Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Làm Gì Vào Giờ Trái Đất ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Thalassa
Theo các bác chúng ta nên làm gì vào Giờ Trái Đất nhỉ, thấy bảo lúc đó đèn đóm tắt hết, tầu điện đang đi thì dừng lại, thang máy đang lên cũng sì tốp trong khoảng thời gian là 60 phút, nên chăng biến giờ đó thành giờ 2 Trái Bười hay 2 Trái Đào gì đó nhỉ leuleu.gif

Vấn đề là làm thế liệu có làm Trái đất nóng lên không nhỉ baby.gif , còn nhiệt độ cơ thể thì chắc chắn là tăng thêm 1, 2 độ rồi, hihi sweatdrop.gif sweatdrop.gif sweatdrop.gif
Malchik
Ở quê nhà thì các cháu thi nhau chạy ra đường, còn đông hơn ngày thường, cuối cùng thì giờ trái đất là ngày cho các cháu teen ra đường chơi. Còn xxx các cháu í làm vào ngày thường rồi, chả ảnh hưởng gì đến trái đất đâu.
khoaitayran
Ờ, nhà mình cũng dự định kỷ niệm hoành tráng ngày trái đất xong rồi trước đó lăng xăng đi tích nến cho thằng con vì nó ghét tối và con mụ vợ vì nó thích nến xong rồi mở TV qua xem pháo hoa ở Đà Nẵng, bình tĩnh tự tin đợi tới giờ cắt điện thế xong chả hiểu nào hai mẹ con ngủ mất, lão chồng ngồi chơi bài mua được cả cái làng bài bạc bên Mỹ laugh.gif Thế là kỷ niệm bị lệch béng thời điểm, chẹp chẹp
Evil
Trời ơi, tối qua em có việc lên bờ Hồ, đông khủng khiếp luôn. Nếu tắt điện mà đổ từng ấy xe máy ra đường om máy (do đường đông và tắc) thì khí thải và thiệt hại môi trường chắc còn hơn ở nhà bật điện xem tivi bình thường như... bình thường.
Mip
Giờ Trái Đất mình đang ở tụ tập cùng hội bạn chờ nhậu nhẹt!!!! Hôm đấy mài quần ở nhà hàng từ 20h đến 00h30 :-( :-( Phờ cả người.
Ở Phớp thì chỉ tắt đèn những cơ quan chính thức thôi ví dụ tháp Effeil. Còn bà con thì chẳng thấy ai động tĩnh giề.Mình định chờ nhà hàng thắp nến cho nó lãng mạn mà hổng được no.gif
hồn nhiên
QUOTE(Míp @ Mar 30 2009, 03:13 PM)
Giờ Trái Đất mình đang ở tụ tập cùng hội bạn chờ nhậu nhẹt!!!! Hôm đấy mài quần ở nhà hàng từ 20h đến 00h30 :-( :-( Phờ cả người.
Ở Phớp thì chỉ tắt đèn những cơ quan chính thức thôi ví dụ tháp Effeil. Còn bà con thì chẳng thấy ai động tĩnh giề.Mình định chờ nhà hàng thắp nến cho nó lãng mạn mà hổng được no.gif
*


