Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Bộ Phim Nên Xem (phần 5)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
em Ex
Đúng rồi, em cũng không tin chị mưa là Pháp, Pháp gì mà nói tiếng Anh giỏi vậy hihi.
mưa
QUOTE(em Ex @ Aug 6 2009, 12:11 PM)
Đúng rồi, em cũng không tin chị mưa là Pháp, Pháp gì mà nói tiếng Anh giỏi vậy hihi.
*



"giỏi" so với Pháp sad1.gif

Chắc bác Milou phải chuyển mấy cái đoạn này sang box Văn học - Ngôn ngữ hihihi.

Ko biết tiếng Đức nó có tu - toi với vous ko nhỉ? Giờ mình gặp ai (nhất là đàn ông) lần đầu tiên mà ngta tu - toi với mình là mình thấy rất khó chịu, kiểu sàm sỡ quá laugh.gif
grass
QUOTE(mưa @ Aug 6 2009, 03:57 PM)
QUOTE(em Ex @ Aug 6 2009, 12:11 PM)
Đúng rồi, em cũng không tin chị mưa là Pháp, Pháp gì mà nói tiếng Anh giỏi vậy hihi.
*



"giỏi" so với Pháp sad1.gif

Chắc bác Milou phải chuyển mấy cái đoạn này sang box Văn học - Ngôn ngữ hihihi.

Ko biết tiếng Đức nó có tu - toi với vous ko nhỉ? Giờ mình gặp ai (nhất là đàn ông) lần đầu tiên mà ngta tu - toi với mình là mình thấy rất khó chịu, kiểu sàm sỡ quá laugh.gif
*



Em cũng thế đấy. Hi hi, rõ là sàm sỡ chứ gì nữa w00t.gif
em Ex
Có chị, du dich vs. Sie, nghe tởm nhỉ, như kiểu du dick ấy haha
ich liebe dich -> ich liebe dick hehe.gif
langtubachkhoa
QUOTE(mưa @ Aug 6 2009, 01:57 PM)
QUOTE(em Ex @ Aug 6 2009, 12:11 PM)
Đúng rồi, em cũng không tin chị mưa là Pháp, Pháp gì mà nói tiếng Anh giỏi vậy hihi.
*



"giỏi" so với Pháp sad1.gif

Chắc bác Milou phải chuyển mấy cái đoạn này sang box Văn học - Ngôn ngữ hihihi.

Ko biết tiếng Đức nó có tu - toi với vous ko nhỉ? Giờ mình gặp ai (nhất là đàn ông) lần đầu tiên mà ngta tu - toi với mình là mình thấy rất khó chịu, kiểu sàm sỡ quá laugh.gif
*



Thế ư, chết cha rồi, tớ đã tu - toi với mấy em, không biết có bị coi là sàm sỡ k? cry1.gif Nhưng mà mấy em ấy tu - toi với mình trước mà, dĩ nhiên không thể có chuyện em ấy sàm sỡ với...mình hehe.gif
Milou
Tuần trước đi coi G-force với 1 đám nhóc, cứ tưởng là hoạt họa vì có coi thoáng qua trong TV cái gì mà thu nhập cao hơn Harry Potter, hóa ra là phim có người đóng. Mấy thằng nhóc cười lăn quay, có đứa coi rồi còn bảo sắp đến đoạn hay đấy nữa.
summoner131
Các bác nào có điều kiện nhớ đi xem District 9 và Inglorious Basterd nhá laugh1.gif
Quan Huyện
Các bác nào rãnh rỗi cuối tuần đi xem phim " The Time Traveler's Wife " nhé !
Phim khá cảm động .... Phim này nói về clare " The Time Traveler's Mon " trumpet.gif
em Ex
Inglorious Basterds xem được đấy, Christoph Waltz ... WOW! eek.gif
xanh
Ở BÂ mà em biết (PL + TD) nó không lồng giọng bất cứ thứ tiếng gì mà chỉ phụ đề (ở PL còn phụ đề thêm cả tiếng tdd nữa mới chuối) nên khả năng đọc lướt của bọn nó cũng cao hơn hay sao ấy.

Phim hoạt hình cho tụi trẻ con chiếu ngaòi rạp cũng có 2 loại, laọi lồng tiếng và phụ đề, ai thích xem cái gì thì xem. Kênh trẻ em có lồng tiếng cho phim hoạt hình nhưng còn các phim teen teen thì thôi hẳn... mời các bạn đọc cho nó nhanh laugh.gif)
Mèo béo
QUOTE(em Ex @ Aug 24 2009, 11:12 PM)
Inglorious Basterds xem được đấy, Christoph Waltz ... WOW!  eek.gif
*



