QUOTE(Míp @ Oct 22 2009, 08:31 AM)
Tuy nhiên, tại sao phim được coi như "diễn giải cho nguồn gốc nazi ở Đức" thì mình không có hiểu là tại sao.
Và sau khi xem lại bản tiếng Anh thì giờ em cũng không hiểu là tại sao luôn, đúng ra là cũng hơi hơi thấy mối liên hệ nhưng mà vẫn quá chung chung.
My thinking: Phim chủ yếu nói về phản ứng của con người trước áp chế. Khi người ta bị áp chế thì người ta xả các ức chế thông qua các hành động bạo lực với người khác, đặc biệt lên những người yếu hơn. Trẻ em trong Das weisse Band sống trong culture của áp chế và trừng phạt để duy trì trật tự. Ức chế đặc biệt trở nên nghiêm trọng khi áp chế được áp đặt bởi tầng lớp thống trị thối nát và đạo đức giả (nghe quen quá huhu), sẽ bùng ra thành bạo lực bất cứ lúc nào, kể cả từ những incident tưởng chừng không mấy liên quan.
Nếu liên hệ với thời Nazis và coi thế hệ trẻ em trong phim là thế hệ Nazis tương lai thì thấy có các phản ứng chính:
- Những người yếu ớt nhất: bị hành hạ hoặc thủ tiêu.
- Những người an phận tuân phục vì sợ, làm ngơ và coi như tiếp tay cho bạo lực.
- Người trung bình làm mọi việc để thoát khỏi ức chế, từ các hành động hiểm ác nho nhỏ cho đến chủ động gia nhập guồng máy bạo lực.
- Người có thể tiếp cận quyền lực càng có khả năng hành xử bạo lực và ngày càng độc ác hơn. Một số lên đến mức cao nhất của quyền lực thì có khả năng xúc tiến được cả một chiến dịch diệt chủng với một đám đông ngầm hậu thuẫn hoặc quá sợ hãi để phản kháng (Holocaust).
Kể ra thì cũng có vẻ đúng và hợp lý ...cho mọi xã hội, đúng như ý Haneke là phim nhằm giải thích nguồn gốc của bạo lực nói chung chứ không riêng Nazis.
Đây có lẽ là phim dễ xem nhất của Haneke em biết, các phim khác của ông này em xem toàn ngủ (Cache) hoặc disturbing quá không xem nổi (Funny Games). Thôi em đi xem The September Issue cho đỡ mệt.