QUOTE(Mật ong @ Nov 7 2009, 10:04 PM)
QUOTE(em Ex @ Nov 4 2009, 07:43 PM)
Ở cái xứ ăn uống tẻ nhạt lâu dần em thành ra chả có nhu cầu ăn gì đặc biệt vì nhìn thấy cái gì cũng chán. Một tuần em ăn chay chắc phải 1/2 số bữa mà em cũng không có cảm giác nhớ nhung gì đặc biệt
Lâu lâu lỡ dại vào mấy blog về món ăn VN cũng hơi lên cơn thèm nhưng vào siêu thị của nó xong chả thấy có gì mà mua thế là lại ... thôi.
Lâu lâu lỡ dại vào mấy blog về món ăn VN cũng hơi lên cơn thèm nhưng vào siêu thị của nó xong chả thấy có gì mà mua thế là lại ... thôi.
Trời, em Ex thử chịu khó ăn đồ Đức đi, nhiều đồ ăn ngon miệng ra phết đấy chứ. Tớ thì tớ thấy đồ ăn ở Bayern ăn đúng là chán hơn hẳn so với đồ ăn ở Bắc Đức, đến cả xúc xích và bia cũng chán hơn một cách thảm hại (bia thì nhạt hơn hẳn luôn ).
Đồ ăn Đức là absymal cuisine là thứ được cả thế giới đồng ý chứ đâu phải phát hiện của mình , ở đây mà mình ăn được cái gì ngon ngon thì y như rằng gốc gác Pháp Ý gì đó.
Nhận xét của bạn Mật ong thật là điển hình của chủ nghĩa vùng miền, bọn Tây và Nam Đức nó cũng chê đồ Bắc Đức y như thế đấy haha.