Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mip
Phần Một (@click here)


Sáng nay mải thay đồ ra thay đồ vào, ra đến cửa thì thấy con bus chạy qua mất cry1.gif Thế là đi làm muộn, bực cả tiết!
Các bác cho em hỏi, em có hai cái áo màu xanh lá cây, một cái màu tươi, một cái màu sẫm, mặc với màu gì cho xinh ạ?
Tit
Tớ thấy màu xanh mặc với màu trắng là dễ nhất. Cũng có thể bạn chọn cái chân váy có màu nền là xanh còn hoa hoét là màu gì đó khác, hoặc ngược lại hoa xanh nền màu khác. Ví dụ nền nâu sẫm hoa xanh cũng hay phết

Míp làm bạn nhớ tới cái váy nõn chuối của Mưa hunnie laugh.gif



Malchik
Mầu Vàng???
Mip
QUOTE(Tit @ Aug 7 2008, 09:24 AM)
Tớ thấy màu xanh mặc với màu trắng là dễ nhất. Cũng có thể bạn chọn cái chân váy có màu nền là xanh còn hoa hoét là màu gì đó khác, hoặc ngược lại hoa xanh nền màu khác. Ví dụ nền nâu sẫm hoa xanh cũng hay phết

Míp làm bạn nhớ tới cái váy nõn chuối của Mưa hunnie laugh.gif
*



Ùm, sáng nay đã mặc áo xanh lá cây sẫm, chân váy màu nâu, giày nâu, túi xanh rồi. Thế mà đứng tần ngần một lúc lại thay ra....
Bạn Tit: tớ không có chân váy nào có hoa xanh lá cây cả, màu trắng thì đã để giành mai kia mặc với áo xanh blue rồi.
Đồ nõn chuối của tớ, tớ mặc cùng màu nâu không thấy sao, chẳng hiểu sáng nay thế nào mà lại thấy xanh lá cây thì không ổn (chắc ấm đầu)
Chik: cũng định thử cái váy vàng rồi nhưng không đủ dũng cảm scared.gif
Mình toàn đồ lòe loẹt, khổ thế đấy! Có lẽ phải sắm thêm một loạt chân váy trắng với nâu để mặc đồ cho dễ sad1.gif
Tit
Tớ thì toàn màu trắng mí đỏ laugh.gif Jupe cũng toàn trắng mí đỏ hết ráo. Muốn tìm mua cái jupe màu khác mà chưa tìm được cái nào ưng. Đợt này về hn có khi thử đi may jupe xem sao w00t.gif

May quần áo ở nhà cứ như chơi xổ số ý. Và tớ thì luôn luôn trượt laugh1.gif Tức là may xong rồi mang sang bên này thì không bao giờ mặc được một lần nào, vì thấy nó cứ sao sao ý chả hợp với đồ bên này. Túm lại là đã 4-5 lần gần đây nhất về VN, chẳng bao giờ tớ mua/may quần áo ở nhà nữa. Lần này thử liều về may chân váy xem sao. Dù sao thì cũng có vẻ dễ may đấy chứ, mình sẽ mang cái jupe của mình ở bên này về làm mẫu, hy vọng họ sẽ may bắt chước theo được cho chuẩn dáng
khoaitayran
Cái áo màu xanh lá sẫm em Míp mặc thử với màu cà rốt sậm sậm hoặc nâu có hoa hoay họa tiết gì đó màu cam và hoặc ngược lại xem. Xanh lá nhạt thì có thể đi với kem, vàng chanh, thậm chí là trắng nhưng cũng nên có cái gì trên nền trắng đấy thì đẹp hơn. Da của dân tộc ta thì ko nên liều nhưng thực ra xanh lá mà đi với tím tím có lé tí vàng vàng rất cá tính nhá, nhưng để cho mẫu Tây lên sàn diễn thôi.

