Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ván Bài Lật Ngửa
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tit
Nghe theo lời khuyên của chu Milou, tớ chuyển qua ngắm ảnh giai đẹp, ko thì có ngày lại phải lo lắng về xu hướng giới tính của mình laugh.gif laugh.gif

Đây, giai Việt đẹp trong con mắt tớ là anh này. Dù đã từng ngắm biết bao giai VN qua bao thế hệ thì anh này vẫn là giai đẹp nhất trong mắt tớ wacko1.gif

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/vanbailatngua6_100760023-12-09.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/post-42-1111776563.jpg


Đến bây giờ, dù anh đã gần 60 tuổi, dù hơi ụch ịch nhăn nheo đi đôi chút, nhưng anh vẫn rất phong độ và lịch lãm hypocrite.gif

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/50782419_1.jpg
Tit
Ngoài ra, chàng còn có giọng hát rất lãng tử phiêu du


Nguyễn Chánh Tín - Biệt Khúc
Malchik
Hí người đẹp trai trong mộng của em Tít sáng nào cũng cười toe toét sau khi uống thuốc tráng dương bổ thận trên bản tin Chào buổi sáng VTV1.
Mr. Smith
Chánh Tín ngày xưa trông phong độ nhỉ, giờ già trông hơi bệnh tật.
Diễn viên nam Việt Nam có anh nào đẹp trai nhỉ: trước có Mạnh Cường, Đơn Dương, gần hơn có Vũ Long (nghệ sĩ múa). Bây giờ thì chẳng biết.
phatastic
Không lẽ tớ nhìn lầm confused1.gif ? Ở đây là 2 anh chứ kô phải 1. Thương Tín và NC Tín.

Mà tớ thắc mắc là cái chỗ ý là chỗ nào mà để tay vào sẽ khiến mất ngủ baby.gif , và có liên quan gì đến ngoáy... mông kô ha. laugh.gif


QUOTE(Tit @ Jun 15 2008, 08:01 PM)
Nghe theo lời khuyên của chu Milou, tớ chuyển qua ngắm ảnh giai đẹp, ko thì có ngày lại phải lo lắng về xu hướng giới tính của mình laugh.gif laugh.gif

Đây, giai Việt đẹp trong con mắt tớ là anh này. Dù đã từng ngắm biết bao giai VN qua bao thế hệ thì anh này vẫn là giai đẹp nhất trong mắt tớ  wacko1.gif

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/vanbailatngua6_100760023-12-09.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/post-42-1111776563.jpg


Đến bây giờ, dù anh đã gần 60 tuổi, dù hơi ụch ịch nhăn nheo đi đôi chút, nhưng anh vẫn rất phong độ và lịch lãm  hypocrite.gif

http://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/50782419_1.jpg
*


Duy Anh
Cả 3 ảnh trên đều là ảnh chú Chánh Tín cả, cái ảnh đen trắng đầu tiên là được cắt ra từ phim "Ván bài lật ngửa" của bác Nguyễn Trương Thiên Lý, trong phim đấy chú Chánh Tín đóng vai đại tá Phạm Ngọc Thảo. Hồi đấy chú ấy còn trẻ nên đương nhiên trông phải khác bây giờ rồi ...
Mà đúng là nhìn 2 chú Chánh Tín và Thương Tín giống nhau thật ...
Duy Anh
QUOTE(Tit @ Jun 15 2008, 08:19 PM)
Ngoài ra, chàng còn có giọng hát rất lãng tử phiêu du


Nguyễn Chánh Tín - Biệt Khúc
*



Hồi trước nếu em nhớ ko nhầm chú Chánh Tín có hát 1 bài (sau này là nhạc nèn quảng cáo cho cà phê Trung Nguyên hồi năm 2002-2003 thì phải) có đoạn như thế này : "Nhấp ly cà phê đắng - Nhớ chièu vè mây giăng ------ Ly cà phê Buôn Mê , Ôi hạt mưa lê thế -- Để anh nhìn em bước, đạp xe tren lối về -- Ly cà phê Buôn Mê ".... Có ai biết bài này tên là gì và Down ở đâu ko ạ chỉ giúp em với , em xin cảm ơn lắm ..
grass
QUOTE(Duy Anh @ Jun 19 2008, 05:46 AM)
Cả 3 ảnh trên đều là ảnh chú Chánh Tín cả, cái ảnh đen trắng đầu tiên là được cắt ra từ phim "Ván bài lật ngửa" của bác Nguyễn Trương Thiên Lý, trong phim đấy chú Chánh Tín đóng vai đại tá Phạm Ngọc Thảo. Hồi đấy chú ấy còn trẻ nên đương nhiên trông phải khác bây giờ rồi ...
  Mà đúng là nhìn 2 chú Chánh Tín và Thương Tín giống nhau thật ...
*



Bác trong Ván Bài Lật Ngửa tuy được insired từ bác Thảo, nhưng trong Ván Bài Lật Ngửa bác ý tên là Robert Nguyễn Thành Luân cơ mà w00t.gif (tên này nghe cool hơn tên bác Thảo he he)

