Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
biendep
Xanh chơi màu nối thế, màu đó phải đánh đều và mịn, hơi khó nếu lần đầu sơn tự một mình, hè tới rồi tớ cũng vừa tự sơn móng tay móng chân đặng còn khoe ra he he.
Mèo béo
sơn móng chân mầu gì để Kat khỏi nhào vào cắn bây giờ ạ huhu
biendep
A ha cái này chắc khó ha ha vì Xì lớn thế mà thấy móng chân mẹ màu mè cứ lại nghịch thì Kat thấy móng chân mẹ màu mè nhào vô gặm là phải laugh.gif
hotwinter
QUOTE(mưa @ Jun 18 2009, 08:04 PM)
Bên chị cứ lên métro là thể nào cũng thấy một đống chị em lôi son phấn, bút kẻ mắt, kẹp lông mi... ra ngồi tranh thủ trang điểm. Tàu thì chạy lắc lư mà chị em rất lành nghề, kẻ mắt tô môi chả chệch choạc gì cả laugh.gif Mình thật vô cùng ngưỡng mộ!
*



Em đã nhìn thấy nhiều lần trên tàu điện ngầm ở London, các chị em còn TỰ sơn móng tay móng chân nữa kìa rolleyes2.gif chứ mấy cái vụ trang điểm nhằm nhò gì dry1.gif
Mip
QUOTE(biendep @ Jun 19 2009, 01:49 AM)
A ha cái này chắc khó ha ha vì Xì lớn thế mà thấy móng chân mẹ màu mè cứ lại nghịch thì Kat thấy móng chân mẹ màu mè nhào vô gặm là phải laugh.gif
*



Có một chàng rất thích gặm ngón chân mình - mà mình không có sơn vẽ gì hết, chắc là một loại ism hay ia gì đấy ha?!
em Ex
Không sơn mới dám gặm chứ, sơn rồi còn gặm ung thư chết.
Mitdac
QUOTE(Míp @ Jun 19 2009, 12:04 PM)

Có một chàng rất thích gặm ngón chân mình - mà mình không có sơn vẽ gì hết, chắc là một loại ism hay ia gì đấy ha?!
*



Ngày xưa em còn chứng kiến một đôi nằm ngược nhau trên võng, chị ý giơ bàn chân lên chà chà vào mẹt anh í. Anh í mỉm cười sung sướng wacko1.gif
Dân làng Ven
Tựa topic: mặc cái gì cho xinh nhỉ???
Trả lời: chả mặc gì xinh nhất!

laugh.gif
khoaitayran
QUOTE(Mitdac @ Jun 19 2009, 08:22 PM)
QUOTE(Míp @ Jun 19 2009, 12:04 PM)

Có một chàng rất thích gặm ngón chân mình - mà mình không có sơn vẽ gì hết, chắc là một loại ism hay ia gì đấy ha?!
*



Ngày xưa em còn chứng kiến một đôi nằm ngược nhau trên võng, chị ý giơ bàn chân lên chà chà vào mẹt anh í. Anh í mỉm cười sung sướng wacko1.gif
*



Ôi, cái này cực phổ biến, mà có con nữa thì bốn chân nó cọ chứ chả phải hai chưn.

@Míp: Khoai nhẩm đếm các anh của Míp mà hết cả ngón chưn ngón tay rùi nha, làng mình khéo khi Míp là hoàng tráng nhứt, à quên, cùng mí Nống. Hai nàng tiếp tục trả thù cho các chị em đi nhá, mình là mình trông cậy vào hai nàng vô cùng
xanh
QUOTE(biendep @ Jun 18 2009, 11:37 PM)
Xanh chơi màu nối thế, màu đó phải đánh đều và mịn, hơi khó nếu lần đầu sơn tự một mình, hè tới rồi tớ cũng vừa tự sơn móng tay móng chân đặng còn khoe ra he he.
*




