Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Hát Một Bài Nhạc Trịnh Phải Trả 300 Ngàn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Thalassa
TP - Gần một tháng nay, giới nghệ sỹ và những người hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc TPHCM xôn xao chuyện gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn yêu cầu các tụ điểm ca nhạc, các phòng trà thanh toán tiền tác quyền khi dụng các tác phẩm của cố nhạc sỹ...

Giấy yêu cầu do bà Trịnh Vĩnh Trinh - Em gái cố nhạc sỹ ký tên. Theo đó, bà Trinh yêu cầu: Thanh toán tiền tác quyền của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là 300.000 đồng/bài/lần biểu diễn.

Tổng số tiền thanh toán căn cứ vào tổng số lần biểu diễn tất cả các bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tính từ khi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra giấy yêu cầu trên còn nói rõ: “Thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày 31/3/2008.



(@click here)

(@click here)
root
Dùng bài hát của người ta để kinh doanh thì phải trả tiền bản quyền là đúng rồi. Nếu như thích không trả bản quyền thì hát miễn phí cho công chúng nghe, thử xem có ai đòi bản quyền không? Điều nực cười là một số ca sĩ cáo già còn giả vờ ngây thơ cụ

QUOTE( Ánh Tuyết - nữ triệu phú - chủ phòng trà ATB)
Khi nhận thư này, tôi thấy bối rối, thậm chí khủng hoảng về tinh thần. Trước nay, tôi vẫn nghĩ mình làm là vì yêu mến nhạc sĩ, làm một cách vô tư, mong truyền bá tác phẩm đến nhiều người nghe, thì nay phải lo một khoản tiền lớn, nếu không, có nguy cơ hầu toà.


Nếu bà Tuyết này mà ra đứng đầu đường, làm một cái loa nén chạy acquy đeo vào cổ rồi ngửa mũ ra hát thì chắc chắn Trịnh Vĩnh Trinh không dám đòi tiền!
Badrabbite
Nếu yêu ca sĩ mến nhạc sĩ và yêu mến cả công chúng, sẽ hát cống hiến, không thu tiền vé thì chắc cũng phải lên tiếng với chủ tác quyền một tiếng: cho phép em, em chỉ hát cống hiến thôi, không thu tiền...,... thì chắc chủ tác quyền cũng vui lòng...

Còn nếu ca sĩ yêu mến nhạc sĩ wá, mà vẫn thu tiền của người nghe, hoặc giả hát live miễn phí và thu âm, sau đó bán đĩa thì cũng phải "biết điều" với luật bản quyền và với chủ tác quyền chứ... nếu không thì cũng thấy kỳ kỳ, phải không !?!!

... nói chung, chúng ta cũng quen xài chùa lâu rồi, phải sửa đổi đi thôi...
Phó Thường Nhân
Cái này thì về lý đúng rồi, có gì phải thắc mắc. Nhưng không phải bản quyền là vĩnh viễn đâu. Nếu VN tham gia vào luật bản quyền chung thì thường tác giả, hay một cơ quan pháp nhân nào đã được tác giả nhượng lại bản quyền chỉ có quyền trong một thời gian nhất định thôi, ví dụ 25 năm. Sau đó thì tác phẩm rơi vào sở hữu chung. Không biết luật VN chế biến điều này thế nào.
Nhưng ở nước ngoài, ví dụ Pháp, thì chương trình tivi của nó có rất nhiều các kiểu 100 bài hát cũ nôi tiếng, ca nhạc năm 60, ...vì đó là những bài hát rơi vào sử hữu chung, nên xem tivi của nó chán ...như con gián. Chắc chỉ lợi cho mấy ông già 80 ..

Vậy có thể sắp tới, người ta chỉ còn được nghe nhạc Trịnh thủa "nhi đồng" thôi nhỉ ???? scared.gif
grass
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 25 2008, 03:27 PM)
Cái này thì về lý đúng rồi, có gì phải thắc mắc. Nhưng không phải bản quyền là vĩnh viễn đâu. Nếu VN tham gia vào luật bản quyền chung thì thường tác giả, hay một cơ quan pháp nhân nào đã được tác giả nhượng lại bản quyền chỉ có quyền trong một thời gian nhất định thôi, ví dụ 25 năm. Sau đó thì tác phẩm rơi vào sở hữu chung. Không biết luật VN chế biến điều này thế nào.
Nhưng ở nước ngoài, ví dụ Pháp, thì chương trình tivi của nó có rất nhiều các kiểu 100 bài hát cũ nôi tiếng, ca nhạc năm 60, ...vì đó là những bài hát rơi vào sử hữu chung, nên xem tivi của nó chán ...như con gián. Chắc chỉ lợi cho mấy ông già 80 ..

