Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện trên trời dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
em Ex
ĐÚng là Internet ngày nay thật là kỳ diệu, em dạo một vòng quanh mới biết mặt mũi Cường dollar với căn biệt thự của Hà Hồ, Cu Way, Bé Mèo và những chiếc túi Hermès, Hà NỘi ngập thê thảm Bí thư phát ngôn lịch sử chứ thời xưa ai mà biết.
Talawas có những bài kiểu Đôi lời với anh A., B., C. khủng khiếp là chán!
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Nov 5 2008, 08:54 AM)
ĐÚng là Internet ngày nay thật là kỳ diệu, em dạo một vòng quanh mới biết mặt mũi Cường dollar với căn biệt thự của Hà Hồ, Cu Way, Bé Mèo và những chiếc túi Hermès, Hà NỘi ngập thê thảm Bí thư phát ngôn lịch sử chứ thời xưa ai mà biết.
Talawas có những bài kiểu Đôi lời với anh A., B., C. khủng khiếp là chán!
*



Ối giời, em Ex còn chịu khó surf hơn cả mình. Mình còn chẳng biết Cường dollar với Hà hồ, Cu Way là ai nữa.
Thị Anh
- Ừm, công nhận thế cũng là biên tập chu đáo và thiện chí.



- "Cường dollar với căn biệt thự của Hà Hồ, Cu Way, Bé Mèo và những chiếc túi Hermes"

Cường dollar, Hà Hồ thì biết, cu Way là ai, away á? Thắc mắc nhất là bé mèo và túi Hermes í, èo, Hermes vừa vào thị truờng VN, quả này vị nào chửa có túi hay đồ Hermes thì chí ít phải lao vào, làm một cái chứ LV chửa là gì.
em Ex
Chắc ý anh Xơ Mít là không biết mặt chứ Cường dollar thì cũng nổi cỡ anh Đào Nguyên Đức chứ tưởng, hai trụ cột của nền lâm nghiệp nước nhà đấy. Em nghe danh từ gần chục năm trước nay mới biết mặt chàng đấy chứ hehe.
Đề nghị surf net lại nhá.
Cứ surf Cường thì sẽ ra cả Way lẫn Mèo thôi. Thế đã ăn thua gì, trên net giờ còn có cả Tự truyện Hoàng Thùy Linh.
Tit
Hihi, vậy là theo bồ nhí Bu, talawas là bộ mặt trí thức VN. Và các thành phần tham gia comment trong blog bác Linh là những thành phần trí thức khá mới có khả năng tham gia được... Nghe cái chuẩn này, khéo từ mai mình phải phấn đấu từng bước một, bước đầu tiên là ngấp ngó vào cửa nhà anh Linh

Anh Linh ơi, mai mở cửa cho em vào nhà anh cái nhé híhí
Malchik
Hí mình vào blog bạn Linh nhưng mà chịu không đọc được bài nào dài dài, và lâu lắm không đủ trình để comment cái gì cả sp_ike.gif. Thôi em Tít về viết những người sống quanh ta đê, bon chen mà làm gì cho bớt xinh đi. Hay lại bon chen với em gì gì trong Bỗng dưng muốn khóc, người vừa xinh vừa thông minh hơi hiếm hehehe.
Tit
Em nào nhỉ? Em ko xem phim đó mấy, hehee, có phải cái em mù chữ mà xung phong đi bán sách vì yêu tri thức không? laugh.gif
Mip
QUOTE(em Ex @ Nov 6 2008, 03:00 PM)
Chắc ý anh Xơ Mít là không biết mặt chứ Cường dollar thì cũng nổi cỡ anh Đào Nguyên Đức chứ tưởng, hai trụ cột của nền lâm nghiệp nước nhà đấy. Em nghe danh từ gần chục năm trước nay mới biết mặt chàng đấy chứ hehe.
Đề nghị surf net lại nhá.
Cứ surf Cường thì sẽ ra cả Way lẫn Mèo thôi. Thế đã ăn thua gì, trên net giờ còn có cả Tự  truyện Hoàng Thùy Linh.
*



Hị hị, nhờ em X mà mình mới biết đến Cường $. Cứ tưởng đại gia bụng bụ cỡ nào, hóa ra một nhóc sinh năm 82, sợ thật !!!
Anh Đào Nguyên Đức mình cũng không biết tiếng nốt, dốt thế đấy!!! Mới đọc qua qua một bài nên chưa biết Way với Mèo là ai :-( :-(
Hà Hồ thì biết mỗi chuyện em ý có con từ hồi rất trẻ. Hm, mình lạc hậu quá xá, thảo nào bọn cháu, lần mình về, chúng nó than mình ngố với bà già shuriken.gif shuriken.gif
Thị Anh
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 10:04 PM)
Em nào nhỉ? Em ko xem phim đó mấy, hehee, có phải cái em mù chữ mà xung phong đi bán sách vì yêu tri thức không? laugh.gif
*




Đúng roài, em Tăng Thanh Hà - đang là thiên đồng ngọc nữ với em Luơng Mạnh Hải.
Sắp có "Đẹp đến từng cm" rồi.

