Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhắn Tin (no.4)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Hoang Yen
Cho mình hỏi thăm bạn Root đi đâu mà lâu không thấy vào làng.
Mèo béo
Bác Milou ơi em đỡ đáng yêu rồi...cho em xin lại tên cũ....tháng sau có thể em sẽ xinh đẹp, lúc đó tính sau ạ laugh.gif Cám ơn bác nhìu
root
QUOTE(Hoang Yen @ Aug 14 2010, 07:57 PM)
Cho mình hỏi thăm bạn Root đi đâu mà lâu không thấy vào làng.
*


Ối trời! Hôm nay em tình cờ vào đây mới thấy bác Yến viết bài này.
Không ngờ lại có người vẫn còn quan tâm em đến thế cry1.gif cry1.gif cry1.gif
Cảm ơn bác nhiều cheers.gif
Thalassa
Bạn Vạn nữa sao lâu không thấy nhỉ ???
Thị Anh
Vạn đi buôn bđs
Tit
Nhắn các bạn iu, tối nay tầm 9h-10h tối vào karaoke ta bàn vụ tụ tập tuần sau nhé hí hí

Nhé Míp nhé, Nống nhé, chị Mưa nhé, Biển nhé, anh Tí nhé .... Còn ai nữa nhỉ, ko nhớ ra, nhưng vẫn cho em nhắn luôn nhé sp_ike.gif
mưa
Nếu các bạn ko thấy mình ho he gì hoặc chat chit ậm ừ tức là mình đang ngủ gật trước màn hình máy tính như ai đó nhé hí hí.
Tit
Hahaa, nàng Nống cũng vừa bảo em, thế giờ đó đã ngủ gật chưa thế? hehe.gif

Nói chung là đến 11h là em vẫn tỉnh như sáo. Nhưng từ giai đoạn tỉnh như sáo chat phăng phăng, đến đoạn ngủ gật, nó chỉ cách nhau có 2-3min thôi laugh.gif NHiều khi ko rõ ranh giới. Nhoằng 1 cái đã ngủ gật, bỏ qua hẳn giai đoạn buồn ngủ hehe.gif
Mip
OK, 9-10h tối nay nha!
Mip
Ơ, tớ bận mất rồi, thôi, có gì các bạn report lại cho tớ nhá!
mưa
Nhắn các nàng là gửi mail ở FB ấy, mình ko biết trả lời PM ở LV cho nhiều người cùng lúc đâu hihi.

Ko phải mình gợi ý đi chơi xa, đấy là Tít cứ rú rít lên, sợ ở Paris nhiều giai bám theo khen xinh quá ("phát điên lên mất") laugh1.gif

Mình thì chỉ thích ngồi yên một chỗ (ở Paris) ăn uống, tán phét thôi, chả thích đi đâu cả. Già rồi nó ì thế đấy cry1.gif
Mèo béo
Sỳn, FB là gì để tớ add vào hội trong FB hihi có nhiều chuyện hay cực laugh.gif)
root
Cảm ơn bác Milou đã gửi tiền cho em. Bác vẫn giữ đúng thói quen như nhiều năm qua. Trên diễn đàn em đã gặp nhiều người, nhưng thật hiếm có ai bền bỉ và chu đáo như bác!

Chúc bác một năm mới với nhiều thành công tốt đẹp!
khoaitayran
Cảm ơn anh Lu thân yêu của chúng iem!!! Chụt chịt chụt chịt!
biendep
Bác Milou ơi, hôm nay cả nhà Xì nhận được thiệp chúc Tết của bác, em bồi hồi suy nghĩ cái lúc bác viết tên em chắc bác có nghĩ 1 tẹo đến em chăng ? blushing.gif , xao xuyến quá, em gởi pm cho bác địa chỉ mới nhà em nhé, vì cái thiệp phải đi 1 vòng từ nhà cũ sang nhà mới đấy, thương chúc bác một năm mới ngập ngập tràn tràn hạnh phúc wub.gif
mưa
Tự nhiên mình thấy ngừng mail cho mình, hóa ra vào đây thương mến bác Milou laugh.gif
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Sep 1 2010, 02:12 PM)
Hahaa, nàng Nống cũng vừa bảo em, thế giờ đó đã ngủ gật chưa thế?  hehe.gif

Nói chung là đến 11h là em vẫn tỉnh như sáo. Nhưng từ giai đoạn tỉnh như sáo chat phăng phăng, đến đoạn ngủ gật, nó chỉ cách nhau có 2-3min thôi laugh.gif NHiều khi ko rõ ranh giới. Nhoằng 1 cái đã ngủ gật, bỏ qua hẳn giai đoạn buồn ngủ  hehe.gif
*



Chứng tỏ em Tít vô tư nhỉ. Mình chỉ hay ngủ gật khi đi họp, nhất là khi dự hội thảo bằng tiếng Anh ohmygod.gif
Milou
QUOTE(biendep @ Jan 13 2011, 06:59 AM)
bồi hồi suy nghĩ cái lúc bác viết tên em chắc bác có nghĩ 1 tẹo đến em chăng ?
*


Cảm giác lúc í là thấy gượng gạo, không thân thiện như viết nick Biển.
biendep
Thế thì lần sau bác cứ để tên em là "Biển xanh long lanh" đi (@chị Mưa) blushing.gif , vừa thân thiết vừa ấm áp và gần gũi laugh1.gif , ẩn sau những cái tên gần gũi ấy chỉ có 1 con người mà thôi rolleyes2.gif

@ chị Mưa : thì thương mến làm sao mà hoãn lại ko bày tỏ được chứ leuleu.gif
Tit
Hum nay về nhà em cũng nhận đc Thiệp của em Kat và bạn Sìn ạ. Mình yêu các bạn chụt chụt... Xem ảnh em Kat bạn T cứ trầm trồ, "xinh thế, lai đúng ko?" laugh.gif Mình bảo, "rõ, mẹ nó là VN mới xinh thế chứ?" laugh.gif - được thể quảng cáo luôn cho đội nhà ặc ặc

Cơ mà mình hơi bùn và ghen tị với các bạn vì mình ko nhận được thiệp của chú Milou, ko lẽ chú ghét mình rùi hức hức
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.