Mà phim có phải của bác Lý đâu, bác Lý viết sách thôi chứ w00t.gif
Duy Anh
QUOTE(grass @ Jun 19 2008, 12:14 PM)
QUOTE(Duy Anh @ Jun 19 2008, 05:46 AM)
Cả 3 ảnh trên đều là ảnh chú Chánh Tín cả, cái ảnh đen trắng đầu tiên là được cắt ra từ phim "Ván bài lật ngửa" của bác Nguyễn Trương Thiên Lý, trong phim đấy chú Chánh Tín đóng vai đại tá Phạm Ngọc Thảo. Hồi đấy chú ấy còn trẻ nên đương nhiên trông phải khác bây giờ rồi ...
  Mà đúng là nhìn 2 chú Chánh Tín và Thương Tín giống nhau thật ...
*



Bác trong Ván Bài Lật Ngửa tuy được insired từ bác Thảo, nhưng trong Ván Bài Lật Ngửa bác ý tên là Robert Nguyễn Thành Luân cơ mà w00t.gif (tên này nghe cool hơn tên bác Thảo he he)

Mà phim có phải của bác Lý đâu, bác Lý viết sách thôi chứ w00t.gif
*


Cách đây quãng chừng hơn 2 tháng em có xem lại phim "Ván bài lật ngửa" trên Daily Motion thì thấy họ giới thiệu là bác NTTL là đạo diễn ...
grass
QUOTE(Duy Anh @ Jun 19 2008, 06:41 AM)
Cách đây quãng chừng hơn 2 tháng em có xem lại phim "Ván bài lật ngửa" trên Daily Motion thì thấy họ giới thiệu là bác NTTL là đạo diễn ...
*




Chắc là biên kịch thì đúng hơn. Copy từ WiKi:

Ván bài lật ngửa là bộ phim điện ảnh 8 tập về đề tài tình báo của đạo diễn Khôi Nguyên (tên thật Lê Hoàng Hoa), do Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Hãng phim Giải Phóng) sản xuất trong những năm 1982-1987. Bộ phim kể về quãng đời hoạt động của nhân vật lịch sử có thật ngoài đời – anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo. Bộ phim do nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý viết kịch bản, có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Nguyễn Chánh Tín (vai Nguyễn Thành Luân - tức anh hùng Phạm Ngọc Thảo), ca sĩ Thanh Lan và Thúy An (vai nữ điệp viên tình báo Thùy Dung - vợ của Nguyễn Thành Luân)...

Ơ chị Mưa có đóng phim hở w00t.gif
Mr. Smith
Cô Thúy An đóng mấy tập đầu, cô Thanh Lan đóng giai đoạn sau thì phải. Thúy An trông xinh hơn.
Tit
QUOTE(Duy Anh @ Jun 19 2008, 10:46 AM)
Cả 3 ảnh trên đều là ảnh chú Chánh Tín cả, cái ảnh đen trắng đầu tiên là được cắt ra từ phim "Ván bài lật ngửa" của bác Nguyễn Trương Thiên Lý, trong phim đấy chú Chánh Tín đóng vai đại tá Phạm Ngọc Thảo. Hồi đấy chú ấy còn trẻ nên đương nhiên trông phải khác bây giờ rồi ...
  Mà đúng là nhìn 2 chú Chánh Tín và Thương Tín giống nhau thật ...
*



Cái phim VBLN nó nổi tiếng quá đáng thể, một thế hệ người VN biết đến nó như thuộc lòng trong đầu. Tự dưng hôm nay vào đọc chú thích dẫn giải của bạn Duy Anh mà mình giật hết cả mình laugh.gif Anh Nguyễn Thành Luân - người tình trong mộng của các cô bác bà 1 thời lại thành anh Ngọc Thảo hehe.gif Cái tên làm giảm chất manly của anh ý đi một nửa, hic hic

Còn đạo diễn thì là chú Lê Hoàng Hoa. Chú này là người quen của tớ, đang sống bên chỗ tớ. Cái hồi tớ còn hay sinh hoạt cộng đồng, chú Hoa có làm 1 phim cho một chương trình ca nhạc bên này. Thời đó chú đã ngoài 70 mà lúc đầu mình gọi là chú, chú ý cũng ko thích đâu ạ laugh.gif Các chị lớn hơn tuổi tớ 1 tí là phải gọi "anh Hoa" hết hihihi.....

Mình được chú ý quý phết. Có lần chú còn khoe đoạn phim 30min chú cắt nối lại tất cả các hình ảnh của chú ý từ những năm tuổi trẻ, những năm đi học đạo diễn bên Mỹ, về vn đi lính, rồi làm đạo diễn v.v... Và có kể cả chuyện tình với 3 bà vợ hehe.gif Sau đấy chú ý copy đoạn phim ý ra 1 cái đĩa, cho tớ, mà mấy lần dọn nhà vừa rồi ko biết mình để đâu mất tiêu... hic hic... Tự cảm thấy hơi bị áy náy với lòng quý mến của chú.