Mà mù chữ lại bán dc sách, mà ko có ai biết cả, đời éo le thật.
Tit
undefined
QUOTE(Míp @ Nov 6 2008, 10:23 PM)
QUOTE(em Ex @ Nov 6 2008, 03:00 PM)
Chắc ý anh Xơ Mít là không biết mặt chứ Cường dollar thì cũng nổi cỡ anh Đào Nguyên Đức chứ tưởng, hai trụ cột của nền lâm nghiệp nước nhà đấy. Em nghe danh từ gần chục năm trước nay mới biết mặt chàng đấy chứ hehe.
Đề nghị surf net lại nhá.
Cứ surf Cường thì sẽ ra cả Way lẫn Mèo thôi. Thế đã ăn thua gì, trên net giờ còn có cả Tự  truyện Hoàng Thùy Linh.
*



Hị hị, nhờ em X mà mình mới biết đến Cường $. Cứ tưởng đại gia bụng bụ cỡ nào, hóa ra một nhóc sinh năm 82, sợ thật !!!
Anh Đào Nguyên Đức mình cũng không biết tiếng nốt, dốt thế đấy!!! Mới đọc qua qua một bài nên chưa biết Way với Mèo là ai :-( :-(
Hà Hồ thì biết mỗi chuyện em ý có con từ hồi rất trẻ. Hm, mình lạc hậu quá xá, thảo nào bọn cháu, lần mình về, chúng nó than mình ngố với bà già shuriken.gif shuriken.gif
*



Ôi thế thì tớ cũng ngố giống Míp thôi, tớ chả biết ai trong số danh sách em Ex nêu, trừ Cừong đô la là vì giai này nghe nói đang (or đã) cặp kè với em Hồ Ngọc Hà - gái suýt là thừn tượng của tớ.

Túi hermes cũng chưa bao giờ được sờ vào, quê lắm ý.... Và nếu có được anh nào tặng túi hermes tớ sẽ bán đi lấy tiền đút túi laugh1.gif Mà có anh nào có ý định tặng cái túi đắt hơn thế nữa, đảm bảo ko hề ngao ngán muốn ném túi xuống đường đâu... shuriken.gif Vừa ngố vừa xôi thịt, chán lắm ý
Tit
Từ mai đề nghị anh Linh tạo đièu kiện cho em làm trí thức, bằng cách post những entries từ dê dễ chở đi ví dụ bài hát mí cả ảnh anh chụp hay gì đó, để em còn có cơ chen vào comment hihihi, sau đó mới dần dần dám chen vào comment các vấn đề chính trị xã hội, văn học, điện ảnh ....

@Anh Chik: để yên cho em phấn đấu chứ
NguoiVN
hơ hơ, vậy mr. smith cũng sắp thành đại bàng a', mình nhờ xì mít lăng xê ytimd mà chảnh kô thèm trả lời, giờ nghĩ lại nhiều khi kô lăng xê cũng hay, Xì mít dạo này chính trị với xã hội quá.

bộ trưởng thianh cũng chảnh, kô thèm trả lời. Tui cách chức đây. Mời bé mèo về làm bộ trưởng
em Ex
Ừ thằng Cường dollar em cũng không ngờ trông loẻo khoẻo chán thế, thằng Way thì tròn ủm, xe với cộ thì rõ đẹp, chói lóa! Anh Đức kia là Hoàng Anh Gia Lai thế bây giờ Míp đã biết chưa, Gia Lai còn bao nhiêu rừng là công chặt chém của 2 anh.
Blog anh Linh từ lâu đã thế rồi chứ từ mai gì, hết ông Nghị lại đến thơ Tagore, xong nhà báo lại mùa thu Hà Nội, chuẩn thế còn đòi hỏi gì nữa đây các bạn.
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Nov 6 2008, 02:00 PM)
Chắc ý anh Xơ Mít là không biết mặt chứ Cường dollar thì cũng nổi cỡ anh Đào Nguyên Đức chứ tưởng, hai trụ cột của nền lâm nghiệp nước nhà đấy. Em nghe danh từ gần chục năm trước nay mới biết mặt chàng đấy chứ hehe.
Đề nghị surf net lại nhá.
Cứ surf Cường thì sẽ ra cả Way lẫn Mèo thôi. Thế đã ăn thua gì, trên net giờ còn có cả Tự  truyện Hoàng Thùy Linh.
*



Huhu, thế à, anh có biết Cường dollar là ai đâu, thôi để anh search.
Em Hoàng Thùy Linh có vẻ đang muốn làm một Paris Hilton hay sao thế, tý tuổi đầu chưa làm được cái gì ngoài video sex mà cũng Tự truyện. Trông mặt mũi cứ tưởng thông minh.
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 02:02 PM)
Hihi, vậy là theo bồ nhí Bu, talawas là bộ mặt trí thức VN. Và các thành phần tham gia comment trong blog bác Linh là những thành phần trí thức khá mới có khả năng tham gia được... Nghe cái chuẩn này, khéo từ mai mình phải phấn đấu từng bước một, bước đầu tiên là ngấp ngó vào cửa nhà anh Linh