Chân váy Tít về Vn may cũng đúng, nhiều vải nhiều màu cực, may cũng ko đến nỗi quá sức thợ vườn quê ta.
Mr. Smith
Chỉ em giỏi nhỉ, bình luận màu này màu kia mà thậm chí còn không có hình minh họa!
Mèo béo
Tớ rất kị màu xanh lá cây, nõn chuối, da tớ mặc mấy màu đó trông như đã lìa trần laugh1.gif Nhưng màu xanh bạc kiểu lính thì thỉnh thoảng lại có cái rất hợp... hypocrite.gif
khoaitayran
Tớ cũng chỉ chơi được màu nõn chuối nhạt nhạt, còn nếu rực một tí thì phải là đồ thiếu vải kiểu như áo yếm, quần sọc hay là bikini, ko dám chơi nguyên cả cây rực cháiiiiiiiiiiii laugh.gif Sợ chói mắt đồng bào.
hồn nhiên
QUOTE(Míp @ Aug 7 2008, 02:45 PM)
Các bác cho em hỏi, em có hai cái áo màu xanh lá cây, một cái màu tươi, một cái màu sẫm, mặc với màu gì cho xinh ạ?
*



Em thì thích kiểu mặc màu gần na ná nhau, ví dụ như màu xanh lá cây đậm sẽ mặc với màu xanh lá cây nhạt hơn 1 chút và ngược lại. Nếu mặc với màu trắng hoặc tông sáng thì phải có đường viền hoặc họa tiết trùng với màu của áo/váy còn lại
khoaitayran
Xì tai ton sur ton trong trường hợp nguyên cây màu xanh lá trông như đồng phục mấy bạn Phi hay Nam Mỹ đi thế vận hội, mà da còn phải đen bóng lưỡng nữa. Kinh!
Milou
http://www.king5.com/localnews/stories/M_IMAGE.11b7ad01837.93.88.fa.d0.236d08d1.jpg
(@click here)
Dân phát thơ Mẽo đòi mặc váy.
Mip
Hôm nay lượn qua hàng quần áo xách về mấy cái jupe để mặc với mấy cái áo phông màu mè lòe loẹt.
Đây là một cái

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020859b.jpg

lại mọt cái màu mè nữa

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020863b.jpg

cái này thì chắc phải di trả thôi vì trộm vía ngắn quá scared.gif Tranh thủ uốn éo tí tẹo thê này thôi ạ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020858b.jpg
Mèo béo
clap.gif Xinh quá, tơ thích các thể loại váy jupe ngắn hihi nhưng ở bên này thì đỡ không phải ngồi vắt vẻo sau xe máy hihi Lại nhớ hồi vát vẻo sau xe bạn Linh với cái hình con mèo õng ẹo vẽ trên chân nữa , hồi đấy mới đi Thailand về vừa đen vừa péo làm bạn Linh sau lần đó hẹn thế nào cũng " tớ ớm"...
khoaitayran
Ớm đau gì ý nhỉ, mình thấy tâm sự là tớ đang đi trốn, gái săn đuổi há há hí hí...

Hai cái áo thun đầu tiên em Míp mặc đều có made in VN, híhih nhà mình bán cái đầu, còn ế mỗi màu xanh lá đấy, còn cái sau nhiều cườm quá mình sợ ko bán vì các cháu hay có trò lấy tay cậy cậy sợ lắm, rồi tung cả cườm khỏi bán áo. Em Míp, nhất định là mặc cái thứ 3 nhé, cái 1 cũng đẹp, cái 2 dài quá, cái 3 đẹp đẹp đẹp, đừng có trả lại. Xem thế nào hay mặc to hơn một size và cho nó trễ xuống độ 1,5cm là đẹp cực đấy.
Mèo béo
hehe.gif Bạn Linh phí của thế, hồi đấy tớ nhờ nàng Toét thiết kế cho quả Nha Trang, tớ với 1 ẻm ( con trai) ra đó trước, anh Gà ( vespalangbat) thì đang công tác ở Mũi Né cũng phóng xe ra, 1 anh ở SG, tên Minh...chả nhớ ở hội nào cũng bay từ SG ra, vui dã man , mỗi đứa một phòng nhưng cuối cùng bỏ hết tập trung ở phòng tớ đàn đúm cả đêm thumbup.gif Rượu chè chán chê hôm sau mấy anh em đi tắm bùn và bánh xe của anh Gà bị rụng ra wacko1.gif Còn thằng em thì đú đi lặn, cứ 5 phút lại gọi...chị ơi đợi em em lặn nốt quả này laugh1.gif
À cái chuyến Nha Trang đó nhiều trò dã man