Chú Hoa là người VN đầu tiên sang Mỹ học đạo diễn (chú ý khoe thế). Múi tình cuối cùng với cô vợ thứ 3 là thế này: một hôm đang quay phim trên đà lạt, chú Hoa (hồi đó ngoài 40 rồi) nhìn thấy 1 nàng nữ sinh trung học đang đi dạo ven hồ. Thế là ra làm quen. Nàng đổ luôn (chú ý tự khoe là chú ý ngày trẻ sát gái kinh khủng laugh.gif) Thế là chú ý cưới nàng luôn..... Và sau mối tình với cô nữ sinh thì chú ấy thấy mình đã gặp đúng người rồi, ko ba lăng với ai nữa. Ba đời vợ, nhưng chỉ có 1 cô con gái. Năm chú ý hơn 70, con gái chú ý mới đi học trung học. Cũng xinh xắc dễ thương lắm, nhưng ko phải là gái VN nữa rồi
Malchik
Thế anh Lê Hoàng Hoa người quen của em Tít với anh Lê Hoàng Hoa đạo diễn phim Vị đắng tình yêu I có liên quan gì đến nhau không? Anh Lê Hoàng Hoa đạo diễn phim Vị đắng tình yêu I thấy bảo là chết vì tai nạn nên anh Lê Hoàng mới đạo diễn cái VDTY II như dở hơi.
Tit
Không liên quan gì tới nhau đâu anh Chik. Chú này sang đây gần 20 năm rồi, trước đó cũng nghỉ hưu lâu rồi. Cách đây 5-6 năm thì chú ý cũng còn khỏe, nhanh nhẹn lắm. Lâu lắm rồi em ko có gặp, nhưng nghe nói cũng yếu rồi, giờ chỉ ngồi ở trong nhà thôi. Thành ông cụ 80 rồi mà lị
Tit
Định tìm trên mạng xem ông Lê Hoàng Hoa mà anh Chik nhắc tới là ông nào, thì lại vớ được bài phỏng vấn chú Hoa - Ván bài lật ngửa. Gửi lên đây cho các bác biết mặt "anh Hoa 70 tuổi" leuleu.gif

http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2007/10/750533/
Mèo béo
Tớ thấy cô Thanh Lan xinh hơn Thúy An chứ, cô Thúy An sau này đóng mấy phim mỳ ăn liền nhìn rẻ tiền cực..

À nhưng hôm nọ gặp Thanh Lan, Bằng Kièu, Trần Thu Hà ở ngoài thì...chả nhận ra là ca sĩ diễn viên gì cả lala.gif
Malchik
Có phải Thanh Lan hay đóng phim, có nốt ruồi to tướng còn hơn cả em Thanh Lâm không? Mình tưởng chị này chết lâu rồi cơ mà?

(Dạo này mình hay thắc mắc về người chết nhỉ)

Ah vừa search trên mạng thì chị này vẫn chưa chết. Thế chị nào chết? Ngọc Lan???
Milou
Cách đây cỡ 15 năm Thanh Lan qua Mỹ biểu diễn, bị biểu tình lên TV khóc lóc cái gì đó "tôi không phải VC".
Hoang Yen
Chích chắc nhớ nhầm sang chị khác, có lẽ chị Thanh Loan, đóng Biệt động Sài gòn, xinh hơn Thanh Lan, một hồi có tin đồn rầm lên là chị chết nhưng mà chị vẫn sống, chỉ có điều ko đóng phim nữa.

Chị Thanh Lan hát : "Ngoài kia tuyết rơi rơi, anh không đến bên tôi chiều nay..." hồi xưa có băng thu.

Chị Thúy An ngừng đóng phim Ván bài lật ngửa vì có chửa với Hồng Sến nên nghỉ đẻ, chị trong phim đó trông khá hay, nói giọng Bắc, mình nhớ câu chị nói trong phim ấy: "Đã giới thiệu phải giới thiệu cho trọn..."

Bạn Thùy Lâm người mảnh dẻ nếu chụp bikini thì cứ đứng chân phương thôi, cứ vặn vẹo thế kia trông càng lá lúa.
Mr. Smith
QUOTE(Malchik @ Jun 19 2008, 06:08 PM)
Có phải Thanh Lan hay đóng phim, có nốt ruồi to tướng còn hơn cả em Thanh Lâm không? Mình tưởng chị này chết lâu rồi cơ mà?

(Dạo này mình hay thắc mắc về người chết nhỉ)

Ah vừa search trên mạng thì chị này vẫn chưa chết. Thế chị nào chết? Ngọc Lan???
*



Ca sĩ Ngọc Lan thì đúng là đã qua đời. Ngọc Lan cũng hay hát các bài hát tiếng Pháp như Thanh Lan nên chắc bác Chik nhớ nhầm.

Thanh Lan kể ra cũng xinh nhưng có một nốt ruồi trông hơi bị "điêu"
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.