
Mình chưa khi nào thấy bán lòng lợn tiết canh ở đây cả để mua cry1.gif , thèm lắm í cái món cháo lòng. Chỉ có đi chợ Châu Á mới có, nhưng cũng chỉ bán 1 ngày trong tuần mà họ cũng làm sẵn rồi nên chả thích. Hí hí, nên lúc nào thèm quá, lại về VN ăn vậy baby.gif !
mưa
Tớ khi nào thèm cháo lòng thì sẽ ra chợ Tây mua món dồi nhồi hành, xong mua thêm rau thơm (húng quế) chợ Tàu về nấu cháo.

Còn tớ ko mua lòng liếc gì về làm bao giờ vì cảm tưởng nó rất bẩn laugh1.gif mặc dù cứ về VN là xơi tá lả laugh.gif Được cái mình về VN ăn thoải mái, chả đau bụng bao giờ, tha hồ lê la vỉa hè thumbup.gif
em Ex
Ở Berlin có bán lòng trong khu Việt Nam, nghe nói cũng chả sạch, nhưng chắc còn sạch hơn ở Việt Nam, em ăn hết. Cũng có đủ lòng non, dạ dày, dồi ... Thường có một anh nấu ăn ngon làm hết từ đọan một đống lòng tòe loe cho đến đọan nồi cháo nghi ngút, em chỉ ăn, thấy rất ngon v.gif
Tiết canh bạn béo tự làm, sau đây là hình ảnh chiến trường lần trước lúc đang làm, 10 bát hư 1 bát, còn lại thì ngon:
http://farm3.static.flickr.com/2122/2451736379_778d6cc0f2.jpg
Mèo béo
Ặc ...sao em Xốt giỏi thế làm được tiết canh...chị từ tấm bé chưa ăn bao giờ nên cũng không biết mùi vị ra sao hí hí
em Ex
Các bạn ấy chỉ có mỗi mấy món tủ (riêng bạn này chỉ có 3 món là món này, món đùi cừu và món vịt bỏ lò) thì gì mà chả giỏi chị Mèo w00t.gif Mình món gì cũng phải nấu nên đương nhiên phải có khiếm khuyết hí hí blushing.gif
mưa
Bạn Xốt còn có món phở nữa. Em Ex có bao giờ được quyền nấu món này đâu hehe.gif

À nhưng mà Ex nấu ăn ngon, đẹp và sạch.
em Ex
Ơ phở em cũng nấu chứ đâu rolleyes2.gif, béo chỉ có đúng 3 và chỉ 3 món đấy mà thôi.
Em mà phải nấu ăn cho đông đến chục người như chị Míp là hỏng bét scared.gif
Mip
QUOTE(em Ex @ May 3 2009, 04:18 PM)
Ơ phở em cũng nấu chứ đâu  rolleyes2.gif, béo chỉ có đúng 3 và chỉ 3 món đấy mà thôi.
Em mà phải nấu ăn cho đông đến chục người như chị Míp là hỏng  bét scared.gif
*



Chị Míp mỗi lần nấu ăn cho chục người là phải chuẩn bị từ tối hôm trước và cả ngày hôm sau hehe.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.