Tớ không nghĩ là sơn móng tay, chân nó lại khó như thế leuleu.gif . Hy vọng lần sau làm sẽ tốt hơn chứ không như bây giờ màu cứ bám lem nhem trông kinh dị quá. Mà tớ phát hiện ra nhé, sơn móng xong tớ hành động dịu dàng hẳn vì cứ làm cái gì mạnh là tớ chỉ sợ bị xước móng hoặc chóc sơn ra thôi read.gif sp_ike.gif , bây giờ mới thấy các em hotgirls tay chân vung vẩy lung tung là có lý do cả híhis.
mưa
@xanh: ơ chị lại tưởng sơn móng tay móng chân là dễ hihi.
Dạo này em xanh hay viết sai chính tả, lẫn lộn giữa trch quá! "tróc" sơn nhé. Hôm nọ thì tích "chữ" à? hay cái gì đại loại thế leuleu.gif

@Míp: giỏi thế! ko bị nhột à? laugh.gif
xanh
hí hí, em cũng không hiểu sao dạo này mình hay viết sai chính tả thế. Khi viết đã rất cẩn thận nhẩm nhẩm xem "chờ/trờ" nào cho hợp lý mà vẫn sai như thường. Hồi xưa ghét nhất những người viết sai chính tả mà bây giờ mình lại one of them mới điên chứ.
Tit
Tớ cũng chả biết tự sơn móng tay móng chân. Ví dụ tay phải sơn tay trái thì dễ chứ tay trái sơn tay phải sao nổi w00t.gif Nói chung kinh nghiệm bản thân tớ là chỉ nên sơn móng chân thôi, móng tay chỉ vài ba bữa là lại hỏng. Mà khó sơn chết. Thui các nàng chuyển qua mua màu sơn móng chân đi.

Tớ lúc nào cũng có 1 con bạn thân khéo tay và chăm chỉ làm đẹp cho tớ hihihi, nên lúc nào muốn sơn chỗ nào bảo nó nó cũng sơn cho hết laugh.gif

Một kinh nghiệm bản thân của tớ nữa là: các nàng sơn xong móng mà muốn nó khô thật nhanh thì chỉ cần chờ nó se mặt (khỏang 5 min), thì nhúng ngay tay vào bát nước thật là lạnh, thì sơn móng sẽ khô liền. Mặc dù làm như thế thì các nàng pro bảo là màu sơn sẽ ko bóng, cơ mà tự sơn cho bản thân thì tốt hơn hết là làm cách đó, khô 1 tay rồi mới chuyển qua tay thứ 2 được chớ. Chứ còn ko thì lóng ngóng chạm vào đâu nó lại hỏng, lại mất công toi

Chúc các nàng có những bộ vuốt đẹp laugh1.gif
Mip
QUOTE(xanh @ Jun 19 2009, 09:36 PM)
hí hí, em cũng không hiểu sao dạo này mình hay viết sai chính tả thế. Khi viết đã rất cẩn thận nhẩm nhẩm xem "chờ/trờ" nào cho hợp lý mà vẫn sai như thường. Hồi xưa ghét nhất những người viết sai chính tả mà bây giờ mình lại one of them mới điên chứ.
*



Cái này đi lâu rồi hay mắc, tớ cũng thế đấy!!! Chán nhờ
Mip
QUOTE(khoaitayran @ Jun 19 2009, 06:31 PM)

@Míp: Khoai nhẩm đếm các anh của Míp mà hết cả ngón chưn ngón tay rùi nha, làng mình khéo khi Míp là hoàng tráng nhứt, à quên, cùng mí Nống. Hai nàng tiếp tục trả thù cho các chị em đi nhá, mình là mình trông cậy vào hai nàng vô cùng
*



Khoai bị "đếm lắp" rồi, làm gì mà em hoành tráng thế đâu!!!
Giai nộp đơn không được tuyển với giai đáng mặt tuyển mà không nộp đơn thì nhiều thôi hihi
langtubachkhoa
Sắp hè rồi, tớ chỉ thích ngắm các thanh nữ làng diện bikini thôi. Hic
biendep
Swatch vừa solde từ 7h sáng nay, trước khi vọt đi làm tớ kịp lấy được 6 cái đồng hồ và bây giờ về thấy đã gần hết rồi, những kiểu đẹp đã hết, tớ thích đồng hồ Swatch vì nghịch ngợm, trẻ trung, màu sắc sặc sỡ nhưng ko kém phần thanh lịch, và mùa hè có thể diện với quần áo, mỗi ngày đeo 1 cái hé hé, giá solde còn có 22-40€/đồng hồ thôi chời ơi là chời :