Vậy có thể sắp tới, người ta chỉ còn được nghe nhạc Trịnh thủa "nhi đồng" thôi nhỉ ???? scared.gif
*



Thông thường quyền tài sản (tức quyền đòi tiền clap.gif ) được bảo hộ đối với tác phẩm là 50 hoặc 70 năm từ khi tác giả qua đời, chứ không phải từ khi tác phẩm được công bố. Cho nên kể cả TCS có sáng tác bài hát từ hồi 5 tuổi, thì thời hạn hết phải trả tiền vẫn cứ là tính theo năm kể từ khi bác ý mất sad1.gif
TươngGiang
QUOTE(grass @ Mar 25 2008, 10:02 PM)
Thông thường quyền tài sản (tức quyền đòi tiền  clap.gif ) được bảo hộ đối với tác phẩm là 50 hoặc 70 năm từ khi tác giả qua đời, chứ không phải từ khi tác phẩm được công bố. Cho nên kể cả TCS có sáng tác bài hát từ hồi 5 tuổi, thì thời hạn hết phải trả tiền vẫn cứ là tính theo năm kể từ khi bác ý mất  sad1.gif
*



cái này làm em nhớ hồi em với chị Grass với cả bạn Xù ngồi buôn về mấy cái quán nhà họ Trịnh xong roài bảo là giá mà gia đình mình cũng có một người nổi tiếng như thế để con cháu được nhờ ohgirl.gif
Thôi, từ nay bỏ mộng hát hò, trở thành người nghe sành điệu đi vậy! leuleu.gif
nicochiphai
Nghe giang hồ đồn đại là TCS trước khi chết đã giao bản quyền các tác phẩm của mình cho Khánh Ly. Thế mà TVTrinh cũng đã gặp Khánh Ly để đòi tiền bản quyền. Chả rõ thực hư thế nào.

Không biết anh em gặp nhau hát vài bài chơi cho vui có bị thu tiền không nhỉ ? Hoặc offline mấy box nhạc Trịnh chắc cũng phải liên hệ trực tiếp với cô TVTrinh để xin phép. Nếu không liên hệ được thì nghỉ khỏe hehe.gif
nicochiphai
À mà nico còn đang tưởng tượng ra những buổi offline với không khí tưởng niệm âu sầu, không ai dám ho he gì ngoài chuyện bàn đến cái chết và tiếng tăm của TCS, kết hợp thêm vài tiếng chặc lưỡi tiếc thương cho cố nhạc sĩ và tiếc rẻ vì không được hát hò, sau đó mọi người ăn bánh uống trà và ra về trong âm thầm lặng lẽ vân vân và vân vân hehe.gif
TươngGiang
QUOTE(nicochiphai @ Mar 28 2008, 09:36 PM)
À mà nico còn đang tưởng tượng ra những buổi offline với không khí tưởng niệm âu sầu, không ai dám ho he gì ngoài chuyện bàn đến cái chết và tiếng tăm của TCS, kết hợp thêm vài tiếng chặc lưỡi tiếc thương cho cố nhạc sĩ và tiếc rẻ vì không được hát hò, sau đó mọi người ăn bánh uống trà và ra về trong âm thầm lặng lẽ vân vân và vân vân  hehe.gif
*



còn mình thì tưởng tượng mình bảo nico ơi, hát cho chị nghe đi, mà mày hát làm sao cấm có được có tiếng đấy, chị chỉ tưởng như mày đang hát thôi, trong im lặng, thế mới thấy được cái đẹp của âm nhạc TCS như nốt lặng trong Tỳ bà hành ấy!
Chitto
Tưởng tượng vớ vẩn. Đọc kĩ lại về luật đi ạ.

Hoặc trừ khi nicochiphai khi hát cho bạn nghe nhưng toàn bắt bạn trả tiền...

QUOTE(nicochiphai @ Mar 28 2008, 08:36 PM)
À mà nico còn đang tưởng tượng ra những buổi offline với không khí tưởng niệm âu sầu, không ai dám ho he gì ngoài chuyện bàn đến cái chết và tiếng tăm của TCS, kết hợp thêm vài tiếng chặc lưỡi tiếc thương cho cố nhạc sĩ và tiếc rẻ vì không được hát hò, sau đó mọi người ăn bánh uống trà và ra về trong âm thầm lặng lẽ vân vân và vân vân  hehe.gif
*


Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.