Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhắn Tin (no.4)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
biendep
trời ơi ha ha buồn cười em Ex với bạn Grass quá hehe.gif
Tit
Ối zời ơi, sao mà giống với tớ nghĩ thế laugh.gif

Hôm nọ tự dưng thấy có 2 thằng củ tiều nào tên Minh Sơn với Việt Hòang nào đó add mình trong facebook, mà mình thì chả nhận ra nó là ai hết, thế là ko accept. Vài hôm sau đứa bạn gái ở VN buzz ở YIM bảo, sao tao add mày trong facebook mà ko accept vậy. Mình hỏi han ra mới biết là 2 con giời lấy tên con trai ra dùng cho facebook ohmygod.gif

Và tớ đã rú lên với chúng nó là, chúng mày lấy chồng có con xong 1 cái là đánh mất bản thân thế hả? Hai tháng tao về nước có hú chúng mày đi chơi cũng chỉ được 1 lần ặc ặc no.gif (trong những lần trước đó thì hầu như là trong 1 tuần thì vài lần gặp). Đến giờ chúng mày ko chỉ đánh mất bản thân mà còn mất luôn cả tên hả? cry1.gif

Không biết có phải tại mình thuộc thể loại i-love-myself quá hay ko, nhưng mà thấy nhiều gái như thế, chán thật ohmygod.gif
Mèo béo
sp_ike.gif tớ thì vì con gái ngon hơn mẹ nhiều quá nên phải lấy danh con mẹ Kat, giống ngày xưa nói là chủ của anh Anton péo thì mọi người mới nhận ra laugh1.gif

Nhưng tớ không đánh mất bản thân ạ, vẫn tính khoe khoang muôn thủa hị hị v.gif
Mimi
Bu mà lấy được Ex thì phúc 35 đời Bu. Một người con gái vừa thông minh xinh đẹp lại dễ thương. devil2.gif ohgirl.gif

Tớ có cảm giác chọn vợ giờ cũng gần bằng chọn trâu.
Mr. Smith
QUOTE(Mimi @ Dec 4 2009, 03:27 PM)
Bu mà lấy được Ex thì phúc 35 đời Bu. Một người con gái vừa thông minh xinh đẹp lại dễ thương.  devil2.gif  ohgirl.gif

Tớ có cảm giác chọn vợ giờ cũng gần bằng chọn trâu.
*



Tức là cũng phải nắn sừng, sờ móng, xem răng phải ko? devil2.gif
em Ex
Này tớ đồng ý nhiệt liệt với bạn Mimi đấy nhé devil2.gif
Em vừa mới đổi avatar trên facebook của em thành con thiên nga, không phải vì em đánh mất mình cho con thiên nga mà là em tự thấy bản thân mình quá đẹp đi, đẹp như thiên nga vậy (perfect curve, perfect body vân vân vân @Míp), nhân đây xin thông báo cho tòan thể bà con biết vậy.
langtubachkhoa
QUOTE(Tit @ Dec 4 2009, 02:55 PM)
Ối zời ơi, sao mà giống với tớ nghĩ thế laugh.gif

Hôm nọ tự dưng thấy có 2 thằng củ tiều nào tên Minh Sơn với Việt Hòang nào đó add mình trong facebook, mà mình thì chả nhận ra nó là ai hết, thế là ko accept. Vài hôm sau đứa bạn gái ở VN buzz ở YIM bảo, sao tao add mày trong facebook mà ko accept vậy. Mình hỏi han ra mới biết là 2 con giời lấy tên con trai ra dùng cho facebook  ohmygod.gif

Và tớ đã rú lên với chúng nó là, chúng mày lấy chồng có con xong 1 cái là đánh mất bản thân thế hả? Hai tháng tao về nước có hú chúng mày đi chơi cũng chỉ được 1 lần ặc ặc  no.gif  (trong những lần trước đó thì hầu như là trong 1 tuần thì vài lần gặp). Đến giờ chúng mày ko chỉ đánh mất bản thân mà còn mất luôn cả tên hả?  cry1.gif

