Hờ hờ, em đọc hết cả loạt phỏng vấn rồi các bác, từ dân trí đến vnn, có cả loạt bênh em Yến nhá, kèm theo cả lời công an và hàng xóm làm chứng không có mang gậy gộc gì cả chỉ có thùng carton đựng đồ thôi. Trong bài này tất nhiên phần lớn là lời từ phía người phía em Yến rồi, nhưng mà vẫn chừng mực và nghe có vẻ trung thực hơn em Tóp cái gì mà cầm gậy gộc xông đến, rồi bao vây nọ kia, nếu mình là người ngoài chả biết mô tê gì thì chỉ biết "ranh con mới nứt mắt mà đã điêu toa thế hả"
, mặt em Yến cũng đanh nhưng mặt em Tóp còn đanh hơn, trông lại điêu như mậu dịch khó có cảm tình lắm ạ.
Vụ này lại làm đen tối thêm hình ảnh anh Hải vốn đã không mấy sáng sủa trong mắt mình
, giờ lại còn thêm quả đánh vợ nữa, hmmm.
Ôi chị Mèo HKA tất nhiên là cũng quá tầm mong ước của em rồi, suy một cách logic là em mà sinh xong thì còn tã hơn thế
trông cả 2 hoa hậu đều tã mới thê thảm chứ, hoa hậu còn thế em đây hy vọng gì