Trong khi đó bạn Linh lại ớm, phí quá, phí quá wacko1.gif
Bến
QUOTE(Mèo béo @ Aug 15 2008, 09:16 AM)
hehe.gif  Bạn Linh phí của thế, hồi đấy tớ nhờ nàng Toét thiết kế cho quả Nha Trang, tớ với 1 ẻm ( con trai) ra đó trước, anh Gà ( vespalangbat) thì đang công tác ở Mũi Né cũng phóng xe ra, 1 anh ở SG, tên Minh...chả nhớ ở hội nào cũng bay từ SG ra, vui dã man , mỗi đứa một phòng nhưng cuối cùng bỏ hết tập trung ở phòng tớ đàn đúm cả đêm thumbup.gif  Rượu chè chán chê hôm sau mấy anh em đi tắm bùn và bánh xe của anh Gà bị rụng ra wacko1.gif Còn thằng em thì đú đi lặn, cứ 5 phút lại gọi...chị ơi đợi em em lặn nốt quả này laugh1.gif
À cái chuyến Nha Trang đó nhiều trò dã man

Trong khi đó bạn Linh lại ớm, phí quá, phí quá wacko1.gif
*



Ơ, thế bạn Mèo cũng trong hội chơi nhởi của anh Gà (rù) hả? Trái đất tròn nhỉ. Anh này thắm thiết với em nicochiphai lắm à.
Bến
QUOTE(Míp @ Aug 15 2008, 02:36 AM)
Hôm nay lượn qua hàng quần áo xách về mấy cái jupe để mặc với mấy cái áo phông màu mè lòe loẹt.
Đây là một cái

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020859b.jpg

lại mọt cái màu mè nữa

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020863b.jpg

cái này thì chắc phải di trả thôi vì trộm vía ngắn quá scared.gif Tranh thủ uốn éo tí tẹo thê này thôi ạ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020858b.jpg
*



Hic, hic...em Míp dáng cao, tóc dài thướt tha của tui là em này ấy hả? Xì tin quá rùi.
mưa
Tớ thích em Míp mặc cái jupe ngắn ấy wacko1.gif Cái đầu cũng đẹp, cái thứ 2 dài quá, mang trả đê laugh1.gif
Mip
QUOTE(khoaitayran @ Aug 15 2008, 02:09 AM)

Hai cái áo thun đầu tiên em Míp mặc đều có made in VN, híhih nhà mình bán cái đầu, còn ế mỗi màu xanh lá đấy, còn cái sau nhiều cườm quá mình sợ ko bán vì các cháu hay có trò lấy tay cậy cậy sợ lắm, rồi tung cả cườm khỏi bán áo. Em Míp, nhất định là mặc cái thứ 3 nhé, cái 1 cũng đẹp, cái 2 dài quá, cái 3 đẹp đẹp đẹp, đừng có trả lại. Xem thế nào hay mặc to hơn một size và cho nó trễ xuống độ 1,5cm là đẹp cực đấy.
*



Hị hị, thì áo chị gái em mang từ VN sang cho em mà. Bà này kinh dị, toàn mua cho em nhũng thứ màu ghê rợn (vẫn nhớ gu em thời lòe loẹt hehe). Bà chị em hai con rồi vẫn số đo giống em (trộm vía,vòng hai có "phương phi" hơn chút) nên mua quần áo cho nhau rất dễ.

Cái hai dài quá ạ? scared.gif Em toàn mặc dài hơn cơ ạ. ví dụ cái này

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020867b.jpg

Paris trời lại lạnh rồi! Hết cả váy với jupe sic

PS: Khoai cho em địa chỉ cửa hàng để khi nào chị em ra Hà nội em bảo bà ý đến đấy mua đồ nhé (nhớ dụ bà ý mua nhiều đồ đẹp cho em nhá hihi rolleyes2.gif )
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.