Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mất Mục Tiêu Sống
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2
NguoiVN
nhớ hồi xưa vào đây hô hào làm tỉ phú, cãi cách bản thân bla bla sao giờ tạn tạ, mất hết ý chí vậy nè lala.gif
NguoiVN
thiệt tình tự nhiên mình đẻ ra làm người việt làm chi, nếu mình là người mỹ người ta nói mình crazy nghe còn hay hơn là nói mình mát, nhỉ confused1.gif
NguoiVN
leuleu.gif
root
Mục tiêu sống đã mất
Còn giữ nick làm gì?
Sờ pam nốt cho sướng
Cột điện chẳng quá xa laugh.gif)
Evil
Mình cũng không biết mục tiêu sống của mình là gì nữa. Đã có lúc cũng mơ ước nhiều cái 'vĩ đại' blushing.gif . Giờ mơ ước một gia đình hạnh phúc; con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn (giỏi giang nữa càng tốt wub.gif ). Đôi lúc cũng cảm thấy thế là quá nhiều, không biết mình có đạt được không nữa.

Hình như mẹ Tereza bảo là con người ta đâu thể làm được những việc lớn lao, chỉ có thể làm được những điều nhỏ có ích và yêu thương thôi.
Tit
Trước khi phấn đấu đến mục tiêu làm tỉ phú thì cứ phấn đấu làm triệu phú đi cưng. Cái đó chắc có thể làm được đấy. Đại bàng mà, sợ gì không bay nổi
mưa
Mình đã quên béng hồi còn trẻ mục tiêu sống của mình là gì, có thể là chưa bao giờ có mục tiêu sống cũng nên. Giờ thì mục tiêu của mình là DC&K - tiền và tự do hihihi (các bạn kia trả tiền quảng cáo đê!!!!)
Tit
laugh.gif

Bác Chik vào xem nè. Quan điểm thống nhất của bác và em giờ thành trào lưu phổ biến rồi nè. Nhưng e là chị Mưa phấn đấu vụ này có lẽ hơi khó khăn, muộn màng. Gì chứ, Mưa thử chứng tỏ mục tiêu sống này ở vụ đi NT sắp tới xem sao dry1.gif flex.gif Hoặc ít nhất thì chủ nhật này, thay vì hỏi em Tít "cứu cứu chị, nấu món gì bây giờ", thì nàng cứ tiến hành giải phóng phụ nữ, mua bánh mì về cho các bô lão, còn nàng thì ngồi phòng khách vểnh râu buôn dưa với bạn gái đi xem sao. Em đố đấy! pirate.gif laugh.gif
mưa
Hehe, em Tít đừng thách nhà giàu húp tương. Công nhận, có tiền là có tự do. Mình sẽ mua một loạt đồ ăn sẵn, thế là xong, đến trứng cũng ko phải rán laugh.gif

NT thì nghe nói mình về đúng lúc thi HHHV, em Tít cứ ngồi chờ xem ảnh các người đẹp nhé hí hí dry1.gif

Tit
À ừ, mình giờ tự do thì đầy chỉ có tiền chưa có. Nên vẫn phải rán trứng hehe.gif hehe.gif

Lại có nàng bày cách ăn bánh mỳ kẹt trứng rán nhớ cho thêm rau mùi hehe.gif Đời tự do đúng là sướng thế đấy, Thích ăn kiểu gì thì ăn ko ai càu nhàu ăn gì mà hổ lốn thế laugh.gif đông tây kinh cổ kết hợp thế nào là tùy mình thích thôi w00t.gif
mưa
QUOTE(Tit @ Jun 11 2008, 12:31 PM)
À ừ, mình giờ tự do thì đầy chỉ có tiền chưa có. Nên vẫn phải rán trứng  hehe.gif  hehe.gif 


Có bao nhiêu tiền đầu tư mua đất xây resort ở bãi biển rồi, rán trứng là phải hehe.gif
Tit
Đâu, đã kịp xây gì đâu. Mới mua có mấy chục Ha đất thẳng cánh cò bay bao la cực, định để chờ giá đất lên, bán một nửa, lấy tiền đó mới xây nửa còn lại thành rì sọt...

Em là em ôm đất nằm chờ thời đấy laugh.gif Giờ không ăn trứng rán thì chỉ còn cách cạp đất mà ăn thôi hehe.gif
Tit
Mà hồi đất sốt, Mưa hứa mua nửa đất của em, xây resort bên cạnh làm hàng xóm của nhau, sao giờ lờ tịt đi là sao? pirate.gif
Mèo béo
Mục tiêu sống của mình là 3 năm thì có 2 em Kat ạ baby.gif

Nghe chừng mình giống chị bò sữa quá leuleu.gif

Mục tiêu xa hơn thì có thêm cái bể bơi sau nhà thôi ạ w00t.gif
khoaitayran
QUOTE(mưa @ Jun 11 2008, 06:17 PM)
Mình đã quên béng hồi còn trẻ mục tiêu sống của mình là gì, có thể là chưa bao giờ có mục tiêu sống cũng nên. Giờ thì mục tiêu của mình là DC&K - tiền và tự do hihihi (các bạn kia trả tiền quảng cáo đê!!!!)
*



Hic, quảng cáo thế này mình ko phạt tội bêu ríu và phát tán thông tin sai lệch thì thôi scared.gif

DK & C nhá!!!!!!!!!!!!!!

Đúng, hai thứ này rất là quý. Vì có nó mà ngày mai mình được tập đoàn cử vào SG trước bố trí lịch ăn chơi cuối tuần của thành viên cấp cao và mở rộng ra các biẹn làng vien laugh.gif))
khoaitayran
Hình như là ngày hôm nay, có thêm một mục đích để sống, à ko, có thêm hai laugh.gif
tao_lao
QUOTE(Evil @ Jun 11 2008, 03:51 PM)
Mình cũng không biết mục tiêu sống của mình là gì nữa. Đã có lúc cũng mơ ước nhiều cái 'vĩ đại'  blushing.gif . Giờ mơ ước một gia đình hạnh phúc; con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn (giỏi giang nữa càng tốt  wub.gif ). Đôi lúc cũng cảm thấy thế là quá nhiều, không biết mình có đạt được không nữa.

Hình như mẹ Tereza bảo là con người ta đâu thể làm được những việc lớn lao, chỉ có thể làm được những điều nhỏ có ích và yêu thương thôi.
*


me too leuleu.gif
NguoiVN
đâu có ai cãi làm người bình thường là kô hay đâu
NguoiVN
nói chung hiểu được mình thiệt tình là khó ơiiiiiiiii là khó hypocrite.gif
soctettoc
QUOTE(Evil @ Jun 11 2008, 03:51 PM)
Mình cũng không biết mục tiêu sống của mình là gì nữa. Đã có lúc cũng mơ ước nhiều cái 'vĩ đại'  blushing.gif . Giờ mơ ước một gia đình hạnh phúc; con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn (giỏi giang nữa càng tốt  wub.gif ). Đôi lúc cũng cảm thấy thế là quá nhiều, không biết mình có đạt được không nữa.

Hình như mẹ Tereza bảo là con người ta đâu thể làm được những việc lớn lao, chỉ có thể làm được những điều nhỏ có ích và yêu thương thôi.
*


laugh.gif laugh.gif Ối ối tớ ngã lăn ra mất Evil ơi

Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.