Mip
Aug 13 2009, 04:39 AM
20 mới đi mà! Thế mới chỉ đủ thời gian để đả 5 cái bánh giò thôi, 10 cái thì chịu hì hì
hồn nhiên
Aug 13 2009, 01:10 PM
QUOTE(Míp @ Aug 13 2009, 04:39 AM)
20 mới đi mà! Thế mới chỉ đủ thời gian để đả 5 cái bánh giò thôi, 10 cái thì chịu hì hì
Ủa bánh giò chỉ ăn trong ngày và phải ăn nóng thôi mà chị Míp?
Mip
Aug 13 2009, 02:10 PM
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Aug 13 2009, 07:10 AM)
QUOTE(Míp @ Aug 13 2009, 04:39 AM)
20 mới đi mà! Thế mới chỉ đủ thời gian để đả 5 cái bánh giò thôi, 10 cái thì chịu hì hì
Ủa bánh giò chỉ ăn trong ngày và phải ăn nóng thôi mà chị Míp?
Ăn nóng chứ!!! Cho vào microwaves vài phút là nóng hôi hổi như thường! Em Hồn Nhiên hồn nhiên quá, ở bên này làm gì có chuyện có cái gì chỉ ăn được trong ngày
Hôm qua, mồm thì đai ợt đai ợt, chân thì vào hàng tàu ăn vịt quay bắc kinh. Eo ơi, mỡ cứ gọi là lênh láng tràn trề, kinh khủng khiếp!!!!
Làm sao gầy được bây giờ....
Mèo béo
Aug 28 2009, 10:47 PM
Tự nhiên tớ nổi cơn thèm ăn ruốc cá, định mai đi chợ về làm...có đứa bạn bảo làm ruốc cá hồi ngon hơn cá thu...tớ chỉ làm cá thu thôi , chửa thử cá hồi ra sao, không biết thế nào nhỉ?? Có bạn nào biết không?
biendep
Aug 29 2009, 12:37 AM
Tối nay em ăn đồ biển trên đường Trần Phú ngoài Nha Trang, ngon dễ sợ, mà rẻ chứ ko mắc như trong SG, ăn quá trời quá đất, ăn nhiều đồ biển quá giờ vật vờ chưa ngủ được há há, lâu rồi mới được ăn thịt cua ngọt, thịt tôm ngọt, ốc các loại.
khoaitayran
Aug 29 2009, 12:47 AM
Lâu nay mình mắc cái chả nhớ trưa nay ăn gì, ăn chưa? tối nãy ăn gì nhở. Chết thế ko biết. Nên bây giờ đang ăn cherry phải ghi lại ngay
Thị Anh
Aug 30 2009, 08:56 AM
tối qua mẹ làm trứng tráng cốm,thịt.
Mèo béo
Aug 30 2009, 10:34 AM
Giới thiệu các bạn món sườn nướng hôm nay tớ làm ngon cực
Sườn non nguyên tảng, mua về rửa sạch bằng muối và dấm , sau đó cho vào luộc sơ qua cho ra hết chất bẩn, tớ cho mấy lát gừng vào cho tẩy mùi.
Làm nước ướp gồm có táo, lê xay nhuyễn, hành, tỏi cũng xay nhuyễn, cho nước mắm vào , chút dầu hào hoặc dầu mè cho đẹp ...ướp sườn để qua đêm trong tủ lạnh là ngon nhất, sau đó cho lên nướng hihi ngon lắm ạ
Thơm và ngọt thịt lắm, vị ngọt của táo lê thấm vào rất ngon.
Nuna
Aug 30 2009, 10:39 PM
hihi, hôm nay em cũng ăn sườn nướng, đang bảo vào đây để post, hóa ra nàng mèo cũng thích món này. Sườn em mua là sườn trừu, thịt mềm, ướp cay, để tủ lạnh qua đêm rồi. Tối nay xơi nửa cân cho sung sướng cuộc đời.
À món này lấy dao bén rạch chỗ thịt sát hai bên mỗi giẻ sườn, đừng rạch hết không thì thịt bị rơi ra, rạch ở giữa thôi, nướng lửa cao không bị khô và vẫn chín đều. Thèm quá, đi coi lò bể thế nào để nướng đây
Mip
Sep 1 2009, 09:26 PM
Tối nay chắc sẽ được ăn món "dòng sông li biệt":aaaa:
Thằng bạn gọi điện "tối nay em có rỗi không?" chưa kịp trả lời là em mới đi về mệt lắm ạ thì cậu bồi thêm câu "anh cần em vỗ về an ủi và nghe anh tâm sự".
Chời ạ, khổ thân mình rồi, vẫn đang jetlack chết cha, không biết có đủ sức tỉnh táo mà nghe không đây.....
Mật ong
Sep 2 2009, 01:50 AM
QUOTE(Meo beo @ Aug 30 2009, 04:34 AM)
Giới thiệu các bạn món sườn nướng hôm nay tớ làm ngon cực
Sườn non nguyên tảng, mua về rửa sạch bằng muối và dấm , sau đó cho vào luộc sơ qua cho ra hết chất bẩn, tớ cho mấy lát gừng vào cho tẩy mùi.