Anh Linh ơi, mai mở cửa cho em vào nhà anh cái nhé híhí
*



Ơ nhà anh bao giờ chả rộng cửa chờ đón em Tít. Nhưng em Tít có vào comment bao giờ đâu cry1.gif
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 03:46 PM)


Túi hermes cũng chưa bao giờ được sờ vào, quê lắm ý.... Và nếu có được anh nào tặng túi hermes tớ sẽ bán đi lấy tiền đút túi  laugh1.gif  Mà có anh nào có ý định tặng cái túi đắt hơn thế nữa, đảm bảo ko hề ngao ngán muốn ném túi xuống đường đâu...  shuriken.gif  Vừa ngố vừa xôi thịt, chán lắm ý
*



Túi Hermes đắt không nhỉ? Bây giờ đang là mốt ở Hà Nội thay cho LV à?
Tit
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 7 2008, 12:11 AM)
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 02:02 PM)
Hihi, vậy là theo bồ nhí Bu, talawas là bộ mặt trí thức VN. Và các thành phần tham gia comment trong blog bác Linh là những thành phần trí thức khá mới có khả năng tham gia được... Nghe cái chuẩn này, khéo từ mai mình phải phấn đấu từng bước một, bước đầu tiên là ngấp ngó vào cửa nhà anh Linh

Anh Linh ơi, mai mở cửa cho em vào nhà anh cái nhé híhí
*



Ơ nhà anh bao giờ chả rộng cửa chờ đón em Tít. Nhưng em Tít có vào comment bao giờ đâu cry1.gif
*



Em mừng quá, cách cửa đầu tiên đến với tri thức đã rộng mở laugh1.gif

À, túi hermes nghe nói rẻ cũng cỡ 3000$ mà tầm tầm thì 5000$ ạ shuriken.gif Đời mình, chưa được sờ tay vào lần nào...
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Nov 6 2008, 04:57 PM)
Ừ thằng Cường dollar em cũng không ngờ trông loẻo khoẻo chán thế, thằng Way thì tròn ủm, xe với cộ thì rõ đẹp, chói lóa! Anh Đức kia là Hoàng Anh Gia Lai thế bây giờ Míp đã biết chưa, Gia Lai còn bao nhiêu rừng là công chặt chém của 2 anh.
Blog anh Linh từ lâu đã thế rồi chứ từ mai gì, hết ông Nghị lại đến thơ Tagore, xong nhà báo lại mùa thu Hà Nội, chuẩn thế còn đòi hỏi gì nữa đây các bạn.
*



Mùa thu Hà Nội với thơ Tagore là mục đích để các gái vào đọc với dễ comment rolleyes2.gif
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 05:22 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 7 2008, 12:11 AM)
QUOTE(Tit @ Nov 6 2008, 02:02 PM)
Hihi, vậy là theo bồ nhí Bu, talawas là bộ mặt trí thức VN. Và các thành phần tham gia comment trong blog bác Linh là những thành phần trí thức khá mới có khả năng tham gia được... Nghe cái chuẩn này, khéo từ mai mình phải phấn đấu từng bước một, bước đầu tiên là ngấp ngó vào cửa nhà anh Linh

Anh Linh ơi, mai mở cửa cho em vào nhà anh cái nhé híhí
*



Ơ nhà anh bao giờ chả rộng cửa chờ đón em Tít. Nhưng em Tít có vào comment bao giờ đâu cry1.gif
*



Em mừng quá, cách cửa đầu tiên đến với tri thức đã rộng mở laugh1.gif

À, túi hermes nghe nói rẻ cũng cỡ 3000$ mà tầm tầm thì 5000$ ạ shuriken.gif Đời mình, chưa được sờ tay vào lần nào...
*



Thế đắt hơn cả nhẫn kim cương à??? Phụ nữ thật lạ lùng, có thể bỏ $5000 cho một cái túi.
em Ex
Hermès theo em là trên cấp LV, mà mấy nghìn là thường ấy chứ, có khi còn là starting price, có thể lên đến mấy chục nghìn nếu bằng da con gì đấy là lạ, hoặc limited edition nọ kia. Brand này em thấy đẹp với sophisticated hơn LV nhiều, nói chung là totally out of my budget nhưng mà sờ thì dễ ợt à, vào shop mà sờ, hồi đi Milan em cũng sờ rồi, ví da cá sấu bé bỏng lắm, có 9000E thôi hic hic. Với cả mấy phụ nữ đấy đâu có bỏ tiền ra, đàn ông bỏ ra đấy chứ, why care?
Có lẽ nên cắt mấy post về Cường dollar sang topic lá cải bác MIlou nhỉ?
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.