Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Bộ Phim Nên Xem (phần 5)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Quan Huyện
Tuần trứoc đi xem phim The Hangover ... Vui nhất là đoạn cuối , Cừoi muốn nôn cã ruột .

Vui . hehe.gif
em Ex
Công nhận Hangover buồn cười, anh em xem chắc còn hả hê dữ dội hơn chị em nhiều w00t.gif
em Ex
Em mới xem mấy cái phim ngắn trên Youtube thôi cơ mà phim Up có con chó Talking Dug buồn cười nhở hehe.gif, tháng 9 nó ra (lâu quá furious.gif ) chắc em phải đi xem 3D cho nó sướng.
Mr. Smith
Up chiếu ở VN rồi mà chưa chiếu ở Đức à?
em Ex
Trời Đức nhà quê hơn VN nhiều, có khi phim cả thế giới nó chiếu từ đời nào mà bên em 3 tháng sau mới lò mò ra rạp ấy chứ.
grass
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 09:43 AM)
Trời Đức nhà quê hơn VN nhiều, có khi phim cả thế giới nó chiếu từ đời nào mà bên em 3 tháng sau mới lò mò ra rạp ấy chứ.
*



Phim này mình buồn cười cháu Russell, công nhận vẽ nó buồn cười thật. Mấy hôm sau còn đi qua đi lại vỗ vỗ tay "Dẽ giun ơi dẽ giun" sp_ike.gif sp_ike.gif
Mip
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 08:23 AM)
Em mới xem mấy cái phim ngắn trên Youtube thôi cơ mà phim Up có con chó Talking Dug buồn cười nhở  hehe.gif, tháng 9 nó ra (lâu quá  furious.gif ) chắc em phải đi xem 3D cho nó sướng.
*



Ờ ờ, đi xem 3D đi, đã lắm!!!! Giờ mình phấn đấu cố gắng đi xem 3D mỗi khi có thể! Chỉ tội vé đắt dã man, giá chính thức là 12,5 -13€ gì đấy, kinh dị luôn.
em Ex
QUOTE(grass @ Aug 5 2009, 09:35 AM)
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 09:43 AM)
Trời Đức nhà quê hơn VN nhiều, có khi phim cả thế giới nó chiếu từ đời nào mà bên em 3 tháng sau mới lò mò ra rạp ấy chứ.
*



Phim này mình buồn cười cháu Russell, công nhận vẽ nó buồn cười thật. Mấy hôm sau còn đi qua đi lại vỗ vỗ tay "Dẽ giun ơi dẽ giun" sp_ike.gif sp_ike.gif
*



Ừ em cũng nghĩ là Russel trong phim dài chắc sẽ buồn cười lắm, trong mấy phim ngắn giới thiệu nhân vật thì con chó được giới thiệu súc tích hơn xem lăn ra cười.
Em chả biết con dẽ giun là con gì, trong phim là con snipe à?
grass
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 02:19 PM)
QUOTE(grass @ Aug 5 2009, 09:35 AM)
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 09:43 AM)
Trời Đức nhà quê hơn VN nhiều, có khi phim cả thế giới nó chiếu từ đời nào mà bên em 3 tháng sau mới lò mò ra rạp ấy chứ.
*



Phim này mình buồn cười cháu Russell, công nhận vẽ nó buồn cười thật. Mấy hôm sau còn đi qua đi lại vỗ vỗ tay "Dẽ giun ơi dẽ giun" sp_ike.gif sp_ike.gif
*



Ừ em cũng nghĩ là Russel trong phim dài chắc sẽ buồn cười lắm, trong mấy phim ngắn giới thiệu nhân vật thì con chó được giới thiệu súc tích hơn xem lăn ra cười.
Em chả biết con dẽ giun là con gì, trong phim là con snipe à?
*



À con dẽ giun là con ông già bịa ra, bảo Russell đi kiếm đi để đuổi nó đi. Thế là nó lúc lắc mông đi qua đi lại vỗ vỗ tay gọi: "dẽ giun ơi dẽ giun" w00t.gif w00t.gif
mưa
Ôi công nhận cái phim Up đấy vừa buồn cười, vừa cảm động. Ở VN lồng tiếng mỗi nhân vật là một giọng hay thế nào?
em Ex
Ừ em cũng thắc mắc như chị mưa, giọng gốc thằng Russel nghe dễ thương phết, "snipe snipe" mà thành "dẽ giun dẽ giun" thì không hiểu là cảm giác thế nào nhỉ hihi.
Em nhất định phải đi xem original version chứ nghe lồng tiếng Đức ghét cực, nhất là giọng phụ nữ cứ choe chóe ohnono.gif
grass
Ở VN là phụ đề mà, không phải lồng tiếng. Nhưng thế nào đó mình không nhớ snipe, snipe, mình chỉ nhớ dẽ giun ơi dẽ giun sp_ike.gif sp_ike.gif
Thalassa
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2009, 03:43 PM)
Trời Đức nhà quê hơn VN nhiều, có khi phim cả thế giới nó chiếu từ đời nào mà bên em 3 tháng sau mới lò mò ra rạp ấy chứ.
*