Làm nước ướp gồm có táo, lê xay nhuyễn, hành, tỏi cũng xay nhuyễn, cho nước mắm vào , chút dầu hào hoặc dầu mè cho đẹp ...ướp sườn để qua đêm trong tủ lạnh là ngon nhất, sau đó cho lên nướng hihi ngon lắm ạ
Thơm và ngọt thịt lắm, vị ngọt của táo lê thấm vào rất ngon.
Hôm nay đã thực hành xong món này bạn Mèo ạ! Công nhận là
Mèo béo
Sep 2 2009, 03:46 AM
huhu được bữa sườn ngon, sau đó hôm qua tớ lên cơn mua 1 vỉ ốc đông lạnh, sáng nay làm nồi bún ốc, mà ăn xong được 1h thì chạy liên tục...đời đúng là lên heo xuống ốc chả biết lúc nào mà lần
Mip
Sep 2 2009, 04:51 PM
Hôm qua đi ăn, đến món tráng miệng thì mình bảo "thôi em không ăn dessert đâu, đang diet mà"! Nói xong thì phải cười há há há đỏ cả lưỡi vì ngượng vì món chính của mình là sườn cừu nướng với khoai tây rán
Diet ơi là diet
Observer
Sep 18 2009, 07:50 PM
QUOTE(Mật ong @ Sep 2 2009, 01:50 AM)
QUOTE(Meo beo @ Aug 30 2009, 04:34 AM)
Giới thiệu các bạn món sườn nướng hôm nay tớ làm ngon cực
Sườn non nguyên tảng, mua về rửa sạch bằng muối và dấm , sau đó cho vào luộc sơ qua cho ra hết chất bẩn, tớ cho mấy lát gừng vào cho tẩy mùi.
Làm nước ướp gồm có táo, lê xay nhuyễn, hành, tỏi cũng xay nhuyễn, cho nước mắm vào , chút dầu hào hoặc dầu mè cho đẹp ...ướp sườn để qua đêm trong tủ lạnh là ngon nhất, sau đó cho lên nướng hihi ngon lắm ạ
Thơm và ngọt thịt lắm, vị ngọt của táo lê thấm vào rất ngon.
Hôm nay đã thực hành xong món này bạn Mèo ạ! Công nhận là
Bạn Mèo cho tớ hỏi món sườn nướng này là nướng nguyên tảng sườn đến khi ăn mới chặt ra hay chặt ra từ khi ướp, tớ ko có lò nướng mà nướng bằng lò vi sóng thì để khoảng bao nhiêu lâu thì được, tớ định thực hành món này cuối tuần
Mèo béo
Sep 19 2009, 12:43 AM
À món sườn này tớ chia ra thành những miếng to to bằng 1 bàn tay ( tay tớ chứ không phải Kat)...
Tớ chưa nướng lò vi sóng bao giờ ạ
Observer
Sep 20 2009, 11:00 AM
QUOTE(Meo beo @ Sep 19 2009, 12:43 AM)
À món sườn này tớ chia ra thành những miếng to to bằng 1 bàn tay ( tay tớ chứ không phải Kat)...
Tớ chưa nướng lò vi sóng bao giờ ạ
Lò vi sóng có chức năng grill ko biết nướng có ra gì ko, tớ nản rồi, cơn chăm đã xẹp, thôi để khi nào mua lò nướng thì làm món này vậy.
Mèo béo
Sep 20 2009, 11:16 AM
Tối nay nhà tớ đi xem phim về , bố Kat hỏi có muốn ăn gì không? Tự nhiên nghĩ đến các món ngoài tiệm chán mớ đời, tớ đòi về nhà, hôm qua mua được miếng thịt thăn ngon lắm, lại rẻ, về nhà trong vóng 15 phút trước khi cho Kat ăn tối và đi tắm thì tớ tranh thủ thái miếng thịt thành những khoanh độ 1,5 cm độ dầy , ướp với hành hương và tỏi bằm nhỏ, nước mắm, đường. Sau đó lo cho Kat xong xuôi đến lúc Kat ngủ thịt lôi thịt ra chiên, cho chút dầu ăn thôi nhé. hành và tòi thơm thì vớt ra cho sang cái nồi nhỏ xíu, cho chỗ hành tỏi ướp còn lại vào đảo thơm thì cho cream cheese vào để độ 3 phút rồi tắt bếp. Miếng thịt chiên vàng thì lấy ra cho sốt lên, ăn với rau sà lách hihi tớ ăn được 2 miếng nhỏ, bố Kat làm 4 miếng to
Ngon lém, ngon lém, lại rất nhanh
Mip
Sep 22 2009, 03:43 PM
Tối qua ăn canh cá ngon ghê gớm, sau đấy thì được ăn cốm và na , chời ơi chời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn na.... ngon dã man...... ực ực.
Mình còn một quả to đùng đang chờ mình tối nay về chiến đấu đây
Mèo béo
Sep 22 2009, 11:37 PM
Bún chả ạ hihi
Mình thật ghen tỵ với bạn Míp huhu chị quên luôn là trên đời này có quả Na rồi
Milou
Sep 22 2009, 11:50 PM
Hôm bữa thấy site nào nói ở Los có bán cây na kìa.
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !