Hehee bạn nào vote cho Balan rứa?
Trời, hôm qua mình đi siêu thị mua đồ ăn, tự dưng thấy siêu thị vắng vẻ 1 cách lạ thường
Đứng xếp hàng trả tiền chỉ sau có 2 người là xong. Còn bình thường á, vào cuối tuần á, đi vào siêu thị cứ gọi là rồng rắn lên mây đứng xếp hàng toát mồ hôi cả 30-40phút.
Xong ra ngoài cửa siêu thị, đi qua mấy cái quán beer lại thấy quán đông kinh dị, mình lại trầm trồ ôi sao cái quán nào hôm nay đông khách thế?! Chắc tại trời nóng, các bạn ngồi quán ngoài trời phè phỡn cho sướng... Hehee, hóa ra là mình quến béng mất hôm qua đội các bạn ý đá ạ. Thua bét nhè, thảo nào lúc đi vào thấy quán xá ào ào, lúc đi về thấy các bạn ỉu xìu xìu
Đến đêm đi lênh phênh về, gọi cả 1 chục hãng taxi không có hãng nào chịu nhấc máy. Mình chửi rủa "đúng là cái bọn lười nhác, tổng đài taxi mà cũng gác máy đi ngủ hết. Mà sao hãng nào cũng như hãng nào, là thế quái nào?! MỌi ngày đâu có thế" Cuối cùng thì, dù bạn ngồi sau tay lái có hơi biêng biêng tí, nhưng vẫn phải lê lết chở tớ về. Mình thì làu bàu mắng bọn hãng taxi, còn bạn ý làu bàu mắng mình là cái đồ đồ..... lười, học lái nửa năm chưa xong huhuhu
Sáng nay mới thấy mấy thằng tây ở văn phòng bảo là buồn thê thảm quá, buồn ko ai muốn làm việc nên bảo sao cả ngày hôm nay ko nhận được cái đặt hàng nào của siêu thị
Trời trời, ko lẽ bọn dở hơi nó tự kỳ vọng đội nhà ghê thế cơ à?
Mình thì mình ghét, nên mình bảo "Tao đoán trước được kết quả này. Chỉ có điều tao ko nghĩ nó sớm thế và đau thế"