Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Trên Trời Dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
langtubachkhoa
QUOTE(khoaitayran @ Apr 6 2010, 09:20 PM)
Khổ nhưng mà thằng cu H. Mini Copper kia cũng chả phải con đại gia gì nhá, gia đình khá giả thôi, thế mới nói chả hiểu thằng bé làm ăn kí rì ra đống tiền cũng như (bọn bạn bè nó) ko hiểu nổi sau ngần ấy năm nó vẫn thiết tha con bé đấy, vốn là hồi sinh viên mới lớn nhìn còn xinh xinh chứ càng lớn càng mợ với lại quê, thế mới chết.
*



Cái đó có gì là lạ đâu. Cô bạn tớ hồi cấp 3, có đày đủ những thứ trong chữ ký của Khoai (già, béo xấu), là bạn ấy tự nhận thé, và moi ngừoi đều thấy thế (kể cả tớ), đựoc bọn đại học gán biệt danh là voi, thế nhưng đén bây giờ nghĩ đến cô ấy tớ vẫn thấy vấn vương, hic hic. Trước khi bạn ấy đi lấy chồng, bọn mình vẫn còn có thể trò chuyện tâm sự thân tình cơ đấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quên được. Đời có nhiều thứ tình cảm, hay đúng ra là xúc cảm, lạ thật, cóc hiểu nổi. Có lẽ sự hấp dẫn đến từ tính cách đã gây ấn tượng tương đối sâu trong mình nên mới thế. Thằng cu Mini kia của khoai chắc cũng vậy?

Các bạn giàu thật, tớ thì chẳng bao giờ mơ đến việc mình có thể có đến 500K USD cả
Mr. Smith
Hic, bạn Khoai nói mình mới tò mò google xem Mini Cooper là xe gì, giá bao nhiêu. Giá xe ở VN đắt nhỉ, xe này ở Mỹ model mới nhất cũng chỉ 20.000, được xếp vào dòng xe giá rẻ (affordable) trong khi ở VN từ 50-70.000, tự nhiên thành ra xe sang.
Mèo béo
Bao nhiêu không quan trong, mà là cái tấm chân tình, tặng nhau cái ô tô, tớ chưa được bao giờ ạ hihi
Mr. Smith
QUOTE(Mèo béo @ Apr 7 2010, 03:35 AM)
Bao nhiêu không quan trong, mà là cái tấm chân tình, tặng nhau cái ô tô, tớ chưa được bao giờ ạ hihi
*



Bạn Mèo bảo chồng tặng một cái mới nhân dịp "Big Day" đi rolleyes2.gif
phatastic
Thế sau khi anh này tặng xong rồi thì xe đó thành xe của "em" hay xe của "chúng ta"? laugh1.gif
Mèo béo
hí hí bạn L đừng làm tớ tủi thân chứ, chồng tớ tặng tớ 1 cây chanh Thái nhân ngày đó rồi hihi mua ở Mimoza nursing đó sp_ike.gif

Còn cái xe nếu có mua thì là vì chở 2 con cần phải xe to mà thôi lala.gif
hotwinter
QUOTE(phatastic @ Apr 7 2010, 04:22 AM)
Thế sau khi anh này tặng xong rồi thì xe đó thành xe của "em" hay xe của "chúng ta"?  laugh1.gif
*



Em nghỉ chồng ẻm sẽ bảo là là xe của "chúng ta", còn ẻm thì sẽ claim là "nope, it's mine".

lala.gif
em Ex
Cái Mini nó bé tí mà giá như thế thì vẫn là xe loại đắt đấy chứ ạ, kiểu cool các bạn trẻ thích.
Tặng và nhận ô tô là lúc ta không có nói chuyện chân tình gì ở đây cả hihi.
xanh
Giá xe ở Mỹ rẻ nhỉ. Bên em cái standard mini cũng đã khoảng 20 ngàn € rồi. Nếu thêm phụ kiện này nọ thì chắc cũng tầm khoảng 30K chứ chẳng ít.
em Ex
Em thấy ở chỗ em mà mua Mini là cũng loại dư dả và thích tạo hình ảnh rồi chứ gọi là optimal thì mua VW cho nó rẻ chứ ai mua Mini.
xanh
Hí hí.. chị lại thích mini cooper mới chết. Vote cho mini laugh1.gif.
em Ex
Em cũng thích Mini đấy chị xanh, nhưng VW em còn chưa mua thì nói gì đến kool kiếc.
xanh
Bọn em đang trẻ, chưa con cái gì nên nếu có thích xe dạng bachelor thì tranh thu mua ngay đi nếu không đến lúc có con rồi thì chỉ có combi mà chiến thôi laugh.gif.

