Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: (Where2go)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Mip
@Nico: ừ nhá, đi uống cà phê với chị nhá!!!! PM cho chị số điện thoại nhá

@Ex: kế hoạch của chị năm nay trống vắng khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 nên em Ex sang lúc nào chị cũng có mẹt hết á!
mưa
Hihi, mình năm nay hoàn toàn ở thế thụ động. Ko thể nào plan được.
Minh Tí
Kế hoạch nhớn năm nay

http://www.ictusvoyages.com/share/pack/imagespro/1951/Tanzanie%20voyage%20culturel%20%286%29.jpg


Kế hoạch đi Nga đã chính thức lùi lại ko kì hạn sau một loạt bom nổ gần đây.
Mèo béo
Tớ cũng phải khoe cho đỡ tủi vậy

Mai nhà tớ đi chỗ này

http://1.bp.blogspot.com/_rhQylIsqwaE/SaKlhh_Kz1I/AAAAAAAABMI/GE1PxDLjc8A/s400/flower+fields+carlsbad.jpg


Tháng sau thì sẽ đi chỗ này

http://luxurylifetimetravelmemberships.com/home/wp-content/uploads/2009/08/lak.jpg

Còn tháng 8 thì ông bà Nội Kat thuê 1 căn nhà lớn cho cả đại gia đình đi chỗ này ạ, hihi sẽ kéo theo cả cái boat và Jet Ski, bọn trẻ con tha hồ thích

http://www.yosemitehikes.com/images/bass-lake.jpg

Mật ong
Nhà tớ năm nay cũng đi Paris, nhưng kế hoạch đã bị đẩy từ cuối Xuân sang đầu hè rồi, vì cuối Xuân còn đi Mun chèn chơi cái. Hí hí, còn giữa Thu là Việt Nam ạ! Còn mùa Đông chắc lại ở nhà dọn tuyết boxing.gif
em Ex
Trời ơi nhìn cái hồ kìa ohgirl.gif
Mr. Smith
Ba chỗ bạn Mèo sắp đi là những chỗ gì thế?
Mip
QUOTE(Mật ong @ Apr 9 2010, 11:17 PM)
Nhà tớ năm nay cũng đi Paris, nhưng kế hoạch đã bị đẩy từ cuối Xuân sang đầu hè rồi, vì cuối Xuân còn đi Mun chèn chơi cái. Hí hí, còn giữa Thu là Việt Nam ạ! Còn mùa Đông chắc lại ở nhà dọn tuyết boxing.gif
*



Paris đi mùa hè là đúng rồi, cho đẹp! Tớ yêu Paris mùa hè lắm! Cứ có dịp là lại leo lên Pont des Arts picnic nhảy múa với nhau rolleyes2.gif
khoaitayran
Bạn Mật Ong về nhớ cho Voi với Gấu giao lưu nhé!

Chúc Mèo đi chơi vui vẻ, giờ này chắc đang vui rồi đây. Nhìn 3 chỗ chỗ nào cũng đẹp, cơ mà dạo này đầu óc chỉ có mỗi một quyết tâm thôi ạ laugh.gif
Mèo béo
Mấy cái chỗ tớ đi toàn quanh quẩn CA híc híc

Đầu tiên là cái cánh đồng hoa ở Carlbas , đi 1h lái xe

Cái hồ thứ 2 gần nhà bác Milou hihi Lake Tahoe

Cái cuối là Bass Lake, tớ chả biết ở đâu nhưng khoảng 4h lái xe
Mật ong
QUOTE(khoaitayran @ Apr 10 2010, 06:44 PM)
Bạn Mật Ong về nhớ cho Voi với Gấu giao lưu nhé!

Chúc Mèo đi chơi vui vẻ, giờ này chắc đang vui rồi đây. Nhìn 3 chỗ chỗ nào cũng đẹp, cơ mà dạo này đầu óc chỉ có mỗi một quyết tâm thôi ạ laugh.gif
*



Nhất định là phải cho bạn Voi giao lưu với bạn Gấu để còn xem bạn Gấu chạy mà về phấn đấu, chứ bạn Voi là lười lắm ạ boxing.gif !

Cái ảnh bạn Minh Tí post là Nam Phi à? Đẹp nhỉ! Nhà tớ chán không đi NP nữa rồi vì mẹ vợ thằng Voi lại chuyển về Paris.
Minh Tí
Không phải Nam Phi mà là Tanzania
Mip
Tớ nhờ các bạn tư vấn tí tẹo: tớ từ SG định đi Đồng Hới và Hội An, nên đi thế nào cho tiện? Đồng Hới trước hay Hội An trước? Đi bus hay đi tàu?
Mật ong
Tớ thích đi tầu cho đỡ mệt vì đường từ Hội An ra Đồng Hới (Quảng Bình) lắm đèo lắm dốc lắm. Ở Đồng Hới có bãi biển đá trong veo, vắng vẻ và động nhũ Phong Nha (??) đẹp lắm v.gif
Mip
Ồi, cái động Phong Nha đó giờ chắc be bét rồi, tớ không đi nữa đâu, cái bãi đá nhảy thì ngày xưa tớ đi, cả khách sạn có nhà tớ với bà Phùng Thị Điềm, bãi biển có mỗi tớ với chị tớ, vừa vầy nước vừa sợ vì tớ không biết bơi hí hí.
Vậy là theo bạn Mật Ong thì nên đi bus từ SG vào Đà Nẵng rồi bắt tàu đi Đồng Hới á? Hay là ngược lại????
Mip
Ối, các bạn ơi cho tớ hỏi, người Việt chúng ta đi Malaysia có cần visa không nhỉ?
Tớ về VN nhưng transit qua Kuala Lampur, không biết có cần visa transit như các bạn Anh/Mỹ chuối không nhỉ?????
Tớ gọi cho bọn lãnh sự bên này mà không thằng nào nhấc máy, lại còn không có website nữa chứ, chuối vật vã
Mr. Smith
Không cần em ơi
grass
QUOTE(Míp @ Apr 20 2010, 08:55 AM)
Ồi, cái động Phong Nha đó giờ chắc be bét rồi, tớ không đi nữa đâu, cái bãi đá nhảy thì ngày xưa tớ đi, cả khách sạn có nhà tớ với bà Phùng Thị Điềm, bãi biển có mỗi tớ với chị tớ, vừa vầy nước vừa sợ vì tớ không biết bơi hí hí.
Vậy là theo bạn Mật Ong thì nên đi bus từ SG vào Đà Nẵng rồi bắt tàu đi Đồng Hới á? Hay là ngược lại????
*



Ối, sao lại đi bus từ SG vào Đà Nẵng? Xa lắm. Nếu vào Đà Nẵng thì đi máy bay ý. Còn Đồng Hới thì mình chưa đi nên không biết, hi hi.

Nếu đi Hội An thì bay vào Đà Nẵng rồi lấy xe đi Hội An, taxi hay xe ôm đều được.
Mip
Ừ, tớ không mường tượng được khoảng cách nên cứ nói đại thế hì hì.
Thị Anh
Mình về thành phố lúc... gần nửa đêm. Và cứ y như ... những gì vẫn biết, cứ về đến HN là có chuyện bực mình. Bực thật.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.