Hôm nọ chị xem phim này ở Las Vegas hihi Kat được gửi ngay cạnh rạp...thế nên tâm hồn mẹ cháu treo ngược cành cây chả thấy hay nữa hị hị Bố Kat thì cáu điên lên vì cứ phải đọc phim híc híc
em Ex
Ờ công nhận phim đấy tuy phim Mỹ nhưng nói tiếng Anh chả được bao nhiêu chị Mèo nhỉ laugh1.gif
Em không phải là fan của Tarantino nên thấy phim cũng được thôi chứ không thích đặc biệt, công nhận có mấy chú Đức Áo đóng Nazis rất hay. Còn bọn xem chung với em thì khỏi nói, chắc toàn là fan cả nên chú nào chú nấy mặt mày hớn hở, ngồi kín hết cái rạp to đùng từ ghế đầu đến ghế cuối, cười sằng sặc, vỗ tay đôm đốp, đèn sáng rồi cả lũ đấy vẫn còn ngồi lại đọc cho hết credit.
Mèo béo
Tớ vừa mua 3.99 của cable cái phim Confessions of a shopaholic...hihi nói chung là giải trí nhảm nhí...nhưng xem xong cũng tự sợ cho cái thói tiêu card vung trời của mình huhu
Milou
http://www.imdb.com/title/tt0124315/ The Cider House Rules (1999)
Tobey Maguire đóng vai lang băm trước khi đóng Spider Man.
Michael Caine đóng phim bác sĩ tự chụp thuốc mê ê-te ether để ngủ => quá liều chết.
summoner131
Trailer phim Chơi Vơi
Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên
Kịch bản: Phan Đăng Di & Bùi Thạc Chuyên
Tham gia Venezia66 ở hạng mục Orizzonti

Mèo béo
Thấy phim Chơi vơi làm mình rất tò mò muốn xem, chắc phải còn lâu mới được xem híc híc
summoner131
QUOTE(Meo beo @ Sep 1 2009, 08:53 PM)
Thấy phim Chơi vơi làm mình rất tò mò muốn xem, chắc phải còn lâu mới được xem híc híc
*



^^ Xem phim này xong phải nói làm cảm giác rất lẫn lộn, có cái tốt có cái dở ạ :P KHông khó xem lắm nhưng nó là phim plotless nên sẽ không quen thuộc với khán giả VN, ngoài ra người VN sẽ luôn khó chịu với cái cảm giác cổ kính giả tạo của nó. Vẫn chưa phải là một cái milestone của DA nước ta.

Phim này sẽ chỉ công chiêu vài buổi ở VN thôi, hi vọng đi Venice thì sẽ có DVD.
khoaitayran
Ừ, xem cái trailer đã thấy khó chịu rồi, như tất cả những phim của Trần Anh Hùng này, Ba Mùa này, Hạt mưa rơi bao lâu này. Chả hiểu sao xem phim bọn tây, mà chính xác là Mỹ, Ý mà khung cảnh bối cảnh rất là lắp ghép vá và tính giả tưởng cao ngất mà vẫn cảm cái độ thật, còn xem phim VN ( phim trong nước thì thôi rồi) dù là các phim hot hot thấy độ FAKE cao chót vót. Ớn thế ko biết. Nói chung vẫn xem, vẫn hy vọng và thất vọng.

Lại nhớ xem cái Mê Thảo trời ơi là muốn táng cho bọn bình mí giới thiệu phim một trận, phim như bãi cứt trâu mà chưa đựoc là bùn. Chán chả xem Áo lụa HĐ nữa dù đã trót mua đĩa. Phim coi được nhất có lẽ là Thời xa vắng. Mùa len trâu mua đĩa cũng chưa xem luôn.
khoaitayran
QUOTE(Meo beo @ Aug 28 2009, 03:31 AM)
Tớ vừa mua 3.99 của cable  cái phim Confessions of a shopaholic...hihi nói chung là giải trí nhảm nhí...nhưng xem xong cũng tự sợ cho cái thói tiêu card vung trời của mình huhu
*



Tớ mua đĩa 14K VND laugh.gif mua cả truyện luôn và xem cả đêm, đêm sau thức đọc truyện, phê lòi nên mua nốt 3 quyển còn lại đã dịch ra tiếng Việt, đọc hết rồi. Đêm qua xong, thấy chống chếnh vì chả còn gì chờ đợi, mà chả biết bao giờ cái phần duy nhất chưa được dịch sẽ được dịch ra nữa. Khéo phải đọc bằng tiếng Anh thì ốm. Hic hic. Duy nhất đọc Jane Austen nguyên tác tiếng Anh vì bả viết ít quá đọc tiếng Anh xong lại thèm đành mua vài quyển tiếng Việt đọc. À, lạc đề, nhưng mà vì cô viết cái Confession này làm mình mê mẩn vì cô có cái air rất (Anh?) kiểu như Jane laugh.gif
mei
QUOTE(khoaitayran @ Sep 7 2009, 09:22 PM)
Ừ, xem cái trailer đã thấy khó chịu rồi, như tất cả những phim của Trần Anh Hùng này, Ba Mùa này, Hạt mưa rơi bao lâu này. Chả hiểu sao xem phim bọn tây, mà chính xác là Mỹ, Ý mà khung cảnh bối cảnh rất là lắp ghép vá và tính giả tưởng cao ngất mà vẫn cảm cái độ thật, còn xem phim VN ( phim trong nước thì thôi rồi) dù là các phim hot hot thấy độ FAKE cao chót vót. Ớn thế ko biết.


Hạt mưa rơi bao lâu của Đoàn Minh Phượng chị ơi sp_ike.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.