Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: (Where2go)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tit
QUOTE(biendep @ Jul 29 2010, 12:34 AM)
Có nhà tớ cũng sắp đi Tiệp 5 ngày, Tít khuyên tớ đi  wub.gif
*



Ở trong praha thì nên đi thêm 2 chỗ, mà ít khách du lịch biết đến

1 là cái thành vyszehrad
2 là cái vườn thực vật (trong đó cũng có 1 cái thành nhỏ rất là đẹp) tên là pruhodnice

ngoài ra còn có mấy cái thành ở ngoại thành praha, cách khoảng 30-40km, nhưng có xe ô tô thì mới đi đến nơi được.

Tớ chả nhớ tên cái chỗ nào, vừa phải hùng hục gọi điện cho T sẹo, hắn cũng chỉ nhớ mỗi tên thành Vyszehrad, còn cái vườn thực vật lại phải alo hỏi chị bạn ở bên praha đấy laugh.gif
biendep
Hihi T với T sẹo đáng iu quá , tớ ghi vào kiss1.gif
Mip
QUOTE(Tit @ Jul 30 2010, 02:12 PM)

Tớ chả nhớ tên cái chỗ nào, vừa phải hùng hục gọi điện cho T sẹo,
*



Không thể tưởng tượng được hoa hậu Tít hùng hục gọi điện thế nào cả scared.gif

Budapest thì ở Office du Tourisme sẽ cho cái bản hướng dẫn cụ thể bằng tiếng Pháp, có bản đồ bản đèo - thắng cảnh nào ở bến nào.... (hồi xưa tớ là được bọn Hostel cho)
em Ex
Em vừa đi Salzburg về, chỗ này được cái gần Munich, đi tàu địa phương mất có 2 tiếng.
Địa thế Salzburg cũng từa tựa Budapest với Praha, mấy thành phố kiểu lưng dựa núi thành nhìn ra sông công nhận dễ có nhiều góc phố đẹp.
Mip
Chị Khoai: tình yêu La Paz của chị Noel này có về nhà không?
Em chắc sẽ chạy qua đấy vài ngày giữa Noel và Năm mới!
Mr. Smith
Nghe các bạn kể chuyện đi các nơi ghen tị quá. Mình giờ này thì đang phải ngồi ở núi rừng Quảng Ngãi :(.

À tháng 10 có chuyến đi Denmark, không biết ở đó có gì hay không nhỉ? Có thể đi đâu nữa? Có thằng em trai tớ thì ở Thụy Điển nhưng từng đến đó 3 năm trước rồi, không biết có nên qua lại nữa không sp_ike.gif.
Mip
Đan Mạch thì có nàng tiên cá wub.gif nhưng chắc tháng 10 thì chưa được các bạn TQ thả cho về đâu.
Từ Đan Mạch qua Thụy Điển chơi thì tiện quá còn gì? Bạn em đi Stockholm về khen ầm ĩ! Em nhớ Malmo cũng xinh xinh dễ thương! Anh Linh đi bao nhiêu lâu? Muốn chỗ chơi thì thiếu gì, chỉ cần thời gian là chủ yếu và tiến là chính thôi!!! w00t.gif w00t.gif
À, anh Linh cho em đặt hàng trước một bộ tiền xu Đan Mạch nhá nhá nhá wub.gif - em chưa có đồng xu nào của Đan Mạch cả!
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Aug 3 2010, 12:06 PM)
Đan Mạch thì có nàng tiên cá wub.gif  nhưng chắc tháng 10 thì chưa được các bạn TQ thả cho về đâu.
Từ Đan Mạch qua Thụy Điển chơi thì tiện quá còn gì? Bạn em đi Stockholm về khen ầm ĩ! Em nhớ Malmo cũng xinh xinh dễ thương! Anh Linh đi bao nhiêu lâu? Muốn chỗ chơi thì thiếu gì, chỉ cần thời gian là chủ yếu và tiến là chính thôi!!! w00t.gif  w00t.gif
À, anh Linh cho em đặt hàng trước một bộ tiền xu Đan Mạch nhá nhá nhá wub.gif - em chưa có đồng xu nào của Đan Mạch cả!
*



À Stockholm anh đi 3 năm trước rồi mà, chả nhẽ lại đi lại.
Anh đi hội thảo 3-4 ngày thôi nhưng có thể ở lại để đi chơi thêm.
Mip
Anh không nói anh định ở lại chơi bao lâu thì ai mà tư vấn chỗ đi chơi được nhỉ!
Nếu anh không muốn đi Stockholm thì đi Malmo cũng được, chỉ cần bắt tàu nhoằng cái là sang đến nơi.Nếu thích đi xa hơn thì sang Oslo, em xem ảnh cũng thấy thú vị.
Hoặc chạy ù sang St Petersbourg cũng được (em chưa có xu Nga hí hí). À đấy cái này chắc phải nhắn em Mei.
Mip
Vé đi Cuba 530€, máu quá, nhưng mà bay 14h mỗi chiều mà được chơi có một tuần thì ít nhể!!!!
Mip
Tán nhảm với đồng nghiệp về vụ đi Cuba, nó bảo thế này: cậu có chơi gái đâu, cậu có nhảy salsa đâu, cậu có hút xì gà đâu!!! Thế thì đi Cuba làm gì!
Hết!!!!
em Ex
Nó nói đúng đấy laugh1.gif
Ngoài ra mình còn là người Việt Nam nữa, những cái đặc biệt mà Cuba có (khí hậu nóng ẩm, biển, trái cây nhiệt đới và chủ nghĩa xã hội) thì mình cũng có, cần gì phải đi read.gif
Thalassa
QUOTE(em Ex @ Aug 5 2010, 02:18 AM)
Nó nói đúng đấy  laugh1.gif
Ngoài ra mình còn là người Việt Nam nữa, những cái đặc biệt mà Cuba có (khí hậu nóng ẩm, biển, trái cây nhiệt đới và chủ nghĩa xã hội) thì mình cũng có, cần gì phải đi  read.gif
*



