soctettoc
Jan 12 2010, 01:57 PM
Tớ vốn rất dửng dưng với phim giả tưởng nên chắc sẽ ko thích Avatar. Nhưng hôm nay buôn chuyện mới biết hóa đây ra là phim 3D nên tớ đang cân nhắc xem có nên cố loay hoay mua vé xem không. Các bạn đã xem Avatar ở Vincom rồi vào tư vấn giúp tớ cái.
Tối nay xem Match Point. Mình phê phim bác Woody.
langtubachkhoa
Jan 12 2010, 03:22 PM
Vừa xem bẫy rồng xong. Chim cú thật
mưa
Jan 12 2010, 05:03 PM
Sao lại "chim cú"? Tớ thấy quảng cáo hoành tráng đấy chứ
Tớ cũng muốn xem.
Mip
Jan 12 2010, 05:12 PM
QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 11:03 AM)
Sao lại "chim cú"? Tớ thấy quảng cáo hoành tráng đấy chứ
Tớ cũng muốn xem.
Chắc tại em NTV ít cởi quần áo!
em Ex
Jan 13 2010, 04:28 AM
Em còn muốn xem Giải cứu thần chết với cái gì mà Nụ hôn rực rỡ đây
Milou
Jan 13 2010, 04:49 AM
http://www.metoperafamily.org/metopera/bro...alternates.aspxThứ bảy 16 tháng 1 có chiếu opera Carmen trong rạp, trực tiếp từ the Met New York đến nhiều quốc gia trên thế giới @ 1:00pm giờ NY.
Nuna
Jan 13 2010, 11:11 AM
hôm qua đi xem 3d avatar, xem đc 1 giờ thì chạy luôn vì nhức đầu + hoa mắt, ra đến ngoài rồi mà nhìn cái gì cũng nhòe nhòe.
Tit
Jan 13 2010, 02:56 PM
Ừ, tớ cũng nghe mấy đứa bạn nói thế. Nhưng thôi, cuối tuần sẽ quyết tâm đi xem, ko ì người ra ngủ nữa. Công nhận mùa đông làm người ta thật lười nhác
Mip
Jan 13 2010, 04:01 PM
Lạ nhỉ, mình cũng nghe nói có người không xem được 3D, giờ mới gặp đấy!
Mình thì hồi bé chưa bao giờ nhìn được ảnh 3D cả - cái thời cả nước xôn xao ý - nên rất đố kị. Nhưng đeo kính vào thì không sao cả, chỉ có điều nếu hôm đấy quên đeo kính thay vì contact lens thì sẽ bị hai cái kính đè bẹp cái mũi tẹt thôi!!!!!
Tít đi xem đê!
Tớ thì weekend này sẽ ngủ nướng một trận cho đã đời khì khì
Tit
Jan 13 2010, 04:54 PM
Tớ xem 3D mà hình ảnh chuyển động nhanh quá là tớ cũng bị chóng mặt. Hoặc đến đọan nào mà kiểu như thịt văng vào mặt hay cái gì rơi sập xuống đầu mình thì tớ cũng thấy hơi sợ hí hí
Có lần lâu lắm lắm rồi, cả chục năm trước, đi xem phim 3D họat hình với cháu hehe, có đọan đứa trẻ nó lạc vào khu vui chơi, nó trèo lên đòan tàu chạy vù vù lượn vèo vèo chòng chành.... thế là được 1 lúc là tớ tối tăm cả mặt mày, kiểu như chính mình đang ngồi trên đó ý
Xem đến những đọan như thế là tớ tháo kính ra
em Ex
Jan 13 2010, 05:27 PM
Avatar cũng ít cảnh đồ đạc bay tứ tung vào mặt, kỹ thuật vượt bậc lần này chủ yếu ở việc nhân vật và cảnh tuy là computer-generated nhưng được làm rất êm, chi tiết rất nhuyễn. Tuy chưa phải là máy hòan tòan vì vẫn có diễn viên nhưng cứ theo đà này thì sau chúng ta khỏi cần diễn viên mà cũng khỏi quay ngoại cảnh.
