Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Trên Trời Dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Mip
QUOTE(Mimi @ Apr 9 2010, 08:02 AM)
Tớ cũng vào cực chậm, có lẽ cả triệu đứa đang châu mắt vào nên mới chậm thế. Tuy nhiên cuối cùng cũng xem được, mặt bình thường, ngực cũng chả có gì đặc sắc. Mất công ông đợi mấy phút.
*



Công nhận, xấu òm! Thế mà cũng phải làm cả bài báo câu khách! Chẹp
mytomvn
Em ko thích mấy em mặt nhọn nhọn, môi mỏng mỏng, trông hời hợt. Em NQ này còn đỡ hơn em Ngô Thanh Vân. Nếu phải nhìn em Ngô Thanh Vân thà ngắm em Phi Thanh Vân điệu còn đỡ hơn.
em Ex
Ngô Thanh Vân trông hay đấy chứ, ăn mặc cũng đẹp mà.
Mimi
Em Kim Hiền này ngoài Bắc không ai biết chứ trong Nam biết nhiều phết đấy, vì đóng nhiều bộ phim dài tập chiếu tùm lum trên các kênh với em Thanh Hà, tuổi gấp đôi Thanh Hà nhưng lại trẻ con nên toàn đóng vai em út của Thanh Hà, nói chung là khá nhí nhảnh.
em Ex
Ở trong Nam nếu ai hay xem kịch truyền hình, kịch thiếu nhi cũng dễ biết Kim Hiền vì em này hồi bé trong đội kịch Nhà thiếu nhi Quận 1, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên xem em Kim Hiền lúc này khỏang 10 tuổi đóng vai bị ung thư rụng tóc đi đâu cũng đội mũ bị các bạn trêu chọc, em thề là em vô cùng xúc động hichic.
Lúc em còn bé thì nhà thiếu nhi Quận 1 và NTN TP một thời khá đình đám với các đội kịch, ca hát, múa may, các bạn diễn viên thiếu nhi này một thời rất được thiếu nhi SG say mê, "thần tượng", từ thế hệ Thành Lộc, Hải Phượng, Đức Trí, rồi về sau Ngọc Linh, Tố Hà, Duy Uyên nói ra ai cũng biết. Buồn cười đến lúc thế hệ của em lớn một cái thì phong trào trong các nhà thiếu nhi nó cũng tàn lụi dần dần, đến mấy đứa em em thì chúng nó đã xem Cartoon Network với MTV chứ đời nào bọn nó ngồi xem bọn trẻ con quàng khăn đỏ múa hát trên tivi nữa.
Thành Lộc giờ bốn mấy rồi ấy nhỉ, thời gian thật ghê rợn quá hihi.
langtubachkhoa
QUOTE(Mèo béo @ Apr 9 2010, 05:46 AM)
Đây bạn L này

(@click here)

Bạn Thủy học cùng khóa với tớ nhưng chỉ có 2 năm thì bạn đã ra đi :P
*



Ủa, em Thủy này sinh năm 84 thôi mà. Chẳng nhẽ Mèo lại trẻ con thế??? clap.gif hehe.gif
mei
Hoa hậu cưa sừng ghê quá. Sinh năm 84 mà năm 94 đã giành vương miện rồi w00t.gif
em Ex
Đây Míp ơi: Làm sao để sống với 2 - 3 triệu đồng ở SG? Những người này có khi thu nhập còn dưới mức này.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1A716/
Mimi
Nhiều bạn công nhân này nọ thậm chí lương tháng còn dưới 1 triệu đồng. Những người này chen chúc nhau trong các khu nhà trọ chật hẹp, gần như chỉ đủ ngả lưng, ăn uống thì rất kham khổ. Nói chung người ta tiêu 10 thì họ tiêu 1, thế là thành ra lương dưới 2 triệu vẫn sống sót được ở đất SG. SG người giàu thì giàu hết đỡ luôn, chứ dân nghèo kiết xác thì cũng nhiều như cát. Nhậu quán trung trung 1 bữa là bằng tiền lương của các bạn cả tháng. Dân mình đa phần vẫn khổ đéo tả.
Mr. Smith
QUOTE(Malchik @ Apr 9 2010, 07:13 AM)
QUOTE(Mr. Smith @ Apr 9 2010, 12:08 AM)
Trước khi có vụ này, mình còn chả biết Kim Hiền là ai?
*



Nếu không nhầm thì em Kim Hiền này có clip hot cùng thời với em Yến Vi, nhưng không nổi bằng, còn ngoài ra mình cũng chả biết em này là em nào.
*



Haha, thật hả bác. Chắc không phải chứ nếu đúng thế thì chắc em ấy phải nổi cỡ Yến Vy với Hoàng Thùy Linh rồi chứ nhỉ?
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Apr 9 2010, 09:45 AM)
Ở trong Nam nếu ai hay xem kịch truyền hình, kịch thiếu nhi cũng dễ biết Kim Hiền vì em này hồi bé trong đội kịch Nhà thiếu nhi Quận 1, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên xem em Kim Hiền lúc này khỏang 10 tuổi đóng vai bị ung thư rụng tóc đi đâu cũng đội mũ bị các bạn trêu chọc, em thề là em vô cùng xúc động hichic.
Lúc em còn bé thì nhà thiếu nhi Quận 1 và NTN TP một thời khá đình đám với các đội kịch, ca hát, múa may, các bạn diễn viên thiếu nhi này một thời rất được thiếu nhi SG say mê, "thần tượng", từ thế hệ Thành Lộc, Hải Phượng, Đức Trí, rồi về sau Ngọc Linh, Tố Hà, Duy Uyên nói ra ai cũng biết. Buồn cười đến lúc thế hệ của em lớn một cái thì phong trào trong các nhà thiếu nhi nó cũng tàn lụi dần dần, đến mấy đứa em em thì chúng nó đã xem Cartoon Network với MTV chứ đời nào bọn nó ngồi xem bọn trẻ con quàng khăn đỏ múa hát trên tivi nữa.
Thành Lộc giờ bốn mấy rồi ấy nhỉ, thời gian thật ghê rợn quá hihi.
*



Ở trong Nam có vẻ mọi người hay xem kịch nhỉ. Ngoài Bắc dù có kịch nói trước miền Nam (từ trước năm 1945 với Thế Lữ, Vũ Đình Long... còn kịch ở miền Nam hình như mới chỉ được du nhập vào từ sau 1975) nhưng hầu như chẳng ai xem kịch, trong khi người trong Nam có vẻ rất hay xem.
Mr. Smith
QUOTE(mei @ Apr 9 2010, 12:21 PM)
Hoa hậu cưa sừng ghê quá. Sinh năm 84 mà năm 94 đã giành vương miện rồi w00t.gif
*



Hình như lúc trước em ấy để sinh 82, sau đó có bạn vào comment bảo để 82 già quá, để 85 hay 86 thôi. laugh1.gif
Mr. Smith
QUOTE(Mimi @ Apr 9 2010, 12:46 PM)
Nhiều bạn công nhân này nọ thậm chí lương tháng còn dưới 1 triệu đồng. Những người này chen chúc nhau trong các khu nhà trọ chật hẹp, gần như chỉ đủ ngả lưng, ăn uống thì rất kham khổ. Nói chung người ta tiêu 10 thì họ tiêu 1, thế là thành ra lương dưới 2 triệu vẫn sống sót được ở đất SG. SG người giàu thì giàu hết đỡ luôn, chứ dân nghèo kiết xác thì cũng nhiều như cát. Nhậu quán trung trung 1 bữa là bằng tiền lương của các bạn cả tháng. Dân mình đa phần vẫn khổ đéo tả.
*



Ở Hà Nội cũng vậy thôi, những người bán dạo ngoài đường thu nhập 1 tháng chắc cũng chỉ 1-1,5 triệu.
Hôm trước tớ đi khảo sát ở Hà Tây, cách HN chỉ 40 km mà đời sống hoàn toàn khác. Người dân còng lưng làm mây tre đan ngày 8-10 tiếng cũng chỉ kiếm được 25-30.000 đồng 1 ngày, không bằng 1 ly cafe ở 1 quán cafe cho giới trung lưu ở Hà Nội. Đi vùng nông thôn, miền núi các tỉnh thì mới dân mình còn quá nghèo, một bữa nhậu của mình với vài ba người bạn tính ra bằng số tiền tiêu của cả gia đình 6-7 miệng ăn trong cả tháng.
em Ex
QUOTE(Mr. Smith @ Apr 9 2010, 02:26 PM)
QUOTE(em Ex @ Apr 9 2010, 09:45 AM)
Ở trong Nam nếu ai hay xem kịch truyền hình, kịch thiếu nhi cũng dễ
*