Lại nhớ đến con bạn, vừa lấy được bằng lái hí ha hí hửng mua Volvo C30. Đến tháng sau thông báo có thai kèm theo câu: tao phải đổi xe rồi laugh1.gif
biendep
Mới cưa nhau đã tặng xe hơi thì tớ cũng đổ hí hí, tớ cũng được tặng xe hơi nhưng chả có bằng lái nhục ghê, nhưng tớ ko rành xe hơi lắm, tiêu chuẩn là sạch đẹp tướng gọn gàng màu xoang trọng 5 cửa, kính xe teinté cho nó mấu, thế là được roài.
Tit
Niềm mơ ước của tớ cũng là em Mini cooper, nhưng mới vừa rồi tớ đã đổi sang giấc mơ audi TT ặc ặc.... Mơ thì cứ mơ thôi, bao giờ thực hiện được lại là chuyện khác ặc ặc

Bên tớ Mini cooper với 20K euro thì chỉ mua được xe cũ thôi, xe 2-3 tuổi, nhưng thường là con gái đi thì cũng chạy ít
Mip
Mình hôm trước đọc trên blog bạn nào ý bảo đứa bạn, ngày 14/02 được anh bồ mới yêu mấy tháng tặng cho con FIAT 500 hic hic.
Thích nhỉ, mình cũng thích được tặng quà thế, để mình có động lực thi bằng lái hí hí
Minh Tí
QUOTE(em Ex @ Apr 6 2010, 11:49 PM)
Bên Pháp kinh tế ổn định già cỗi rồi nên khó có người Việt triệu phú thôi, bác Tí sang mấy nước cộng sản cũ đã từng có thời bát nháo như bên Đông Âu ấy, triệu phú người Việt có mà đầy.
*



Bên Pháp ko có (hoặc rất ít) triệu phú Việt Kiều, hay nói đúng hơn là bên Pháp ít triệu phú mới (tất). Lý do rất đơn giản là thị trường nó đã bão hòa, chen một chân vào rất khó, cộng với sưu cao thuế nặng, làm sao mà giàu được.

Bên Đông Âu đúng là nhiều triệu phú hơn, với 2 lí do : thị trường còn trống chỗ, thuế má nhẹ nhàng (hoặc trốn được). Ngoài ra, yếu tố văn hóa cũng quan trọng (ham muốn làm giầu).

Ở Pháp không khuyến khích làm giầu. Nói chuyện mà dính đến tiền là các bạn bắt đầu nhìn bằng con mắt khác (khinh khỉnh). Lương có tăng thêm được 10K, thì về đến túi chưa được 5K.

Thực ra chưa có con cái thì mua xe đẹp (xe cũ) cũng ko phải tệ, vì thực ra dùng một vài năm bán lại vẫn vậy mà, chỉ có bảo hiểm là nhiều hơn thôi.

Mình chả thích ô tô, chỉ thích xe máy.
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Apr 7 2010, 09:02 AM)
Niềm mơ ước của tớ cũng là em Mini cooper, nhưng mới vừa rồi tớ đã đổi sang giấc mơ audi TT ặc ặc.... Mơ thì cứ mơ thôi, bao giờ thực hiện được lại là chuyện khác ặc ặc

Bên tớ Mini cooper với 20K euro thì chỉ mua được xe cũ thôi, xe 2-3 tuổi, nhưng thường là con gái đi thì cũng chạy ít
*



Châu Âu đắt nhỉ. thế mới thấy ở Mỹ rẻ. Nói chung hàng hóa ở Mỹ mang sang châu Âu toàn tính theo tỷ lệ 1 USD= 1 euro. Ví dụ 1 cái Ipad 500 USD ở Mỹ thì sang châu Âu cũng thành 500 euro trong khi tỷ giá thì euro cao hơn tương đối so với Mỹ.

Ở VN chính ra có rất ít lựa chọn mua xe cho giới trung lưu. Bạn mình mà có ô tô thì tới 8/10 là mua Civic laugh1.gif
em Ex
Đấy là còn chưa kể xăng đắt và bị đánh thuế môi trường chết bỏ, tương lai các loại thuế môi trường liên quan đến xăng dầu điện nước ga chỉ có tăng và tăng mà thôi hi hi.
langtubachkhoa
QUOTE(biendep @ Apr 7 2010, 08:59 AM)
Mới cưa nhau đã tặng xe hơi thì tớ cũng đổ hí hí, tớ cũng được tặng xe hơi nhưng chả có bằng lái nhục ghê, nhưng tớ ko rành xe hơi lắm, tiêu chuẩn là sạch đẹp tướng gọn gàng màu xoang trọng 5 cửa, kính xe teinté cho nó mấu, thế là được roài.
*



Diều đó lại một lần nữa chứng tỏ cái chữ ký của tớ hoàn toàn đúng. Hiệu quả tán gái ỷ lệ thuận với độ dày của ví cry1.gif
Thảo nào mà đến giờ Mip vẫn phải lâm vào cảnh lắm mối tối nằm không, hic
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.