Không biết có phải tại mình thuộc thể loại i-love-myself quá hay ko, nhưng mà thấy nhiều gái như thế, chán thật  ohmygod.gif
*



Có gì mà chán? Vụ đổi tên thì đúng là có thể than phiền thật, chứ còn vụ đi chơi 2 tháng / lần thì là dễ hiểu. Hồi đầu tớ cũng có hơi hơi 1 tí chút không hài lòng, nhưng rồi ngay sau đấy cũng nhận ra đó là hợp lý và cũng là thực tế cuộc sống. Nguời ta phải lo cho gia đình mình, con nguời còn nhỏ đến khi lớn lên phải thay đổi, lúc ở trong giảng đường truờng học đến khi đi làm phải thay đổi, khi còn độc thân đến khi lập gia đình phải thay đổi, không thể gọi đó là đánh mất bản thân được.
Evil
QUOTE(langtubachkhoa @ Dec 5 2009, 08:29 AM)
QUOTE(Tit @ Dec 4 2009, 02:55 PM)
Ối zời ơi, sao mà giống với tớ nghĩ thế laugh.gif

Hôm nọ tự dưng thấy có 2 thằng củ tiều nào tên Minh Sơn với Việt Hòang nào đó add mình trong facebook, mà mình thì chả nhận ra nó là ai hết, thế là ko accept. Vài hôm sau đứa bạn gái ở VN buzz ở YIM bảo, sao tao add mày trong facebook mà ko accept vậy. Mình hỏi han ra mới biết là 2 con giời lấy tên con trai ra dùng cho facebook  ohmygod.gif

Và tớ đã rú lên với chúng nó là, chúng mày lấy chồng có con xong 1 cái là đánh mất bản thân thế hả? Hai tháng tao về nước có hú chúng mày đi chơi cũng chỉ được 1 lần ặc ặc  no.gif  (trong những lần trước đó thì hầu như là trong 1 tuần thì vài lần gặp). Đến giờ chúng mày ko chỉ đánh mất bản thân mà còn mất luôn cả tên hả?  cry1.gif

Không biết có phải tại mình thuộc thể loại i-love-myself quá hay ko, nhưng mà thấy nhiều gái như thế, chán thật  ohmygod.gif
*



Có gì mà chán? Vụ đổi tên thì đúng là có thể than phiền thật, chứ còn vụ đi chơi 2 tháng / lần thì là dễ hiểu. Hồi đầu tớ cũng có hơi hơi 1 tí chút không hài lòng, nhưng rồi ngay sau đấy cũng nhận ra đó là hợp lý và cũng là thực tế cuộc sống. Nguời ta phải lo cho gia đình mình, con nguời còn nhỏ đến khi lớn lên phải thay đổi, lúc ở trong giảng đường truờng học đến khi đi làm phải thay đổi, khi còn độc thân đến khi lập gia đình phải thay đổi, không thể gọi đó là đánh mất bản thân được.
*



Nói chung là làm thế nào mà mình thấy thoải mái là được. Không cần phải lên gân làm bà mẹ tuyệt hảo nhưng cũng không phải gồng mình trẻ mãi với thời gian.
Tit
Nhắn các bạn iu, tối nay chúng mình vào karaoke buôn chuyện chuẩn bị cuối năm nhé nhé nhé
nhatminh
QUOTE(Evil @ Dec 5 2009, 01:48 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Dec 5 2009, 08:29 AM)
QUOTE(Tit @ Dec 4 2009, 02:55 PM)
Ối zời ơi, sao mà giống với tớ nghĩ thế laugh.gif