Ở trong Nam có vẻ mọi người hay xem kịch nhỉ. Ngoài Bắc dù có kịch nói trước miền Nam (từ trước năm 1945 với Thế Lữ, Vũ Đình Long... còn kịch ở miền Nam hình như mới chỉ được du nhập vào từ sau 1975) nhưng hầu như chẳng ai xem kịch, trong khi người trong Nam có vẻ rất hay xem.
*



Không chỉ kịch mà ca nhạc cải lương cái gì cũng xem, nói chung là thích vui chơi giải trí, ngay cả những năm khó khăn nhất thì vẫn có các mối liên hệ lén lút với phương Tây laugh1.gif nên vẫn vui chơi giải trí lay lắt.
em Ex
Em mà cầm 2000 ra chợ chắc chỉ mua được ... hành lá thôi quá cry1.gif
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Apr 9 2010, 12:22 PM)
Đây Míp ơi: Làm sao để sống với 2 - 3 triệu đồng ở SG? Những người này có khi thu nhập còn dưới mức này.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1A716/
*



Xem link này thấy mô hình này của các bạn trên diễn đàn Nguoi toi cuu mang là một mô hình hay. Ở các nước phương Tây cũng thường có những quán cơm, chỗ ngủ miễn phí cho người nghèo vô gia cư do chính quyền thành phố hay các tổ chức thiện nguyện mở. Ở đây thay vì việc phát miễn phí thì bán cơm với giá 2000 VND cũng phù hợp với hoàn cảnh VN hơn.
Nếu nhân rộng được ra cả ba miền thì tốt.
Skywalker
Mình thấy xã hội phân hóa giàu nghèo quá lớn mà đạo đức, văn hóa ứng xử suy giảm thì rất đáng lo, biểu hiện ở số lượng những vụ bạo lực chỉ vì mâu thuẫn hoặc món lợi nhỏ nhặt. Các cụ cộng sản đã nói "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" có hàm ý xã hội cần đến chất keo tinh thần tập thể để ổn định, xoa dịu sự phẫn nộ của giai cấp lao động. Nay thì người ta cũng tu bổ xây mới đình chùa đạo nọ đạo kia, nhưng xem ra không đủ mạnh để hàn gắn những dị biệt giàu nghèo.

Xóa đói giẩm nghèo bằng kinh tế là ưu tiên hàng đầu, nhưng chả biết người ta có cân đo tính toán việc xóa dốt giảm ác thế nào. Bộ trưởng Giáo dục mới có chút hay vọng gì không các bác nhỉ?
Mip
QUOTE(Skywalker @ Apr 9 2010, 04:04 PM)
Các cụ cộng sản đã nói "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" có hàm ý xã hội cần đến chất keo tinh thần tập thể để ổn định, xoa dịu sự phẫn nộ của giai cấp lao động. Nay thì người ta cũng tu bổ xây mới đình chùa đạo nọ đạo kia, nhưng xem ra không đủ mạnh để hàn gắn những dị biệt giàu nghèo.
*



Ớ, từ trước đến nay em cứ đinh ninh các cụ nói thế để xóa bỏ các loại tôn giáo, tín ngưỡng, nhét nó chung vào rọ "mê tín dị đoan", để nhân dân chỉ thấm nhuần tư tưởng Mác Lê nin chứ rolleyes2.gif rolleyes2.gif
phatastic
Trước giờ mới thấy lần đầu bác Sky post bài mà kô laugh.gif

Tớ không biết các bạn công nhân thế nào chứ nhìn mấy người bán ở vỉa hè SG trông rất tội. Nhiều người bày ra hoặc bán vài món đồ chơi TQ hoặc vài ba cái bật quẹt, hoặc đồ cũ, tòan những thứ mà mình nhẩm bán hết số đó cả ngày chắc cũng chỉ được vài chục ngàn cả vốn lẫn lãi. Mà xót ở chỗ họ không chịu đi xin, chỉ cặm cụi mà bán hy vọng có người mua.
Mèo béo
Chả nói đâu xa như những người về hưu như mẹ tớ lương hưu 2T thì sống sao híc híc ( May mà mẹ tớ còn có cái Pharmacy cầm hơi)
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.