QUOTE(biendep @ Mar 3 2010, 02:52 AM)
QUOTE(grass @ Mar 2 2010, 04:22 AM)
QUOTE(muathu @ Mar 2 2010, 03:27 AM)
Vâng chị Khoai ơi nhưng mà cái hồi iem mới 24 tuổi, bằng ấy thì chị Khoai còn được chơi bời thoải mái bên tận nước Lỗ phỏng, thì iem chị đã chuẩn bị tung túc tung túc cắp nón đi theo cái anh Hai cù nèo về làm gà mái nhà anh ấy rùi chị ạ. Sau đấy thì thai nghén chửa đẻ rồi tiếp đến là phần sữa tã bú mớm anh cu con như cái đoạn hiện nay chị đang được nếm, rồi con ốm con đau bát xô đĩa réo cũng đủ kiểu... Con nhớn đi học đi hành thì đến mẹ nó say nắng cảm mưa tí vỡ tổ đấy chị hị hị... Qua đoạn đường dài 15 năm iem mới có những ngày bình yên nhàn nhã nằm cho chồng đấm lưng nghe con đàn ở phòng bên cạnh mà lấy đấy làm hạnh phúc đấy chị Khoai. Đường còn dài iem chỉ nhắc chị một kinh nghiệm của đời iem là khi chị bực mình thằng nào thì chị nhớ hộ iem đến cái lúc chị già bằng em nó sẽ đấm lưng cho chị (gớm chị mà bằng em chị hay đau lưng phải biết), chị ốm nó nấu cháo hành cho chị húp... thế là đủ cho chị hết bực nó rồi phỏng, đấy là em cứ giả dụ phòng xa thế còn đời mà cứ nó hát chị vui ko có bực bội gì thì nhất rồi
Iem chỉ vào ý kiến là cần gì đợi đến lúc già mới được đấm lưng ạ
Lưng lúc trẻ có khi chưa đau nhưng cũng hay mỏi lắm ạ
Tớ cũng định nói thế hihi, tớ ko những đau lưng mà còn ê mông, ngồi làm việc cả ngày hỏi sao ko mỏi, thế nên về nhà tớ cần có thợ đấm lưng và xoa mông
Hic hic em Muathu ơi, năm 24 tuổi chị đang cong đuôi cống hiến cho xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta, lương tháng tám trăm Ka, đi chơi kí rì chứ hic hic.
Còn cái vụ đấm bóp, nói các chị em đừng cười chứ mình lấy thằng cha béo cũng vì nghe nó hứa lèo, nào đâu là biết làm leo (nail), làm lông (waxing tay hihih) nhưng tóm lại được mỗi cái nấu cơm cho ăn, nhưng phần lớn là món nó thích ăn thích làm thì mình được ăn thoải mái, đàn điếc thì nó biết mỗi gõ trống, nên mình kiếu khoản ca nhạc văn hóa, dàn của nó cứ bấn tiền là mình ép bán phắt đi, ốm đau nó mà nấu cháo hành là mình chạy ạ, cháo nấu chán ko thể tưởng, lại còn béo, động sai làm kí rì cái là thở hồng hộc ôm bụng kêu mệt, làm 5 phút nghỉ 15 phút ( hihih cho nên mí được làm dân làng ven há há). Đựoc cái yêu con, toàn khen thằng bé thơm tho hít hà nó, mà tuần đầu mới đẻ thằng bé ra bảo nó thơm giống mẹ, thôi thì tạm lấy đó ghi điểm để mỗi khi muốn đấm đá nó một trận còn biết mà phanh