Hôm nọ tự dưng thấy có 2 thằng củ tiều nào tên Minh Sơn với Việt Hòang nào đó add mình trong facebook, mà mình thì chả nhận ra nó là ai hết, thế là ko accept. Vài hôm sau đứa bạn gái ở VN buzz ở YIM bảo, sao tao add mày trong facebook mà ko accept vậy. Mình hỏi han ra mới biết là 2 con giời lấy tên con trai ra dùng cho facebook  ohmygod.gif

Và tớ đã rú lên với chúng nó là, chúng mày lấy chồng có con xong 1 cái là đánh mất bản thân thế hả? Hai tháng tao về nước có hú chúng mày đi chơi cũng chỉ được 1 lần ặc ặc  no.gif  (trong những lần trước đó thì hầu như là trong 1 tuần thì vài lần gặp). Đến giờ chúng mày ko chỉ đánh mất bản thân mà còn mất luôn cả tên hả?  cry1.gif

Không biết có phải tại mình thuộc thể loại i-love-myself quá hay ko, nhưng mà thấy nhiều gái như thế, chán thật  ohmygod.gif
*



Có gì mà chán? Vụ đổi tên thì đúng là có thể than phiền thật, chứ còn vụ đi chơi 2 tháng / lần thì là dễ hiểu. Hồi đầu tớ cũng có hơi hơi 1 tí chút không hài lòng, nhưng rồi ngay sau đấy cũng nhận ra đó là hợp lý và cũng là thực tế cuộc sống. Nguời ta phải lo cho gia đình mình, con nguời còn nhỏ đến khi lớn lên phải thay đổi, lúc ở trong giảng đường truờng học đến khi đi làm phải thay đổi, khi còn độc thân đến khi lập gia đình phải thay đổi, không thể gọi đó là đánh mất bản thân được.
*



Nói chung là làm thế nào mà mình thấy thoải mái là được. Không cần phải lên gân làm bà mẹ tuyệt hảo nhưng cũng không phải gồng mình trẻ mãi với thời gian.
*


Cái này là chuyện hết sức bình thường của csống, đơn giản chỉ là trong từng giai đoạn cuộc đời con người ta có những mối quan tâm khác nhau, bạn LTBK và bạn Evil nói rất đúng! như hội bạn mình, hồi còn trẻ, chưa phải đứa nào cũng đều lập gia đình hết cả thì hay có xu hướng là đứa nào đã yên bề gia thất, con con cái cái, thì hay túm tụm với nhau, còn hội đôc thân thì cũng có những vụ bù khú riêng, đơn giản dễ hiểu, mỗi hội có những mối quan tâm chung riêng, chủ đề các câu chuyện riêng...
Các bạn đã yên bề gia thất ko phải là đánh mất bản thân mình khi ko đồng ý nhập hội đi chơi bù khú khắp nơi với hội kia, đơn giản chỉ là bây giờ người ta thích tập trung, thích dành thời gian cho gia đình nhỏ của người ta hơn...
Tit
Tùy vào mỗi người thôi, đúng cái khỉ tườu gì laugh.gif Bác Khoai bác Dân vào cho ý kiến đi kìa laugh.gif

Riêng với bọn bạn của tui ở bên này, 5-6 đứa có gia đình, mà mỗi tuần đều tụ tập ít nhất 1 lần, chúng nó vẫn luôn phải than phiền là tớ đây (1 đứa còn đang độc thân) luôn là đứa hẹn hò khó nhất, hẹn rồi cũng luôn đến trễ nhất laugh1.gif

Bọn tớ vẫn hẹn nhau đi xem phim, ăn quán.... Dĩ nhiên ko có ông chồng hay đứa nhóc nào đi theo hết á read.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Tit @ Dec 5 2009, 08:29 AM)
Tùy vào mỗi người thôi, đúng cái khỉ tườu gì laugh.gif Bác Khoai bác Dân vào cho ý kiến đi kìa laugh.gif