Uh Ex nói đúng đấy, nhất là Cu mình cũng có cần gì nó laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Evil
Mình vừa ở Đà Nẵng về. Bãi Lăng Cô đẹp tuyệt. Ngày trước chỉ nhìn khi đi qua đèo Hải Vân, thấy nó yêu kiều nằm đó, hôm vừa rồi xuống chơi thì đúng ngày nước trong như thủy tinh, ra xa tít cúi xuống vẫn có thể thấy cái bơi, ốc bò. Bãi thoải, biển dập dìu, sóng gợn nhẹ lăn tăn, nắng tràn trề và người thì rất ít. Không bơi, ngồi gác chân lên đọc sách cũng thú. Chỉ có điều bãi biển thì khai thác lam nham, ăn nhậu bừa bãi, rác và bẩn. Nếu thế này thì chỉ vài năm nữa là sẽ giống Sầm Sơn no.gif
Thị Anh
Mình đi Lăng Cô, ở hai nơi, một là resort, tự nhiên quên tên, hai là bãi tắm bình dân, cho các hạng ng ai vào cũng dc. Thì thấy ở resortđương nhiên là lộng lẫy, chiếm các chỗ có bãi đẹp nhất...
Còn chỗ bình dân thì bình thường.

Thế nên nếu ko có tiền thì ko hiểu có biết Lăng Cô đẹp ko nhỉ.
grass
QUOTE(Thị Anh @ Aug 6 2010, 11:34 AM)
Mình đi Lăng Cô, ở hai nơi, một là resort, tự nhiên quên tên, hai là bãi tắm bình dân, cho các hạng ng ai vào cũng dc. Thì thấy ở resortđương nhiên là lộng lẫy, chiếm các chỗ có bãi đẹp nhất...
Còn chỗ bình dân thì bình thường.

Thế nên nếu ko có tiền thì ko hiểu có biết Lăng Cô đẹp ko nhỉ.
*



Tình hình chung của Mũi Né, Đà Nẵng...

Ở đâu mà nhiều tiền chả được chỗ đẹp hơn pirate.gif
Mip
Đi ở resort thì bi nhiêu tiền hả bà con?
Hôm trước vào blog em Mất Dép thấy khoe ảnh đi resort Đà Nẵng (phòng đẹp ghê gớm, mình không biết bao giờ mới được ở chỗ đẹp thế) thấy có đứa bảo 600 mà mình không biết là 600 gì???? $? (đắt thế?) VND (làm gì có chuyện rẻ thế) một đêm? một tuần? (giá 600$/tuần thì cũng có lí nhể - nhưng đúng là mình không biết đén bao giờ mới sang được thế hic hic)
grass
QUOTE(Míp @ Aug 6 2010, 11:55 AM)
Đi ở resort thì bi nhiêu tiền hả bà con?
Hôm trước vào blog em Mất Dép thấy khoe ảnh đi resort Đà Nẵng (phòng đẹp ghê gớm, mình không biết bao giờ mới được ở chỗ đẹp thế) thấy có đứa bảo 600 mà mình không biết là 600 gì???? $? (đắt thế?) VND (làm gì có chuyện rẻ thế) một đêm? một tuần? (giá 600$/tuần thì cũng có lí nhể - nhưng đúng là mình không biết đén bao giờ mới sang được thế hic hic)
*



Cái The Nam Hải đấy đúng là giá 600$/đêm đó bạn Míp, ke ke. Nếu kiếm được discount này kia thì có thể rẻ hơn, nhưng nói chung là trên 300 read.gif Tớ mới... từ xa xa nhìn mấy cái mái nhà của nó thôi, he he, nên không biết ở trong thế nào. Ai về cũng khen là đẹp.

Còn resort thường thường ở Đà Nẵng thì 80-100/đêm thì phải. Mũi Né cũng tương tự.
Mip
scared.gif scared.gif
Mình kinh sợ luôn!
Không biết bao giờ mình mới đủ dũng cảm bỏ 600$ cho một đêm khách sạn!Nếu mà thế thì chắc mình ở lì trong đó 24/24 để còn khấu hao quá chứ cái dạng đi như ngựa vía, về đến nhà nghỉ chỉ để nằm vật ra ngủ như mình thì chỉ cần loại 6$ thôi há há há
em Ex
Khiếp, cái phòng của bạn MD đấy là 600 một đêm á? Giá cả lố bịch thật.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.