Còn cái 3D mà Tít kể thì đúng là từ lâu rồi, bọn nó integrate cả chuyển động vào ghế nên cảm giác sợ phết, thậm chí nó còn tạt cả nước thật vào mặt mình nếu mà trong phim có cảnh phun nước hihi.
mưa
Jan 13 2010, 05:53 PM
Ở Disneyland nó cũng chiếu phim nổi. Đoạn chó phun nước bọt thì nó phun vào mặt mình, đã thấy ghê. Đến đoạn cả một lũ chuột chạy ào ào trên sàn, nó cho gió lùa và cái gì đó êm êm như lông chuột táp vào chân mình rất tởm
langtubachkhoa
Jan 13 2010, 09:52 PM
QUOTE(Míp @ Jan 12 2010, 10:12 AM)
QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 11:03 AM)
Sao lại "chim cú"? Tớ thấy quảng cáo hoành tráng đấy chứ
Tớ cũng muốn xem.
Chắc tại em NTV ít cởi quần áo!
Thấy mỗi đùi, chẳng thấy ngực em đâu, hừm
Mip
Jan 13 2010, 10:16 PM
QUOTE(langtubachkhoa @ Jan 13 2010, 03:52 PM)
QUOTE(Míp @ Jan 12 2010, 10:12 AM)
QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 11:03 AM)
Sao lại "chim cú"? Tớ thấy quảng cáo hoành tráng đấy chứ
Tớ cũng muốn xem.
Chắc tại em NTV ít cởi quần áo!
Thấy mỗi đùi, chẳng thấy ngực em đâu, hừm
HÁ há há, biết ngay mà! Mình không cần xem phim cũng biết
@Mưa: ừ, em vẫn thấy phim 3D của bọn Disney là khá nhất trong số những thứ em xem cho đến giờ!!!! Nhớ có cảnh con rắn nhe nanh thè lưỡi ngay mặt mình, tởm kinh hic
langtubachkhoa
Jan 13 2010, 10:26 PM
QUOTE(Míp @ Jan 13 2010, 03:16 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Jan 13 2010, 03:52 PM)
QUOTE(Míp @ Jan 12 2010, 10:12 AM)
QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 11:03 AM)
Sao lại "chim cú"? Tớ thấy quảng cáo hoành tráng đấy chứ
Tớ cũng muốn xem.
Chắc tại em NTV ít cởi quần áo!
Thấy mỗi đùi, chẳng thấy ngực em đâu, hừm
HÁ há há, biết ngay mà! Mình không cần xem phim cũng biết
@Mưa: ừ, em vẫn thấy phim 3D của bọn Disney là khá nhất trong số những thứ em xem cho đến giờ!!!! Nhớ có cảnh con rắn nhe nanh thè lưỡi ngay mặt mình, tởm kinh hic
Thế đã có cảnh anh chàng điển trai nào thè môi lưỡi hôn ngay Mip chưa?
mưa
Jan 13 2010, 10:46 PM
Mình công nhận là em Míp kiên nhẫn hơn mình rất rất rất nhiều, nhưng để xem nàng chịu được tới bao giờ
langtubachkhoa
Jan 13 2010, 10:50 PM
QUOTE(mưa @ Jan 13 2010, 03:46 PM)
Mình công nhận là em Míp kiên nhẫn hơn mình rất rất rất nhiều, nhưng để xem nàng chịu được tới bao giờ
Ặc, mưa nói gì lạ vậy? Mip đang phải chịu đựng cái gì? Không lẽ những lời của tớ lại làm cho Mip phải chịu đựng nặng nề à?
mưa
Jan 13 2010, 10:56 PM
Bọn tớ đang nói chuyện xem phim nổi, bạn Lãng ạ hihihihi
Còn những lời của bạn Lãng có "làm cho Mip phải chịu đựng nặng nề" thì chỉ có Míp mới trả lời được thôi chứ
Mip
Jan 13 2010, 10:56 PM
QUOTE(mưa @ Jan 13 2010, 04:46 PM)
Mình công nhận là em Míp kiên nhẫn hơn mình rất rất rất nhiều, nhưng để xem nàng chịu được tới bao giờ
Em rất kiên nhẫn chị Mưa ạ, nếu nhảm nhí quá thì em cứ lặng lẽ em ignore thôi há há
langtubachkhoa
Jan 13 2010, 11:10 PM
QUOTE(Míp @ Jan 13 2010, 03:56 PM)
QUOTE(mưa @ Jan 13 2010, 04:46 PM)
Mình công nhận là em Míp kiên nhẫn hơn mình rất rất rất nhiều, nhưng để xem nàng chịu được tới bao giờ
Em rất kiên nhẫn chị Mưa ạ, nếu nhảm nhí quá thì em cứ lặng lẽ em ignore thôi há há
Phù, vậy yên tâm rồi, tội gì mà mình không nhố nhăng chứ, may mà Mip biết cách mà ignore chứ không suffer, hi hi, cảm ơn Mip nha
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !