Hớ hớ, thế thì hình như tớ thuộc dạng cực sướng, ngang với bạn Xanh!
Mẹ tớ không bao giờ dám giục thái quá, chỉ xa gần. Đến khi tớ bảo "cái gì quan trọng với mẹ? Thấy con vui vẻ hạnh phúc hay là con có danh nghĩa là người có chồng? Mẹ mà giục quá con cuống vớ đại lấy một thằng dở hơi rồi về khổ con thì mẹ có thích không?" Thế là yên được một đoạn. Xong hôm trước mẹ tớ đi bói, vớ được bà bảo là "ấy con bác nó một mình nhưng nhà nó đẹp, nó sướng lắm, bác đừng lo"
thế là mẹ tớ cười phớ lớ không giục giã nữa, nghe tớ kể chuyện lên kế hoạch đi chơi cũng không than phiền nữa.
Đến chuyện cưới xin, tớ bảo "sau này con báo hỉ cho nhanh nhé" mẹ tớ cũng ừ, bảo "đúng đấy, bày vẽ làm gì mệt xác, miễn là kiếm thằng nào tử tế về nó chăm sóc cho"
.
Thế đấy, thế là áp lực làm phụ nữ trung hậu đảm đang cũng không còn nữa các bạn ạ, tớ phải kiếm giai chăm sóc tớ cho tròn nghĩa vụ với ba mẹ tớ hí hí.
PS cho đúng chủ đề du ngoạn, có lẽ mình sẽ cà thằng bạn mình, không đi Stockholm nữa, mà đi Bồ Đào Nha chẳng hạn nhỉ!