Riêng với bọn bạn của tui ở bên này, 5-6 đứa có gia đình, mà mỗi tuần đều tụ tập ít nhất 1 lần, chúng nó vẫn luôn phải than phiền là tớ đây (1 đứa còn đang độc thân) luôn là đứa hẹn hò khó nhất, hẹn rồi cũng luôn đến trễ nhất  laugh1.gif

Bọn tớ vẫn hẹn nhau đi xem phim, ăn quán.... Dĩ nhiên ko có ông chồng hay đứa nhóc nào đi theo hết á  read.gif
*



Cái đó tùy tính cách và hoàn cảnh của từng người, không ai ép ai được, và dù có thích hay không, đó cũng không thể gọi là đánh mất bản thân được. Và không thể cứ lấy ngừoi này để làm gương mẫu cho người kia . Bạn của Tit ở đó không thể là tấm gương để cho các bạn ở nhà phải noi theo và ngược lại
Tit
Hehe tớ đâu có định manh ai ra làm hình mẫu cho ai đâu w00t.gif Thế mới nói mỗi người sống 1 kiểu, và đừng nên vội kết luận là cứ lập gia đình xong rồi ai cũng sẽ ru rú ở nhà như thế laugh.gif Vớ vỉn hết sức. Đứa nào thích ru rú ở nhà mà vì nó thích như thế thì ko có gì phải bản. Cơ mà phần lớn là vẫn thích tung tẩy bỏ xừ mà ko được đành phải ngồi nhà mà ấm ức, thế mới nói...

Cơ mà thui, sì top. Tranh luận vô bổ
khoaitayran
Vầng, hai hôm nay tớ cũng đi đú khiếp quá, nên giờ mất cả ngủ. Nhắn nụ hậu chị có địa chỉ một bà thầy nhắm mắt nói chuyện nhà mình đúng lắm, về đi dắt đi xem nhá, vui phết. Mỗi tội bi rờ sợ sợ hic hic.

Chuyện đi lại chơi bời, mấy năm nay độ phê ko giảm nhưng tần suất giảm là do mình già sức khỏe sa sút ko có chơi tút mút được như trước, chứ ko phải vì có gia đình. By the way, tui mới thực hiện thành công một vụ ọp ẹp mí giai quen trên mạng hé hé, thấy về căn bản hồi hộp chả khác gì lúc chưa có chồng nhá. Mỗi tội phải cho chồng đi cà phê với bạn để vợ chồng ăn chả ăn nem cho đều laugh.gif Mà lão bạn của chồng đểu thế, đuổi chồng mình về sớm, làm chồng bị thiệt quá ha ha
Skywalker
QUOTE(Evil @ Dec 5 2009, 01:48 PM)
Nói chung là làm thế nào mà mình thấy thoải mái là được. Không cần phải lên gân làm bà mẹ tuyệt hảo nhưng cũng không phải gồng mình trẻ mãi với thời gian.
*



Tuyệt đối tán thành ý kiến trên! laugh.gif sp_ike.gif Vì nó rất thích hợp để giải thích việc mình có ảnh cưới tập 6 & more ...! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Mip
Em cám ơn bác Lu ạ wub.gif wub.gif
Mèo béo
Nhà Kat cám ơn bác Milou ạ hihi bố Kat đòi frame để lấy hên năm sau, mẹ Kat thì thào là yên tâm mỗi năm sẽ có 1 tờ hihi wub.gif
Mimi
Tớ có việc ra Nghệ An, không biết ngoài Bắc có lạnh lắm không các bác. Không lẽ giờ đi mua áo ấm?
Evil
Nghệ An là miền Trung đâu phải miền Bắc leuleu.gif
Sóng
QUOTE(Evil @ Dec 25 2009, 12:39 PM)
Nghệ An là miền Trung đâu phải miền Bắc  leuleu.gif
*


xem dự báo thời tiết đi, nói chung là ra miền bắc nên mang sẵn một hai cái áo khoác.
Nghệ An vẫn có thể lạnh được, phải qua Huế thì mới hết có khả năng bị lạnh.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.