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693177.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693055.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693041.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693214.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693181.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693172.jpg


biendep
Có mấy cái kiểu này thích ghê mà hết hàng ngay từ sáng sớm rồi hic :

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_692976.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693034.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693168.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693187.jpg

http://fr.vente-privee.com/vp4/contents/SWATCH12/_ProductsPhotos/zm_det0_693109.jpg
khoaitayran
Hihih hồi xem serie la femme Nikita lúc đầu thấy ghét ghét nhưng sau cũng thích thích chỉ vì em nhân vật chính yêu phết, giống gái tầm thường ( như mình) : ẻm có 1 dây treo tuyền kính, mỗi ngày đeo 1 cái một xì tai khác nhau phù hợp với môi trường và nội dung giết chóc tương ứng trong ngày. Còn gái tầm thường thì tậu đồng hồ màu mè kiểu cọ như cái swatch của Biển nè, mua lẻ 10$ hay gì đó một cái nhưng mua buôn thì độ 1$/cái mà chỉ bán cho dân Tàu, trông mình cũng "giống tàu" nên Tàu nó cũng bán cho mình giá 20$ một túi trời ơi ko biết bao nhiêu cái nữa, có ngày thay liền 3 cái, cho phù hợp với bộ đồ mặc đi học, đi tắm trong bồn ở nhà và bộ ra đường mua kem chẳng hạn, mà dùng mãi cả năm đến tận lúc thay pin vẫn ko buồn hỏng.

Hồi cái bọn swatch skin này chào đời, trời ơi sốt gì đâu, may quá mình đã qua cơn đeo đồng hồ. Thế nhưng nhìn mấy cái của Biển giờ vẫn thấy xốn xang quá, nhất là cái thứ 2 và 5. Hì hì mà mua 6 cái rùi vẫn tiếc chưa đủ laugh.gif
Observer
ối ngày trước mình cũng mê đồng hồ swatch lắm, cũng đốt tiền mua vài cái với giá từ khoảng 60-80 đồng gì đấy ở cửa hàng góc đường Hai Bà Trưng - Bà Triệu, nhưng mà đồng hồ dây nhựa rất nhanh bị bong tróc các hình vẽ, có lẽ do thời tiết ở VN ko hợp, mà nếu thay dây mới thì ko có dây có các hình vẽ phù hợp với mặt đồng hồ nữa, mặt đồng hồ bằng nhựa cũng hay xước, thỉnh thoảng lại phải qua đó để đánh bóng ... sau này cái thì bị mất, cái thì hỏng ngại ko đi chữa vứt lăn lóc trong ngăn kéo, chẳng còn đeo nữa, chuyển sang thích các loại vòng tay hơn là đồng hồ.
Đồng hồ này nhiều kiểu ko có chia giờ, nên nhiều khi vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở xem lệch đến 1 tiếng.
Buồn cười là hồi đó có thằng bạn trêu bảo mang cái đồng hồ này đi cầm đồ thử xem sao, ra cửa hàng cầm đồ người ta từ chối ngay lập tức bảo cái đồng hồ nhựa này thì cầm cái gì. Còn nữa, mình về quê bạn chơi, có đứa cháu nhìn cái đồng hồ nhiều hoa văn lạ mắt thì thích lắm, cứ đòi xem, xem xong ko muốn trả lại, ông bố nó thấy vậy bảo mình là thôi cái đồng hồ nhựa đáng giá vài ngàn cô cho cháu đi, về nhà cô mua cái khác cũng được, híc, đành phải nói dối là đồng hồ được tặng, ko cho được. read.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.