Milk chính ra hay.
Vai diễn quá đạt.
Chính trị- tình yêu- và sự nghiệp - về đời sống và xã hội của ng đồng tính
Cái cảnh họ (những cặp đồng tính nhìnnhau) nồng nắn. Cái anh người yêu cuổi cùng ấy, nhìn nhau đắm đuối thế, đúng con mắt của những kẻ yêu nhau. Vụ tự tử của anh này chỉ vì ko thể chờ đợi dc giờ về của ng yêu mình (6h - hay 6h..30) thực ra đó chỉ là một lý do nhỉ. Dù sao đây cũng là ng tình thứ mấy tự tử trong vô vọng của anh này rồi.
Có bạn nào hỏi Gay có ý có con ko nhỉ?
Nghe mà thấy hơi... bùn bùn. Là ng cả mà. Mình có đứa bạn gay, nó thi thoảng hay tâm sự buồn lắm. Rằng nó chưa dc sống, chưa thể nào có gia đình giống như mọi ng , vì chắc chắn chẳng bao h có thể như vậy. Nó kiếm tiền dc, có một ng tình. Nhưng nó cũng khao khát có dc một đứa con mang dòng máu của nó.
Đại loại là sống như ng bình thường mà ko có được.
Có khuyên là nhận con nuôi, hoặc nuoi con của anh chị em trong gia đình, họ hàng.
Nhưng đó cũng là tạm - và giả.
Nhưng cái gì đã thuộc về nỗi đau thì nó vẫn mãi là nỗi đau.
À, mình nhớ một lần làm phỏng vấn một bạn công khai đồng tính. Bạn này thì mình cực trân trọng về tài và tính.
Bạn nói về tình yêu, mà anh B. S đi theo mình, mắt còn chớp chớp, ươn ướt. Lúc về, anh bảo:"Dm, yêu như nó mới là yêu chứ".
à, thêm một tí. ở nc ngoài thì phong phú rồi .
Có nghe một bạn kể về bạn của anh ta. Anh ta nhất quyết ko cần phải có con, vì đơn giản, tao là tao, tao muốn triệt tiêu cái nòi giống của tao, dòng họ nổi tiếng này của tao, sẽ phải chấm dứt. Kể từ tao.
Một ng nữa thì khi yêu. Ng yêu ko có muốn có con thì anh ta cũng ok thôi, quan niệm nó khác nhau. ĐIều đấy là đương nhiên, ko thì làm gì có chính sách khuyến khích đẻ.
Ex: Rơm rớm --> là để chỉ tình trạng cảm xúc, khi bạn mình nó bộc bạch và thổ lộ ạ.
Ng nào ko có ý định có con cũng là bình thường trong cái thời này, có thể thế mà sự thực là thế. Ơ chứ mình đâu có óanh giá họ là ng máy đâu nhể?