hì, hóa ra giống nhau cả à chị Míp, vậy mà e cứ tưởng chỉ ở VN mới hô hào suông như thế. Thấy có mấy nơi tắt điện gì đâu, các trung tâm thương mại vẫn sáng choang nữa là nhà dân và các quán hàng. Xem TV cứ thấy truyền hình nhà mình ra rả "chúng ta đã thực hiện giờ trái đất 1 cách có trách nhiệm nhất" mí cả "giờ trái đất cho chúng ta thể hiện mình ý thức cùng chung tay giữ gìn môi trường" rõ ghét.
Chung quy lại hô hào chỉ là hô hào mà thôi
Mip
Phớp thì được cái báo chí nói rõ là cái này chỉ mang tính hình thức hô hào thôi mà...
Giờ Trái Dất được các bạn ước tính tiết kiệm khoảng 1% lượng điện sử dụng trong ngày.
Mình có thằng bạn làm môi trường nên hăng hái lắm, còn tắt hết cả tủ lạnh nọ kia... (chắc tranh thủ để rã đá keke)
em Ex
Trò này chỉ có tính biểu tượng thôi mà. Ở châu Âu còn lặng lẽ hơn ở VN vì ở đây họ đưa bảo vệ môi trường thẳng vào luật (ra quy chuẩn, đánh thuế cao và phạt các kiểu), cưỡng chế thực hiện chứ họ biết thừa là kêu gọi thì không mấy ai làm rồi, mà nhất là làm cái kiểu tắt đèn xong đốt một đống nến, xong đốt pháo hoa, xong đổ ra đường thì ai cũng thấy là ... tốn hơn bình thường. Em làm việc cũng gặp một đống certificate môi trường phải vượt qua, tiền điện nay tăng 33% cũng vì thuế môi trường thành ra hở ra một tí là dân tình tranh thủ tắt điện, router TV laptop gì gì cũng tắt hết không để stand by luôn nên em thấy thôi khỏi tắt điện thêm 1h làm gì cả.
Em nghĩ là mỗi ngày đều cúp điện 1 tiếng thì có tác dụng, cái này VN chắc xuất sắc, hồi xưa đi làm thấy mùa khô tuần nào cũng bị cúp điện 1 ngày từ sáng đến tối. Còn nước cần phải chống lãng phí đầu tiên chắc chắn phải là nước Mỹ, phải tăng giá xăng, đánh thuế ô tô đặc biệt là SUV cực nặng, đèn đóm ở các carpark với các tòa nhà công cộng sáng trưng cả ban ngày là phải cắt hết, máy lạnh đặt 26 độ chứ đừng đặt 16 độ vân vân ... Nói vậy chứ nó đã khủng hỏang rồi giờ có ma nào ở Mỹ đi bảo vệ môi trường nữa, em có quen đứa làm môi trường ở đây bảo sau khủng hỏang một cái tiền cho các dự án môi trường bị cắt rất nhiều, cứ đói là môi trường thành thứ xa xỉ ngay.
hồn nhiên
QUOTE(em Ex @ Mar 30 2009, 04:38 PM)
Trò này chỉ có tính biểu tượng thôi mà. Ở châu Âu còn lặng lẽ hơn ở VN vì ở đây họ đưa bảo vệ môi trường thẳng vào luật (ra quy chuẩn, đánh thuế cao và phạt các kiểu), cưỡng chế thực hiện chứ họ biết thừa là kêu gọi thì không mấy ai làm rồi, mà nhất là làm cái kiểu tắt đèn xong đốt một đống nến, xong đốt pháo hoa, xong đổ ra đường thì ai cũng thấy là ... tốn hơn bình thường.

*



ủa,sao em tưởng là vụ tắt điện này nhằm mục đích chống thủng tầng ozon gì gì kia mà, nhằm chống hiệu ứng nhà kính gì gì đó kia mà confused1.gif sao thấy hô hào là các hoạt động sản xuất nói chung đều sinh ra CO2 phá hủy tầng ozon confused1.gif Hic, chả hỉu thế nào nữa. Vì em cãi chày cãi cối là: hô hào tắt điện mà tốn 1 đống tiền vào kêu gọi rồi thì còn có màn cắt băng hay mấy ông quan chức ra bấm bấm cái khỉ gì (ở Hà Nội, cười hết cỡ trông đến zô diên), đốt nến thì nóng chết lên được mà kêu là giảm sức nóng cho trái đất. Thế là được cho 1 bài về vụ CO2 đó ohmygod.gif
Evil
Chàng nhà mình kể chuyện thấy có cái biển hô hào tắt điện vào giờ trái đất và xung quanh đấy là... đèn xanh đỏ nhấp nháy sp_ike.gif
Malchik
À hôm nọ xem HTV, có mấy bạn phát biểu đại loại là chúng ta hưởng ứng giờ trái đất để bảo vệ môi trường. Có một bạn phát biểu hùng hồn: Chúng ủng hộ giờ trái đất, tắt điện để cái nhà kính trái đất tốt đẹp hơn hehehe
khoaitayran
Vầng, đài truyền hình kêu gọi đến giờ tắt điện rồi, tivi chạy chữ phía dưới nữa kìa, cơ mà lúc đó khai mạc lễ hội Pháo hoa ở Đà Nẵng, truyền trực tiếp, túm lại là trời HN thì nóng và khói vì xe máy còn ở Đà Nẩng trời thủng hẳn, có mỗi thằng con mình ô a xem ti vi đỡ được công vắt óc nghĩ xem cho nó chơi gì đỡ lẹo nhẹo một lúc thôi.
soctettoc
Năm ngoái nhà tớ ở Úc ko biết gọi là giờ Trái Đất mà gọi luôn là giờ tắt điện. Đúng giờ đấy nhà tớ tắt điện. Cả khu chung cư tối om. Các nhà xung quanh cũng tối om luôn. Còn mỗi đèn đường đom đóm.

Năm nay trước giờ tắt điện hai thằng tớ chuồn mất, dặn các cụ ở nhà cho cháu đánh răng thay quần áo đi ngủ sớm rồi tắt điện vào 8.30 pm. Dặn cẩn thận quá, các cụ lại tưởng đúng giờ đấy toàn thành phố bị cắt điện w00t.gif Về các cụ bảo "Nhà mình tắt đèn đi ngủ sớm, mà nhìn sang xung quanh nhà ai cũng sáng trưng."

Con gái iu đến lớp ko biết nghe cô tuyên truyền thế nào, về bảo cả nhà là từ 8.30-9.30pm tắt điện sẽ được lên máy thời gian để đi vào tương lai flex.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.