Ha ha buồn cười quá, đánh du kích là làm sao, khéo tin tức đã lan tràn và địch bao vây đón lỏng ta thì có
Rốt cuộc tớ cũng có vé đi Phú Quốc rồi các bạn ạ là lá la, ko phí cái resort 4sao mới toanh được promotion, mai mốt tha hồ giới thiệu resort lại cho các bạn để sau này nó tăng giá
, lúc đó tớ ngồi cười hi hi, à nhân tiện, Grass có biết cái "nhà tranh hương quế" hồi xưa Grass đi có hơn 30usd bữa nay nó hơn 100 usd rồi ko, đấy bây giờ bà ngồi cười hihi cho những đứa đi sau như tôi đi
@ chị Mưa : bây giờ em phải chia vacances ra làm 2 mùa, mùa đông với mùa hè, vì thế về VN được có 3 tuần thôi cũng hơi ít, nhưng như thế hè còn được đi tiếp, nhưng tới lúc Xì đi học chắc ko về VN tết được như giờ nữa mà đổi sang hè, vậy ko biết mùa đông thì sẽ trôi dạt nơi nào đây ?
Nói chung ko biết khi nào mình sẽ mua được nhẫn kim cương vì tiền cứ đổ vào đi chơi như thế, nếu ko chơi bời chắc giờ 10 ngón tay nhẫn kim cương rồi á nha các bạn