Không phải riêng gì Đức đâu Ex, phim Mỹ thường đi theo "circuit pacifique" tức là từ Mỹ sang Châu Á trước rồi mới sang Châu Âu vì thị trường Châu Á lớn hơn Châu Âu nhiều, dù bị copy hay tương lên Torrent như vậy nhưng doanh thu của phim Mỹ tại Châu Á cũng không thua kém gì Châu Âu thậm chí nếu là phim có đạo diễn hay diễn viên gốc Á nổi tiếng thì thôi rồi, dân tình xếp hàng rồng rắn đi xem càng sớm càng tốt trong khi dân Châu Âu chủ yếu đi xem vào cuối tuần hay chờ cho nó chuyển sang rạp nhỏ hay lúc nào vé rẻ hơn mới đi xem.
em Ex
Đức chậm hơn Pháp, và tuy vậy vẫn còn nhanh hơn Bắc Âu, và tùy phim nữa. Em còn e là phim ảnh ở Đức chắc là lỗ to ấy chứ. Lần nào mò vào rạp ở đây em cũng thấy nó vắng tanh, ai đời Harry Potter tuần đầu ra rạp đúng vào ngày giảm giá mà chỉ được có nửa rạp, chả rồng rắn như hồi em ở Úc gì cả, phim có tí arthouse thôi rồi khỏi nói, Waltz with Bashir tổng cộng được 20 mống ngồi xem.
Em cũng cầu cho phim ở Đức làm phụ đề hết đi, nhưng hội diễn viên lồng tiếng thì ra sức bảo vệ phim lồng tiếng, tất nhiên là bỏ trò này thì họ thất nghiệp hết biết làm gì.
Mip
Ở Pháp thì vẫn phải lồng tiếng vì dân Pháp dốt tiếng Anh!!!!
Hồi xưa xem TV phải xem phim lồng tiếng Pháp thấy mà chuối!!!!
mưa
Lồng tiếng là đúng rồi còn gì em Míp leuleu.gif Mình mà cho xem phim tiếng Anh ko có phụ đề thì cũng tịt, chắc hiểu được mấy pha rượt đuổi bắn nhau chí chết haha.

Bên Pháp thì mặc định là mỗi diễn viên nổi tiếng đều chỉ do 1 người duy nhất lồng giọng. Giọng anh Leonardo nghe cũng yểu yểu như cái mặt baby của anh laugh.gif
em Ex
Thì bên em cũng thế, anh độc quyền giọng Leo nghe ẻo ẻo. Mà không lồng tiếng thì vẫn để phụ đề có làm sao đâu.
Giọng nữ họ cũng chọn giọng tương ứng đấy nhưng giọng nữ Đức kiểu gì nghe cũng căng thẳng, đang nghe giọng lồng tiếng chuyển sang nghe giọng thật của các nàng em cứ nhẹ cả người laugh1.gif Có lần em đi chung xe với một cô lai Pháp Đức, mỗi lần cháu nó chuyển từ tiếng Đức sang tiếng Pháp em thấy nó cứ như từ phù thủy thành tiên haha.
mưa
Xem phim VO có phụ đề chỉ dành cho người mắt tinh và nhanh thôi laugh.gif Có phải 80 triệu dân, à nhầm, ngần ấy dân đều tinh nhanh như em Ex với em Míp đâu!
em Ex
Không sao đâu chị, bạn em ở Đan Mạch nói bên nó không những ngoài rạp mà nhiều phim chiếu trên TV cũng phụ đề và bảo Bắc Âu nhìn chung là thế (phải hỏi chị xanh), tòan dân sẽ càng ngày càng tinh mắt, đọc trôi chảy và giỏi ngoại ngữ w00t.gif
Vấn đề thói quen thôi.
mưa
Vp chị có mấy đứa gốc Alsace, nói tiếng Đức và tiếng Pháp như nhau. Cứ mỗi lần chúng nó nói tiếng Đức là mình thấy tóc vàng mắt xanh da trắng tự nhiên phát xít thế ko biết. Công nhận tiếng Đức có tính biểu cảm cao laugh.gif

Hôm nọ có đứa gọi đến vp chị, nghe chị nói tiếng Pháp xong thì khẳng định ngay "mày là người nước ngoài phải ko?". Mình bảo "ừ". Thế quái nào mà nó cứ khăng khăng mình là người Anh hoặc Đức hehe.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.